Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 00:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 128 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Người gửi Nội dung (Xem: 57598 | Trả lời: 127)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2014, 15:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tỷ ơi là Tỷ, Tỷ làm muội cười bò càng luôn vì lần đầu tiên Tỷ - Muội mình không thống nhất về món ăn. Chưa gì hết Tỷ bênh VH78 rồi, nên muội phải uyển chuyển 50% cho nó hợp tình hợp cảnh - vậy thì món " lagu tàu hủ " Daly khuyến khích VH78 ăn dài dài.

Tỷ làm muội cười, nên muội sẽ siêng đi săn ảnh, phần hùn của muội chỉ có hình thôi. Tỷ dí dỏm về cái "run" - hồi đó muội mới thiệt là "run" vì thỉnh thoảng ở dưới sông trước cửa nhà - có vài húi cua không biết là ai mà biết nhà Daly ở đó, cho nên có khi y ta tắm - lội từ trong phía cầu Sắt ra ngoài voi bang Tống - y ta kêu tên Daly om sòm lên, nghe tên mình là Daly run cầm cập chạy trốn ra ngoài sau nhà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2014, 19:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đúng là 1001 kiểu tỏ tình, ghẹo gái...cái kiểu vừa bơi vừa réo nầy lần đầu tỷ mới biết, nó dễ thương quá nên tỷ vừa đọc vừa tủm tỉm.

Anh muốn gửi đến em
Vô vàn con sóng nhỏ
Như mặt trời phóng muôn tia nắng đỏ
Để ghìm chân trái đất ở quanh mình
Như trời cao gom mây trắng phiêu linh
Vắt nỗi nhớ thành giọt tình thánh thót
Tình mênh mông như sông tràn nước ngọt
Anh chết chìm từng giọt ngấm vào tim
Gọi tên em vang dội khúc sông êm
Lời thổn thức đưa thu tìm kỷ niệm !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VH78 - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2014, 12:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
DL thân, cái món ra gu :tiểu hổ” VH78 chỉ nhắc lại cho vui thôi chứ thịt “tiểu hổ” và “nai đồng quê” VH78 đã kiêng mười mấy năm rồi vì mấy lần chạy xe HONDA đụng chó nên sợ lắm rồi.

Công nhận tai DL thính ghê, nhưng có lẽ do nhiều thằng cùng đánh bò cạp âm thanh cộng hưởng nên vang xa, chui vào tai cô chuột nhắt đang cuộn mình trong chăn ấm làm tan giấc mơ vàng. Còn tên húi cua lội dưới kênh hổng chừng là thằng bạn LBN, ở xéo ngang kênh nhà của DL đó.

Sư tỷ ơi, tỷ nghĩ oan cho đệ rồi, hồi đó đệ còn nhỏ xíu, còn dám cởi truồng tắm sông chứ đâu phải con nít bây giờ mà biết run khi gặp …

Gởi tỷ và DL xem chân dung của đệ vào thời điểm đó xem đệ có phải là con nít quỷ không ?


Hình ảnh

Hình ảnh

Đố Sư tỷ và DL tìm ra thằng nhóc VH78 hồi năm 1972.
Bức ảnh này anh Nguyễn Hữu Hạnh (giờ là Bác sĩ) tặng VH78 hôm về dự lễ kỹ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Ảnh nói do Thầy Phúc tặng, Thầy còn chỉ tên từng nhóc có mặt trong buổi lễ phát thưởng cuối năm học 1971 - 1972. Đã hơn 40 năm mà trí nhớ của Thầy vẫn còn quá tốt, thật đáng khâm phục.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2014, 17:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có phải đệ ngồi hàng ghế thứ nhì, người thứ nhì từ tay phải hông ?
Đệ may quá còn có được mấy tấm ảnh nầy, ảnh ở trường cũ tỷ chỉ còn có một tấm chụp chung với cả lớp mà thôi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2014, 21:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Đúng rồi đó Tỷ ơi, nhìn anh ta thấy Ghéttt

VH78 ơi, đọc lời Re mà Daly cười rung rinh cái ghế luôn nói LBN lội sông. Nói cho bạn biết luôn - mấy chục năm sau - Daly có uy tín với LBN lắm đó - DL nói một - He nghe tới hai (hihi) rất là good friend. Cái số của Daly bạn bè cũng chỉ có người Tân Châu. Có nhớ cô bạn thân của DL học bên lớp D2 không? hồi đó cô ta và DL như hình với bóng, bây giờ vẫn vậy.
Cảm ơn VH78 rất nhiều, hổm rày có bạn - tui vui hết biết luôn.
Chị Huỳnh Mai ơi, chị ở đâu rồi?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 10 2014, 22:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! Hãy nghĩ lúc nào chị cũng luôn ở bên em kể cả những khi chị không bước vào vườn :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 10 2014, 07:03
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thấy có mấy tấm ảnh này rất quý, lưu về máy liền, hihi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 11 2014, 01:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tản Mạn về hai bài hát
Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu và Em Lễ Chùa Này
(Bài này đã viết trong phần trước (đã xóa),nay có bổ sung thêm một số tư liệu cho trọn vẹn nên gởi lại DĐ cho trọn vẹn)

Ns PD “gặp” Thi sĩ PTT do có “nhân duyên” với nhau, nhờ vậy ta mới được nghe dòng nhạc Đạo Ca bồng bềnh như gió như mây,lãng đãng trong cõi tình,cõi đời như có như không, huyền hoặc mà lại rất đời !
PD phổ nhạc của PTT khá nhiều trong đó có 10 bài Đạo Ca, Ngày xưa Hoàng thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này, Huyền thoại trên một vùng biển ( Phạm Thiên Thư lấy bút danh là Thái Phương Như, bài này Julie Quang hát khá hay),Loài chim bỏ xứ...

Cái Ông nhà thơ này cuộc đời rất lạ, như Ông viết tự bạch về mình :
..Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: Thưa bác Thiên Thư
Mặc chi cái áo Thiền Sư ỡm ờ...
(Động Hoa Vàng)


Đoạn trường vô thanh còn gọi là Hậu Kiều,là truyện thơ hư cấu nghệ thuật nối tiếp Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du từ sau ngày Kim - Kiều tái hợp.
Đoạn trường vô thanh gồm 27 chương, 3.296 câu lục bát, dài hơn Tân thanh 42 câu .

Tập thơ này (Đoạn trường Vô thanh - hậu Kiều) của ông đã được chính quyền Sài Gòn trao Giải nhất Văn chương - thể loại Trường ca vào năm 1973.

Hậu Kiều có thêm một số nhân vật mới có thể kể đến như : Hồ Ông thuộc dòng dõi Hồ Quý Ly lưu lạc bên Tàu thời Minh, thầy học của Kim Trọng, Vương Quan và Thuý Kiều, Ẩn Lan là con gái Hồ Ông, người Vương Quan ngày đêm tương tư đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn…

Bài hát “Gọi em là đóa hoa sầu” Ns PD phổ thơ từ câu 1717 đến câu 1750.Trích từ bức thứ 16 trong tập thơ Đoạn Trường Vô Thanh, Trong phần này Thi sĩ PTT viết về Vương Quan người em trai út của Vương Thúy Kiều tưởng nhớ người mình thầm yêu trộm nhớ là nàng Ẩn Lan.

Một điều rất đặc biệt là dường như ca sĩ Thái Thanh chưa hề hát bài Gọi em là đóa hoa sầu? Có người nói đã nghe Cs Thái Thanh hát nhưng không tìm được băng, đĩa gốc ngày xưa!

Bài “Gọi em là đóa hoa sầu” rất khó hát…hay! bởi rất thâm sâu, người con gái (Ẩn Lan) trong thơ như có như không, lẫn lộn giữa thực tại và mộng mơ, ngay cả anh chàng trong bài thơ cũng là một người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thơ thơ thẩn thẩn …bởi theo truyện thơ thì Vương Quan trót thầm yêu Ẩn Lan và hai người chưa từng thề ước trăm năm! Chỉ là ôm mối tương tư một mình thôi ! (Ẩn Lan cũng có cảm tình với VQ nhưng trong đoạn trích từ bài thơ này thì chưa nói đến) :

Lều tranh còn ủ chăn mơ
Mối tình là một bài thơ vô đề…


Sách thơm áp má mơ màng
Tỉnh ra hương thoảng bóng lan chập chờn…

Hay:
Chưa thề sông cạn đá mòn
Trang tình đã điểm dấu son đầu đời


Tình đời rồi cũng phù vân
Biết bao sóng gió xoá dần dư âm
Dẫu lòng ôm mối tình câm
Vùi sâu một nấm mù tâm lệ nhoà…


Hát quá mạnh mẽ ,thống thiết hoặc khô khan quá theo kiểu đau khổ cùng cực vì tình yêu tuyệt vọng thì không thể hiện được cái thần của bài hát.
Và thật là không dễ để thể hiện tính thoát tục, thăng hoa, bãng lãng như gió như mây, lẫn lộn giữa mộng mơ và thực tại !

Lều tranh
còn ủ trong mơ
Còn ủ trong mơ
còn ủ trong mơ
Mối tình là một
bài thơ vô đề…

Hay:
Tập sách thơm ngoan,
áp má mê man
Gió lùa tỉnh dậy
mùi lan chập chờn…


Nên: Cái thần tình ấy không dễ gì nắm bắt được!!!

Có một anh ca sĩ trẻ được ca ngợi nhiều khi hát nhạc PD nhưng xem trên Youtube thấy anh chàng khi hát bài này lúc nào mặt cũng nhăn nhăn cười (kịch!), Chắc chắn một điều là anh chàng chẳng hiểu một chút gì về bài nhạc này cả! Buồn thay! chỉ thấy Đình Nguyên giọng hát tạm được và cái thần cũng khá ổn!

Bài hát Em lễ chùa này Ns PD viết đơn giản hơn nhiều,bài thơ kể về một chuyện tình có thật giữa cô gái nhỏ hay lên chùa lễ Phật và (một chú tiểu?). Qua bốn mùa Thu Đông, Xuân Hạ, cô đều đặn đến chùa dâng hương lễ Phật.

Nhịp ¾ với hợp âm A major rộn ràng,háo hức,vẽ nên một vườn chùa cổ kính với thiên nhiên mộc mạc hiền hòa,thơ mộng… và một câu chuyện bắt đẩu qua bốn mùa …
Cho đến một ngày tàn đông …

Đoạn chuyển âm giai từ A major sang A minor giai điệu trầm buồn, với tiếng đệm đàn guitar thùng réo rắt, tiếng mõ đều đều, dìu dặt nghe thật ngậm ngùi,ray rứt!

Tàn mùa Đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây…


Một kết thúc buồn để rồi vườn chùa thanh vắng từ đây, ngày tháng qua mau, chỉ còn lẻ loi ai đó thẩn thờ bên nấm mồ vừa mới lấp …

Bỗng chợt nhớ một câu chuyện thiền, xin kể ra đây

CHIẾC NÓN LÁ
Có một ngôi chùa cổ kính nằm ở lưng chừng núi, được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp vây quanh, xa hơn một chút là xóm làng với không nhiều nhà cửa dân cư nằm rải rác.Trong chùa có khoảng dăm nhà sư và một chú tiểu khoảng 15,17 tuổi.

Một hôm Sư Ông dẫn chú tiểu xuống núi, đi vào khu rừng bên cạnh để hái lá thuốc.
Chú Tiểu vốn xuất gia từ lúc còn nhỏ , suốt ngày chỉ quẩn quanh trong chùa lo những tiểu sự của nhà chùa không mấy khi được đi ra khỏi chùa và tiếp xúc với người đời.

Vì vậy khi được Sư Ông cho theo cùng xuống núi chú rất vui mừng, háo hức.
Trên đường đi hai thầy trò gặp một cô gái nông thôn đội nón lá, đang chăn thả trâu bò trên cánh đồng nhỏ ven sườn núi.

Vì đây là lần đầu tiên Chú Tiểu được cùng thầy xuống núi nên chú rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái. Trong mắt chú cô là một cái gì đó thật lạ với gương mặt bầu bĩnh rám nắng hồng ,đôi mắt đen tròn lúng liếng và mái tóc đen dài ẩn dấu sau vành nón lá, thật khác xa với Sư Ông và các sư khác trong chùa.
Không cầm lòng được, chú bèn len lén chỉ Cô gái và hỏi Sư Ông :
- Bạch Thầy,đó…là cái gì ạ?
Sư Ông biết Chú Tiểu chưa có dịp tiếp xúc với người đời cũng như không có nhiều kiến thức xã hội nhưng do không muốn mất thì giờ giải thích dông dài cho chú tiểu hiểu nên chỉ trả lời cho qua chuyện :
- Là… cái nón lá đó con.
Rồi chiều cũng đến, hai thầy trò xong việc khăn gói về chùa.

Mấy ngày sau đó, Sư Ông thấy chú tiểu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm việc gì cũng không tập trung, lơ lơ đảng đảng, đến ăn uống cũng không màng, người lúc nào cũng như mơ màng, sau mấy tuần lễ vẫn không chuyển biến .
Thấy vậy, một ngày kia Sư Ông đành phải gạn hỏi:
- Này con,dạo gần đây ta thấy con có điều gì u uất,là người tu hành không nên để tâm đến việc bên ngoài mà phải tập trung sớm hôm kinh kệ, không để ưu phiền lấn áp tâm trí thanh cao.Vậy con có điều gì phiền muộn hãy nói ra xem Thầy có giúp được gì cho con không ?

Sư Ông hỏi mấy lần liền Chú Tiểu vẫn không trả lời! Mặt đỏ bừng và lúng túng mãi!
Sư Ông :
- Nếu con không nói thì ta không thể giúp được,vậy cửa Thiền này không giúp được con thì không thể chứa chấp con được nữa rồi!
Chú tiểu nghe Sư Ông nói như vậy thì rất là hoảng hốt :
- Dạ Thưa thầy không được đâu ạ!
Sư Ông :
- Không được là sao?Vậy thì con phải nói với Thầy đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Chú Tiểu:
- Dạ con không biết sao nữa! Chỉ vì con thấy nhớ cái nón lá quá!

Bỗng giật mình ! Có sự giống nhau đến lạ kỳ giữa hai chú tiểu thì phải?
Và bây giờ ta có thể kể thêm một chú tiểu nữa có tên là Phạm Kim Long!

(Thời Trung học, ông để ý một cô bạn học cùng lớp tên là Hoàng Thị Ngọ, chỉ là để ý thôi chứ không dám ngỏ lời.
Do tuổi Ngọ (1942) cho nên cô được bố mẹ đặt luôn tên là Ngọ. Mỗi khi tan trường do cùng ở khu Tân Định nên Ông và cô thường đi về chung đường. Ngọ ôm cặp đi trước, Ông lẽo đẽo theo sau. Tóc Ngọ bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn…
Do gia đình lập “Học hội Hồ Quý Ly” quy tụ cả trăm người, khiến chính quyền miền Nam lúc ấy nghi ngờ, phải giải tán. Từ năm 1964 Ông phiêu dạt vào các chùa ở Sài gòn chọn cửa Phật làm chốn nương thân rồi theo học trường Đại học Vạn Hạnh, gửi hồn trong lời Kinh tiếng Kệ.
Nhưng hình ảnh cô Hoàng Thị Ngọ với thân hình mảnh mai,mái tóc xõa ngang vai trên đường chiều rợp bóng cây những ngày tháng xưa cũ luôn hiển hiện trong tâm trí ông.

Và rồi trong một lần khi những hồi ức đẹp đẽ đầy cảm xúc ấy ngập tràn tâm trí , ông đã viết bài thơ Ngày xưa Hoàng thị: “Em tan trường về- Đường mưa nho nhỏ - Chim non giấu mỏ - Dưới cội hoa vàng…”.

Như vậy rõ ràng PTT đã mang Cô Ngọ vào trong chùa rồi còn gì!

Ông từng tâm sự với một nhà báo rằng vợ Ông hiện tại rất giống Ngọ, có thể nói là một chín, một mười”…)

Còn một điều rất khó nói nữa là cũng giống như Ns Văn Cao trong bài “Thiên Thai”, bài “Em lễ chùa này” ở đoạn kết Ns Phạm Duy “để“ chữ Mây trong note Mi vì vậy khi hát nghe ra âm “Mầy”…đã qua cầu!

Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi ! Mây đã qua cầu…

Thiên Thai của Ns Văn Cao:
Câu kết :

Những khi chiều tà trăng lên
Tiếng ca,còn rền trên cõi …Tiên…

Ông đặt chữ Tiên ở note Re khi hát nghe ra âm…Tiền !!!

Chắc chỉ là tai nạn thôi phải không? Và cũng không hề nghe ai phê bình hay nói về điều này cả, có lẽ đã được …bỏ qua vì thật sự cả hai bài đều quá hay!!!

GỌI EM LÀ ĐÓA HOA SẦU
(Thơ Phạm Thiên Thư - Phạm Duy phổ nhạc)

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn
Dáng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn
Lên cồn hái dâu (ư...) vàng

Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn, ối a lòng sầu
Lòng sầu vẩn vơ, vẩn vơ sầu.

Lều tranh còn ủ trong mơ
Còn ủ trong mơ, còn ủ trong mơ
Mối tình là một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề
Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề
Mùa Xuân nay làn gió có về, vỗ về hương xưa
Đêm nao học dưới trăng mờ, dòng chữ hững hờ...

Thoảng nghe tiếng hài của em
Tiếng hài của em, tiếng hài của em
Như sương lắng động, lắng động trên thềm
Trên thềm ngõ sau, ngõ sau (ư...) nhà

Em cười đem lại cho nhau
Đem lại cho nhau, đem lại cho nhau
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào
Buộc vào với hoa, với hoa ngâu vàng
Ngủ quên trên sách mơ màng,
Tập sách thơm ngoan, áp má mê man
Gió lùa tỉnh dậy mùi lan chập chờn
Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi, như những cơn buồn, nỗi buồn thơm lâu
Em ơi ! Gọi em là đóa hoa sầu...
Là đóa hoa sầu...


EM LỄ CHÙA NÀY
(Thơ Phạm Thiên Thư - Phạm Duy phổ nhạc)

Đầu mùa Xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng mầu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp.

Mùa Hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn.

Rồi mùa Thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hoà lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng.

Vào mùa Đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy.

Tàn mùa Đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây

Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang.

Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài.

Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau.
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi ! Mây đã qua cầu
Hỡi em ơi ! Mây đã qua cầu...


NVT




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 128 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 9, 10, 11, 12, 13

» MÙA THU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu