Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 14:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271183 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: SEN
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2014, 01:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Tỷ có cặp mắt quan sát tinh tế, có một tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp, đúng là nhà văn có khác! Ngưỡng mộ quá đi! :clap: :rse:
Ốm cũng thích sen, nhưng ko đến mức si mê như tỷ :mozilla_tongueout: Một phần thích bông của nó, thích ngắm nhiều bông sen trong đầm. Một phần thích... ăn hột sen :mozilla_tongueout: Hễ thấy người ta bán gương sen hay hột sen xanh là Ốm cầm lòng ko đậu đó tỷ. :mozilla_tongueout:
Trên đường từ Thốt Nốt về CT có nhiều đầm sen, hồng có, trắng có. Và cặp lộ khúc có đầm sen thì có chỗ bán gương sen, hột sen từ non tới già, tha hồ... Ứ hự! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: SEN
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2014, 14:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Hic, hic, hic, ... Lý ghen với Sen rồi đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2014, 18:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đừng có lo, tỷ có đủ chỗ cho sen và cho mấy muội nữa !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2014, 19:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi với Tô chắc cũng có chút mầm duyên đã gieo từ kiếp trước ,nên vừa gặp là đã thấy mến ngay, dù tôi không phải người dễ động lòng và chắc Tô cũng vậy.
Lúc sau nầy tôi mắc cái chứng hay quên, quên chìa khóa, quên mắt kiếng, quên điện thoại... Và nhất là cứ bấm lộn thang máy quay về căn hộ cũ. Thường thì vừa bấm xong là tôi sực nhớ ra liền nên lật đật điều chỉnh. Nhưng cũng có khi quên bẵng cho đến khi thang máy dừng, cửa mở, tôi mới nhớ ra. Rồi, vừa bấm cho nó đóng lại vừa lắc đầu tự chán cho mình.
Và trong trường hợp đó tôi đã gặp được Tô. Trong mấy giây ngắn ngủi vừa đủ cho hai cái cánh thang máy mở ra và khép lại đó, bốn tia mắt của chúng tôi đã chạm vào nhau. Tôi nghe lòng gợn lên, trước đôi mắt đen, ướt hướng về tôi hết sức là thân thiện. Cái dáng quá gầy gò nhỏ bé ấy, làm tôi cảm nhận trong Tô chứa đựng cả một nỗi khát khao, thiếu hụt về vật chất lẫn tinh thần.
Kể từ hôm ấy tôi hay cố ý dừng lại ở tầng của Tô, tụi tôi y như có hò hẹn trước, hể thang dừng là Tô lại xuất hiện trước cửa và nhìn tôi với đôi mắt ngày càng thân thiện hơn, càng u ẩn hơn !
Tô đã gợi cho tôi nhớ về một hình bóng cũ, đã cách xa đến hơn ba mươi năm nhưng đôi lúc lại quay về trong tôi, cho tôi lại buột miệng gọi lên một cái tên trong vô thức. Cuộc chia ly ngày xưa vẫn để trong lòng tôi một vết thương. Tôi tự nhủ mình sẽ không thương ai như vậy nữa, nhưng rồi khi gặp Tô tôi lại không kềm chế nỗi lòng mình. Cái tình cảm vỡ vụn thuở ấy tôi gom hết về và trao lại cho Tô. Chắc Tô cảm nhận được nên bộc lộ những dấu hiệu đáp lại, tuy chóng vánh nhưng chứa đầy vẻ thiết tha.
Tôi muốn biết tên nhưng không biết hỏi cách nào. May mắn làm sao! Một hôm tôi nghe một giọng nữ gọi to " Tô ơi". Tô hơi lưỡng lự rồi vội quay vào, vậy là tôi biết tên luôn từ đó. Mấy lần tôi định bước ra, đến bên Tô và chủ động làm quen. Nhưng tôi ngại người phụ nữ mà tôi chỉ nghe tiếng ấy! Tôi sợ cô ta cũng thương Tô rất nhiều nên không thích san sẻ với tôi.
Một hôm nhà tôi có tiệc, không hiểu sao đang ăn mà tôi cứ nhớ đến Tô hoài. Khi tiệc tan tôi lấy hai cái đùi gà chiên cho vô cái hộp đựng quà vừa mở, rồi mang đến cho Tô. Lòng rộn ràng tôi bước vào thang máy, nghĩ bụng chắc Tô sẽ bất ngờ và mừng lắm đây ! Cửa nhà vẫn mở nhưng không thấy Tô, linh cảm về một điều không hay đã xãy ra cho Tô giúp tôi mạnh dạn đưa tay gõ cửa. Một người phụ nữ rất gầy gò hiện ra, nhìn tôi ngạc nhiên rồi hỏi:
-Chị kiếm ai?
Nghe giọng nói tôi biết ngay đây là người đã gọi Tô hôm nọ. Hình như căn nhà chỉ có mỗi Tô và cô ấy, tôi hơi ấp úng:
-Tôi kiếmTô, tôi có đem cái nầy ...
Tôi vừa nói vừa trao cho cổ cái hộp, cổ lắc đầu nói:
-Không còn ở đây nữa ?
Tôi thảng thốt:
-Sao vậy ?
-Nó sủa dữ quá nên mấy nhà xung quanh họ phàn nàn. Hôm qua có cô bạn ở Gò Vấp đến chơi, ngỏ ý muốn nuôi nên tôi cho cổ luôn rồi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÔ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2014, 17:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Đọc bài tỷ viết mà hồi hộp ghê!
Lúc đầu Ốm tưởng TÔ là T trong TOT :rollin:
Đoạn sau Ốm tưởng TÔ bị người ta bắt trộm! :mozilla_tongueout:
Cũng an ủi là TÔ chỉ chuyển chỗ ở thôi, tỷ hén?

(Tỷ à, lúc này Ốm thèm ở gần tỷ ghê nơi, để nhờ tỷ... đấm lưng!) :mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2014, 18:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sao mà trùng hợp dữ vậy ! Hổm rày tỷ cũng đau cái lưng muốn chết.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÔ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2014, 18:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Bửa nay (chuột) Tý ghen với Tô rồi, hu hu hu.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2014, 18:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơ! Muội một mình sở hữu cả LBN, cả một vườn thơ của LTB ...cả một bàn tiệc tình thương ê hề của những người xung quanh đang dành cho muội nữa, thôi thì chia cho Tô một miếng xương đi mà !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÔ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2014, 19:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Mùa thu trời se lạnh, ăn súp nóng hết ý luôn, nếu có xương hầm súp thì tuyệt cú mèo, nên hổng thích chia cho Tô.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÍNH
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2014, 19:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngoại gọi là ĐÍNH"lò xo"
Chẳng thích hát hò cứ nhảy loi choi
Giử cháu mệt muốn đứt hơi
Hết đòi đá bóng,lại chơi thả diều
Cháu thừa năng lượng quá nhiều
Ngoại thì tuổi xế, bóng chiều cháu ơi!
Thôi cháu hãy từ từ chơi
Cho ngoại ngồi thở... xả hơi vài dòng.

Tôi có bốn đứa cháu, hai ngoại hai nội, trong đó chỉ có một đứa cháu trai duy nhất: Cu Đính.
Là đứa cháu đầu nên Đính được tôi chăm sóc nhiều nhất. Tôi làm cho cháu những điều mà ngày xưa còn thấy thiếu đối với con. Tôi bế cháu suốt cả đêm, không dám thở mạnh, không dám hôn khi cháu còn bé xíu. Cháu được đôi ba tháng, tôi moi óc nhớ lại từng câu ca dao để ru cháu cho bằng hết, rồi đặt thêm những bài thơ, bài ca nho nhỏ dành riêng cho cháu.
Khi cháu được chừng hai ba tuổi, cháu vô cùng hiếu động. Cháu rất kén ăn nên muốn cháu ăn nhiều tôi phải thỏa mãn những yêu cầu của cháu. Kể chuyện và tham dự những trò chơi mà cháu yêu thích.
Hồi đó tôi hay ngạc nhiên, thú vị nữa trước những câu hỏi của cháu. Nói thiệt có những câu tôi không thể trả lời nổi, và hầu như nó càng giản dị tôi càng "chịu chết".
Có một lần tôi kể cháu nghe câu chuyện :" Vì sao con voi có cái mũi dài ?". Cháu nghe rất chăm chú rồi hỏi :
-Nhưng tại sao chỉ có một con bị cá sấu kéo mũi thôi mà tất cả những con khác đều có mũi dài hết vậy ngoại ?
Tôi chới với, nhưng rồi nhanh trí nghĩ ra ngay một câu trả lời :
-Tại vì nó là con voi đực, mấy con voi cái đều thích cái mũi của nó nên xúm nhau ưng nó làm chồng. Cho nên những con voi con sau đó đều có mũi dài.
Từ lần đó, tôi rất thận trọng trong việc kể chuyện cho cháu nghe, cháu đã biết suy luận nên tôi không muốn mình bị hớ.
Cháu hiếu động quá sức tưởng tượng, chẳng bao giờ ngồi yên được năm phút, cháu liên tục nghĩ ra các trò chơi rồi bắt tôi hợp tác. Khi tôi mệt lử cò bợ phải năn nỉ xin cháu cho nghỉ xả hơi, rồi nằm sãy tay, sãy chân ra mà thở. Lúc đó cháu mới chịu nghỉ giải lao bằng cách nhảy tưng tưng lên cái nệm. Cái cảnh cháu tưng lên tưng xuống liên tục ấy làm tôi hết sức khâm phục, nên đặt luôn cho cháu cái biệt danh "lò xo" !
Một lần vào dịp tết, lúc ấy mẹ cháu chưa dời nhà về ở gần tôi, cháu xuống chơi. Tôi cõng cháu trên lưng đi vòng vòng... Ngày tết chỗ tôi vắng lắm, chỉ có hai bà cháu đi lang thang. Một con chó lông vàng bị chủ bỏ chạy theo, cháu cho con chó cái bánh đang cầm trên tay rồi nói :
-Ngoại ơi! Con rất thương con chó nầy, con muốn nuôi nó được hông ngoại ?
-Không được đâu con, đó là chó của mấy chú công nhân xây dựng. Mấy ngày nầy họ về quê ăn tết nên phải bỏ nó lại.
-Sao họ hổng đem nó theo luôn ?
-Chủ xe họ không cho chó lên xe đâu con .
-Sao vậy ngoại ?
-Họ sợ xui.
-Xui là cái gì vậy ngoại ?
-Xui là...hổng có hên...là xảy ra cái chuyện mà họ hổng thích.
-Sao con chó làm họ xui chi vậy ngoại?
Đó cháu cứ hỏi liên tục như vậy, hỏi có chết tôi không chớ !
Bây giờ cháu đã ở xa tôi rồi! Mấy ngày nay tôi xuống nhà cháu ở trông nhà, quét dọn giùm để chờ người đến thuê, cũng để hít một chút hơi hướng còn sót lại của tụi nhỏ cho đỡ nhớ. Nhìn cây cột với những nét bút chì gạch song song, đo chiều cao của các cháu còn sót lại tôi cảm thấy bùi ngùi làm sao ! Các cháu càng lớn, càng bớt cần, bớt gần gũi tôi như ngày xưa nên khoãng trống trong tôi ngày một rộng. Rồi sẽ đến một ngày...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu