Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:12
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113218 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Gót nhọn
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2014, 07:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Em đã thề chẳng bao giờ trở lại
Nên em về mà đâu có ai hay
Bờ sông vắng, anh ngồi nhìn nước chảy
Chiếc đò gầy, một tà áo vàng bay...

Anh dụi mắt, bàng hoàng đưa tay vẫy
Gọi tên em, khuấy động.... nước dâng đầy
Bầy sóng nhỏ rùng mình cùng bỏ chạy
Xô chiều trôi, đò giạt cuối sông dài.

Dấu gót nhọn, bờ sông còn giữ lại
Anh sờ vào, nghe lạnh buốt bàn tay !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Buồn thoải mái
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 10 2014, 14:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bây giờ ta ở một mình
Ta buồn thoải mái chẳng "rình" như xưa
Tha hồ trêu gió, ghẹo mưa
Tha hồ xé giấy làm thơ rắc nhà.
Siêng thì cơm cháo, thịt thà
Lười thì mì gói, chuối già cũng xong
Lâu lâu một bữa chơi ngông
Ra sân trải chiếu nhậu "ròng" canh thâu
Chẳng lo con cháu càu nhàu
Áo quần, đầu tóc thế nào cũng yên
Không tiền mà sướng như tiên
Vui cười, buồn khóc chẳng phiền lụy ai...


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 26 Tháng 10 2014, 09:41 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: Buồn thoải mái
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 10 2014, 22:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Luutambinh thân mến, Tỷ của Daly có nói rằng có thương mới có ghen. Vậy mà không hiểu sao Daly chưa thương LTB mà cũng ghen - ghen với cái " ngông " của LTB.
Hổm rày Daly bỏ LTB bơ vơ ở đây, thật là có lỗi. Daly muốn chuộc lỗi với LTB. Vậy LTB có yêu cầu DL làm điều gì không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 10 2014, 09:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hổm rày LTB toàn ăn mì gói với cơm tay cầm không hà ! Nếu DẠ LÝ có lòng hảo tâm xin " bố thí cho một dĩa cơm sườn, tuy huynh nghèo nhưng thích cao lương ".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 10 2014, 12:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Đúng là mình có duyên với nhau LTB ơi (thương không bằng duyên đó nhe.) Nghe LTB đòi ăn cao lương cơm sườn - Daly cười hi hi. Vì hôm nay Daly cũng định rủ một cô bạn Mỹ đi ăn cơm sườn Việt Nam. Tuần rồi Daly cùng chị bạn ghé ăn cơm sườn, chợt nhìn ngang bàn kế bên, có hai vợ chồng và đứa con trai. Ba người cùng ăn phở, trước mặt mỗi người là một tô phở rất to, tay phải mỗi người cầm đủa ăn phở, tay trái mỗi người cầm cái phone, ai cũng dán mắt vào cái phone của mình, không ai nói với ai lời nào suốt cả buổi ăn. Bên bàn của Daly thì chị bạn vừa mới đi VN về nên chị huyên thuyên kể chuyện đi Đà Lạt, Mủi Né, ... gặp người quen qua internet, .... vui quá nên DL ăn hết dĩa cơm sườn luôn. Hôm nay chủ nhật, trời nắng rất đẹp, sau một tuần mưa to gió lớn, các cây trụi lá cũng nhiều, ngày hôm kia trời gầm rất lớn, cái nhà rung rinh luôn. Viết vài dòng cho LTB rồi Daly phải đi ra ngoài cắt mấy cái bông khô của rau tía tô, rồi đi dạo cảnh mùa Thu. LTB cho Daly nợ dĩa cơm sườn đi, khi nào gặp nhau mình đi chung xe xích lô - đi ăn cơm sườn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LÊN ĐỒI
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 10 2014, 10:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tụi mình già hết rồi
Còn bày đặt lên đồi
Lưng đau chân nhức nhối
Chốc chốc dừng lại ngồi.

Đỉnh đồi cao vòi vọi
Chỉ nhìn cũng đủ mỏi
Nửa chừng mệt đứt hơi
Dừng lại thôi, bạn ơi!

Nhớ thời còn trẻ trai
Núi Cấm cao gấp hai
Vậy mà đâu có ngại
Leo lên, leo xuống hoài.

Lên đồi ai không khoái ?
Nằm lên cỏ ngắm mây
Gió vờn mát biết mấy
Bướm đậu hoài chẳng bay.

Thôi giả từ đồi núi
Đồng bằng sống an vui
Bạn bè nếu có xúi
Lắc đầu: "Tha cho tui".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re LÊN ĐỒI
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 10 2014, 23:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Biết chân không còn vững
Khớp gối cũng mỏi rồi
Nhưng lại ngặt một nổi
Chùa lại ở trên đồi

Leo lên rồi lội xuống
Mệt thở chẳng ra hơi
Nhưng lại thấy rất vui
Chắc là nhờ Phật độ :roll:

Ráng lên TÂM BÌNH nhé
Sống thì ở đồng bằng
Nhưng thỉnh thoảng leo núi
Để thấy đời ( còn ) đáng yêu :P


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2014, 00:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm nào Huỳnh Mai thấy khỏe, vui, có hứng muốn "lên đồi" nhớ rủ LTB nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: EM TÔI
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2014, 00:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Em tôi tóc vừa chấm vai
Mẹ cha đã nhận mối mai, gã chồng
Tánh còn khờ khạo lông bông
Mê ăn, mê ngủ nói không lựa lời
Má còn bám vết lọ nồi...
Cửa sau mỗi buổi chiều ngồi nhớ mong
Áo quần dính đất bờ sông
Nấu cơm chưa chín, má chồng đuổi đi...

Hoa xuân chưa nở mãn kỳ
Gió mưa vùi vập còn gì sắc hương
Mù u hoa trắng gợi buồn
Bướm vàng rủ cánh, nhớ thương một thời...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VÒNG TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2014, 18:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Em đâu còn tuổi mười ba
Anh giờ cũng quá đổi già để yêu
Chợ đời sắp vãn phiên chiều
Mà hai đứa vẫn đìu hiu ngồi cười!

Thu giờ đã ít lá rơi
Ta giờ cũng hiếm những lời thiết tha
Năm xưa đứng nép hiên nhà
Trộm nhìn em ngủ, la đà võng đưa
Trời đang đứng bóng ban trưa
Mà mưa thơ đổ ướt bờ vai anh.

Tình mình cứ chạy vòng quanh
Cho nên điểm cuối, hoá thành đầu tiên
Bây giờ trở lại hồn nhiên
Cái thời hai đứa còn hiền, còn ngu
Cái thời em học lu bù
Cái thời anh cố cần cù... trồng cây
Cái thời má đỏ hây hây
Khi hai đứa lỡ...chạm tay vội vàng.

Xin đừng vội trách xuân tàn
Ngoài sân đêm trước, mai vàng còn tươi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu