Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 23:18
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BỐN MÙA - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 186 bài viết ] [ 10 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 65019 | Trả lời: 185)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: BỐN MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 10 2014, 10:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tỷ ơi, mấy tấm hình trên em chụp trong lúc đang nói chuyện phone với Tỷ, muội vừa kẹp cái phone bên cổ vai, hai tay rà máy chụp hình cỏ lau cho Tỷ đó. Sau đó em bước qua chổ này chụp thêm luôn.

Có dáng nhà trắng, đó là khu nhà nơi em ở, hằng ngày muội lái xe qua đám cỏ lau này, vậy mà tuần này mới siêng đi vòng lên chổ cao chụp hình. Muội chụp hình tài tử lắm Tỷ ơi, vả lại cái máy cổ điển của em có chức năng tới đó thôi, cộng thêm cái đồng hồ cổ điển của em nữa, cho nên cứ tưởng trễ giờ hoài, nên lẹ lẹ đi về nhà, hi hi hi.

À, đôi thuyền, khi em vừa bấm máy chụp tấm hình thẳng, thì tự dưng nó chuyển nhẹ, như có ai lấy bàn tay di chuyển chúng, em dừng tay nhìn vì thấy lạ. Rồi cầm máy lên chụp tấm thứ hai, vừa bấm máy xong thì chúng nghiêng thêm lần nữa, rồi thuyền cũng dừng, và lại chuyển thêm lần thứ ba, em chụp tấm thứ 3, thuyền không chuyển nữa, và em cũng quyết định không chụp thêm.

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BỐN MÙA - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 10 2014, 18:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ vừa nhìn ảnh vừa đọc mấy dòng của muội. Thoạt nhìn cái khối trắng trắng tỷ ngở là thác nước [mắt hơi kém], chừng nhìn kỹ mới biết là nhà, tỷ nghĩ thầm" không biết ai mà may mắn quá, được ở cái chỗ như vầy thiệt là sướng hết biết!", ngay liền đó là lướt đến mấy dòng chú thích của muội.
Tỷ mừng cho muội lắm ! Muội có một chỗ ở quá lý tưởng, nó giúp cuộc sống của muội đầy màu sắc và tâm hồn muội thêm phong phú, những búc ảnh của muội càng về sau càng đẹp, nó cho tỷ một cảm giác thật an lạc khi xem.
Tặng cho muội nè

Em như mây chiều trôi
Lang thang khắp muôn nơi
Đuổi theo ngày, rất vội
Cố níu một mùa rơi !

Tôi là vệt khói mỏng
Từ góc nhà chơi vơi
Cố nhón chân, tay với
Chưa chạm đã tan rồi.

Rồi sẽ có một ngày
Mây nghiêng mình xuống đất
Khói vương mình cao bay
Ta cùng nhau hòa quyện
Tay trong một bàn tay ...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: EM NHƯ MÂY CHIỀU TRÔI (RE: BỐN MÙA) – Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2014, 09:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Đuổi theo ngày, rất vội. Cho nên mây mệt thở ra khói luôn nè, hihi.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BỐN MÙA - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2014, 19:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi! Đặc biệt hôm nay bức ảnh nầy rất ý nghĩa với tỷ ! Cám ơn muội rất nhiều !

Đi qua đời như khói
Đi qua đời như mây
Rồi tan hòa trong gió
Bỏ lại chút hương cay...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: AUTUMN GAMES (RE: BỐN MÙA) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2014, 00:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hello NGV,
Hôm nay chủ nhật đội banh từ New York xuống town của em đá banh.
Đội áo màu xanh là của NY, đội áo màu trắng là của NJ.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV - AUTUMN GAMES (RE: BỐN MÙA)
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2014, 00:35
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Xí Muội ơi! Kết quả đội nào thắng vậy em có biết không?
Theo cái đà mấy đội bóng New York năm nay tệ lắm như New York Giants, Jets, Bufalows, dội nào cũng thua xiển niển từ đầu mùa đến giờ. Chắc chắn sẽ không vào được play-off chứ đừng hòng vào được super bowl.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: AUTUMN GAMES (RE: BỐN MÙA)
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2014, 01:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: DECISION, DECISION, DECISION, (RE: BỐN MÙA) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2014, 11:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hi Anh Bá, em không ngồi xem đội nào thắng, nên không biết. Em đi vòng vòng chụp hình. Nhìn thằng bé này đứng lựa cà rem em mắc cười quá.
Cuối cùng nó cũng chọn được lon soda.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BỐN MÙA - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2014, 00:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý thân mến!
Mấy tấm hình em chụp thật đẹp! Một xã hội văn minh và cơ sở vật chất rất tuyệt vời,nhìn sân bóng cỏ xanh rì và khung cảnh núi đồi,những hàng cây vàng lá mùa thu ...chung quanh sao mà thấy chua xót cho cái sân phơi Lãnh mỹ A dùng làm sân banh ngày xưa ở quê anh quá!
Nhưng dù sao nó cũng là ký ức và quê hương, vì vậy chỉ cần nhìn thấy những hàng cây cao cao bao bọc quanh những xóm làng, đồng ruộng rất đơn sơ và bình dị, mỗi khi xe đò chạy trên đường về Miền Tây, là trong lòng lại nao nao một nỗi niềm khó tả!
Chắc đó là tình quê hương quá!
À mà anh thấy các trọng tài là Nữ thì phải ! Thật dễ thương! Nhất là em bé lựa cà rem!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: BỐN MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2014, 21:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Anh Thắng thương kính,

Nhà em ở gần hồ nước, và 2 sân thể thao, lái xe trong vòng 5-7 phút. Cuối tuần em thích ra cái sân này, vì ra đó nhìn người ta chơi thể thao sẽ mang đến cảm giác: khỏe khoắn, lành mạnh, trẻ trung yêu đời. Thảm cỏ trên sân đá banh là cỏ giả, rất êm, cho nên em thích đi, chạy bộ trên thảm cỏ này vì nó êm chân. Em không ngồi xem đá banh, em vừa đi bộ vừa nhìn, chỉ khi nào đội banh ào đến gần phía em thì em mới dừng chân tìm bắt " khoảnh khắc "

Có tấm hình ông Coach - đứng trong tư thế - để cột lại dây giày cho cầu thủ của ông, đó là hình ảnh rất đẹp của người Thầy. Em đang đi ngang, nên không thể bỏ qua khoảnh khắc đó. Thằng bé đó, cũng vô tình chính là thằng bé mang đôi giày màu đỏ đến mua cà rem (về coi hình em mới thấy.) Còn Huấn Luyện Viên " kẹp tóc " - chắc có lẽ là do Team của NGV " yêu cầu " vì là đội đến từ New York ( khôn ghê )

Xe bán cà rem là loại xe rất đặc trưng ở vùng của em, nó thuộc loại cổ điển. Xe chỉ bán cà rem cây, cà rem bánh, đã được gói bọc riêng, hoặc lon soda, nước chai thôi, cho nên cũng rất gọn. Hy vọng lần tới em gặp xe cà rem, em sẽ có một bài viết về xe.

Thằng bé đầu tiên, nó không muốn rời chiếc xe luôn, nhìn lại tấm hình khi nó rời chiếc xe nó còn ngoái đầu nhìn lại 3 thằng bé chờ mua cà rem, trong đầu của nó chắc thắc mắc coi 3 đứa này chọn món cà rem nào? 3 đứa sau càng hấp dẫn nữa, vì khi đến mua cà rem cũng mang theo trái banh. Một đứa thì cầm trái banh tung lên xuống trong tay. Một đứa thì lừa trái banh ở dưới bàn chân của mình. Mong rằng, rất mong rằng chúng sẽ trở nên những cầu thủ nổi danh vì sự đam mê đá banh của chúng.

Sẳn đây bật mí thêm một điều, là Daly rất thích chụp hình về đời sống thật vì đây mới là sáng tạo riêng qua ánh nhìn của mình. Hình chụp về thiên nhiên dễ hơn. Cuộc sống ngày càng có nhiều tin buồn, cho nên em thích chụp hình với những khoảnh khắc yêu thương, tươi vui, tràn đầy sức sống, ... chụp hình cho mấy đứa con nít, em cố tạo ra những tấm hình hay để vài chục năm sau, nó lớn lên nó sẽ hài lòng với những tấm hình đó. Phần thưởng hiện tại của Daly là, khi đang đi trên lá vàng, bất chợt một trái banh bị cú sút khỏi sân, bay lăn tới phía mình, thì mình đưa chân ra - nhanh chóng chặn trái banh. Rồi, lùi lại phía sau lấy đà đá trái banh trở lại ra sân cho bọn trẻ, một cảm giác tràn đầy sức sống, ngoài sân bọn trẻ nói với mình - thank you. Đó là một ngày đẹp.

Anh Thắng ơi, rất nhiều khi em chụp hình rồi, khi ra hình đẹp em phải đi lại chổ đó tìm người mình chụp rồi gởi qua email tặng cho người ta. Có một lần thấy 3 cha con đứng câu cá, có một đứa bé nó đứng trên mỏm đá, sau lưng nó là một cây bông vàng, tàn cây rất đẹp, tay nó cầm cần câu, kiên nhẫn đợi chờ cá cắn câu, trông nó rất dễ thương. Em phải tấp vô, chạy lại nói với Ba của nó, em hỏi ông có cell phone không? em chỉ tay về thằng bé, vẻ ra nét đẹp của nó, ổng nghe lời em cái rụp, rút máy ra chụp liền, hi hi. Em gõ đến đây, chợt nghĩ hai anh em mình giống nhau quá, giống nhau ở chổ - hỏi có một câu, mà anh em mình trả lời không dứt, hi hi hi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 186 bài viết ] [ 10 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Trang kế tiếp

» BỐN MÙA - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu