Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 10:43
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113235 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: NHÀ THƠ, NHÀ THỢ, NHÀ THỜ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 12 2014, 00:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhà thơ, nhà thợ, nhà thờ
Ba nhà chung một vần "ơ" gối đầu
Nhà thơ tính khí âu sầu
Mặt mày ủ dột, xanh xao, muộn phiền.
Cái nghèo đeo bám triền miên
Xưa nay văn nghiệp kiếm tiền khó khăn.
Nhà thợ chất phác, chuyên cần
Tay nghề tinh xảo, ấm thân, no lòng
Nhà thờ kiếp sống thong dong
Trên vui ý chúa, dưới lòng dân thương.

Nhà thơ hãy kíp noi gương
Mau mau xếp bút tìm đường đi tu !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: AI ?
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 12 2014, 22:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuồn chuồn xếp cánh không bay
Chờ ai ? Đậu mãi trên dây tơ hồng
Bướm nằm ôm gối khóc ròng
Chim quyên biền biệt, nhãn lồng héo dây
Lia thia bỏ bạn, xa bầy
Chậu không úp mặt, nhớ ai rạn lòng?
Ai theo con sáo qua sông ?
Ai đêm dốc chén rượu nồng pha sương ?
"Ai làm cho dạ ai buồn?
Cho bươm bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BÔNG TRỨNG CÁ
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2014, 10:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Khi ta vừa biết tên nhau
Hai hàng trứng cá chưa cao quá đầu
Em chưa mặc áo dài màu
Anh chưa làm nổi một câu thơ tình.
Tóc em hai bím rung rinh
Chân anh lính quýnh, sợi tình trói tim
Tình đầy, trứng cá cao thêm
Cây vừa có trái thì em lấy chồng
Ngày em theo sáo sang sông
Guốc cao, tóc bới, áo hồng thướt tha
Thơ anh đậm vị xót xa
Hai hàng trứng cá rắc hoa trắng đường...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TỰ CHÚC
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 12 2014, 11:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trèo lên đỉnh núi kéo trời
Xuống gần chạm đất cho người bắt tay
Rồi ra khuấy nước sông đầy
Pha thành rượu ngọt cá say lượn lờ
Đêm nằm hể ngủ là mơ
Hóa thành bướm trắng ở nhờ nhà tiên
Chợ đời rao bán muộn phiền
Tìm mua thanh tịnh, ý hiền, tâm an
Lòng như nhà trống rổng rang
Bụi hồng một cõi, thênh thang đi về.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VUI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 1 2015, 07:55
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Vui như khi ngủ một mình
Bỗng em gõ cửa đến xin ở cùng
Như đêm mưa gió lạnh lùng
Nằm chung một chiếu, đắp chung một mền
Rù rì tâm sự thâu đêm
Nửa khuya đói bụng, vét cơm chia đều.
Chiều nắng nhạt, gió hiu hiu
Ra đồng cùng ngắm cánh diều bay cao.
Như khi lòng rất buồn đau
Nhìn thôi chẳng nói, dạt dào cảm thông
Khi lòng chẳng nghĩ "có, không"
Đường đời mù mịt, thong dong đi cùng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÙA XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 1 2015, 07:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Và rồi ta gặp ta
Trên đỉnh xưa ngày hạ
Bốn mươi mùa hè qua
Nắng nung giòn sỏi đá

Bên kia núi là mơ
Bên nọ núi là thực
Mình cùng ngồi đâu lưng
Nghe lòng buồn rưng rức

Nỗi cô đơn từng người
Như vực sâu mút mắt
Nỗi cô đơn gộp chung
Như đỉnh cao nhọn hoắc

Trời hạ mùa xưa đâu?
Mây lang thang tìm mãi
Người mùa xưa về đây
Tình bao giờ trở lại ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NHẬT THỰC
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2015, 09:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mặt trời là chồng mặt trăng
Cả hai khắc khẩu lại gần là gây
Ông tánh nóng, quát dài dài
Bà ưa hờn mát, nói dai, cằn nhằn
Ông lo chăm chỉ làm ăn
Suốt ngày đi khắp thế gian kiếm tiền.
Bà là dâu thảo, vợ hiền
Giỏi giang bếp núc, nhưng ghiền làm thơ
Vốn hay mơ mộng vẩn vơ
Cho nên lắm lúc thờ ơ cùng chồng.
Ông buồn đi nhậu lòng vòng
Bạn bè xúi giục, chơi ngông , có bồ.
Hay tin bà khóc ồ ồ
Muốn li dị sợ cơ đồ ngã nghiêng
Chuyện nầy đâu thể để yên
Bỗng dưng đổi tánh chẳng hiền như xưa
Rình ông đang lúc ngủ trưa
Nuốt hết vô bụng chẳng chừa mẩu đuôi
Thế là trời đất tối thui
Bà con năn nỉ, bà nguôi ngoai dần
Ông thề suốt kiếp ăn năn
Bà nghe đẹp dạ lần lần nhả ra
Ông dù chí thú cơm nhà
Nhưng lâu lâu vẫn bị bà " nốc ao".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGUYỆT THỰC
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2015, 18:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hay "hết sẩy con cào cào" luôn! Nể nhà thơ quá chời luôn! :mozilla_tongueout: :clap:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH ![DẠ LÝ ƠI!]
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2015, 23:05
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
LTB hết sẩy ..... hết sẩy con châu chấu(vì nhò NNga giành nói con cào cào trước rồi) :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NĂM NAY...
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 1 2015, 07:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Năm nay tôi quyết sống hiền
Sống khỏe, sống tốt chẳng phiền lụy ai
Năm nay tôi quyết sống hay
Sống vui, sống đẹp, sống dai hơn người.
Năm nay tôi quyết yêu đời,
Yêu người, người chẳng cho thời cứ yêu.
Tôi mua vé số đều đều
Trúng ít đi nhậu, trúng nhiều đi chơi
Năm nay tôi quyết thảnh thơi
Sáng đi câu cá, tối ngồi làm thơ
Đời rồi sẽ đẹp như mơ
Chỉ còn thiếu mảnh tình hờ vắt vai !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu