Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 08:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 116405 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 6 2014, 05:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hôm nay nhìn đại tá trong hình mà không nhận ra, tưởng ông Việt kiều nào. ThaiLy củng vậy. Chúc ông bạn quan thuế có chuyến đi Mỹ vui vẻ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 6 2014, 05:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hôm nay nhìn đại tá trong hình mà không nhận ra, tưởng ông Việt kiều nào. ThaiLy củng vậy. Chúc ông bạn quan thuế có chuyến đi Mỹ vui vẻ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Vịt Saigon tái ngộ....Mùa đông Dallas (Texas) Jan 2015.
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 1 2015, 23:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trở lại topic Vịt saigon tái ngộ vào mùa đông lạnh giá, góp vài tấm ảnh mùa đông Dallas nơi mà TT mới vừa ghé qua.


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh




Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2015, 04:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Với chân tượng Cowboy Texas

Hình ảnh



Hình ảnh




Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ....tham quan Space Center Houston-Texas.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 1 2015, 02:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh


Phi thuyền gồm 5 phần.

Hình ảnh


Hình ảnh


Phòng điều khiển ở mặt đất thu nhỏ dành cho khách tham quan.


Hình ảnh


Anh Lâm, người bạn học cùng khối thời trung học, ngày đó chưa lần nào nói chuyện. Gặp nhau lần đầu ở Houston anh đưa đi chơi và chúng tôi đã nhắc nhau nghe đủ thứ chuyện thuở học trò vui ơi là vui.

Hình ảnh


Hình ảnh[/center

Robot người sẻ ra ngoài phi thuyền để sửa chửa.

[center]Hình ảnh

Khoan lái của tàu vũ trụ
Hình ảnh



Hình ảnh


Thức ăn của phi hành gia được xếp như nầy.

Hình ảnh


Hình ảnh


Phi hành gia Neil Armstrong người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng (người thứ nhất bên trái)

Hình ảnh


Apollo 17 phóng lên vào ngày 07-12-1972 lần cuối cùng con người đỗ bộ lên mặt trăng.


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.......Palo Duro Canyon state Park.
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2015, 04:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh



Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh

Hình ảnh



Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.... bạn xưa (Houston)
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 2 2015, 04:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Như đã hẹn với một bạn học, ở cùng xóm lò bún từ thời tóc để chỏm tắm mưa. Hẹn rằng sẻ ghé thăm nếu một trong hai đứa có dịp đi ngang qua bang của nhau. Cuộc sống bộn bề, phần nào đã làm chậm những bước chân bè bạn đến với nhau. Gần vậy đó! chỉ hơn hai giờ bay một xíu thôi, vậy mà tụi nầy đã phải mất 23 năm bay mới tới nơi để có cuộc hội ngộ hôm nay.

Trong một lần về Saigon cùng ngồi với các bạn bè, có một bạn hỏi " tụi mình còn bao nhiêu cái mười năm để gặp lại" nghe vậy tôi cười và nạt bạn:

- làm gì ...thích thì "hú" tìm nhau chứ cần gì phải là mười năm.

Nói để mà vui lúc ấy, cho đến hôm gặp lại bạn hàng xóm, chuyện trò nhắc nhớ, nhẩm tính rằng đã phải (hơn) hai cái 10 năm mới gặp lại đó thôi. Thời gian như tên bay giờ gặp lại đứa nào cũng mây trắng điểm trên tóc. Gặp... nói ít chuyện nay, nhắc rất nhiều chuyện xưa, chuyện của ngày đi học, nhắc thầy cô, nhắc những câu chuyện vui phá phách. Gặp nhau cùng tua lại những thước phim khi xưa ta bé ngu ngơ.

Ngoài niềm vui cha mẹ, anh em gia đình nhỏ yêu quý của tôi ra, niềm vui mà tôi trân trọng là những tình bạn mà tôi đang có. Nơi bạn bè, tôi tìm lại được những nụ cười mà tôi đã đánh rơi trên đường đời. Những mẫu chuyện vui không kém phần "ly kỳ" của tuổi nhất quỷ nhì ma "thứ ba học trò" ôi sao mà thèm kể ra quá!

Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ..... đất khách gặp đồng hương.
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 2 2015, 03:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuyện là...
Nhà TT có một chị, có hai anh học chung với anh chị của bạn. Chỉ có TT và nhỏ bạn không học chung lớp nhưng mà biết nhau. Rồi thời gian hai đứa lớn lên có gia đình, TT về Saigon ở quận 3. Và biết được rằng nhà hai đứa cũng gần nhau cách bên kia con đường thôi. Bạn bán vãi ở chợ Bàn cờ, sạp vãi bạn là một điểm dừng chân của TT mỗi khi có vào chợ. Bạn có người anh ở Houston, TT biết mặt anh ngày xưa qua tấm ảnh là một thư sinh trắng trẻo rất điễn trai. Lần nầy đi Houston qua lời nhắn nhe của bạn có đi ghé nhà anh chơi. Và TT đã liên lạc với anh. Chiều thứ bảy TT đến nhà anh. Được nhỏ em gái của anh nói về người chị dâu "chị mình nấu ăn ngon lắm đó". Nghe bạn nói mà TT mắc cười trong bụng, nhớ lời anh nói "tới nhà anh hén, còn thì muốn ăn gì thì nói chị nấu cho ăn", anh thiệt tốt phước có người vợ khéo tay hay làm tha hồ ...thèm.

Từ lúc tới Houston, đi đâu cũng được ăn quá chừng luôn, nên nghe anh nói TT liền nói là "em tới chơi cho biết nhà biết anh chị thôi, đừng có làm gì... nha". Và rồi, tới nhà anh chị đãi món nem nướng cuốn bánh tráng, ui chao trúng ngay món TT thích. Không biết sao mà TT Thích ăn gì mà có cuốn có gói có nhúng (bánh tráng) có trở qua trở lại (nướng thịt) vừa chuyện trò bảo rằng như vậy vui hơn. Chị còn có thêm bò xào ăn với bún. Món nem cuốn bánh tráng ngon nên mọi người ăn nhiều, ai cũng no quá không ăn thêm được gì nữa. Anh chị thật hiếu khách, vui vẻ đúng như mình đã tưởng tượng khi trên đường đến nhà anh. Cám ơn bạn Mỹ Nga làm cầu nối cho đồng hương bạn gặp gở đồng hương anh. hihihi..!

trái đếm qua: vợ anh chị Bạch Phượng, anh Khánh (em chị Mỹ vợ thầy Nghĩa)........cạnh phu quân TT là bạn Lâm (kẻ nhìn đời qua hai miễng ve chai)

Hình ảnh


Rau câu lá dứa, chanh dây, cacao, rau câu Chanh dây rất ngon, chị nói mang từ vn qua.


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ......dạo chơi Tunnel (đường hầm tp Houston)
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 2 2015, 02:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Khi biết chúng tôi đáp chuyến bay vào buổi chiều thứ năm ở Dallas, tầm trưa thứ sáu sẻ gặp anh ở Houston. anh bạn Lâm liền lên chương trình hướng dẫn chúng tôi vui chơi. Anh nói có một nơi rất hay, anh sẻ dẫn chúng tôi đi đến đó vào buổi gặp đầu tiên.

Houston có một đường hầm ngay dưới Downtown. Được mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu. Đường hầm ở dưới nối liền với các blosks đường và các Building ở trên mặt đất. Chúng tôi xuống the Tunnel bằng những nấc cầu thang đi bộ thay vì đi thang máy. Chúng tôi không thể đi hết bốn hướng dưới đường hầm vì tính ra cũng mất vài cây số, có bốn màu của bốn hướng đường hầm. Màu đỏ, xanh lá cây, vàng và màu cam. Chúng tôi đi hướng màu đỏ. Nói đến đường hầm chúng ta dể liên tưởng đến cảm giác ngột ngạt, thiếu sáng. Nhưng với ở đây hệ thống điều hòa thật là tối tân tạo cho sự thoải mái như ở trên mặt đất. Với nhiều nhà hàng Âu Á, tiệm uốn tóc nam nử, tiệm giặt ủi, bưu điện Ngân hàng..v..v đều có như trên mặt đất. Lần đầu tiên chúng tôi được "thám hiểm" đường hầm trong sự lạ lẫm, thán phục con người kỳ công nghỉ và làm nên. Đường hầm giải quyết cho những buổi trưa tan giờ làm, nhân viên có thể bước xuống ngày lòng đất để đi ăn, mua sắm ngay dưới những tòa building họ làm việc. Vừa không phải lái xe vừa được mát mẻ không sợ mưa nắng.

Ở đây không thể chụp ảnh tùy tiện, chỉ được một vài nơi khi mà chúng tôi hỏi họ nói được. Chúng tôi chụp vài tấm lưu lại kỷ niệm một lần đến. Trong lòng hứa sẻ đến thêm một lần nữa để tham quan và ăn uống vui chơi thêm ba hướng còn lại xanh vàng cam.



Downtown vẫn còn lất phất mùa thu lưu luyến.

Hình ảnh


Hôm ấy trời lạnh và gió quá, chúng tôi muốn dạo chơi Downtown mà không dám đi.

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh

Chúng tôi đi hết nhánh màu đỏ và chuẩn bị lên mặt đất bằng cầu thang bộ phía sau.

Hình ảnh[center]

Gã trai "nhìn đời qua hai miễng ve chai" nghe tên đã lâu nghe nói về mức độ chọc phá ở trường cũng thuộc khá, tôi với anh thăm hỏi nhau chỉ một lá thư vào đêm 30 tết hằng năm. Giờ mới hội ngộ. Bạn bè gặp nhau là cái duyện dù muộn mà chân tình tràn đầy chúng tôi cảm động lắm!

Hình ảnh
[/center]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 2 2015, 11:48
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-03-1962
Ngày tham gia: 29 Tháng 5 2010, 02:19
Bài viết: 136
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nha Que {L_WROTE}:
Thái ơi! chúc mừng con cùa em ra trường, vậy cháu chị ra trường nào và ngành gì vậy , năm nay con gái của anh Nhỏi em chỉ mới ra trường lớp 12 thôi, sang năm thì con anh Nhờ em mới ra lớp 12 ,vì bé này vai chị nhưng sanh sau bé kia ,nếu có dịp ghé San Jose thì ghé tụi chị chơi nhé.Thấy em ghé thăm cậu Mợ lại có cả Mỹ Dung nữa vui quá.Chúc vợ chồng em có chuyến du lịch như ý . số phone của chị 408- 489-5843.


Chị Nha Que mến,
Em lâu lâu mới lên Tan Châu một lần nên bây giờ mới thấy message của chị, I'm very sorry! Huy nó học ĐH Drexel Philadelphia, ngành tài chánh. Vừa rồi cháu đã xin được việc làm và Greencard. Thời gian không cho phép, lịch trình của em phải bỏ bớt San Jose nên không thăm được chị, anh Yêm và anh Nhờ, Nhỏi. Nhà Thảo ở Charlotte em cũng không ghé được, thật tiếc. Xin hẹn chị và Thảo dịp khác sẽ ưu tiên ghé 2 nơi này. Tết này chị có về VN không ? Nếu có alo cho em. Hiện em đang công tác ở Vĩnh Xương.
Chúc chi và gia đình, anh em năm mới hạnh phúc, sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Em Thái
.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  Trang kế tiếp

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu