Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 08:48
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 19558 | Trả lời: 97)
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2015, 17:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Dạ Lý ơi ! Thật thì những chiếc bé bé này dân quê chổ chị và nhỏ Nga gọi là chiếc xuồng ,mang tiếng dân nhà quê mà Không biết bơi xuồng(dùng cái cây và ngồi gọi là bơi),lại không bết chèo(dùng cái cây và đứng làm động tác cho chiếc xuồng đi gọi là chèo đúng không Ốm :D ) có lần NQ phá phách ,xuống sông tắm bèn mở dây chiếc xuồng bà Tám lấy cây dầm bơi chiếc xuồng ra giửa sông nó không đI được qua bờ bên kia , mà nó cứ xoay tròn , cuối cùng thì phải có người ra bơi chiếc xuồng vào bờ :rollin: đấy là kỷ niệm bơi xuồng của NQ . DạLY ơi! Em thử đi :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Xuồng và ghe
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2015, 22:22
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Nhà Quê ơi! Ốm thì hiểu như vầy:
- Xuồng thì nhỏ nên/và bơi bằng cây dầm.
- Ghe thì lớn hơn và chèo bằng cây chèo :mozilla_tongueout: hay chạy bằng máy.
- Bơi thì ngồi chèo thì đứng
- Xuồng và ghe là từ miền Nam
Còn thuyền là từ gọi chung và là từ miền Bắc

Hiểu vậy ko biết đúng hông nữa! :roll: Có điều Ốm thích ngắm và chụp hình tụi nó, nhứt là xuồng.
:mozilla_tongueout: :mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH MINH Ở THỊ XÃ TÂN CHÂU - (Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2015, 23:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Cảnh bình minh TC DL chụp rất đẹp! :clap: :rse:

Nhiều người, người VN, người nước ngoài, đều công nhận phong cảnh VN ta rất đẹp.
Đúng như vậy! Tổng quát là như vậy!
Có điều... nếu có biện pháp "quản lý rác" tốt hơn và chú ý đến những tiểu tiết khác nhiều hơn nữa thì sẽ tuyệt vời! (nói huề vốn)

Có một khu chợ, từ chỗ ẩm thấp, lầy lội sau khi xây lại xong trở nên cao ráo, sạch sẽ, rộng rãi, ai cũng mừng. Có điều... vài tháng sau thì là chỗ này che thêm cái màn này, chỗ kia đâm thêm cái mái hiên nọ,... thành ra nhìn nó lu xu bu, ko còn chút mỹ quan gì. Giá mà khi xây dựng người ta làm luôn một loạt những mái che để tránh nắng, tránh mưa tạt.
Ôi!...
:(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 4 2015, 14:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ừ!không ai hiểu ta bằng nhỏ Ốm," diễn giải y đúng y Chang ý NQ ) thưởng nè :rse: :rse: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Kỷ Niệm lớp 10D1 (Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 5 2015, 09:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Kỷ Niệm lớp 10D1

Tamphale chở tôi đi chùa Tịnh Xá Ngọc Châu, trong lúc ngồi nghỉ - nàng nói với tôi,
- KimNguyen có giữ hình học trò của rất nhiều bạn, trong có có Nhỏ nữa, hình Nhỏ mặc áo dài, đội nón lá, ... nghe vậy tôi nói với Tamphale là không nhớ có tấm hình đó.

Thế là Tamphale bắt tôi ghé ngang tiệm chụp hình Kim Nguyên để coi lại tấm hình đó. Kim Nguyên mở máy cho tôi xem những hình cũ của một số bạn, trong đó có hình của tôi, tôi phá ra cười, nụ cười hồn nhiên của thuở học trò.

Mới đó mà đã bốn mươi năm, khi tôi từ trường Bán Công vào trường Nguyễn Chánh Sắt vô học lớp 10D1. Tôi nói với Kim Nguyên, nhìn hình Ta chợt nhớ đến những kỷ niệm của lớp 10D1, nhớ nhiều về các bạn trong các tấm hình, nhưng có điều lạ là Ta lại không nhớ nhiều về mình ở lớp đó, không biết các bạn khác có ai nhớ về Ta không?

Ngày mới vô học, vì lạ trường nên tôi phải đi tìm lớp, vô lớp muộn hơn nên tôi phải ngồi tuốt ở dưới chót - gần chỗ nhóm húi cua, ngày nào tôi cũng bị phe húi cua vò giấy thành viên rồi liệng vào chỗ tôi, vào mái tóc của tôi, mà tôi không dám nhìn xuống coi ai ném giấy, cứ chịu trận, có ngày mấy viên giấy nó lăn trên bàn học, ... rồi chợt có hai tên húi cua bênh mình, không cho mấy tên khác liệng giấy nữa. Đó là hai người bạn mà tôi quen ở trường lớp mới. Bốn mươi năm trôi qua, nhìn hình tôi rất nhớ lại những kỷ niệm thân thương của lớp 10D1.

Dạ Lỳ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2015, 22:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Rất cảm ơn nhỏ Tamphale đã nhớ chở DL đến chùa Tịnh Xá Ngọc Châu,
để bắt gặp được một hình ảnh rất hay của cây cưa thuở nào, và trên cầu thang chùa nhìn thấy lại những cây ăng ten của TV.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2015, 22:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Hello chị Nhà Quê, sorry chị hôm nay mới vô máy gởi hình thêm lên, vì máy trục trặc, chị lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, có lần ở Mỹ, chàng của em rủ em đi chèo xuồng, mới đẩy xuồng ra vài mét - thì tự nhiên em thấy em ở dưới nước rồi, hên là em biết lội, biết lặn, nên ngoi lên mặt nước, hihi, nhớ lại thấy tình ghê.
Chị Bông Diêu nói đúng, đất nước Việt Nam mình rất đẹp, rất hy vọng ngành du lịch có thêm nhiều hình ảnh để quảng cáo thêm.

Vài hình ảnh đời thường ở Tân Châu, tấm hình bờ kè Tân Châu là đang ngồi trên xe của bạn Sâu Hùng, mượn vai bạn để chụp.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2015, 11:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Nếu cảnh này mà ngày xưa tà áo trắng bay phất phơ trong gió nhìn sang quá ,tuy nhiên tá áo trắng Ngày xưa thơ ngây và chất phát hơn cảnh bây giờ phải không DL


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÙA GIỒNG THÀNH (Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 5 2015, 22:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Ngày xưa khi tan trường về, thỉnh thoảng Daly và vài cô bạn đi bộ vòng lớn qua đường rạp hát, ... về nhà, con đường thuở ấy rất ư là thơ mộng, qua dinh quận gió mát với hàng cây lá rũ, để trở thành đề tài cho câu nói đùa của dân húi cua - em tan trường về, anh theo rề rề, ... nghe thì vậy, nhưng chẳng có ai theo hết, vì hồi đó mấy anh nhát lắm.

Bây giờ con đường Bờ Kè rất đẹp, cái đẹp được cảm nhận từ trong lòng của người em xa xứ về nhà bình an sau một hành trình dài, từ một mùa Đông thật lạnh buốt về với cái nóng cháy da người, ... 5 giờ sáng thức dậy đi bộ, chạy bộ từ nhà Đèn đến chùa Cao Đài, để suy nghĩ rằng ngày hôm nay mình có sức khỏe, mọi người trong gia đình bình an, ... vậy là vui rồi. Lúc 5 tuổi được mẹ dẫn đi Tịnh Xá Ngọc Châu, phải mất 50 năm Daly mới có dịp trở lại. Tết mùa xuân 1975 Daly và cô em họ đi xuống chùa Giồng Thành, hai chị em đứng chụp hình dưới tán cây dừa. Phải mất 40 năm Daly mới trở lại chùa Giồng Thành trong lần về Tân Châu.


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÙA LONG ĐỨC (RE: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2015, 09:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Vào năm học lớp 6 và 7 ở trường trung học Bán Công, ngôi chùa này thường được Cô Lê Thị Rồi cùng học trò vào khung viên chùa để chụp hình, lúc đó thường được gọi là chùa Trong. Thời đó tụi con gái khi có giờ trống là đi vô chùa vì cảnh đẹp, thanh tịnh, có bạn có máy chụp hình rồi chụp cho Daly và nhóm bạn được vài tấm làm kỷ niệm. Vậy đó mà đã trên 40 năm rồi, một ngày anh của Daly chở đi ngang chùa nên nói cho biết là chùa đã xây cất lại, thế là Daly nhờ anh ghé vô, buổi trưa không có ai - chỉ có mình DL, đứng nhìn chung quanh, nhớ về cô Lê Thị Rồi, nhớ về những kỷ niệm thời học ở Bán Công, bất chợt nghe tiếng leng keng ở ngoài mái hiên chùa, thì ra đó là tiếng kêu của những thanh sắt này được gió lay động tạo nên những âm thanh rất thanh thản, nhắc nhở mình cố gắng thanh tịnh trong cỏi đời rắc rối này.

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Trang kế tiếp

» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu