Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 22:20
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 116389 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 3 2015, 13:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chị Lamduyen,

Em trả lời thay cho anh Dũng rằng là đám cưới được tổ chức ở Long xuyên đó chị.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 3 2015, 23:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tiếc quá ! Phải chi làm ở SG chị sẽ có thể gặp tụi em. Xin chúc hai cháu tâm đầu ý hợp, trăm năm hạnh phúc.
Rất cám ơn Thanh THảo đã trả lời cho chị. Chúc em vui và đẹp mãi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 5 2015, 00:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe đồn Bangchu về Tân Châu mới lên Sài Gòn và chụp một mớ hình sao không thấy Bangchu đưa lên coi? Về quê có đem quà quê lên không Bangchu? Có đem thì cho tui xin một mớ nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2015, 04:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hi Binhquan mến,

TT "bang chủ" có về quê Tân cờ nâu những hai lần, chụp hình với bạn bè đồng môn rất là vui. Ở đó bận rộn nên không có thời gian vào post hình lên. Với lại Bang chủ tôi chỉ có hình ăn+chơi thôi hà, để lên kể lể mắc công nói bangchu tôi đồ GIAMAHAVUI nữa á! hihihi...
Đùa thôi, chuyện là khi lên SAIGON thì gặp lúc mạng bị đứt (nghe nói cá mập ở biển cắn đứt dây cáp hay sao đó :roll: ) thế là đứt luôn cái hứng thú của bangchu tôi vào đây. Giờ thì mạng ngon lành rùi. Vài hôm nữa bangchu để lên. Hảy đợi đấy!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VH78 - Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2015, 08:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Lâu lắm rồi mới gặp lại từ “Tân Cờ nâu”, từ này chỉ có dân Trường Công lập Tân Châu mới biết. Bắt nguồn từ khi Trường ra riêng, có cơ ngơi đàng hoàng với các dày lớp học, dày văn phòng, khoảng sân rộng và cổng vào bằng bê tông cốt thép. Bảng tên trường trên đầu cổng do thầy Lê Hữu Đoàn thiết kế, do chiều cao bảng hạn chế nên chữ Tân Châu, chữ H hơi bị lùn nên nhìn thoáng qua giống như chữ N. Tụi học trò quái quỉ khoái đọc thành “Tân Cờ nâu”, dần dần trở thành một nét đặc thù riêng, trào phúng nhưng tự hào.

Cám ơn cô em gái đã gợi nhớ một kỹ niệm đẹp của ngày xưa.

Nói có sách, mách có chứng, xin gởi cho diễn đàn bức ảnh tư liệu xem mình nói có đúng không?


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 5 2015, 00:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
HI anh VH78,
Anh thật hay có được tấm ảnh làm bằng chứng trường chúng mình ngày xưa là Tân cờ nâu. Hình tuy mờ nhưng em cũng nhìn ra được mấy anh chị mình biết. En nhớ mặt chứ tên thì quên rồi. Lớp học nầy là lớp của anh em nè, có mấy anh chị ở ban văn nghệ nhà trường. Tất cả đều vui tính em nhớ ra chơi đi ngang lớp thường hay bị bạn anh em trêu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ......MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 5 2015, 03:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
binhquan {L_WROTE}:
Nghe đồn Bangchu về Tân Châu mới lên Sài Gòn và chụp một mớ hình sao không thấy Bangchu đưa lên coi? Về quê có đem quà quê lên không Bangchu? Có đem thì cho tui xin một mớ nha.


BQ nói "chụp một mớ hình" nghe sao mà giống mớ cá mớ tôm vậy chèn!
Không biết phải bắt đầu chuyện gì trước để tường thuật lại chuyến về quê, bởi có quá nhiều chuyện vui trong lần về thăm quê nầy. Thôi thì bắt đầu là chuyện gặp lại một đứa bạn học. Đứa bạn mà từ khi TT "bỏ cuộc chơi" năm 1981 đến 2008 gặp bạn ở Saigon. Từ đó mất liên lạc đến 2015 về lại Tân châu nghe tin báo bạn đang có mặt Tân châu. Liền bóc phone alo bắt bạn phải trình diện ngay trong vòng ba nốt nhạc. Tụi nầy gặp nhau mừng vui, mắng yêu nhau " con khỉ...mầy lặn đi đâu mất tăm không sủi bọt vậy" cả bầy vịt chiều hôm đó ở nhà Vịt đồng (Ngọc Thành) nói cười râm ran.
Sáng ngày sau TT kéo cả bầy ra quán Tre vàng ăn sáng cafe, rồi chuyện cứ tuôn trào...
Đến lúc chụp một tấm ảnh kỷ niệm thì mới nhớ ra một chuyện ngày xưa ở trường THCL Tân-Châu, rồi tụi nầy kể lại, lòng rưng rưng với kỷ niệm ngày đó dể thương ngọt ngào như viên kẹo.
Không biết thầy cô và các anh chị có còn nhớ không? ngày đó đội văn nghệ trường vui thật vui.

Hình ảnh




Hình ảnh



Ngày ấy 11 tuổi hai đứa song ca Rước tình về với quê hương. Nhỏ áo trắng hát đoạn đầu, nhỏ áo đen làm gì vậy hả? Để rồi quên tới phiên mình hát tiếp đoạn sau. Áo trắng la lên trong micro "tới mầy". Thầy cô và học sinh (khán giả) cười rần ngã nghiêng. Chưa hết, áo đen hát xong tức (quê) quay sang liếc ngang con nhỏ áo trắng đang hát rằng là "quá điệu" trong micro luôn, thầy cô được dịp cười thêm một lần nữa. Hát xong rồi hai đứa giận nhau, hai cái mặt chù ụ như bánh bao chiều vậy đó.
Một kỷ niệm đi theo tụi nó mãi tới giờ để rồi sáng nay hai đứa ngồi cạnh nhau, ox bạn áo đen đưa phone lên chụp tụi nó miệng nói:
- đôi song ca rước tình về với quê hương.

Vậy là tụi nó ngồi nhắc lại chuyện "tới mầy với Quá điệu" mà cười quá chừng, ơi cái tuổi hồn nhiên vô ưu đẹp biết bao. Tụi mình giờ đã hai màu tóc, xa cách nữa vòng trái đất sẻ còn gặp nhau được bao nhiêu lần nữa nhỉ!



Hình ảnh


TT làm bạn ngạc nhiên khi kéo tấm ảnh ra từ phone cho bạn xem hai đứa" thôn nữ với anh nhân dân tự vệ" rủ nhau đi miền quê ngày xửa xưa đó.
Bạn:- trời ơi không nghỉ có được tấm ảnh nầy Thảo ơi, anh....anh chụp lại cho em (nói với chồng)
Ngó tấm hình cười hoài rồi TT nói "tới mầy" bạn liếc ngang nói "quá điệu". Cả bầy cười vang cứ vậy. Một buổi sáng nắng lung linh cười vui với tình bạn thắm thiết của lủ học trò xưa.


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ...VỀ QUÊ ĂN MẮM.
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2015, 05:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VỀ QUÊ ĂN MẮM

Ngày xưa TT lên xe bông sớm, theo chồng lên sì-phố mọi thông tin liên lạc với bạn bè hầu như cắt đứt, vì mỗi lẻ bận việc nhà và con cái. Vậy nên các bạn cùng trường, cùng lớp làm nghề gì, lấy vợ cưới chồng là ai mình không biết. Sau nầy về quê, nhớ được bạn nào cũng hỏi làm gì ở đâu, vợ chồng là ai TT có quen biết hay không. Có nhỏ bạn hỏi ra thì bạn cưới chồng cùng học chung lớp, mắc cười ghê vì TT hỏi "ủa tụi nó thương nhau hồi học chung lớp sao mình không biết vậy chèn? " Ngày xưa thương nhau dấu thấy mồ luôn ai dám để cho biết héng! Rồi có nhỏ bạn TT hỏi ra chồng bạn là người đó...người đó TT rất quen biết. Rồi có một bạn ngày xưa kiêu hảnh tuyên bố "thờ chủ nghĩa độc thân". Ngày đó bạn ấy chưa hề tâm sự bạn thương thầm ai, hay có anh nào gửi thư cho bạn không. TT hỏi thăm,được biết bạn vẫn độc thân.... vui tính. Bạn di chuyển khắp nơi hiếm khi gặp bạn bè.
Hôm gặp lại hai vợ chồng nhỏ Thiện + anh Đông (tụi nầy gọi anh ÚT và cũng không xa lạ với TT), TT nhìn thấy ảnh là tự nhiên nhớ tới nồi mắm kho ngon tê lưởi, nồi mắm mà anh nấu cho tụi nầy ăn 7 năm trước ở SG. Tụi nầy nhắc lại mắm anh Út cười hiền queo chậm rải nói :
- muốn ăn thì ngày mai đi chợ nấu cho ăn.
Tụi nầy reo lên vậy nha sáng mai đi chợ nghen tụi bay (anh ÚT cười )
Sáng sớm bạn đi chợ, anh ÚT nấu. TT ở nhà mới xuống tới nhà vịt đồng, chạy ngay vào bếp. Chưa đi tới bếp mà mùi mắm thơm nứt mủi. Hihihi....mình dân miền tây nên bảo mắm thơm chứ người miền khác không biết ăn họ bịt mủi chạy áh nghen. Anh Út đứng bếp, mấy bạn rửa rau ngoài kia còn TT ngồi "hầu" chuyện. Nhìn cái cảnh nầy mình nhớ ngày xưa các bạn tụ tập tới nhà mình ăn uống vui làm sao.
-Mùa nầy có bông điên điển quá thích luôn, nhìn mớ rau xanh tươi mơn mởn, mùi mắm bay ra làm cho đói bụng quá tụi mày ơi!
Xong hết rồi, mọi thứ được dọn ra. TT nhìn thấy có thêm khổ qua, đậu bắp nữa, ái chà nhúng vào nồi mắm phải là ngon lắm nè, TT muốn cả nhà ngồi bệt dưới gạch ăn cho thoải mái và giống hồi xưa tụi mình đó!. Lần nầy có vài người được thưởng thức tài của anh ÚT, và đã hiểu tại sao TT đòi anh ÚT nấu nồi mắm hôm nay, anh còn hứa hẹn lúc nào đó sẻ nấu cho bầy vịt ăn món khác ở Saigon. Nhỏ bạn ngồi rung đùi, cười khoái trá nói "ổng nấu không hà, ai biểu khéo" (cười).


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 30 Tháng 5 2015, 21:44 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2015, 18:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ôi! Rổ điên điển thèm bánh xèo VN quá Thảo ơi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2015, 18:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Thèm bánh xèo VN ,mắm kho còn có bông sún nữa


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  Trang kế tiếp

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu