Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 02:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÌNH YÊU KHÔNG LỜI số 1 «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4044 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 3 2008, 13:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thanh Thảo ui!

- Chị BD vừa ngồi soạn đồ để mai đi công tác sớm vừa mở xem "Ai đang trực tuyến" trên DĐ (Đúng là công nghệ thông tin đã giúp mỗi người chúng ta có "thiên lý nhãn" nhỉ?). Biết Thanh Thảo đang viết bài nên đợi nãy giờ nè. Phải đọc xong bài của em rồi mới đi ngủ được đó.

- Hoan hô bài viết dài đầu tiên của TT. Rõ ràng không hổ danh là dân Tân Châu!
:clap: :clap: :clap:

- Về nội dung thì..hihihi...chị BD có ý nhỏ này: Nhờ "không ai nói với ai câu gì..." nên giờ TT mới có chuyện kể cho mọi người nghe đó, phải hông? Ấy có người gọi là "Tình Câm", là "rung động đầu đời" í mà :lol: :lol: để rồi ...bây giờ... (thôi hổng dám nói nữa!) :roll: :roll: :roll:

Tặng em:
:rse: :ros: :rose3: :rse: :ros: :rose3: :rse: :ros: :rose3:

Mong được đọc những bài mới của em.
Mến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thênh Thang Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 3 2008, 11:46
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
thanh thảo {L_WROTE}:
....bạn và tôi rủ 2 con nhỏ hàng xóm chơi “cất nhà chòi”, trong trò chơi nào tôi cũng là công chúa, là cô giáo rồi làm.... vợ nữa, thiệt là con nít quỷ hehe! (hổng phải tôi giành đâu, bởi vì tôi xinh đẹp hơn 2 nhỏ kia hehe...)

Thảo ơi!
Nhớ đến chuyện cất nhà chòi hồi đó, vui quá phải hông? Chắc hồi đó ai cũng vậy?

Thênh Thang cũng chơi cất nhà chòi như vậy. Thênh Thang cùng mấy đứa trong xóm lấy cây bắp (người ta đốn vô làm củi đó) hoặc những nhánh tre nhỏ làm cột, kèo; lấy lá chuối lợp mái và lót nền; móc đất sét nắn cà ràng ông táo để nấu; lấy miểng vùa làm nồi; bẻ tre làm đũa; hái lá gòn làm rau;...Giả bộ nấu xong rồi giả bộ ăn. Rồi còn giả bộ buôn bán nữa, mà thường là bán xôi, bán bánh mì. Bánh mì làm bằng cọng lục bình, nhưn bánh mì cũng từ cọng+lá lục bình cắt nhỏ ra; tiền làm bằng lá lục bình nhỏ. Những đồ chơi tự chế, tự kiếm hồi đó đơn giản làm sao nhưng chơi vui ơi là vui.

Đặc biệt nhất là, cũng như Thảo, Thênh Thang và các bạn cũng chơi đóng vai mẹ-con, vợ-chồng, đi cưới vợ,...Chỉ cần hai cái khăn tắm (khăn rằn hay cái choàng tắm, mà hồi xưa phát âm không đúng nên gọi là cái "chàng") là có được cái áo dài cho cô dâu; chỉ cần có cái khăn bông lau mặt là có thể cuốn lại làm em bé để ẳm bồng, hát ru, đút cơm hoặc...cho bú.
Trong trò đóng vai vợ-chống, Thênh Thang đóng vai vợ, "thằng bé" nhà đối diện đóng vai chồng. Giả bộ làm vợ-chồng lúc đó là làm gì ư? - Chủ yếu là xưng hô thôi. - Xưng hô làm sao? - Xưng hô "mầy-tao", "ông-tui". Hồi đó ở xóm của Thênh Thang, con trai-con gái xưng hô với nhau là "bây-tao", đa số các ông chồng xưng "mày-tao" với vợ, còn các bà thì "ông-tui", ông nào kêu vợ bằng thứ và xưng "tôi" là coi như tân tiến lắm đó. Vì vậy tụi Thênh Thang bắt chước người lớn trong xưng hô khi đóng vai vợ-chồng. Ngoài xưng hô "mày-tao", "ông-tui", "hai vợ chồng" còn nấu cơm và cùng ăn chung. Đó là lúc còn nhỏ lắm (có lẽ khoảng 4,5,6 tuổi). Đến chừng đi học là con trai-con gái tách ra riêng và trở thành hai phe đối địch. :lol:

Lớn lên, "thằng bé" nhà đối diện đó dời nhà đi chỗ khác nhưng cũng trong xóm và nó đi học chưa hết tiểu học nên ngày càng ít tiếp xúc với nhau, nhưng mỗi lần nhớ đến chuỵện đóng vai hồi nhỏ, Thênh Thang thấy "quê" dễ sợ. Khi lớn hơn nữa, "nó" và vài đứa nữa trong xóm thường hay đón đường nhìn Thênh Thang lúc Thênh Thang ra ngoài đường (đi hoc, đi chợ), Thênh Thang rất là "bực mình". Tụi nó rất khó "tiếp cận" được với Thênh Thang. Có đứa còn nói bóng gió nhắn gởi với thằng em nên Thênh Thang càng ghét. Hihihi...
Sau này, Thênh Thang đi học xa rồi "bay" luôn, "tụi nó" cũng cưới vợ rồi sinh con đùm đề. Mỗi lần TT về quê, nếu chạm mặt nhau thì nó cũng hỏi thăm và gọi TT bằng "cô" (=cô em, vì "nó" lớn hơn TT vài tuổi), Thênh Thang không biết xưng hô với nó bằng gì nghe cho phải: "bây" thì không được vì từ lúc lớn không nói chuyện với nhau, không thân tới mức đó; gọi "anh..." cũng không được vì ngượng miệng và tự ái lắm. Vì vậy Thênh Thang chỉ nói "trổng" và rút lẹ. Với những người này, Thênh Thang vẫn chưa vận dụng được cách xưng hô rất hay là "gọi: bạn - xưng: tôi". Vì vậy gặp nhau là cứ lượng sượng...

Hihihi...Nói chuyện đời xưa nghe chơi cho đỡ buồn vậy thôi nhé Thảo.

"Nói chuyện đời xưa
Tôi cưa cái cẳng
Tôi nắn cái nồi
Tôi nhồi cục bột
Tôi lột miếng da
Tôi ca vọng cổ
Tôi nhổ cây bông
Tôi trồng cây chối
Tôi muối con cá
Tôi đá trái banh
Tôi canh cây súng
Tôi bắn cái bùm
Tôi chạy vô lùm
Tôi trốn mất tiêu"

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2008, 05:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thênh Thang còn nhớ bài hát "nói chuyện đời xưa" hả ? làm TT nhớ ngày còn bé ghê nơi! hichic!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 3 2008, 12:25
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 62
Sinh nhật: 20-07-1962
Ngày tham gia: 16 Tháng 3 2008, 04:55
Bài viết: 7
Quốc gia: Vietnam (vn)
Olala minh nho khong lam minh voi ban o chung bang nhom "xi xon " :clap: Tinh yeu khong loi cua ban ngay xua minh dat ten la chuyen tinh "TTKH" hong biet ban va "nguoi ay " co con nho khong ?:rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 3 2008, 14:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Huệ tuyết hỏi TT và người bạn hàng xóm còn nhớ hay không ,vậy mình xin mượn trang web nầy để nói hồi kết thúc của nó luôn nè
14 năm sau người hàng xóm của mình về VN, bạn ấy cao hơn chút xíu nhưng nặng 80kg,đứng sừng sửng như núi , còn mình thi thấp bé mỗi khi nói chuyện ngó lên nhìn bạn muốn trật cái cổ :( .TT ở sài gòn nên hắn hẹn TT cùng mấy đứa bạn gặp nhau trước ngày bạn về Mỹ . Cùng mấy nhỏ bạn(đều dân tân châu sống ở SG) đón bạn ấy ở nhà bác của bạn gần nhà mình .Đi ăn ,uống nước rùi tản bộ trong công viên ,đến tối tụi mình kéo nhau về nhà bạn chuyện trò nhắc lại đủ mọi chuyện ngày trước ở trường rồi cười lăn ra .Thừa lúc các bạn không có thì bạn hàng xóm khẻ ghé vào tai mình hỏi -có muốn nói gì với .. không? TT cười lắc đầu rằng không,2 đứa nhìn nhau cùng cười xòa ..thắm thoát mà đã 29 năm rùi , nếu như bây giờ bạn ấy mà hỏi lại TT câu đó TT sẻ nói rằng - hồi đó bạn ngốc vậy? chỉ dám nắm tay người ta thôi ,đồ chết nhát! :rollin:
Hiện nay TT và hàng xóm thỉnh thoảng email hỏi thăm nhau ,về con cái thì bạn ấy có tới 5 nhóc ,còn TT chỉ 2 nhóc thui ,bởi vậy nên ông xả cao giọng nói rằng - lấy anh mới được vậy ,chứ lấy thằng nhóc đó nó cho đẻ 5 đứa con nuôi chết cha nó luôn :lol: hú hồn!
Trở lại chuyên nhớ hay quên thì thời áo trắng mãi mãi là kỷ niệm đẹp ,ai ai cũng có (nếu dám kể hihi !) còn HT có kỷ niệm gì vui bật mí mình nghe nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 3 2008, 14:17
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 43
Sinh nhật: 04-04-1981
Ngày tham gia: 28 Tháng 3 2008, 13:18
Bài viết: 14
Quốc gia: United States (us)
virus vừa mới là thành viên của Tân-Châu, dạo quanh khu vườn, dừng lại trang hồi ký TÌNH YÊU KHÔNG LỜI của TT. Đọc xong rồi khiến virus buộc phải gõ vài dòng, để nói rằng tình yêu học trò thời áo trắng của TT dễ thương lắm, có chất thơ và lãng mạn chút xíu nhất là chỗ hắn ôm cây đàn ngồi .... TT có 2 con gái à, thích nhỉ! Vài dòng đến TT, hãy viết thêm nhiều bài để mọi người và virus đọc nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 3 2008, 20:48
thanh thảo {L_WROTE}:
nếu như bây giờ bạn ấy mà hỏi lại TT câu đó TT sẻ nói rằng - hồi đó bạn ngốc vậy? chỉ dám nắm tay người ta thôi ,đồ chết nhát!


Hồi đó đã dám nắm tay "người ta" rồi, vẫn còn là đồ chết nhát ư???

Vô thường Niệm ơi là Vô thường Niệm !


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2008, 13:08
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 43
Sinh nhật: 04-04-1981
Ngày tham gia: 28 Tháng 3 2008, 13:18
Bài viết: 14
Quốc gia: United States (us)
virus buôc phải gõ thêm vài dòng về chủ đề tình yêu nầy. Khi VTN trêu thanh thảo, tôi lạc vào chủ đề nầy rồi đêm ngủ mơ thấy tôi đang đi làm "hoc trò" hồi năm một ngàn chín trăm quá lâu. Thiệt là vui! Bà ngoại trẻ ơi! Hảy kể tiếp đi nha!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi Băng Nhóm Xí Xọn (Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI)
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2008, 14:47
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Băng Nhóm Xí Xọn thương mến!

Kể từ ngày các bạn trong Băng Nhóm Xí Xọn (Bà Ngoại Trẻ Thanh Thảo, Hứa Huệ Tuyết, BDNL, và ...) xuất hiện, trang Diễn Đàn nầy tự nhiên sáng hẳn lên. NGV mỗi lần thấy bài của quí vị "Xí Xọn" là mau mau đọc sợ để lâu nó nguội.

NGV thành thật khuyến khích quí cô nương Xí Xọn cứ tiếp tục xí xọn cho trang nhà thêm trẻ trung và vui nhộn.

NGV


:ros: :rose3: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÌNH YÊU KHÔNG LỜI số 1
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 1 2011, 07:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
thanh thảo {L_WROTE}:
Con nguời khi đến một tuổi nào đó tự nhiên kí ức sẽ hiên về. Tôi nhớ rõ như in lúc 5 tuổi hoc mẫu giáo ở nhà thờ, còn bé quá nên ko nhớ hết đuợc các bạn thời ấy, tôi chỉ nhớ mỗi “thằng” bạn cùng xóm (tắm mưa chung í mà)

Lên tiểu học tôi học truờng nữ, bạn ấy học truờng nam. Về xóm, bạn và tôi rủ 2 con nhỏ hàng xóm chơi “cất nhà chòi”, trong trò chơi nào tôi cũng là công chúa, là cô giáo rồi làm.... vợ nữa, thiệt là con nít quỷ hehe! (hổng phải tôi giành đâu, bởi vì tôi xinh đẹp hơn 2 nhỏ kia hehe...) Lên cấp 2 chúng tôi ko còn chơi nhà chòi nữa, bạn ấy học buổi sáng, tôi học chiều. Ngộ nghĩnh là nơi bàn học tôi và bạn ngồi cùng chỗ với nhau. Tôi biết khi thấy tên bạn ấy khắc trên mặt bàn học, từ dạo đó chúng tôi không thường chơi với nhau vì con trai thích đá banh, tôi thích múa hát (do tôi sinh hoạt văn nghệ trong truờng)
Lên cấp 3 vẫn chung trường, bạn ấy chơi đá banh đứng ở vị trí tiền đạo, ừ mà ngày xưa phải đi qua cái sân đá banh thật lớn (chắc lúc đó tôi nhỏ nên mới thấy sân banh lớn đó thui) rồi mới đến trường, học sinh đi trên bờ đê đắp cao. Chúng tôi đi học về chung đường, nhà chung xóm, đi học gặp, về nhà cũng gặp (hàng xóm với nhau mà lị), bạn sang chơi với 2 anh trai tôi mỗi ngày, mà hỏng có anh tôi thì bạn chịu khó chờ, buồn chán thì bạn gãy đàn. Tôi mỗi ngày buộc phải nhìn “ hắn” ôm cây đàn guitar ngồi trên thành lan can trước hiên nhà, chợt nhận ra hắn cũng đẹp "choai" đó chứ! Tôi thỉnh thoảng hát theo tiếng đàn của bạn ...Từ đó hầu như mỗi ngày bạn sang nhà tôi “gãy đàn”, còn tôi hỏng biết sao bỗng trở nên “diu dàng” từ dạo đó (chúng tôi lúc ấy học lớp 11 nhưng khác lớp) và không ai nói với ai câu gì ( mà nói bằng mắt thui) rồi một ngày nọ bạn ấy phải nghe lời gia đình đi xa. Cái dáng cao lêu nghêu của bạn khi sang nhà từ giã gia đinh tôi, buồn bã quay đi, làm tôi nhớ mãi không thôi. Mấy chục năm sau giờ bạn đã là một Mục Sư . Còn tôi sau 1 năm bạn đi, tôi cũng bị người ta "xỏ mủi" và sinh đuợc 2 con “vịt trời” cute. Cho mãi tận bây giờ tôi không biết gọi bạn ấy là gì nè
Tình bạn? tình hàng xóm? hay ….mối tình đầu của tôi?
Mỗi khi nghe bài TÌNH YÊU KHÔNG LỜI mà Đàm- v-Hưng hát, sao giống tôi và Muc sư quá đi thôi!

Tặng "bà ngoại" trẻ Thanh Thảo nè:

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tin ... 98W87.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» TÌNH YÊU KHÔNG LỜI số 1 «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu