Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 23:14
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÔ ỐM ƠI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 104  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 175049 | Trả lời: 1031)
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 7 2015, 20:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Cảm ơn tỷ nha! Nhưng tỷ đã quá khen rùi đó!
Chỉ có 1 bông lẻ loi tren cành cao lêu khêu hà, nhìn thấy thương lắm! Phải chi được nhiều bông mới là trồng bông giỏi tỷ ôi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SỢ
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2015, 21:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngày xưa sợ một thứ thôi
Bây giờ trăm món trên đời nhát ta
Sợ đau, sợ xấu, sợ già…
Sợ cao huyết áp sanh ra tiểu đường
Vòng một chẳng chịu phô trương
Vòng hai lấn lướt xem thường thế gian
Mày thưa mờ nhạt dung nhan
Môi thâm, má nám… e chàng kém yêu
Cho nên phải đánh bài liều
Cắt, xâm, bơm, hút…đều đều mỗi năm
Trời cho sống chẳng bao lăm
Đa mang nỗi sợ xài thâm vốn đời !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KẸO BÔNG GÒN
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2015, 21:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ai đem mây trắng vo tròn
Tạo thành chiếc kẹo bông gòn cho em
Mùi thơm, vị ngọt, xốp mềm
Cùng cầm, cùng nếm, môi êm chạm vào
Vị môi, vị kẹo ngọt ngào
Trôi trên đầu lưỡi, chìm vào đáy tim.

Trời xanh biền biệt bóng chim
Kẹo bông gòn trắng, môi tìm môi xưa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MỘT NỬA
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2015, 19:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngày xưa còn trẻ tình đầy
Ta già, già nữa...tình gầy, gầy hơn
Mong manh như sợi tơ trơn
Phất phơ theo gió nửa đường đứt đôi
Một bay về chín tầng trời
Một còn ở lại bên đời quạnh hiu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LẠC ĐỜI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 7 2015, 16:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ai bỏ lại một mùa hè nghiệt ngã
Cho đất trời kết tội một loài hoa
Gió như dao cắt ngọt từng cuống lá
Máu loang đường, nhòe nhoẹt dấu châu sa.

Sao bình minh bỗng dưng buồn quá đỗi?
Và hoàng hôn tàn tạ tím màu trời
Trăng buốt lạnh co ro trên mái ngói
Đêm mênh mông con bướm trắng lạc đời.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THỀM HOANG
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 7 2015, 19:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thềm hoang mưa nắng ghé thôi!
Lá theo bước gió chơi vơi thẩn thờ
Hôm nay có một kẻ khờ
Dừng chân tìm chút hồn xưa lạc loài.

Mái rêu nắng trợt té hoài
Nhuộm vàng từng sợi tóc dài lưa thưa
Trót mang cái bệnh cuồng thơ
Lòng dâng sóng cuộn xoáy bờ sông sâu.

Vắng người vườn cũ cũng rầu
Mù u chín rụng, sầu đâu úa vàng...
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng tan
Bướm hoa ngày đó lang thang nơi nào?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2015, 20:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Có cu Tin (trí thức uổng trờ) ghé thăm Quán Ốm nè... (hình mami nhóc chụp lén sáng sớm)

Tự đọc: "Con khỉ làm hư chiếc xe của anh, anh giận dữ... giận dữ là én rì..."

{L_ATTACHMENT}:
TRI THUC UONG TRO.jpg
TRI THUC UONG TRO.jpg [ 59.25 KB | Đã xem 1461 lần ]


Phát hiện bị chộp hình, "ảnh" quay qua cười làm dáng:

{L_ATTACHMENT}:
TRI THUC UONG TRO 2.jpg
TRI THUC UONG TRO 2.jpg [ 68.54 KB | Đã xem 1469 lần ]


Lấy trong https://www.facebook.com/trucphuong.tru ... ment_reply


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÔ ỐM ƠI!
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2015, 20:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cu Tin giỏi ghê! Biết nói tiếng Anh rồi. Cháu tỷ cũng biết nói ngoại ngữ, có điều hổng ai hiểu là tiếng nước nào!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SA MẠC
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2015, 17:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Có những lúc ta nghe lòng bỏng rát
Như đang đi giữa sa mạc khô cằn
Trời gom nắng của muôn mùa hạ trước
Nung thành gươm bén ngót chém xuyên thân
Gió mang muối từ những vùng biển mặn
Xát qua da. Ôi, đau xót tuyệt trần!
Từng giọt máu kết tinh thành sa thạch
Cồn cát dâng xóa lấp dấu đồng bằng.

Những đêm trắng, mắt trơ, mơ chẳng tới
Cùng cô đơn chăn gối biết bao lần
Ngày mộng mị giữa mênh mông cát trắng
Con sông quê nước ngọt, mát, trong ngần…

Sa mạc hóa, lòng người dần đá sỏi
Suối nguồn xưa khô cạn bốc hơi rồi
Cầm tay bụi xương rồng ta gạn hỏi:
“Ở nơi nào còn ốc đảo xanh tươi?”


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SAY VÀ ĐIÊN
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 7 2015, 20:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một người say yêu một người điên
Đang cơn hoan lạc bỗng nhiên giật mình
Hết say, hết rượu, hết tình
Vò đầu bứt tóc trách mình như điên.

Người điên, khờ, dại, ngu, hiền…
Chân trần, tóc rối khắp miền rong chơi
Yêu từ chiếc lá vàng rơi
Yêu dần lên tới mây, trời, trăng, sao
Điệu hò, tiếng võng, ca dao
Câu thơ đẻ muộn, đàn bầu chết non.

Một ngày thân thể hao mòn
Mộ hoang vùi xác, tình còn phất phơ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1032 bài viết ] [ 81 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 104  Trang kế tiếp

» CÔ ỐM ƠI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu