Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:59
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113223 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: ĐA TẠ
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 9 2015, 20:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xin đa tạ những niềm đau
Tay ngọc, tay ngà em gói trao
Mai mốt xa nhau làm kỹ niệm
Mỗi người ôm một vết thương sâu

Xin đa tạ những nỗi buồn
Muối mặn xát đều những vết thương
Gai nhọn đâm xuyên, tim rướm máu
Thấm vào ngọn bút, ý thơ tuôn

Xin đa tạ cõi hồng trần
Gia đình, bè bạn, những người thân...
Hạt mầm nhân ái gieo cùng khắp
Hoa thơm, trái ngọt, ấm tình văn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: EM MƠ, ANH MỆT
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2015, 14:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Khi họ vừa thương nhau
Nàng ao ước không cao
Một căn nhà be bé
Hoa thơm, trái ngọt ngào
Ước mơ trong tầm với
Cùng vui sống thảnh thơi...

Một hôm nàng nói nhỏ
Rằng thích nhà ngói đỏ
Cây mít trái to to
Chàng hùng hục thân bò
Lo cày bừa tối mắt
Nhà ngói rồi cũng cất
Cây mít cho trái đầu

Nàng lại thích nhà lầu
Xe hơi ngồi cho mát
Ôi ước mơ rẻ mạt
Đâu có tốn tiền mua
Cứ tưởng vợ nói đùa
Ngờ đâu nàng nhắc miết

Chàng trâu già thấm mệt
Ngay thật khó mà giàu
Tài sức có là bao
Phen nầy đành vét túi
Mua vé số đổi đời
Đợi đấy, bà con ơi!


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 04 Tháng 10 2015, 15:11 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐI CÂU
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2015, 12:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một xô, một ghế, một cần câu
Kiên nhẫn ngồi chờ quá xá lâu
Muỗi cắn, chân tê, đầu gối mỏi
Mặt nước im ru thấy mắc rầu

Sáng nay dặn vợ đi chợ mua
Khóm, giá, bạc hà, rau nấu chua
Hứa sẽ câu vài con cá lóc
Đem về cho vợ nấu canh chua

Trưa về vợ hỏi "nhiều hông chồng?"
Cười cười đưa vợ cái xô không
Vợ ngước mắt nhìn đầy ái ngại
Thương chồng vất vả lại toi công!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GIẶT ÁO
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 10 2015, 18:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
GIẶT ÁO
Đã mấy hôm nay vợ cảm rồi
Nhức đầu, sổ mũi, ho liên hồi
Quần áo bẩn chất cao như núi
Cũng ráng ngồi vò mãi miết thôi.

Khoát tay bảo vợ “để cho anh”
Tay vò, chân đạp cho nó nhanh
Vợ tủm tỉm cười cười không nói
Nhìn chồng đôi mắt sáng long lanh!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NỐT RUỒI DUYÊN
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 17:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
NỐT RUỒI DUYÊN

Vợ tôi có cái nốt ruồi
Nằm ngay khóe miệng, khi cười bắt mê
Vậy mà có lắm kẻ chê
Nốt ruồi nhiều chuyện, ngồi lê, ăn quà
Bà con nói vô, nói ra
Rằng nghèo cũng bởi “phá gia” mục ruồi
Nàng đòi phá bỏ cho rồi
Van xin vợ giữ giùm tôi suốt đời
Làm ăn lúc sụt lúc trồi
Con cái nheo nhóc, nợ đòi liên miên
Muốn tay, túi rủng rỉnh tiền
Vợ đem bỏ nốt ruồi duyên mất rồi!

Bây giờ cuộc sống thảnh thơi
Lòng tôi vẫn thấy bùi ngùi chẳng yên
Đêm nằm bên cạnh vợ hiền
Lại mơ thấy nốt ruồi duyên ngày nào!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SAY VỚI THU
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 21:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thu lên tiếng gọi
Rừng núi đáp lời
Bên suối ta ngồi
Cùng thu uống mãi

Rượu rót ly đầy
Mây bơi trong ấy
Ta uống cạn mây
Thân nhẹ như bay

Áo vo làm gối
Ngữa mặt nhìn trời
Thu nằm bên cạnh
Cả hai say rồi
Ta say ta trôi
Thu say thu khóc
Lá rơi, lá rơi…
Mây trôi, mây trôi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỘI HOA QUỲNH....SAY VỚI THU
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 22:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
ahhhhhh.... Lâu lắm rồi không làm thơ đối ẩm... Hôm nay tình cờ gặp huynh/muội Luu tam Binh đang vo áo say ngũ, mình mạo muội hầu ít chung nha... kha...kha....


Từ thuở ngàn chung không biết say
Cô đơn soi vách bóng ai gầy…???
Đời vui mấy thuở người đâu nhỉ
Đói ẩm?... Thôi đành nhìn mây bay.

Không men… chăn chiếu lạnh như tờ
Trăng soi hiên vắng lạ vần thơ
Ta ôm nỗi nhớ vò nên đá
Bầu cạn, chung buồn nằm bơ vơ

Tri kỹ bây giờ xa thật xa
Men đắng, men thương chợt võ òa
Đừng bảo ngàn chung ta ko chết
Chỉ nhấp men thôi cũng xót xa


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 22:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chỉ nhấp men thôi cũng xót xa
Chim ưng sãi cánh vượt sơn hà
Tri âm tri kỹ đời hiếm quá!
Xin cùng nâng chén rượu mừng xa


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 00:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
nâng chén rượu mừng xa kính nhau
Bình khô men cạn vẫn còn đau
Thế nhân cho dẫu thiên thu nửa
Đong mãi đầy vơi một chung sầu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 13:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Quá hay luôn"kẻ tám lạng, người nửa cân" quá dzui rồi ĐSH ơi. Tỷ LD. không còn sợ ma nữa :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu