Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 10:01
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Về lại trường xua «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 40 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 9456 | Trả lời: 39)
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 07:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Chào em Youdidlt !

Mừng em trở lại trường xưa. Bấy lâu nay em vẫn khỏe?
Thầy có lời chia buồn cùng em. Nên bảo trọng sức khỏe và làm tròn bổn phận.

Thầy đã trở lại xứ Cờ Hoa, sau khi lo xong việc tế tự trong tộc họ.(Hăng năm thầy sẽ về VN Vài tháng)
Thân mến
NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua... Kính thưa Thầy Cô va ACE trong diễn đàn
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 10:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Lời chào đón con chim bị nạn trở về tổ ấm thân thương làm YDI cảm đọng không cầm được nước mắt...

NGV ơi... tao không bao giờ hối tiếc khi nhận mầy làm người tri kỷ!... Bao giờ cũng vậy, những ký ức thân thương tư thuở mài đủn quần cho tới ngày tháng chiên chinh và chuổi ngày lao khổ đổi đời... nó vẫn ấp ủ đầy nhóc trong tim tao... thương lắm cái cảm giác tái ngộ sau gần 30 năm lúc đón mầy tại phi trường San Jose... Hai thằng đàn ông nửa tuổi đơi gặp nhau mà nước mắt lưng tròng... mầy còn nhớ ko???... Thương lắm...

Bông Dieu và Nhà Quê em... Chắc 2 em đủ thông minh để biết tâm lý của một người đàn ông thất thế??? Anh một đời bôn ba lo gia đình riêng và gia đình còn kẹt lại quê nhà... cho tới lúc Ông Trời bắt mình ngồi yên ko làm được những gì mình mơ ước, thì niềm thất vọng đó nó to lớn dường nào... lúc đó anh thật sự muốn bỏ rơi tất cả, tìm một khung trời để ẩn thân... Xin lỗi đã làm các em các bạn thất vọng...

Dạ Lý ơi... thôi thì mượn dịp này mình giao lưu cùng nhau trên diễn đàn này nha... Theo anh biết, hình như Dạ Lý cũng là em của NGV ??? Thôi thì cũng làm em của YDI luôn đi nhe??? (tui có lời rồi)... :cheer: Ui chao.. có cô em mới tinh mà lời lẽ lý luận chắc nịch như quả bắp trúng mùa... làm YDI tui hơi khớp rồi đó...OOPSSS... I DID IT AGAIN!!!... UHMMM... Thôi thì anh cố gắng làm theo lời yêu của của Da Ly chuẩn bị tinh thàn trình diện dã chiến...( phạt dã chiến chắc Thầy Tài và NGV biết rành rồi.... kkk)

Last but not least, lẽ ra em phải hầu chuyện cùng thầy trước tiên... nhưng em tin chắc Thầy sẽ không bắt lỗi vô phép lúc này đâu thầy hén... dân nhà pháo muh... Ai yêu cầu tác xạ trước thì sẽ đuọc ưu tiên hén Thầy... Lớ chuyến hội ngộ vời Bá, em tưởng còn Thầy. Nhưng không ngờ cũng lỡ hẹn với Thầy luôn! Cảm ơn lời chia buồn cũng như lời đọng viên quý báu của Thầy.. Hẹn có dịp Thầy trò mình giao lưu trở lại! Ooppsss, I did it again... thầy trò giao lưu nghe sao vô phép vậy.. hẹn khi khác Thầy trò mình tâm sự nhiều hơn! Kính Thầy!

Lastly.. cùng ACE... nhứt là SKNguyen em... (giờ này còn giận gì nửa huh)... xin quý vị vui lòng tha thứ cho YDI trong thời gian qua đã bỏ quên nhiệm vụ của mình... Bây giờ cơn sóng đã qua... tâm tình cũng đã phấn chấn đôi phần, YDI sẽ cố gắng làm người bạn tốt, làm con chim hiền trong diễn đàn này nha... Kính mong quý vị mở rộng vòng tay ân tình... TÂN CHÂU ƠI HẸN NGÀY TÁI NGỘ KHÔNG XA! LUV U ALL!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 12:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh Youdidlt thân mến!
Rất xin lỗi anh vì biết chuyện buồn gia đình anh muôn màng quá!Thắng xin gởi lời chia buồn đến anh và gia đình và cầu mong người em anh sẽ mau chóng hồi phục và mọi chuyện tốt lành sẽ đến cùng anh!
Khi nào anh sẽ về bên ấy! Thắng ở SG,nếu có khi nào anh lên SG có dịp anh em mình Cafe anh nhá!Hoặc lai rai vài chung Nguyệt Cầm!
Anh đã viết:
{L_QUOTE}:
YDI sẽ cố gắng làm người bạn tốt, làm con chim hiền trong diễn đàn này nha...

Hoan hộ anh và Thắng chờ mong điều này sẽ sớm thành hiện thực!
NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 10 2015, 13:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NVT bạn mình ơi... lời hỏi han của bạn hiền chẳ khác gì một ý thơ khiến mình có thêm khích lệ...

Hứa đó! Khi có dịp lên Si Goòng mình sẽ hú Bạn hiền nha...

Tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 02:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chào anh Youdidlt...
Mấy hôm nay thấy anh tay bắt mặt mừng với ACE trong Tổ ấm tôi cũng thấy vui lây , đồng thời cũng xin chia sẻ những buồn phiền mà anh gặp phải.
Tôi nhớ thời gian trước , anh bị bịnh NQ có đến thăm và cho biết mắt của anh bị yếu , bây giờ đã khỏi hẳn chưa ? Ở tuổi của chúng ta bây giờ không còn là ước mơ mà là phải cố gắng thực hiện những gì mình còn làm được . Anh Youdidld há.
Anh đừng gọi NQ bằng BÉ nữa , vì như vậy nhỏ ấy tưởng mình còn Bé thiệt mà không chịu " LỐNG CHẦY " thì tụi nầy mất dịp diện đồ đầm + cụng ly chúc mừng " cốp cốp " cho coi hihi
Trong chuyên mục Thơ của anh , có nhiều bài thơ " con cóc " của tôi lắm đó nha
Chúc anh Youdidlt luôn vui - khỏe - yêu đời.
( anh Youdidlt cứ coi tôi như NQ vì nhỏ ấy là bạn cùng lớp suốt thời PTTH 1968 - 1975 )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua... Hi Huynh Mai...!!!
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 08:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Huỳnh Mai mến, cảm ơn lời chào mừng nhiêt tình ưu ái của Mai nha... Cơn bệnh của tôi đã thoát hiễm nghèo... duy chỉ con mắt trái thì không thấy được... Với tâm trạng thất vọng ê chề, tôi đã bỏ gần hai năm tự sống 1 mình ... định từ bỏ cuộc vui đi qui ẩn... Nhưng đúng như HM đã nói, cuộc đời của mình bây giờ dù không còn ước mơ thì cũng còn nghị lực để sống cho trọn kiếp người... Cảm ơn lần nửa lời thăm hỏi trân quí nầy... có khi nào anh em mình có dịp gặp nhau ở mãnh đất TC thân thương không nhi??? (Đây cũng là ước mơ của YDI và bạn hiền Văn Thắng đó).

Còn chuyện gọi Nhà Quê là BÉ... thú thật đã quen miệng rồi! Hơn nửa Bé Nhà Quê mình nó lớn bao nhiêu mà sợ Ống Chề nè???... Gọi bằng "CHỊ" thì she sẽ lên tận 9 tầng mây luôn đó Chị HM ơi...

Sau cùng... vì vắng mặt khá lâu, HM cho tôi tí thời gian để chăm sóc quán xá của mình... Chúc chị và gia quyến an vui hạnh phúc! :rose3:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 12:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Mèn ui! Anh đừng!gọi nhỏ HM bằng chị, vì như vậy nhò ấy sẽ là chị của em :( , Thật thì nhỏ ấy là cô bạn thân thương của em, lúc đi học, nó phải đứng cánh chuồng xe đạp cho em chở đó, vì Xe không có bàn ngồi :rollin: , vì thế anh xem nó như em thôi, Khi ve TC Anh phone cho nó đi gặp nhau nhớ uống dùm em và DL 2 Ly đá mía nhé :cheer: , Anh có còn nhớ lúc mấy anh di7 trồng "Đào" :rollin: các anh thường lấy lon ghi ghô làm lượt ,làm vòng,lúc đó anh trai em hỏi"em có đứa bạn nào thân muốn tặng nó nói đi anh làm và khắc tên vào để em tặng nó .lúc ấy em đã chọn HM và chiếc vòng đó đến mười mấy năm sau em mới gởi đến tay nó :rse: "só ry" cô bạn mình. Lo nhiều chuyện mà quên "dòm ngó " cái hảng Bị trộm vào thì nguy to :rollin: Đúng nhu nhỏ DL nói"khong lo rình ăn trộm mà lo ngó mắt vào diễn đàn không hà :cheer: Có DL, anh Vịt Cồ LTB chị lo gì :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 23:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh Youdidlt ...thân ...mến... :P
HM rất vui khi đọc Re của anh , càng vui hơn khi thấy anh đã " quăng " được buồn phiền , Sống là phải lạc quan anh hén ( dù không dể dàng gì ) , phải không anh ?
Tạm thời , anh cứ gọi tôi bằng CHỊ để tôi được " oách " với nhỏ NQ nầy mới được hihi ...
NQ ơi ! Tui đã là Chị của nhị su huynh của nhỏ rồi đó nghen , từ đây nhỏ cũng gọi tui bằng chị cho phải phép đó nha " Cưng " của chị. kkk .
Mấy bửa nay , từ sau khi anh Y... trở về Tổ ấm , chị thấy cưng vui quá sá , quấn quýt với dd suốt , bỏ hãng cù bơ cù bất , coi chừng lần sau có trộm Nó sẽ cõng " cưng " theo luôn đó nha .
Chuyện về TC , HM chưa dám hứa ( vì Già rồi sợ chạy xe không nổi , tới 40 km ) nói trước sợ bước không qua . Thôi tới đâu tính tới đó . Anh đừng nghe NQ xúi dại , uống nước mía dùm. NQ + DL coi chừng bị " tiẻu đường " ???!!! :P .
NQ ơi ! Chị nói vậy đúng không " CƯNG " KKK


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 00:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dạ đúng rồi chị HuynhMai ơi... cuộc đời có bao lâu mà cứ mãi muộn phiền... cái gì không thuộc của mình, cố giữ lại chỉ là nặng nợ mà thôi...

Còn chuyện bé NhàQue... em nó có muốn hơn thua với chị, tui have no idea... :rollin: Tui thách thằng ăn trộm nào đó dám rinh em NhaQue được thì mới sợ đó, thưa chị... tui hứa sẽ tặng tên đó một cái đầu heo quay luôn! :rollin: ... Đúng hong Nha Que emmmmm....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TẶNG " BÉ YÊU - Re: Về lại trường xua
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 00:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bé ơi ! Bé à ...
Nhiêu tuổi vậy cà ?
Dù Bé có già
Vẫn hoài là Bé ...

Nặng bao nhiêu ký ...
Bé vẫn đáng yêu
Nhớ Bé thật nhiều
( Khi ) Diển đàn vắng Bé...

Dù vui cách mấy
Cũng ráng giử gìn ( hãng )
Kẻo Trộm nó " Rinh "
Rồi đời nghen Bé

Chị Huỳnh Mai tặng " Bé - Cưng " Nhà Quê
( Giởn , không được Giận )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 40 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp

» Về lại trường xua «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu