Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 11:08
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ...Cho Trọn Trần Ai «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 23 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 5868 | Trả lời: 22)
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 10:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Xin hỏi NQ cô nương mỗi ngày ăn mấy lần và mỗi lần ăn mấy gói. LTB tui phải hỏi trước cho chắc ăn, bởi đã từng bị "dụ khị" nhiều rồi. Mấy ông bạn của LTB tui, ông nào cũng hứa chỉ uống ít ly,vậy mà tính lại là đúng y một lít không hà!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 10 2015, 12:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Sáng "lì một lam" trưa "mồ một ti" chiều làm mộtly (Ly mì ấy nhé LTB :rollin: hổng phải ly của ong"lưu linh đâu à nha :cheer: )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 10:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh YouDidIt thân mến!
Câu chuyện Bá Nha và Tử Kỳ hay thật nhưng Thắng không dám sánh anh à! chỉ là sâu thẳm trong tiềm thức Th biết trong lòng anh đã thầm hẹn hò duyên kiếp với Nàng rồi! Mà đến nàng cũng không hề biết vì anh đâu dám nói ra! Th cũng không nói ra vì sao để chuyện thêm phần hấp dẫn vậy!
Rất cảm kích vì những lời khen tặng và tình cảm của anh dành cho! Mong rằng sẽ còn nhiều dịp để anh em mình tâm tình,tán gẩu qua thơ văn trên trang nhà anh nhá!
Tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2015, 22:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
VanThang bạn hiền ơi... lời bộc bạch của bạn hiền YDI tôi nghi đã thấm rồi...Hy vọng YDI sắp xếp được thời gian mình sẽ tương ngộ cùng nhau: tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, Ngốn bất đồng tâm bán cú đa... (lâu lâu xổ nho cho Bé Nhà Quê sợ một chút, bạn hiền đừng phiền nha)

DaLy ơi... đa tạ bài "duyên kiếp"....
Cô em này đa tài thiệt à nha... Chụp hình giỏi, đối đáp tròn trịa, đẹp người, đẹp nết!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 10 2015, 00:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh YouDidIt thân mến!
Vậy là anh không hiểu rồi! Ý DL khi gởi bài hát này là để trêu anh em mình sên sến đó anh!
Th nhớ khoảng năm 69 thì phải, cuối năm Đệ Thất (BCTC) trong dịp liên hoan cuối năm, thầy dạy văn (không nhớ tên) cho lớp sinh hoạt văn nghệ. Không biết ai đưa đẩy thế nào mà Th được "bắt" lên hát (không nhớ bài gì).
Hát xong thầy phán một câu xanh rờn :Hát giống Cs Thanh Tuyền ghê!(Chắc ngày đó giọng chưa bể!).
Tự nhiên thấy quê kinh khủng! Thế là giọng hát đang lên chìm luôn từ đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 10 2015, 17:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938


New York vừa vào Thu, ngoài sân sau nhà em lá trên cây vừa đổi màu, thật thú vị khi Daly vừa đọc thơ hay trong chủ đề này, vừa liếc mắt ra cửa sổ nhìn lá vàng. Thỉnh thoảng đọc chủ đề hay DL thường có cảm xúc tìm một bản nhạc làm nền cho ý của chủ đề đó, chợt nghĩ đến ca sỹ Tuấn Ngọc với Mắt Biếc ... rồi miên man hình dung ra Tuấn Ngọc trên sân khấu với bộ vest lịch lãm, tay cầm cái microwave (sorry) cái microphone, dáng điệu ung dung, ánh mắt liếc nhanh qua hàng khán giả, rồi bắt đầu thả hồn theo nốt nhạc, ... hình ảnh vô tình hay cố ý đó đã làm nhiều khán giả không biết mình quên thở, ... và do kinh nghiệm - chàng ca sỹ biết phải cất tiếng hát trước khi khán giả xỉu - " Mắt Biếc năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây tóc mây nào bay ..." thơ và nhạc lúc này có thể là perfect 10, tự nhiên liếc mắt ra cửa sổ thấy hàng cây lá vàng cũng cảm nhận những cung bậc cảm xúc vì lá bắt đầu khẻ rơi nhẹ nhàng, rồi thêm nhiều chiếc lá, ... tới đây DL giật mình, nghĩ - nếu tiếp tục hết bản nhạc, hàng cây sẽ rụng lá hết trơn, mà mùa Thu thì mới vừa bắt đầu thôi. Thôi thì phải tìm ra bài hát khác, anh YDI nhắc đến hai từ Duyên Kiếp, nên DL chọn bài hát này, và như anh Thắng nói - hi hi, anh đoán trúng tim hồng của DL trêu anh. Và Daly thích câu cuối của bài hát.

- Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai... Da Ly
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2015, 01:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đọc mấy dòng phản hồi của em, dù không nói rõ đổi tượng là ai nhưng anh và bạn hiền VanThang cũng đa hiểu ưhat's u mean...!!!

Hay lắm, thua em keo này! :clap: :clap: :clap: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn Trần Ai
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 11 2015, 12:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
THƯ MUỘN


Nhớ lắm… ngày xưa thuở hẹn hò
Thu về… rộn rã tập làm thơ
Ngắm tóc em bay… hồn ngây ngất
Nụ hôn đầu… ta bỗng ngu ngơ…

Con phố nhỏ… đèn đường hiu hắt
Mà lòng ta… đầy ắp thương yêu
Nói gì hơn… trao nhau ánh mắt
Đêm sắp tàn… thư vẫn chắt chiu

Chiếc cầu xưa …nhịp sao lắc lẽo
Bầy quạ lười… bỏ bến tương tư
Ta lạc lối… giửa đời vạn nẽo
Lỡ hẹn hò… ngồi đọc tình thư

Nếu ngày mai… thôi… không nói nửa
Có hay không… cũng chỉ bằng thừa
Lời tạ tình… như thư ngày đó
Trọn trần ai… bước vội dù mưa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Xin Quá Giang
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 00:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ta ngồi đây ở ven đường nắng bỏng
Đời buồn thiu để mong ngóng bóng người
Sỏi đá vô tâm, cây cỏ chẳng thèm vui
Nên câm nín như lòng ta câm nín.

Đời đã qua khiến rêu buồn phong kín
Giấc Nam Kha chưa chin… khiến lòng đau!
Nẽo tha hương nhuộm trắng nửa mái đầu
Trăng ngủ trọ mà ta còn lữ thứ!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ...Cho Trọn trần ai
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 04:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Trăng thường ở trọ nhà tôi
Còn dư một chỗ kính mời huynh vô
Thơ vui sẵn chứa một bồ
Rượu ngon rót sẵn một tô thiệt đầy
Có chưn ngắn có chưn dài
Cho huynh lựa trước Bình nầy chọn sau !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 23 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3  Trang kế tiếp

» ...Cho Trọn Trần Ai «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu