Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 07:56
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113222 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: NẾU BIẾT...THÌ ...
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2015, 17:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ánh đèn lọt qua khe cửa
Tưởng là trời đã sáng rồi
Lật đật đánh răng rửa mặt
Ngờ đâu mới một giờ mười !

Lại đặt đầu lên chiếc gối
Lòng vòng nghĩ tới nghĩ lui
Giờ này chẳng làm chi nổi
Chỉ có nhớ và buồn thôi !

Nếu biết mình luôn mất ngủ
Ngày xưa tu phức cho rồi
Đêm ngày trau dồi kinh kệ
Niết bàn chắc sắp lên ngồi .


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 14 Tháng 11 2015, 20:22 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2015, 18:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
LTB ơi ! Đi tu để d Đ lại cho ai săn sóc!tiếp ĐSH tui đây, ai Mần thơ nữa :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2015, 19:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trước khi đi LTB sẽ

Nhường cho Nhà Quê chiếc chiếu
Góc me đem trải mà ngồi
Nhường người giữ vườn cây vợt
Bắt bướm về lặt râu chơi
Nhường anh vịt cồ cây viết
Cho anh vẽ bức tranh đời
Nhường cô Bông Diêu cây chổi
Tính cô thích quét, lau, chùi
:roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TÉ XE
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2015, 20:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thong dong xe đạp trên đường
Một cô quần trắng, áo hường lướt ngang
Thế là tim đập rộn ràng
Hai chân đạp quáng, đạp quàng, hết ga
Bỗng dưng xe sụp ổ gà
Té một cái đụi, ui da! thấu trời...
Bóng hồng đã khuất xa rồi
Thẩn thờ đứng dậy, lui cui phủi quần !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CẦU DỪA
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 11 2015, 16:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CẦU DỪA

Thôi em! Chiều đã lên đường
Về đi, trời mắt mù sương tối rồi
Kéo dài chi phút chia phôi
Lệ nào rơi mãi hồn tôi chết chìm
Cắn răng nuốt ngược vào tim
Nén thành hạt ngọc mà dìm đáy sâu
Mai nầy khi bước qua cầu
Gói chung với mối tình sầu trả tôi
Tôi về vớt mảnh tình trôi
Đốt thơ sưởi ấm đời côi vật vờ
Hóa thân làm chiếc cầu dừa
Ôm hoài bến cũ mà chờ đợi ai !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GIÓ ĐỒNG RA PHỐ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2015, 07:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngày kia ngọn gió đồng bằng
Được anh gió chợ ân cần rủ rê
Vội vàng khăn áo chỉnh tề
Đem theo khô, mắm, thuốc rê… làm quà

Thị thành chen chúc phố, nhà
Người xe tấp nập lại qua ồn ào
Lầu cao, cao thật là cao
Mây bay rách áo, gió gào hết hơi
Tiếng xe chen lẫn tiếng người
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đời xôn xao…

Gió đồng, gió phố cùng nhau
Viếng thăm hết thảy nghèo giàu gần xa
Nhà giàu kín cửa khó qua
Quạt trần, máy lạnh… gió ta ra rìa
Nhà nghèo gặp gió chết mê
Hết lòng khoản đải chẳng hề thở than
Mở rộng lòng đón gió tràn
Tri âm,tri kỷ vội vàng kết giao

Chia tay bịn rịn nghẹn ngào
Hẹn hò mai mốt Tân Châu cùng về…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIẾC MỘT LẦN MƯA
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 11 2015, 19:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nếu hôm ấy trời không mưa tầm tả
Em dễ gì ghé lại mái hiên tôi
Aó lướt thướt dáng ngại ngùng bối rối
Nón lá trùm, che khuất nửa vòng môi.

Tôi quýnh quíu mở cửa hồn rất vội
Xin mời em! Mời em bước vào thôi!
Tim tôi chứa một lò than nóng hổi
Em hong đi! Người đã lạnh run rồi.

Em dại dội nên khăng khăng từ chối
Đâu biết rằng đánh mất một đời vui
Nhưng tôi biết và tôi buồn quá đỗi
Tiếc cho ta, tiếc từng giọt mưa trôi …


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KHỜ...NGU...KHÙNG...
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2015, 17:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Khi còn niên thiếu bị chê khờ
Mê gì hổng được lại mê thơ
Mặt mày ngơ ngác không cười nói
Hỏi ra mới biết bí vần thôi

Đến tuổi sồn sồn bị chê ngu
Thiên hạ chạy qua mặt cái vù
Chẳng chịu lấn chen giành một “tụ”
Chui vào xó bếp đứng im ru

Về già thì lại bị chê khùng
Hết xíu quách còn yêu quá "sung"
Lửa lòng nung máu sôi sùng sục
Đeo thơ, thơ đuổi... chạy lung tung

Ơi ! người yêu nhỏ mối tình đầu
Hãy cứ dại khờ, đeo đuổi nhau
Vắt tim, cho hết từng giọt máu
Kiếp nầy chưa thỏa, hẹn đời sau…


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 26 Tháng 11 2015, 01:05 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Xin thêm...Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2015, 23:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
SUY CHO CÙNG TÁC GIẢ BÀI THƠ NÀY CÒN THIẾU MỘT CÁI TIÊU BIỂU CHO YDI TUI::: "CẢ NGỐ"... (BẮT CHƯỚC BÉ CHÂN DÀI... :rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2015, 01:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sao huynh ôm đồm dữ vậy ? Làm vịt cồ rồi làm cá ngố nữa. Chia bớt LTB một món đi. :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu