Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 18:41
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 21 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3872 | Trả lời: 20)
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 11 2015, 23:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
VanThang bạn hiền ơi...

Mấy lời nhắn nhủ của bạn hiền, mình cũng có theo dõi... Kế hoach upgrade cho diễn đàn là một việc tốn rất nhiều tâm huyết và công sức... Cùng một lúc thực hiện thì cần có rất nhiều sự cộng tác đồng tình... không biết tôi có khả năng nào để tiếp tay với các bạn hay không... nhưng cũng mong mọi nỗ lực của các bạn sẽ đem kết quả hữu hiệu cho Diễn Đàn mình.... Chúc các bạn thành công...

Sẳn đây cho tôi xin lỗi Bạn hiền và em gái Bông Diêu về vụ nhắn tin... Tôi biết quý vị rất quan tâm cho YDI, nhưng thú thật I am not ready now... give me time to heal my broken heart! Pleaseeeeee.... (I need your support, but not pity)

Tình thân :clap: :clap: :clap:

LDY... cần phải trả lời 3 cái thắc mắc của LDY nè...

1) Tựa bài "Xoài Cô Nương" !!! Nghe ngồ ngộ ghê... Hình như tôi có lướt qua một lần... nhưng không nhớ ở đâu và khi nào??? (Nếu có link thì cho link đó đi, bằng không LDY cho đọc lại nguyên bài... hình như đòi hỏi này hơi nhiều rồi... It's fine if you can't)

2) Thắc mắc thứ 2... "người đó" đã ra người thiên cổ rồi, nàng bị vùi chôn trong lòng Thái Bình Dương, trên đường vượt biển khoảng năm '86... do thân nhân của nàng kể lại khi tôi gặp họ ở Thung Lủng Hoa Vàng)... Theo tôi đoán, không chừng LDY có thể biết "người đó" nửa đó...

3) Nghe LDY nhắc lại các tên của Thây Cô, tôi chỉ còn nhớ mang máng: Thầy Để lúc ấy dạy toán bên Nguyễn Hửu Cảnh, sau này có mở quán kem tại nhà.

Thầy Nghĩa dạy toán bên Thủ Khoa Nghĩa, thường thì tôi ngồi của dãy bàn đầu, nhưng tới giờ của Thầy, tôi phải chạy ra dãy bàn sau để tránh "mưa"... Cô Thanh dạy Việt văn, còn ông thầy Ốm ốm... tôi quên tên rồi dạy Triết! ... còn ai nửa... bỗng nhiên nhắc lại thầy cô, mình bị mơ màng... Thầy Lịnh thuở ấy làm Hiệu Trưởng... Thầy Trứ hình như đạy Sử Địa

Bỗng nhiên nghe LDY thắc mắc mà thấy nghèn nghẹn trong lòng:::

Nếu một hôm nào ta gặp lại
Biết người còn có nhận ra tôi !?
(TRƯỜNG ƠI/LDY)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2015, 01:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sở dĩ LDY hỏi cái bài "Xoài cô nương" vì hy vọng rằng thời điểm ấy anh làm trưởng khối nên đã đọc và cho đăng vào đặc san của trường. Cái bài đó nói về một "tai nạn" của LDY khi ăn xoài trong giờ học, để đọc lại cho anh nghe nhe:

-Nghiêm!
Tiếng hô dõng dạc của Hí Xuân cất lên. Tôi vội vã cho nốt miếng xoài vào miệng rồi đứng phắt dậy. Cô A êm ái ra lệnh:
-Các em ngồi xuống !
Chờ cả lớp an tọa, cô quay sang bảo lớp trưởng:
-Em đi lấy sổ điểm cho cô.
Lớp học bỗng nhao nhao:
-Cô cho tụi em thiếu chịu một lần đi cô!
-Sửa bài đi cô, còn một bài đại số chưa sửa.
-Tụi em thuộc hết rồi cô ơi ! Cô khỏi trả.
Cô A hất hàm ra dấu giục Hoàng Vân, nhỏ Vân tần ngần đứng lên đưa mắt tham khảo ý kiến cả bọn. Tôi nom thấy vài đứa nháy măt với Vân và giọng nhỏ Phượng cất lên thật nhỏ:
-Nhớ nói giám thị khóa sổ nghe Vân.
Nhỏ Vân gật nhẹ rồi bước ra khỏi lớp.
Tiếng lật tập và tiếng ôn bài rì rào nổi lên. Tôi cũng mở tập ra nhưng chẳng đọc được chữ nào bởi miếng xoài còn y nguyên trong miệng.
Quái ! nãy giờ sao cô A cứ nhìn tôi mãi thế? Mồm đầy ứ nước bọt nhưng tôi chẳng dám nuốt sợ cô phát hiện rồi bắt ăn thêm hai cái trứng vịt nữa thì nguy. Tháng nầy tôi chưa có điểm của cô, thế nào cô cũng gọi tôi trả bài. Nghĩ tới đây tôi lo sốt vó, lạy trời cho thầy Hải nổi hứng khóa sổ ngang xương hay Hoàng Vân bị gió vật nằm ngay đơ trên phòng y tế!
Ước mơ mong manh ấy cũng tan tành khi Hoàng Vân vào lớp với quyển sổ trên tay. Thừa lúc cô A đang loay hoay với nó, tôi nuốt ực nước bọt rồi bảo Thu:
-Tui với bồ...lên phòng...y tế.
Thu ngạc nhiên:
-Chi vậy?
-Đau bụng quá !
-Ừ! Để tui đưa bồ đi.
Thu sốt sắng ghê chắc nhỏ chẳng thuộc bài. Lệ ngồi bàn sau chồm lên hỏi nhỏ:
-Đi đâu?
-Lên phòng y tế.
-Tui đi nữa.
Tàu cũng xía vô:
-Cho tui đi với!
Thu giãy nảy:
-Đi gì tới bốn đứa lận
Tàu gắt;
-Thì mình nói bị trúng gió một lượt, chẳng lẽ cổ hổng cho?
Thu không trả lời, Lệ và Tàu cũng không nói tiếp, cả bọn dán mắt vào cây viết của cô đang rà trên sổ. Tôi nghe trống ngực đánh lô tô khi nó cứ tiến dần rồi dừng lại, hoảng hốt tôi nhéo Thu một cái, biết ý, nhỏ kêu lên:
-Cô ơi ! Diệu bị trúng gió rồi !
Thật là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ chờ có vậy là tụi bạn tôi túa ngay lạị, đứa nào cũng ra vẽ hết sức lo lắng làm như ta là người thương bạn lắm lắm !
Yến nói to:
-Trời ơi tay nó lạnh ngắt hà!
Nhàn:
-Cái mặt nó xanh lè chắc bị trúng gió độc dữ lắm !
Cả đám đông phụ họa:
-Đưa lên phòng y tế, đưa lên phòng y tế liền đi...
Đứa nầy hét một câu, đứa kia kêu một tiếng, riết rồi tôi cũng thấy mệt và có cảm giác như mình bệnh thật. Dù biết bị tụi nó lợi dụng nhưng tôi vẫn thấy cảm động và buồn cười quá xá !
Chờ cả bọn bớt lao xao cô A mới hỏi tôi:
-Em thấy trong mình như thế nào?
Tôi chẳng thể mở miệng trả lời. Hiểu hoàn cảnh của tôi, Thu bèn thông ngôn:
-Thưa cô! Diệu đau nhiều dữ lắm!
-May quá, cô có đem thuốc sẵn đây nè!
Cô A vừa nói vừa mở cái túi xách. Cô biểu Yến:
-Em đi rót giùm cô li nước.
Yến chạy te te, thấy mà ghét ! Chưa đầy năm phút sau nhỏ quay về với ly nước trà đầy nhóc:
-Thưa cô có nước rồi đây !
-Cám ơn em, để lên bàn giùm cô. Diệu lên đây!
Tôi ước chi đất dưới chân bỗng sụp cho mình rơi gọn xuống đó, hay nhà sập đè luôn cả lớp... Để đóng cho trọn cái vai bệnh nhân tôi ôm bụng lom khom làm như đi không nổi. Thu cộng tác bằng cách đỡ lưng dìu tôi từ phía sau.
Ôi ! giờ tử thần sắp điểm, sổ sẽ có thêm một cặp zê rô, hay phòng cấm túc có thêm một bộ mặt.
Cô A tay cầm mấy viên thuốc, giọng thấp thoáng điệu cười:
-Hả miệng ra !
Những ý nghĩ đang đối chọi mãnh liệt trong đầu tôi, miệng tôi càng mím chặt hơn nữa. Cô A nhìn tôi đăm đăm, mắt long lanh một niềm vui nhỏ. Cô gằn giọng:
-Hả miệng ra!
Lần nầy tôi không còn tự chủ, miệng há to ...và miếng xoài như một tên tù khổ sai, bao năm bị giam cầm trong ngục, nay được phóng thích hớn hở vọt ra ngoài, rơi ngay xuống đất.
Từng tràng cười nổi lên.Tôi chạy vội về bàn giấu mặt vào tay quên bẳng ban nãy đi không nổi phải có người dìu.
Thế là từ đó tôi được mang cái tên mới " Xoài cô nương". Nhưng bù lại cô A không cho tôi zê rô cũng như cấm túc. Có lẽ để trả công tôi đã cho cổ những phút giây thú vị. Còn riêng tôi, tôi không giận cổ, thương thêm là khác, có điều từ đó tới giờ cổ, tôi tuyệt đối chẳng ăn xoài !


Anh đọc có nghe quen hông?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bong Dieu Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 11 2015, 09:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
YouDidIt {L_WROTE}:
Cùng Vịt Bông Diêu...
Dạo này ít thấy BD sinh hoat??? Diễn dàn váng bóng BD giống như mảnh vườn thiếu bàn tay chăm sóc... Đừng thấy anh về rồi BD lặn mất là không fair đâu nha....


Anh Vịt cồ kính mến!
BD ít vào sh trên DĐ từ khi anh chưa trở về lận kìa! Nguyên nhân căn bản là BD bận... chạy theo tiếng gọi của "con tim" đó==>bận tối mắt tối mũi==>ngủ là việc BD mê nhứt, có hứng thú nhứt! :mozilla_tongueout:

Dù ít vào DĐ, ít viết nhưng BD và vài ba thành viên khác cũng đã cố gắng duy trì. Ngay cả trong thời gian nó (DĐ) bị hẩm hiu nhứt. Bất chấp... đủ thứ chiện!
Hổm rày anh Vịt cồ về tạo cảm hứng cho mọi người, BD (nói chung là chúng em) mừng biết bao nhiêu! Có ông anh về nên BD có phần lười biếng hơn==>sanh nạnh==>ông anh phải làm bù thời gian vắng mặt đó nhoa! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:
Mỗi giai đoạn BD có những việc phải giải quyết gấp (theo n/v trong cõi thực) nên ko lúc nào thấy yên tâm mà vui chơi thoải mái.
Anh Vịt cồ ráng giữ gìn sức khỏe nhá! BD cũng sẽ ráng có mặt thường xuyên hơn.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo-SKN
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2015, 02:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 61
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh Vịt Cồ kính mến!
Mấy con Vịt tụi em thấy anh hổm rày mà chưa chào là để chờ xem anh còn nhớ tụi em không đó!
{L_QUOTE}:
Còn nhiều nữa, những con vịt nhỏ hình như không còn khắng khít mặn nồng... lúc hiện khi xa... đau dớn nào hơn khi trong đời bổng nhiên vô tình đánh mất tình thân...????

Đọc nghe sướng làm sao! Vậy là anh còn nhớ mấy con vịt con này!
Có nghe việc nhà của anh,tụi em chân thành chia sẻ cùng anh những buồn vui anh nhá!Mấy con vịt sẽ thu xếp công việc (nghe tào lao nhưng mà thật đó anh) để còn vào tám hầu với anh cho vui nhà vui cửa!

Chị BD
{L_QUOTE}:
Dù ít vào DĐ, ít viết nhưng BD và vài ba thành viên khác cũng đã cố gắng duy trì. Ngay cả trong thời gian nó (DĐ) bị hẩm hiu nhứt. Bất chấp... đủ thứ chiện!

Chị BD nói tức cừ quá hà! Lại còn chuyện gì đó nữa chớ...!
SKN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2015, 19:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tặng tất cả thành viên TC com.

Vườn vui

Vườn ta giờ đã vui rồi
Trăm hoa đua nở nói cười lao xao
Tình xưa duyên mới ngọt ngào
Một bầy vịt đẹt theo sau vịt cồ
Nước trong tràn ngập ao hồ
Bắt tôm, bắt cá, bắt bồ* ...với nhau
Chiều chiều hái mấy mớ rau
Ra giàn cắt một trái bầu nấu canh
Món ăn thanh đạm trong lành
Nước cơm thay rượu chuyền quanh mấy vòng
Tuy rằng thiếu vị cay nồng
Ngập tình huynh muội nên lòng cũng say
Đến đây cùng ở lại đây
Chung tay, chung sức đắp xây vườn nhà.

Ta về ta "nhậu"* vịt ta
Dù dai, dù ốm vịt nhà vẫn "ngon"...
:lol: :lol: :lol:

Chú thích : * chữ "bồ" ở đây có nghĩa là "bạn", vì không hợp vần, bí quá xài đỡ ! "nhậu" ở đây ngụ ý trò chuyện.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 11 2015, 22:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Thích đọc máy bài thơ vui nay của tỷ, viết nữa đi tỷ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... @ SuKimNguyen
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 11 2015, 03:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Chị BD
{L_QUOTE}:
Dù ít vào DĐ, ít viết nhưng BD và vài ba thành viên khác cũng đã cố gắng duy trì. Ngay cả trong thời gian nó (DĐ) bị hẩm hiu nhứt. Bất chấp... đủ thứ chiện!

Chị BD nói tức cừ quá hà! Lại còn chuyện gì đó nữa chớ...!
SKN[/color]

Tại mấy em vịt vắng lâu quá nên hổng biết chứ lị! Nhưng tới tuổi này rồi... chiện gì thì cũng là chụi viên-chiện vui, nghĩ cũng mắc cừ hết á! hahahaha... :D :mozilla_sealed: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Helloooo....Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2015, 23:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ui.... mấy hôm bận chuyện riêng không được vào diễn đàn... giờ nghe được Sữ em lên tiếng,,, anh mừng hơn nhắt được tiền... Ráng lo chuyện riêng tư xong lẹ lẹ lên... chờ Sữ em lâu quá sẽ cạn mất... "thơ hứng" thì đưng trách anh lặn sâu nửa đó!

Cảm ơn tất cả BD, LDY, Bé cưng NQ (Aka: bé Chân dài... :rollin: )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 11 2015, 23:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hổm rày anh ở nơi đâu?
Một bầy vịt đẹt đi vào đi ra
Chắc theo vịt "mái " đi xa
Bỏ bầy vịt đẹt đi ra đi vào !!! :lol: :lol: :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2015, 00:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Đã nói bận chuyện bù đầu
Thắt tha thắt thỏm rối nhầu ruột gan
Làm chi có chuyện bỏ đàn
May mà mấy vịt nguyên dàn còn đây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 21 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3  Trang kế tiếp

» Lan Man Của Một Người Xa Tân Châu... Kỳ Hoa Dị Thảo «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu