Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 04:36
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» SÁNG RỪNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2076 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: SÁNG RỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2008, 03:27
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
bài hát này HXR biết là cũng xưa lắm rồi, HXR xin tặng cô chú

http://www.hoaxuongrong.com.vn/forum/sh ... 7#post1747

SÁNG RỪNG
Sáng tác : Phạm Đình Chương

Rừng xanh lên bao sức sống
Ngàn cây xôn xao đón hương nồng
Của vầng thái dương hồng bừng lên trời Đông

Cỏ cây vươn vai lên tiếng
Cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng
Dậy sau giấc đêm dài triền miên triền miên

Nhà sàn ai lam khói trong sương mai
Ngọt ngào hương tre nứa trong rừng thưa
Có dăm đôi chim thơ líu lo trao duyên mơ
Trong hơi gió đưa xa về dật dờ, dật dờ tình chan chứa
Gió vi vu, vi vu .Suối xa êm như ru,như ru
Lá khô xuôi giòng ngù ngờ, ngù ngờ xuôi về đâu ?

Bình minh xuyên qua khe núi
Nguồn vui leo tia nắng đây rồi
Đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi

Và thiên nhiên như đổi mới
Rừng xanh vươn câu ngát hương đời
Mênh mang khắp một trời ngàn đời đẹp tươi


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thật đáng mừng! (Re: SÁNG RỪNG)
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2008, 06:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
* hoaxuongrong mến!

- Tuổi trẻ như hoaxuongrong mà biết và thích nghe bài này thì thật là đáng mừng! (cho bản thân HXR và cho nền âm nhạc nước nhà)

- Thật cảm ơn hoaxuongrong đã gởi bài hát giới thiệu cho mọi người.

* Tác giả của bài hát này- nhạc sĩ Phạm Đình Chương - là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Những bài hát tiền chiến của ông đã trở thành bất tử, ai mà không biết sẽ là một thiệt thòi, như Mộng Dưới Hoa, Tiếng Dân Chài, Xóm Đêm, Nửa Hồn Thương Đau, Hội Trùng Dương,...

* Nghe bài này, BD lại nhớ tới bài có nội dung gần giống: bài TIẾNG TRỐNG CAO NGUYÊN. Hồi đó có năm trong lễ Phát Thưởng của trường có trình diễn tiết mục này (hát và múa), thật hay và ấn tượng. Lúc trước, BD đã lục trên mạng tìm thấy bài hát này nhưng phần trình bày nghe không "phê" nên chưa gởi lên web.


* Mời dân yêu nhạc click vào đây để nghe thêm hai bài khác của Phạm Đình Chương:

TIẾNG DÂN CHÀI

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=2179

XÓM ĐÊM

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=2175

BD thích bài Mộng Dười Hoa nhưng ở đây nghe cũng chưa "phê"


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SÁNG RỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2008, 08:01
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cháu cám ơn cô BD cho cháu nghe thêm được những bài hát của nhạc sỹ Phạm Đình Chương.
Cháu có bài hát Mộng dưới Hoa do chú ca sỹ Tuấn Ngọc hát, cháu xin gửi cho mọi người cùng nghe



MỘNG DƯỚI HOA
Sáng tác: Phạm Đình Chương
Trình bày: Tuấn Ngọc

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng

Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi - em nói đi

Nếu bước chân ngà có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh
Ta đi vào tận rừng xanh
Vớt cánh rong vàng bên suối

Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm
Và nguyện muôn chiều ta có nhau



Tôi cùng em mơ những chốn nào
Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nâng cánh trao

Hy vọng thơm như má chớm đào
Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
Hòa lệ ân tình nuôi khát khao

Bước khẽ cho lòng nói nhỏ
Bao nhiêu mộng ước phù du
Ta xây thành mộng nhìn thu
Núi biếc, sông dài ghi nhớ

Ôi, chưa gặp nhau như đã ước thề
Mây hồng giăng tám ngả sơn khê
Bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng
Và mộng em cười như giấc mê


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SÁNG RỪNG...Kỷ niệm không phai!!!
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2008, 13:23
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 60
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)
Sáng rừng!
Nhạc phẩm nầy trong nhạc cảnh được thầy Võ văn Nhiệm soạn cho buổi văn nghệ phát Thưởng của 2 lớp Đệ thất A/B khóa 1964 vũ đoàn là các bạn trong 2 lớp nầy và chỉ 2 lớp nầy mà thôi (chưa có khóa kế tiếp). Các nghệ sĩ tội nghiệp nầy tập dợt thật khó khổ vì đây là lần đầu "bị" làm nghệ sĩ mà! Nhưng các nghệ sĩ nhà ta luyện tập cố gắng với đầy thiện chí nữa là khác, vì thế mới biết một số bạn nầy có máu Văn Nghệ.....Một nhạc cảnh nữa Nhị tôi cũng chẳng quên: Trấn Thủ Lưu Đồn do 4 thiên tài Huỳnh Thinh,Trần Công Bá,........(quên mất là ai), Phạm Bé Sáu thủ diễn với trang phục Áo dài, Khăn Đóng nhưng mặt lại trang điểm mặt Hài Hước trông thật ngộ và lạ mắt quá đi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SÁNG RỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2008, 17:45
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 60
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)
hxr!
Bạn chép lại bản Sáng Rừng còn tiếu 1 trường canh cho những câu:
Rừng xanh lên bao sức sống,ú.. u.. ú.. u..
.....
Cỏ cây vươn vai lên tiếng,ú..u..ú..u..
.......
Điệp khúc

Bình minh xuyên qua khe núi, ú..u..ú..u..
......
Và thiên nhiên như đổi mới,ú..u..ú..u..
.......


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi hoaxuongrong (Re: SÁNG RỪNG)
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 4 2008, 14:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
HXR ơi! Hiện giờ đã gần 01h sáng 15/3/2008 VN mà cô BD chưa buồn ngủ! Ngồi trước máy VT để lục lọi đủ thứ chuyện để xem, để đọc, tai thì nghe các bản nhạc của Phạm Đình Chương (Sáng rừng, Xóm đêm, Tiếng dân chài), đầu óc cô BD cứ hưng phấn mãi. Sao có những lời nhạc và giai điệu đẹp thế! Cháu có biết không, cô BD luôn coi âm nhạc là người bạn trung thành của mình. Nó đã giúp cô BD xả stress rất hiệu quả. Mấy đứa con của cô BD nghe những bài này cũng mê tít luôn.
Thật cảm ơn cháu đã giúp cô BD nhớ và tìm lại được những bài hát tuyệt vời này.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SÁNG RỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2010, 17:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
SÁNG RỪNG do ban THĂNG LONG trình bày:






Tôi nghe không thấy "phê" bằng bài do HXR đưa lên lúc trước...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3I23jnWgD2


Nhưng... Ôi! XƯA ơi! Sao tôi nhớ HỒI ĐÓ quá chừng vầy nè! (muốn nói "quá chời" luôn!)
:mozilla_tongueout:


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mộng dưới hoa
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 8 2010, 23:09
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
hello BD , HXR.....,
Đây là một bài hát mà đa số nam ca sĩ sửa cách xưng hô từ "tôi" qua "anh" , nên làm cho thi sĩ Đinh Hùng đôi khi muốn ngồi dậy bẻ cổ tụi nó : "chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng " Chưa gặp thì làm sao xưng anh được!!!!!!!!!! ....."ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ " hứa hẹn nầy ( cùng phái yếu , nếu có hẹn thì đừng có hứa nghe , tụi đàn ông tụi tui nhớ dai lời phía bên kia hứa lắm đó ) miệng lưởi nầy , dụ dổ nầy : " Xin em dựa sát lòng anh " OK ...cái nầy còn gở gạt chút chút ....tưởng đâu tên nầy tiếp tục làm thơ , đọc ca dao ....."thương nhau cởi áo cho nhau " ai dè " nó nhịn được , nó đứng lên : "ta đi vào tận rừng xanh " cũng được đi , vô rừng thì ....thơ mộng hơn ít người qua lại, sẽ tự nhiên hơn ...." vớt cánh rong vàng bên suối " trời ơi!!!!!!! ...nó dẩn gái vô rừng vớt rong , thượng đế ơi !!!!!! tên nầy "gay" , thời buổi fast food , mì ăn liền nầy, nếu "may mắn" cô nào mà gặp BQ ???? bảo đảm 100% cô đó sẽ về dối mẹ "qua cầu gió bay"........kể cả chiếc nhẩn nàng vừa cởi ...mình cũng đem đi nhậu luôn ....có phải không bạn Ta ?????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Sao lại "đá giò lái"?
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 8 2010, 23:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
BD cũng có để ý "vụ" này lâu rồi "88" ơi! Nói chung, không phải bao giờ ca sĩ cũng hiểu tác giả; không phải ca sĩ nào cũng trân trọng ca từ của bài hát. Có những ca sĩ tiếng tăm đàng hoàng mà khi thu âm còn hát sai lời, hát câu 1 của lời 1 rồi tiếp câu 2 của lời 2,... lộn tùng phèo hết, thành ra nội dung của bài hát bị sai đi. Phải chi họ hát trên sân khấu hay hát ngẫu hứng thì mình không nói, đằng này họ thu âm vô đĩa và phát hành (bán) đàng hoàng...
Nghe nhạc TCS thì còn méo mặt hơn nữa khi có một số ca sĩ hát sai lời. Trong nhạc TCS cũng không có "anh" mà chỉ có "tôi", "ta" và "em".

"88" nghe bài MỘNG DƯỚI HOA mà là "tôi" nè (Đức Tuấn hát):


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lTRiQhrqVl


Mà nè "88" ơi! Đang nói "vụ" lời hát, sao "88" lại đá giò lái qua "BQ bạn ta" vậy cà? :roll:
Bộ "BQ bạn ta" thành tích lẫy lừng lắm hở "88"? (xin lỗi nha, gọi vậy cho nó gọn)
Phản công đi nhé, "BQ bạn ta"!
:mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SÁNG RỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2010, 21:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh 88 nói đúng 100%, thằng nào mà dắt gái vô rừng chỉ để vớt rong thì chắc hắn khùng? À nhưng không biết hắn có ý bóng ý gió gì khác không, "vớt rong" là theo ý nào đây? Hơ... rong thì cũng nhiều loại rong, "nhìn lại đời mình sao thấy rong rêu ...không?" :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» SÁNG RỪNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu