Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 19:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 116387 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 11 2015, 10:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Khu du lich sinh thái Trà Sư nầy đẹp yên bình há Bangchu, lần sau về có đi miệt nầy rũ tui đi với nha. Bang chu phá xe bán đá nhận của người ta đó hả?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2015, 02:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
binhquan {L_WROTE}:
Khu du lich sinh thái Trà Sư nầy đẹp yên bình há Bangchu, lần sau về có đi miệt nầy rũ tui đi với nha. Bang chu phá xe bán đá nhận của người ta đó hả?


hi anh BQ,
Hôm nay mới vào DĐ, mới thấy anh vào topic vịt đẹt hỏi thăm. Lần sau về có đi chơi sẻ nhớ rủ bạn ta, chỉ là bạn ta có thời gian rảnh để tháp tùng tụi vịt nầy hay không thôi. Chứ còn là đi theo cũng đở cho tụi nầy bởi có người xách đồ nằng nặng dùm ...hihihi.
Lâu lắm mới gặp lại cái bàn bàu đá, nhớ hồi đi học ghê luôn. Nhớ trường Nữ của bang chủ tui hồi tiểu học. Ra giờ chơi là mua một vắt đá bào chế si rô đỏ cho chút xíu sửa bò lên rồi dầm ăn, ngon lắm anh BQ ơi. Hỏng biết anh có từng ăn giống vậy không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Hẹn hò với quê hương.
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 3 2016, 13:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xin chào trang Tân cờ Nâu.

Năm ngoái tới năm nay TT mới trở về vườn. Dạo một vòng, đọc hết các bài anh chị em thầy cô viết thiệt thích. Có bài viết Cuồng phong cánh mỏi (C.Hồng) không khỏi tâm tư và buồn lây. Nghỉ về một đời người ngắn hay dài không thể biết trước. Cuối cùng TT đặt ra cho mình rằng nếu phải buồn thì cứ buồn...buồn đến thúi ruột đi. Khi chuyện vui đến là phải vui tung trời vùng vẩy đôi cánh mỏ̉ng (mà khỏe) :).
Những bài thơ Quỳnh viết anh NVT đưa lên thật dể thương, hồn nhiên vừa trẻ con vừa người lớn (được biết cô bé Quỳnh rất xinh) Chị LDY với tản văn mộc mạc đọc mà nhớ những ngày còn nhỏ ở cái xứ mình, và còn nhiều bài viết hay của các thành viên khác.

Vui thêm chút nữa là có một tv người SG như anh Binhquan, vẫn ghé qua vườn đóng góp bài nói về ngày Mùng 8 tháng ba, đọc mà cười với cái giọng viết của nhà Văng...hihii.

Topic Vịt GS tái ngộ, sẻ tái ngộ vào mùa hè sắp tới đây. TT về lại VN thăm mẹ già mới vừa bịnh khỏi. Mẹ ổn chứ không khỏe như vì tuổi đã cao (87) sau lần nhập viện gần đây. Như đã nói, đọc "Cuồng phong cánh mỏi" trong lòng nghỉ đến má mình, mà rưng rức nổi buồn, thương nhớ má yếu ớt bịnh tật ở quê nhà. Không thể chờ mùa xuân tới mà phải về ngay...về ngay.

Lần về nầy sẻ đóng đô ở Tân châu nhiều, chưa đi mà trong đầu đã tưởng tượng nhiều điều, rằng lần về nầy mình sẻ khơi dậy những ký ức ngủ quên. Mở ra những gói kỷ niệm khi đi bỏ lại quê nhà, làm sống lại những vui buồn tuổi nhỏ của ngày xưa.Tận hưởng nếm lại dư vị của ký ức trong những ngày lưu lại.
Hẹn nhé Tân châu ơi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2016, 04:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi! Mừng Bangchu mới về, hôm nào rãnh đi uống cafe Sài Gòn, ăn mỳ gõ nha Bangchu. Chào trước rối qua coi sao mà mõi cánh sau.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT - VỀ QUÊ CHA ĐẤT MẸ 03- 2016.
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 3 2016, 01:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuối luộc.

Có một lần vào những năm 80. Tôi ở lại chơi vài tuần nơi nhà của một người anh em, bạn anh xã. Gia đình từ miền Bắc vào Saigon. Một hôm thèm chè chuối, tôi ra chợ mua một nãi chuối nhỏ (nãi ở cuối quày) má tôi gọi là nãi chuối chót, có 8 trái út ít, tròn trỉnh dể cưng. Dừa nạo sẳn vắt lấy nước cốt luôn nước dảo. Lụi hụi nấu một nồi chuối chưng. Chu choa ơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lộp độp. Trong lòng hí hửng "chị đi làm về khoe và mời chị ăn"
Ai dè, chị cười và nói :- ôi giời chuối mà nấu thế ăn làm sao được. Nào giờ có thấy ai nấu chè chuối bao giờ. Thế là mỗi hai mẹ con tôi ăn nồi chè chuối đó (rất ngon nhé) ngon là bởi món chè chuối, hay chuối chưng cũng là nó. Rồi thì chuối xào dừa cũng tương tự như đó.
Lúc đó chị cười và nói vậy thôi. Vậy mà tôi cũng man mát buồn.... có lẻ chị cười con nhỏ gốc quê :) nên mới cây nhà lá vườn đem chuối nấu chè. Rồi thì tôi quên mất chuyện đó...

Mấy mươi năm qua rồi, sống ở đất Saigon chắc chị đã thấy món chè chuối là món ăn vặt quen thuộc của mọi giới. Có thể miền Bắc không có món ăn vặt chuối mà nấu chè nên chị thấy lạ.
Chuối là loại trái cây rẻ bổ. Làm được nhiều món nữa. Tôi thích chuối từ lúc đi học, trên đường học về luôn mua một ghim chuối nướng ép dẹp, còn nóng người bán quét nhanh nước muối vào hai mặt ghim chuối. Vừa đi vừa nhai nhóc nhách thiệt là đã.. :)

Và bây giờ món chuối luộc dể nhất mà tôi vẫn hay ăn bằng cách bỏ vào nồi cơm lúc vừa cạn nước vài trái chuối xiêm chín. Dì tám biết tôi ưa, chiều nay đã luộc 5 trái chuối nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn mang cho tôi là đây.

Chiều quê
Mương Lớn
03.28.2016


[img]Hình ảnh[/img]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHÁO CÁ RAU ĐẮNG - TT
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 4 2016, 15:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CHÁO CÁ RAU ĐẮNG.

Lần về quê cách đây hai năm, mình nói thích ăn cháo cá. Buổi chiều, bạn chở mình đến quán cháo cá. Lần đầu mình ăn cháo cá ngoài giá, còn thêm vài cọng rau đắng nữa. Ngập ngừng...chưa vội ăn (hỏng biết đắng nhiều ít nhỉ??)
Mình sợ đắng, ghét cay. Hồi nhỏ mỗi lần bệnh uống thuốc đắng đã phát ớn rồi. Đó là thuốc đắng giả bịnh là bắt buộc héng! Nhủ lòng mình ăn ngọt ăn bùi cớ gì ăn đắng ăn cay làm chi. Rồi không ăn những vị đắng như khổ qua, rau đắng, hay vị cay xé như ớt..v..v..

Lấy chồng. Mình đã gặp cái anh chồng ăn cay tàn bạo. Bữa cơm nào không có ớt xem như mất nữa phần ngon. Cho nên nước chấm, là anh với em của ai nấy chấm. Hôm nào anh lở nhúng đủa anh vào chén em là em giẩy lên như đĩa phải vôi với hai hàng lệ rơi... cay. Đến một ngày nọ, nhờ mê phim Hàn “quéo” mình mê luôn món Kim chi. Mua kim chi về ăn, cái gì cũng vậy khi đã yêu đã mê rồi là cay đắng gì cũng quất láng hết, vừa ăn vừa chảy một ít giọt nước mắt hạnh phúc vì một tình yêu kim chi nồng nàn.Và anh xã cũng vui vì vợ tập tành ăn cay như người ta, để khỏi phải đi tiệm quán nhắc chừng “nhớ không làm cay nhe” đôi lúc ảnh hưởng những đồng đội ăn cay.
Anh xã thích cay, rồi thích đắng nữa. Trái hủ hoa đắng chằn ảnh ăn lìm lịm mắc thèm. Anh hay biểu:
- tập ăn cay ăn đắng để biết thêm mùi vị, và đắng cũng là vị thuốc nữa đấy! vì muốn cùng chia sẻ "đắng cay" mình đã thử tập ăn đắng với khổ hoa dồn thịt, anh ăn vỏ em ăn ruột. Dần dần mình ăn được vỏ rồi thấy ngon quá chèn!
--------
Trở lại tô cháo cá.....
Mình khẻ khều cọng ra đắng... Bổng nhớ tới bài hát có câu “Chợt thèm rau đắng nấu canh...” lập lại vài lần trong bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè.
Rau đắng??? Nghe nói ăn đắng đầu lưởi khi nhai nhai nuốt vào, trên đường đi vào khúc cổ ngắn ngủn thì rau mới cho cái vị ngòn ngọt nhè nhẹ, làm cho ta thích thú và ngạc nhiên với lần đầu thưởng thức nó. Mình thử nhón một tí ở đọt rau, nhăm nhăm....ôi đúng ghê á! cái vị ngọt dể chịu nằm ở cổ còn vương vất vị đắng xanh tươi. Đi cùng với hạt gạo vừa nhừ tới với miếng nạc cá lóc, làm nên một món ăn quê ngon tuyệt cú mèo. Mà chỉ có quê miền Tây sông nước mới cảm nhận được hết cái phần hồn của rau đắng nhắn nhủ người đi xa trở về.
Từ đó, mỗi năm về xứ tôi hầu như ngày nào hoặc cách ngày, đều ghé quán ăn một tô cháo cá rau đắng. Có lúc mua về cho dì với má nữa. Hôm đi họp lớp, anh Nhân, một đàn anh lớp trên hỏi :
- Ăn được món gì rồi? Mình kể mới ăn được mấy món quen thuộc hồi nhỏ thôi hà! (Cười trong bụng cái điều ngộ này). Hình như ai đi xa dìa xứ cũng phải ăn cho đủ hết các món ăn quê thời tuổi nhỏ cho đã thèm, rồi thì ăn tới món ăn nay, của tuổi lớn nếu thích.

Cháo cá rau đắng từ bây giờ có trong danh sách ăn vặt của mình, cho mỗi dịp về quê Tân Châu. Cám ơn bạn xưa Ngọc Thành giới thiệu món ăn quê, đắng mà ngọt đậm đà một tình quê, một tình bạn.

Đêm quê ngoại
04.2016

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....gặp bạn xưa.
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2016, 12:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Các nàng nữ sinh trung học Tân-Châu đã có một buổi sáng hàn huyên tâm sự thiệt là vui.
Chị Thuỷ (chị đội nón ngồi cạnh bên Thảo) hơn 20 năm gặp lại, chị vẫn còn giử nét tươi trẻ, của một cô gái nhỏ nhắn dể thương ngày xưa (nên có nhiều anh thầm thương trộm nhớ). Đã qua rất lâu cái thời cắp sách. Sao em vẫn nhớ như in cái dáng vẻ dịu dàng hiền hậu của chị ngày đi học. Lần gặp nầy mấy chị em mình có những chia sẻ rất vui và hửu ích. Lần trở về Mỹ nầy, vali em có thêm tấm chân tình chị trao em. Bầy con gái tụi mình hảy giử liên lạc để gặp nhau khi có dịp.
Sáng nay còn có Kim Nguyên một con Vịt "hamvui" mới từ Sg về nhập bầy. Ngọc Thành đã phải "chịu đựng" 2 thằng mình (Nguyên, Thảo) trong những ngày lưu lạc tại mảnh đất quê nhà thân thương.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ....họp bạn 12C
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2016, 10:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Họp bạn 12C

Khi những búp hoa phượng chuyển mình nở hoa. Cũng là lớp 12C chúng tôi "rục rịch" hẹn hò nhau.
Tuy rằng các bạn gặp nhau lai rai vào những dịp cưới/gã con, với tuổi hàng U60 chúng tôi hơn nữa sỉ số lớp đã lên chức nội/ngoại (bang chủ TT là sớm nhất lớp). Mà vẫn mong có cái cớ gì đó để gặp mặt nhau. Lúc nào bọn húi cua vẫn đông hơn phe kẹp tóc, gặp nhau ở mấy cái đám cưới bạn đều hỏi thăm TT có về không? tết nầy về không? hè nầy về không? v..v..Con nhỏ trưởng ban liên lạc thông báo. Thế là mấy tên bạn nhao nhao lên...nghe kể lại mà bụng nó cũng lao xao, nhớ lại những buổi họp lớp rồi cười một mình.

Rồi thì tôi cũng phải trở về VN lần nữa sau khi về Mỹ 5 tháng. Lần về nào cũng có những cuộc vui bất ngờ. Hai người chúng tôi, người ở Mỹ người ở Hà lan đã về cùng thời gian sau 12 năm không gặp. Ban liên lạc đã làm việc nhanh gọn với một tin nhắn thông báo thay lời mời đến các bạn trai gái cùng lớp và vài bạn cùng khối.

Buổi họp bạn sỉ số chưa tới 30 người, với những gương mặt thân quen luôn có mặt ở những lần họp bạn trước. Vẫn như xưa, ồn ào cười nói. Chọc ghẹo, thi nhau kể chuyện vui cười suýt vở ruột. "Còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa hả tụi bây" lần nào cũng vậy sau khi uống cạn ly bia để rồi tạm biệt chờ mùa sau....
Và năm nào chúng tôi cũng gặp nhau, vẫn y nguyên cái bản chất như ngày đi học của mỗi đứa. Dù mái đầu đứa nào cũng hai màu tóc. Cái chất trẻ trâu trở lại khi chúng tôi gặp nhau cầm ly lên khai tiệc và cứ thế mà vui....


Hình ảnh


Sưkimnguyen về cúng thanh minh, nhập bọn luôn.


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BẠN XƯA MẦN SUI.
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2016, 11:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
BẠN XƯA MẦN SUI.

Năm nầy 2016 trở lại Tân-Châu đúng dịp anh bạn học mần sui. Vậy là thêm cớ họp mặt bạn bè nữa rồi, không nở bỏ lở dịp, nên vội vã lấy vé từ Saigon về Tân-châu ban đêm để kịp sáng ngày mai đi đám cưới như lời hứa. Có thể các thầy cô có hoặc không dạy, và các anh chị lớp lớn có biết các bạn niên khóa của lớp TT hay không? Nhưng chắc một điều có biết ít nhiều vì có thể à anh chị em, hoặc có họ hàng với nhau đó. Lớp TT còn có vài bạn là giáo viên giỏi của trường Tân châu hiện nay, còn có các bạn thành đạt ở tỉnh và thành phố HCM.

Dù có giỏi có giàu có thành đạt hay là một người lao động chân chính bình thường. Khi chúng mình gặp nhau mọi đều đó tạm là con số không. Chúng bạn trở lại tuổi thanh xuân với kỷ niệm, nhắc về những thầy những cô. Nhũng bạn bè còn và mất với niềm vui ký ức tái hiện bằng những câu chuyện kể.

Vui hơn với TT là đã biết thêm vài bạn lớp khác ban D và AB. Những bạn ngày xưa biết TT cho đến giờ nhắc lại mới ngờ ngợ nhớ......Với tuổi chúng mình. Ngoài tình thân gia đình ra, còn có bạn bè xưa như thêm một chút gia vị cho cuộc sống tuổi heo may. Lớp TT có vài bạn đã rời cỏi tạm, thế nên mỗi lần gặp nhau chúng mình đều trân quý cái tình bạn ngày càng bớt dần theo thời gian...

Như một câu mình đã đọc được - còn gặp nhau thì hảy cứ vui...Vì thế chúng mình đã hồn nhiên vui như chưa từng được vui.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Anh bạn lớp D giờ mới gặp và nhớ ra (a Hiếu cáo cam)


Hình ảnh


Hình ảnh


Người anh hàng xóm nhà bên rất lâu đời từ thời ông bà của nhau, chúng tôi là thế hệ thứ tư. Từ đó mỗi người một nơi.



Hình ảnh


Đám cưới xong mấy bạn húi cua còn không muốn chia tay, hẹn nhau, kéo hai kẹp tóc đi theo, làm một chầu nhậu nho nhỏ để cùng tâm sự những chuyện tình"một thuở yêu người" thuở xưa. Nghe những lời tự thú "thiệt thà" vui thiệt vui... ..hihihii


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRỞ LẠI NHA TRANG.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 4 2016, 11:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRỞ LẠI NHA TRANG.

Chuyến rong chơi đầu tiên từ khi về VN hơn một tháng, sau những ngày đóng đô Tân-Châu.
Nha trang là điểm đến. TT biết Nha trang năm 17 tuổi cho đến bây giờ mới trở lại. Nếu như không có cái đám cưới của con một người bạn, chắc TT cũng không ra đó chơi. Khi nhớ lại cái nắng cái gió miền cát trắng năm xưa làm cho TT không thích Nha Trang tí nào.
Chần chừ..lần lựa cuối cùng quyết định tạm xa má vài ngày để cùng đi. Lần nầy sẻ là một bầy vịt Saigon-Tân châu tung tăng. Còn một điều tuyệt vời nữa, chuyến đi nầy do một đại gia tài trợ vé bay cho bầy vịt. Sau những ngày háo hức chờ đợi. Ngày vui đã tới. Bầy vịt ríu rít trên đường ra phi trường. Người đến trước gọi người chưa đến, cười đùa râm ran báo hiệu một chuyến đi nhiều điều vui đang chờ phía trước...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Trang kế tiếp

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu