Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 13:00
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 116408 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....VỊT TẮM BÙN.
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2016, 11:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VỊT TẮM BÙN.
Đến Nha Trang mà bỏ qua khoản tắm bùn khoáng thì ít nhiều sẻ tiếc khi về. Mặc dù các bạn nói đùa với những câu rất dí dởm, khi biết cả nhóm trầm mình trong một cái bồn chứa bùn. Ở đó người ta sẻ cho người một bộ đồ tắm, một cái khăn. Nhóm nầy có 8 người, vừa đủ một cái bồn nhỏ. Trước khi tắm ta xả mình qua nước trước gội rửa bụi bặm mồ hôi đi đã. Kế đến là vào bồn ngâm nước bùn loang loảng, có độ nóng âm ấm rất là dể chịu. Ngâm độ 20 phút, cả bọn đến một chổ gần đó xả bùn, đồng thời đứng trước những tia nước từ những bức tường phun ra mạnh vừa đủ, để massage những phần trên cơ thể mình. Nhức mỏi ở đâu thì cho tia nước vào đó. Xong rồi tụi nầy nhảy xuống hồ nước, có thác nhân tạo chảy từ trên từng đợt nước mạnh đập vào lưng vào vai như được đấm bóp vậy. Cái khoản nầy TT thấy ai cũng thích mê đi á! Xong rồi rời thác tụi nầy nhẩy xuống hồ bơi ngâm nước tiếp. Hồ bơi nầy là điểm cuối dừng chân và ở lại lâu nhất. Tụi nầy ngâm dưới làn nước mát rồi chuyện trò với nhau thật là lâu. Một đứa la lên " tay chân móp hết rồi, ngâm nước quá lâu coi chừng bị cảm". Cũng là vừa thấy đói bụng cả bầy trèo lên bờ. Đến nhà hàng gần đó dổ cái bao tử kêu rột roẹt từng hồi....

Bầy vịt hôm nay đi tắm bùn, nghe mùi bùn đở nhớ cái ao cái hồ ở quê nhà. Tâm trạng đứa nào cũng giống nhau rằng, đi xa nhà có mấy ngày mà tưởng như đi lâu lắm vậy.

Hình ảnh


Hồ sen trước khu vực tắm bùn


Hình ảnh


Hình ảnh





Hình ảnh

Hình ảnh



Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh[/

Một tấm hình cuối sau khi rời khỏi khu tắm bùn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ........tháp Bà PONAGAR
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2016, 06:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tháp Bà PONAGAR

Đến Nha Trang mà không tới Tháp Bà Ponagar xem như chưa đến Nha trang. Tháp bà thu hút một số lương lớn khách du lịch hằng năm, là một điểm du lịch nổi tiếng. Là một quần thể kiến trúc của nền Văn hóa Chăm từ thế kỷ thứ 8. Tháp nằm trên một ngọn đồi. Bầy đàn chúng tôi đến vào buổi chiều, ánh nắng vàng như mật ngự trên đỉnh tháp đang dần xuống. Buổi chiều đó như biết có bầy vịt tham quan nên cái nóng mùa hè tháng tư cũng dịu dàng theo. Nhờ vậy nên bầy vịt mặc sức tung tẩy trên những bậc thềm lên ngọn tháp lớn. Lúc mua vé, nhóm được tặng một tấm ảnh chụp miển phí ở ngọn tháp cao trên cùng. Tháp Bà được xây ở vị trí thật hay. Đứng trên cao ta nhìn thấy xa xa cây cầu tên xóm Bóng, biển và núi. Nha Trang có mức sống rẻ, ổn định qua lời bác tài xế taxi. Nha Trang Bình yên và khí hậu rất tốt. Nếu như ai thích biển tìm khí hậu thông thoáng Nha Trang là một nơi an dưỡng tuổi già tuyệt vời đó. Tung tăng chụp hình kỷ niệm đến mệt đứ đừ, nghỉ chân ở một quán cafe trên đồi, phát hiện rằng là từ hôm ra đến nay uống cafe nơi nào cũng ngon. Anh chồng của nhỏ bạn chịu hương vị cafe tháp Bà. Ở đây có bán cafe hạt và xây liền cho khách. Ảnh đã mua một ít về Saigon. TT cũng rất thích nhưng mà thôi, sợ vác nặng.

Nắng chiều đã xuống thấp, người tham quan cũng thưa dần. Bầy vịt í ới gọi nhau về tắm biển chiều. Một ngày rong ruổi mỏi đôi chân xuống biển ngâm là hay nhất. Chào Tháp bà Ponagar.

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....biển chiều.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2016, 13:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
BIỂN CHIỀU.

Bầy vịt ở hotel chỉ bước qua con đường là tới bải biển. Bải biển ở nơi nầy phần đông là cư dân ở đây tắm, khách du lịch một số ít thôi. Biển hôm nay lặng yên ít sóng, TT không biết bơi nên chi dám ra đứng vừa đến eo đã thấy sợ. Nhỏ SK Nguyên thả tàu bập bềnh ngoài xa, ngoắc ngoắc bảo ra đây dạy cho thả tàu. Lò dò bước ra vấp phải đá ngầm té uống ngụm nước biển sặc mặn chát luôn.
Có nhỏ Mỹ Nga khoái tắm biển, ở miết dưới nước đến khi về luôn. Về Hotel bầy vịt thả bộ đến cafe Hòn chồng nhâm nhi giọt đắng ngắm biển đêm chuyện trò. Tận hưỡng những giây phút bạn bè bên nhau, vì biết mai nầy mỗi người một công việc, nên việc tập họp bầy không phải lúc nào cũng đủ đầy. Có chuyến đi chơi nầy phải cám ơn Đại gia bạn rất là nhiều..hihii..!

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2016, 00:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
vịt Sài Gòn quá` vui , :cheer: :cheer: :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.... NHÀ THỜ NÚI.
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 4 2016, 13:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bầy vịt nói thức sớm để xem mặt trời mọc trên biển nha! ừa vậy đó mà bụng đứa nào cũng nghi ngờ chính mình không biết thức nổi không. Vậy mà không đứa nào chịu ngủ sớm, cứ kể chuyện nhau nghe, rồi đùa giởn rầm trời y như thời con gái. Vịt SKN luôn là mục tiêu để bầy vịt đùa giởn. Hệ quả của buổi tối đi cafe Hòn Chồng. Đứa nào cũng cafe, hay cafe sửa đều dính chưởng khó ngủ. Đẩy cái giường đôi sát với nhau. Bầy vịt cạp cạp một hồi mòn mỏi rồi cũng ngủ dần từng đứa. Chỉ có TT với Nga chưa mòn, còn tỉ tê tâm sự loài chim biển. Đồng hồ báo thức liên hồi từng đứa một. TT chợp mắt có 1 giờ rồi, nghe báo thức liền tung hết mấy chăn bắt các bạn dậy đi.....mặt trời sỏ lổ mủi rùi kìa!

Vậy là chạy xuống biển khi mặt trời lên còn một màu đỏ hồng. Mặt trời lên rất nhanh, bầy vịt lăng quăng có xí mà ổng đả vọt lên cao nhìn xuống nhăn răng cười rồi á! Nhóm 10 người, mà chỉ có 6 đứa ham vui. Ai ngủ, hoặc ai không tham gia không sao hết. Bầy vịt nầy có tung tăng cả ngày cũng được. Mặt trời lên cao rồi, bầy vịt đi cafe cho tỉnh táo để chút nữa cùng đi nhà thờ Núi.

Nhà thờ núi, được xây trên đỉnh núi có độ cao 12 m. Nhà thờ xây theo lối kiến trúc kiểu pháp. Nhà thờ Núi còn có tên nhà thờ Đá, tên chính thức là Nhà thờ Chánh tòa Ki-Tô Vua. Theo như trong sách viết " Ngày 3/9/1928 nhà thờ được khởi công xây dựng trên mỏm núi nhỏ có tên là nui Bông. Cái tên nhà thờ núi cũng do đó mà có. Để tạo mặt bằng trên đỉnh núi, người ta đã xử dụng 500 võ trái mìn"
Nhâm nhi cafe luôn tiện chờ bốn người ở hotel tới để cùng nhau đi tham quan nhà thờ. Buổi sáng hôm ấy trời nắng hầm hập cũng không ngăn được sự hiếu kỳ của bầy vịt leo từng bậc thang để tới cho được nhà thờ Núi.

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


NHÀ THỜ ĐÁ



Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.... Biển
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2016, 13:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TT thích tối nay đừng uống cafe nữa mà hảy mau thức ăn, bia và thức uống gì đó. Mang xuống bải cát ăn uống chuyện trò và hát, biển đêm cũng nên thơ lắm!
Chiều ngày ấy, chờ cho nắng tắt bầy vịt ùa xuống biển tung tẩy tát nước vào nhau. Học thả tàu đến chán chê và cảm thấy lạnh mới chịu lên bờ. Bụng cũng vừa đói rồi, bày mọi thứ ra ăn, ôi ngon quá nhờ đói! vừa ăn vừa kể chuyện tiếu lâm cười đến mắc nghẹn vui ơi là vui.

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....hòn Chồng - (Nha Trang)
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 4 2016, 14:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Gợi ý đi hòn Chồng là Nguyên với Nga thật chớp nhoáng, điểm nầy thấy chẳng có gì vui ngoài mấy tảng đá chồng chất lên nhau. Thuyết phục rồi cũng xiêu lòng....lên xe đi tiếp. Từ hotel đến đó chỉ 17 ngàn tiền taxi. Nếu đi bộ tàng tàng cũng tới đó.
Hòn Chồng hôm ấy có hai đoàn khách trung quốc đông vui. Lần lượt đổ xuống những bậc thang, rồi lai trèo ngược lên từng tảng đá cho đến đỉnh cao nhất là cái hòn chồng trên cùng. Gió lồng lộng như muốn đẩy người xuống biển. Sợ quá nên TT cởi giầy đi chân trần, để nhảy qua những tảng đá được dể dàng hơn. Cả bầy vịt đi cả ngày mà vẫn còn sung sức, rủ nhau trèo lên tảng đá chồng cuối cùng. Mê mãi vui đùa không biết bao lâu mới chịu xuống núi, nắng dịu hẳn đi gió ngày càng mạnh hơn, khi thấy trời bổng dưng râm mát, nhìn thấy vài đám mây đen xa xa.... Bầy vịt điểm danh quân số hối bả trèo xuống bởi sợ mưa bất ngờ ập đến.

Vậy là cũng tới cái nơi mà muốn bỏ qua vì thấy không có gì hấp dẫn. Có đến mới thấy thiên nhiên vô tình mà như cố ý sắp xếp, đã làm nên một cảnh đẹp thu hút khách đu lịch, để khi trên đường về TT đặt nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như trẻ con về những hòn đá sao nó chồng lên được hay lăn từ trên núi xuống rùi kẹt lại? còn bàn tay in lên vách đá nữa?? ..v...v... :?



Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lá sương sâm - TT
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 5 2016, 07:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LÁ SƯƠNG SÂM.

Hồi nhỏ mỗi lần về quê ngoại, khi trở lại nhà trong giỏ đều có mớ lá sương sâm mang về. Mang về rửa sạch, với đôi bàn tay nhỏ bé múm míp, mình nắm một nhúm lá vặn qua vặn lại, rồi hì hục vò lá trong một ít nước y như giặt quần áo vậy đó. Khi lá sâm nát tơi, nước thành màu xanh lềnh dềnh. Cũng là lúc mấy ngón tay trái chuối của mình cảm thấy mỏi. Mình chắc hết nước sâm trong thau lớn xuống cái rổ lược, nước sâm chảy xuống cái thau nhỏ một màu xanh lá đậm sanh sánh. Thành quả lao động đã xong, mình để thau sâm lên bàn ngồi đó nhìn...chờ. Có hôm sốt cả ruột vì sao sâm lâu đặc quá vậy?

Ngoại của mình nói, muốn sâm đặc nhanh mình đừng cho nước nhiều khi vò thì nó sẻ đặc nhanh, sâm không bở và ăn chất hơn nữa. Sau nầy lớn lên mình không còn thích hái lá sâm nhà ngoại nữa. Bởi có nhiều món ăn giải khát thay thế. Bẳng quên một thời gian lâu, dây lá sâm nhà ngoại khô héo chết dần đi hết (Chắc nó buồn vì con nhỏ hái lá sâm phụ rẩy nó chăng??)
-----------
Về quê.
Buổi trưa hè qua nhà dì ăn cơm xong, dì múc cho một chén sâm. Với cách ăn dể dải, tiện và nhanh. Dì rải đường lên sâm chứ không là nước đường nấu loảng như mình đã làm. Múc một muổng sâm có những hạt đường óng ánh cho vào miệng. Đầu lưởi chạm vào miếng sâm mềm mại mát lạnh, thơm mùi lá. Nhai khẻ thôi, tiếng kêu rào rạo vở vụn của hạt đường hòa với sâm trôi tuột vào trong. Sâm xanh như ngọn gió mát mùa hè đi ngang qua vùng cổ họng. Đọng lại một dư vị dịu ngọt. Một món giải khát mùa hè rất tuyệt.

Mình ngó quanh vườn nhà dì tìm cây sương sâm. Không ở đâu xa, dây sâm xanh rờn mơn mởn lá non, chen nhau trèo bám trên hàng rào ngay bàn thờ Thiên. Bước ra sân ve vuốt từng chiếc lá non, mình chợt nhớ những dây sâm xanh mướt của bà ngoại ngày nào.

Ngày ấy thiệt là thanh bình- cái gì cũng vui.


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....Bánh tai yến
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2016, 02:24
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bánh tai yến.

Là cái bánh điệu. Khi bột chảy xuống chảo dầu, bột ưởng ẹo mấy giây thì cái bìa nó dún lại, vảnh lên như chân váy xòe áo múa ba lê.
Hồi nhỏ đi học về hay ghé đầu cầu sắt mua bánh tai yến, những món ăn vặt TT thích còn có bánh kẹp cuốn, bánh kẹp tàn ong hay bánh dún. Các loại bánh kể trên tuổi nhỏ mình đều biết mần hết. Chỉ bánh tai yến là chưa có lần nào mần thử. Lâu rồi chưa ăn lại bánh tai yến. Gặp lại nó mà thấy mừng ghê, TT kêu bạn dừng lại mua hai cái bánh, rồi đứng lại xem cô bán hàng đổ bánh một chút. Ôi ao mà thấy dể ghê. Nhưng bạn nói:
- thấy vậy chứ mình mà làm, có khi cái bìa không vảnh lên như nầy á nha!

Thôi mua ăn cho nó nhanh, tuổi nầy không còn ham mần bánh nữa..hiihii!

Tân châu 2016.


Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 06 Tháng 5 2016, 15:04 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ........ ra phố chiều nay.
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2016, 14:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Từ hôm về Vn đến nay mới ra phố chiều nầy. Cũng là ngẩu hứng rủ mấy vịt ra phố đi bộ nhí nhố cho vui. Chiều nay có cơn mưa rào thật mát mẻ. Ông trời đãi ngộ mấy vịt để chiều nay tung tăng không phải than trời nóng nữa. Rồi có một sự trùng hợp fb nhắc bằng một tấm hình của ngày này năm trước. TT cùng bạn dạo chơi cũng ở trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phố chiều nay thứ sáu, nên không đông người lắm. TT cũng thích ít người như vậy để thoáng tầm mắt của mình. Dù không đủ hết 5,6 đứa bạn mà cũng vui ra trò. Saigon vẫn nhộn nhịp, ồn ào không ngừng bon chen. Saigon năm nay nắng hầm hập làm cho TT bệnh suốt, thêm chuyện thực phẩm không an toàn báo chí đăng hằng ngày. Khiến cho ăn uống gì cũng suy nghỉ....lo lo.
Chiều nay mưa rào, có người biết bọn vịt ra phố nên nói mưa đầu mùa dể bệnh lắm. TT thì lại thích. Bệnh vặt suốt từ khi về rồi. Thêm một chút cũng không sao. Từ hôm VN, số ngày ở Saigon đếm trên đầu ngón tay. Sắp xa rồi nên cũng muốn có những ngày vui với bạn. Sao đó trở về Tân châu với má TT. Nơi nào cũng khiến nhớ khiến thương. Tân châu của tuổi Thanh xuân ngọt ngào dịu mát. Saigon của tuổi trung niên bình yên tròn đầy. Saigon nhớ!


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh




Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Trang kế tiếp

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu