Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 12:42
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 4121 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2016, 10:54
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Mưa Bay Trong Đời

thơ Hoài Ziang Duy
nhạc Anh Bằng
tiếng hát Ngọc Quy

(Chú thích: Hoài Ziang Duy là anh Lợi, chồng của chị Đỗ Binh)




Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Dù trăng chếch bóng đứng bên thềm
Ngàn năm mây có bay trăm nẻo
Một nẻo đi về thương nhớ thêm

Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Trong đôi mắt sáng ướt môi mềm
Chợt nghe trái chín sầu hạnh phúc
Rụng xuống bên đời lạnh giấc đêm

Yêu đã bao chiều vẫn thấy yêu
Ngàn năm mưa vẫn nói trăm đìều
Bàng hoàng nghe chút tình chăn chiếu
Ai lấp ban đầu nỗi tịch liêu

Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Thời gian vàng đá có quên nào
Ngàn năm con nước xô ghềnh đá
Canh cánh bên lòng đêm khát khao


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2016, 15:18
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Cám ơn NGV đã chuyển bài ca sang trang nhà, nhất là cẩn thận chú thích về tác giả bài thơ với mọi người nữa.
Chân thành cám ơn và mời thưởng thức nha.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2016, 19:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bản nhạc như một xâu chuổi ngọc, từng hạt, từng hạt...lóng lánh.
Ca từ, giai điệu, hình ảnh minh họa... tất cả phối hợp rất hài hòa, tạo cho người thưởng thức có một cảm giác trong lành như tắm trong từng giọt nước tinh khiết !
Chị ơi! Vậy là em hiểu được vì sao tấm lòng chị đôn hậu đến vậy ! Em biết chắc rằng chị có một cuộc sống giống như em ao ước. Rất mừng vì "dù chưa đặt chân đến, tôi biết có một nơi, hoa thơm và trái ngọt, đang chờ đợi moị người".
Cám ơn NGV đã làm đúng chức năng của mình, mang về vườn ta một loài hoa quí !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HZD - Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 5 2016, 10:56
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Tác giả Hoài Ziang Duy gởi tặng để ai muốn đàn hát thì có sẵn tiện hơn.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 5 2016, 00:19
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Lamduyen thương mến.
Đọc những câu em viết, chị thấy lòng nở đầy hoa, cứ tưởng mình thật sự là người hạnh phúc nhất trần gian, một nhân vật huyền thoại trong câu chuyện cổ tích nào đó...Cám ơn em rất nhiều, em đã cho chị một chỗ đứng rất sát tim mình.
Người làm văn nghệ, là ảo, là thực, hoà quyện vào nhau. Không có vai chính, vai phụ, chỉ có hồn thơ, câu chuyện kể...Là vậy đó em à.
Tuy nơi ấy, không biết hoa có thơm không, nhưng trái nhất định ngọt, vì chị của em biết hạnh phúc là gì mà.
Mong tất cả chúng ta đều hạnh phúc, em nhé.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 5 2016, 20:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Cô ơi! Đt của em đứt dây loa cả tháng nay nên ko nghe đc gì cô ơi! Muốn nghe gì phải về nhà mở laptop ra. Mà có khi mở laptop ra cái... thì... là... bị... nên ko nhớ hichic... Đến nay mới mở ra nghe được. Quả là hay quá cô ơi! Đúng như lời nhận xét của lamduyen tỷ tỷ.
Thầy và cô, cả hai đều tài hoa. TUYỆT QUÁ ĐI THÔI!

:clap: :rse: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐBVA - Re: Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2016, 07:59
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446

Người tạo chủ đề
Bông Diêu của cô,
Lâu lắm luôn mình mới có dịp hội ngộ trên trang nhà, cô và em đều bận, chỉ để Lamduyen, Nhà quê, Dạ Lý giữ nhà, bây giờ Thanh Thảo ra vào với những hình ảnh làm tươi mát D Đ, cũng vui.
Nghe em khen mà mắc cở đó. Thơ thì của thầy, cô đâu có chút gì trong ấy...
Thăm và chúc em vui.
ĐBVA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Mưa Bay Trong Đời - Hoài Ziang Duy «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu