Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 07:12
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CẢ TIN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1474 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 2 2008, 19:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
CẢ TIN

Từ nhỏ, tôi đã tự hào gia đình mình là tốt, là gồm những con người chân thật, thiệt thà, không biết tham lam của ai. Thật vậy, từ lúc tôi “biết”, ba má tôi luôn giáo dục chúng tôi không được nói dối (rằng nói dối là mang tội “vọng ngữ”), không được lấy cắp đồ đạc của ai và họ luôn nêu gương tốt cho chúng tôi. Chị em tôi đã tiếp thu trọn vẹn sự giáo dục đó. Chúng tôi đã sống thiệt thà, không dối trá, không lấy của người khác làm của mình, từ thứ lặt vặt cho đến thứ quí báu. Có lần đi vô đồng cùng với nhỏ bạn trong xóm, thấy nó hái trái dưa leo trong rẫy của người ta để ăn chơi, tôi đã can: “Đừng hái của người ta! Người ta trồng cực khổ, mình ăn cắp xấu lắm, tội lắm, ăn làm sao ngon được!”. Nhỏ bạn trả lời tỉnh queo: “Người ta trồng sẵn, mình hái ăn, khỏe re. Ăn vậy mới ngon!” Tôi rất ngạc nhiên và…hết ý kiến! Tôi không đủ lý lẽ để tranh luận, tôi chỉ biết như vậy là không tốt. Má tôi lượm được bọc nữ trang toàn vàng 24 (nặng khoảng mấy lượng) của người đi đường, dù nghèo nhưng không dấu đi mà ngồi đợi người đó trở lại để trả cho họ. Ba má tôi luôn nhắc nhở: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”.

Chúng tôi cũng biết nói dối là xấu nên không nói dối. (Những lần lỡ phạm sai lầm, chúng tôi đều thú thật chứ không chối quanh co. Cũng may mắn thay, những lần như vậy, chúng tôi được tha thứ mà không bị đòn. Chị em tôi chỉ bị đòn trong trường hợp không chịu đi học (tôi và VP không nằm trong số đó). Tuy nhiên, nói dối để chọc người khác (lí lắc) thì nhiều lắm và dĩ nhiên những trường hợp đó không có hại cho ai và cũng không nhằm mục đích vụ lợi.
Tất nhiên, cũng như mọi người, từ từ tôi cũng hiểu không phải thiệt thà bao giờ cũng tốt. Có khi quá thiệt thà là không tế nhị, thậm chí có hại cho người khác.

Từ khi rời gia đình để đi học xa, tầm nhìn được mở rộng, có dịp tiếp xúc với nhiều người ở các tỉnh khác, tôi không chỉ tự hào về gia đình mà còn tự hào về huyện, về tỉnh mình. Tự hào tính thiệt thà, trung thực là nét tính cách điển hình của dân Tân Châu nói riêng, Châu Đốc nói chung. Những người quê TC-CĐ mà tôi quen biết trong lớp cũng như ở các lớp khác đều học giỏi, hiền lành, thiệt thà, tốt bụng. Đó không chỉ là nhận xét của riêng tôi mà còn là của các bạn ở tỉnh khác, vùng khác.

Nhưng, dĩ nhiên, cái tính thiệt thà đó không mâu thuẫn với tính lí lắc ngầm và hay nói giỡn của tôi. Ngay cả bây giờ, tuổi đã lên đến hàng năm, tôi cũng thường hay đùa giỡn, lí lắc với bạn bè, đồng nghiệp. Sự đùa giỡn đó không có hại cho ai, không làm ai mất công sức và thời gian mà chỉ giúp thư giãn vài phút bằng cái cười sảng khoái. Chẳng hạn, cách đây vài ngày, gặp một ông anh đồng nghiệp, tôi đã đùa: “Anh H. ơi, anh có hay gì hông? Tin sốt dẻo!” – “Tin gì?” – “Tin này em hổng nói cho ai nghe đâu nghen. Tự nào tới giờ em coi anh như anh nên mới nói” – “Ừ, thì anh hiểu mà, có ai có “thâm niên” quen biết bằng anh em mình đâu. Em yên tâm, chẳng lẽ anh hại em sao!” – “Nói nhỏ thôi nghen…còn mười một tháng rưỡi nữa là tới tết đó!” – “Ha ha ha…hết biết!”

0000000000000000000000000000000000000000000

Thiệt thà thường đi kèm với cả tin. Tin tưởng, nghĩ tốt về người khác để đối xử tốt với họ, đó cũng là niềm hạnh phúc. Những người nhân hậu quan niệm: “Thà tha lầm còn hơn là giết lầm”. Tôi đã cải biên câu này thành: “Thà tin lầm còn hơn là nghi lầm”.

Nhưng trong cuộc sống, tôi đã tin lầm rất nhiều và đã rất mất mát rất nhiều về tiền của, công sức và thời gian (nhiều chuyện lắm, nếu kể cụ thể ra đây lại tiếp tục “mất” thêm nữa-mất thời gian). Nhưng tôi vẫn không thấy buồn khổ, giận dữ vì tôi quan niệm là mình chỉ khổ sở, ray rứt vì lỗi lầm của mình chứ không thèm khổ vì lỗi lầm của người khác! Tôi chỉ mắc cười cho cái tính giả trá, điêu ngoa, thâm độc, lợi dụng lòng tốt của người khác của người đời. Và điều không tránh khỏi là, mỗi lần như vậy, niềm tin của tôi đối với con người lại giảm sút thêm một ít.

Từ đây tới ngày xuống lỗ, có lẽ tôi vẫn còn thiệt thà, cả tin và mắc cười dài dài cho cái tính cả tin đến "ngây ngô" đó của mình...


Còn bà con thì sao nhỉ???



************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 03:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Chời ... gặp NL cả tin, thiệt thà như vậy :clap: ... còn YDI tui thì lơ tơ mơ láu táu 8) ... vậy là hông đồng... "xuồng" rùi!

Hết nói lun ... Nói ra thì chỉ sợ Thầy Tài chọc quê... nên đành :mozilla_sealed:

:rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 03:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thầy Nguyễn Thành Tài trong Re:Bài đáp số muộn màng {L_WROTE}:
Hai chàng Thứ Ba dìu nhau đến làm mạng với Tôi, vì trự kia bị u trán. Định dẫn ra quán anh Hai Mập* xin muối ớt (bán cóc ổi) đắp vào chỗ u; thấy Tôi chăm lo, hai ông mãnh nét mặt không còn âu sầu, vẻ láu lỉnh như hai anh hề. Mắc cười nôn trong bụng, nhưng Tôi giả mặt nghiêm, thử đổi ý bảo dẫn nhau đi xin muối đắp xem sao. Hai cậu chần chừ e ngại, bắt được tẩy, Tôi bảo đi ngay và dặn nhớ cho thêm chút nước để đắp thay vì nước miếng, trông theo hai chàng bước đi khó nhọc thật tội.

Hai tay cao thủ võ lâm, "cầm nả thủ Thạch sa chưởng", với "Thiêt đầu đà" là Lưỡng Minh đấy à!

Ngoc La tưởng tượng cậu học trò "YouDidIt" lúc đó mà mắc cười quá trời đi!!! (Chỗ in đậm là do NL nhấn mạnh)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 03:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Xấu hổ ... Xấu hổ .... :oops: :oops: Chuyện ở phòng này, mà BD còn chạy qua Phòng của Thầy, lôi cái phá của YDI để chọc quê cho được ... :twisted: Thiệt là tình! :mrblue:

Ai mà nói BD hiền là tôi bái người đó là sư phụ đó! :!: :!:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thầy Nguyễn Thành Tài Re: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 16:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
YouDidIt {L_WROTE}:
... Nói ra thì chỉ sợ Thầy Tài chọc quê... nên đành :mozilla_sealed:

:rollin: :rollin: :rollin:

Thôi đừng nghĩ vậy Em ơi! Nói ra cho vui và nhớ lại caí thời....Nhờ nhắc lại chuyện xưa nên Thầy mới nhận ra .....Nếu không, làm sao biết được các Em ngày xưa...thật sự đúng thứ ba?

"Tâm tình biết tỏ sao đây?"
Nghe EM kể chuyện xưa thật sự thấy y như hồi còn trẻ.
Kể cho nhau nghe đi!

Thân mến
NT2

==========================================================
Anh YouDidIt ui!
Anh có nghe Thầy nói chưa? Ngày xưa anh thật sự đứng thứ ba đó.
Còn BD thì nghĩ: Bây giờ đứng thứ ba cũng...tốt luôn, vì chúng ta vô đây là trở lại làm học trò mà (?) :satan:
Bong Dieu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CẢ TIN
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 16:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
YouDidIt {L_WROTE}:
Chời ... gặp NL cả tin, thiệt thà như vậy :clap: ... còn YDI tui thì lơ tơ mơ láu táu 8) ... vậy là hông đồng... "xuồng" rùi!

Hông đồng... "xuồng" thì...khác "xuồng". Khác "xuồng" thì BD với anh YouDidIt mới bơi đua được chớ! :mozilla_embarassed: :mozilla_wink:



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CẢ TIN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu