Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 19:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 19 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4074 | Trả lời: 18)
Tiêu đề bài viết: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 9 2016, 22:31
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI

Đêm. Nghe sương xuống lạnh bờ vai
Chênh chếch trăng soi tiếng thở dài
Men rượu đêm nay sao đắng quá
Lơ lững lưng trời ánh sao mai!!!

Đàn ai so phím cung trầm nhớ
Lỗi nhịp tào khang mãi hững hờ
Tiếng dế não nùng bài hát xẫm
Ngân dài cho nát ruột. Tình thơ

Ai gọi ai... khiến thu xào xạc
Lá trở mình ngơ ngác mắt nai
Rượu ta rót hương men ngào ngạt???
Niệm khúc buồn lạc lối thiên thai


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2016, 10:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sương khuya thấm lạnh bờ vai
Trăng đơn trải tiếng thở dài mênh mông
Rượu cay chuốc đắng thêm lòng
Thiên thai tìm thấy mà không lối vào
Aó mây ủ ấm trăng sao
Khúc buồn ta niệm, thơ trào lên môi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LẠC PHÍM TRĂM NĂM
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2016, 02:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ta gặp nhau giửa đêm thu huyền thoại
Hương môi nồng vụng dại đốt trời thơ
Hàng mi cong em khép kín dại khờ
Lá rung rẫy và mùa thu hấp hối

Đêm ân tình bàn tay nào tội lỗi
Che kín trời, trao vội một nụ hôn
Đời chao nghiêng nên câm nín. Lịm hồn
Trăng hấp hối… và đêm buồn hoang dại

Một lần thôi… Men giao bôi tê tái
Khúc cầu hoàng so mãi chẳng hòa âm
Hò xự xang cứ rơi mãi cung trầm
Đàn lạc phím trăm năm đời bội bạc!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2016, 19:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe than Bình bỗng phát rầu
Hai tay bưng một cái bầu đến ngay
Rót mỗi đứa một chung đầy
Uống cho cạn hết cái cay, cái nồng
Cái tình chui lén vào lòng
Cái cay bỗng ngọt, cái nồng bỗng say !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: THÀ NHƯ GIỌT MƯA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 10 2016, 23:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Châu Đốc
Ngày 25 tháng 10 năm xưa…
Bên cạnh trước rạp hát Tân Việt, có con đường trải đá tương đối gồ ghề, đi sâu vào một chút là quán café Đà Lạt!!!... Tôi đưa em vào quán, vừa lúc bản nhạc “Thà Như Giọt Mưa” văng vẳng âm vang qua giọng hát Duy Quang…
Chờ đến điệp khúc, tôi rút điếu thuốc lẽ định mồi, em khe khẻ bảo:
- Đêm nay anh hút điếu thứ ba rồi…
- Ừ em! Điếu này rồi những điếu nửa sẽ đưa anh vào đời…
Em cuối đầu, nghiêng nghiêng mái tóc, hỏi nhỏ trong tai tôi:
- Hình như anh có điều gì muốn nói cho em???
- Hơn 20 ngày nửa anh sẽ nhập ngũ.
Em im lặng! Cái im lặng nhẫn nhịn và cam chịu! Tôi yêu em vì cái tính bẫm sinh hiền thục này! Chờ đến khi bản nhạc sắp dứt, em nhắc lại lời nhạc theo ý mình:

- Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn… Khiến người tên Chi đau khổ lâm ly…


Rồi nàng khóc nức nở đòi về, bỏ nửa chừng cuộc hẹn.
*******
Hơn 45 năm qua, tôi là người còn ở lại… Một mình ngồi gặm nhấm kỹ niệm như là ký ức…
Em đã vùi thân nơi biển cả.
Tôi bây giờ ngâm mãi lời nhạc dỡ dang năm xưa:
- Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn… Khiến người tên Chi đau khổ lâm ly…



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 10 2016, 03:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hình như tất cả những gia đình ở VN đều có ít nhất là một người chết vì chiến tranh dưới mọi hình thức. Cái chết ở nước ta thật đa dạng, phong phú cả chất lẫn lượng. Ít ra ta cũng đạt được một kỷ lục nào đó trên trường quốc tế.
Chia buồn muộn với huynh. Bản thân Y cũng có một người bạn đi vượt biên đến giờ vẫn chưa nghe tin tức. Vết thương trong Y vẫn chưa lành. Chỉ là bạn gái thôi mà còn đau xé ruột, huống hồ.

Em về với biển triền miên sóng
Tôi ở lại đây chết nửa lòng
Giá biến thành mưa từng sợi nhỏ
Ôm em mà hỏi ấm lòng không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: EM VỀ VỚI BIỂN
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 10 2016, 21:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Cảm ơn Y đã có sự đồng cảm với anh Cồ... Ở cõi đời này tìm được một người hiểu mình, biết mình thì thật là khó... Cái đau khổ nhất là cảnh đồng sàn dị mộng... Thôi thì cố trả cho xong một kiếp nhân sinh... Trong đoạn tứ tuyệt của Y kèm theo, tui khoái nhất câu:

Em về với biển triền miên sóng
Tôi ở lại đây chết nửa lòng (LDY)

Vậy thì xin cho Cồ mượn ý "Em về với Biển" để trọn vẹn tâm tư của Cồ nha:


EM VỀ VỚI BIỂN

Tàn thu mưa rớt sợi buồn
Em trăm năm ngủ, hồn vương góc trời
Bạc đầu sóng vỗ mù khơi
Ta long đong mãi giửa đời bơ vơ

Em về với biển xa bờ
Buồn lang bạt gọi thẫn thờ nát tim
Hải âu tung mãi cánh chim
Chờ em vô vọng buồn đen phận người!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 10 2016, 22:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Từ ngày em về với biển
Tim tràn máu nhớ ngủ không yên
Đã biết kiếp nầy không gặp lại
Tìm ai trong những giấc mơ dài
Thôi đành an ủi "tình chỉ đẹp..."
Câu thề chưa trọn lấy chi phai !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!... Nửa mộng
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 8 2017, 20:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NỬA MỘNG


Không lẽ tình mình chỉ nửa thôi
Nửa trái tim yêu nửa nụ cười
Thu chỉ về đây đơm nửa mộng
Trăng cũng ngại ngùng nửa mảnh phơi


Thôi nhé từ đây giấc mộng lòng
Đem về ta thả giửa trời đông
Nhớ tóc em bay vui nắng hạ
Giờ đây thu khóc tiếc mơ hồng


Mắt biếc thôi đừng thương nhớ chi
Nửa giấc mơ yêu chẳng nên gì
Lãng tử say tình ta tiếp bước
Mây trời pha rượu tiếu hi hi ...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI!
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 8 2017, 21:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hôm nay nghe lại tiếng anh Cồ
Quá mừng, tim đập xô bồ lung tung
Vườn quê cỏ mọc bít bùng
Hai thằng mình đã hứa cùng trồng cây
Nửa đời mộng đã xa bay
Nửa đời còn lại chung tay vun bồi

Anh Cồ ơi ! Anh Cồ ơi !
Xin đừng bỏ Mén mồ côi một mình !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 19 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» NIỆM KHÚC BUỒN LẠC LỐI THIÊN THAI! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu