Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 02:58
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113276 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2016, 18:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hổm rày huynh bỏ đi đâu
Tui ghé qua nhà rủ đi câu
Gọi mãi chẳng ai ra mở cổng
Một bình, một chén, một giòng sông

Chiều nay câu được con cá lóc
Nướng trui dậy mùi thơm tới óc
Thấy huynh đến nhà mừng muốn khóc
Mời "CỒ" vô nhậu cùng nói dóc...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2016, 20:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Tàn thu lá úa rơi đầy ngõ
Sân vắng nhà ai lạc lối vào
Bâng khuâng xa vắng lời trong gió
Một chút buồn gợi nhớ xôn xao


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2016, 22:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đuổi buồn ra khỏi ngõ
Mời niềm vui bước vào
Gửi tình bay theo gió
Nghe lời lá xôn xao


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỀ HƯU
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 11 2016, 02:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VỀ HƯU
Em năm mươi lăm, anh sáu chục
Cơm, áo, gạo, tiền… thôi thúc giục
Mỗi đứa dằn túi một sổ hưu
Mình dắt tay nhau về quê cũ

Ta cùng trở lại mảnh vườn xưa
Dựng túp liều con, lợp lá dừa
Vách lá, cột tre, nền đất nện
Mát đầu ngày nắng, ấm đêm mưa

Sáng anh vác cần xuống bến câu
Em đi ra đồng hái mớ rau
Kẻ lo làm cá người vo gạo
Cùng nấu, cùng ăn thú biết bao!

Trưa mình mắc võng ở sau vườn
Cây lá che đầu, hoa ướp hương
Gió quạt ào ào xô trái xuống
Lượm mận, xoài, me chấm mắm đường

Chiều cùng tắm gội với con sông
Tóc dài ngậm nước nhỏ long tong
Chở em trên chiếc xe đạp cũ
Chạy dọc bờ kinh đón gió đồng

Kho trời vô tận, hưởng thong dong
Chẳng cần nhọc sức tát biển đông
Ta sống để vui, vui để sống
Lo gì đầu bạc với răng long ?!


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 23 Tháng 12 2017, 19:41 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: "BIẾT RỒI!"
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2016, 01:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
“BIẾT RỒI !”
Đã có một lần tôi sắp nói
Em vội xua tay bảo “biết rồi”
Gói tình cất lại vào đáy túi
Dặn lòng mai mốt phải trao thôi !

Em ôm hoa trắng lên thuyền cưới
Bến vắng mình tôi đứng ngậm ngùi
Tình vẫn còn nguyên chưa mở gói
Nhưng chắc là em đã biết rồi

Ta lại gặp nhau cuối dốc đời
Đứa giờ góa bụa, đứa mồ côi
Lời thương hối hả tuôn thành suối
Em gật gù nghe bảo “ biết rồi !”


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2016, 08:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Thơ của mấy "ông" hay ghê ta!
Thấy cảnh VỀ HƯU vui thú điền viên mà mắc mê!
Cảnh gặp người cũ BIẾT RỒI ở gần cuối dốc đời cũng vui!

Lúc này Ốm ít vô DD vì ở nhà thằng con thường xuyên. Vô = đt nó ko cho vì bảo máy nhiễm 13 con virus. Mấy cái đt què quặt hết rồi mà chưa đi lo đc. Cũng may là ko mấy khi phải a lô!
Chúc mọi người vui khỏe, làm thơ, viết văn hay hoài hoài hoài...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHỜ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 11 2016, 01:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Em bay theo sáo, xa ngàn dậm
Quê nhà tôi đợi biết bao năm
Vẫn nhớ hoài hoài đôi môi thắm
Đôi má bính bầu, mắt lá răm

Nghe nói em về tôi mừng lắm !
Hái chùm hoa dại ghé vào thăm
Người nhà bảo khẻ, em đang ngủ
Hôm qua khách khứa viếng lu bù…

Nôn nao chờ gặp người thương cũ
Lòng dạ cồn cào như kiến bu
Hoa thắm trong tay dần héo rũ
Từng cánh rơi đều như lá thu !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TÌNH NÓNG
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2016, 02:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tình tôi như ấm trà nóng hổi
Vụng về đánh rớt phỏng tay người
Gía chờ cho đến khi nguồi nguội
Đem mời ắt ai nấy đều vui
Nước đổ, bình rơi, tay bỏng rát
Hại người, mang tội với ông trời !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BẠN NẦY...
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2016, 01:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bạn nầy tuy họ nhà cây
Không cành, không lá, thân gầy lêu nghêu
Mũi nhọn như chiếc kim thêu
Cấm đầu, cấm cổ uống nhiều chẳng say

Bạn nầy da trắng như mây
Mỏng manh cánh bướm kết bầy từng đôi
Rủi may phó thác tay người
Thương nâng niu, ghét giập vùi xé bôi

Bạn nầy giống trái mồng tơi
Rả thân trong nước, không lời thở than
Bút lông, bút sắt một đoàn
Nắm tay bầy trẻ, tung tăng đến trường
Hóa mình thành những giọt sương
Tương tư giấy trắng, vấn vương áo trò

Bạn nầy đầu gọt tròn vo
Cả đời thấp thỏm, âu lo mỏi mòn
Xinh xinh như ngón tay thon
Lòng trinh trắng tợ bông gòn trên cây
Bảng đen kỳ cọ mỗi ngày
Biến thành mưa bụi bám đầy áo cô
Tóc đen từng hạt vôi tô
Chui vào tim phổi thầy cô thêm gầy...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GỪNG
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 11 2016, 01:26
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Gừng càng già càng cay
Em càng ngày càng dữ
Xưa ghẹo thì em cười
Nay chọc là em cự

Ai dữ thì cứ dữ
Ai thương thì cứ thương
Cho dù xui hết cỡ
Cũng còn tình đồng hương

Một hôm trúng gió chướng
Bịnh, nằm một mình buồn
Em tìm đến tận nhà
Nấu giùm nồi cháo cá

Lòng lạnh như nước đá
Bỗng nóng như nước sôi
Cháo cá lóc ấm môi
Mùi gừng thơm nức mũi

Cái buồn theo cái tủi
Cùng cái bịnh bay vèo
Ngoài kia nắng trong veo
Đời ơi, đời đẹp lắm !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu