Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 23:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113273 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: LÀM THINH
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 11 2016, 04:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
LÀM THINH
Nhà em to nhất tỉnh
Tường cao chắn tầm nhìn
Em ngoan hiền nhất lớp
Học giỏi, vô cùng xinh

Nhà tôi nghèo nhứt xóm
Mái dột cột rung rinh
Cửa không cần đóng kín
Ăn trộm đâu thèm rình

Em ngồi tận bàn đầu
Tôi nép vào góc cuối
Hai đứa mút hai nơi
Cách nhau năm ngọn núi

Tan trường em bước vội
Tôi lặng lẽ theo đuôi
Năng xô hồn ngã chúi
Em giẫm hoài lên thôi

Thiếu ăn tình cũng đói
Gậm mòn trái tim còi
Ai cần thương mà nói
Làm thinh suốt một đời !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: LÀM THINH
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 11 2016, 02:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Ai biểu... ai biểu... làm chi cho khô khô khổ!
:rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 12 2016, 04:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nửa đêm hoa quỳnh nở
Hương ngào ngạt vườn xưa
Long lanh sương bám má
Cõi thực nhuộm màu mơ

Sáng, xác phơi trắng cội
Hồn đã bỏ đi rồi
Mỹ nhân không đợi tuổi
Chỉ gặp một lần thôi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CÂU SẦU
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2016, 20:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sông đắp mền sương phủ kín đầu
Mịt mù chẳng thấy bến bờ đâu
Mặt nước im ru, trời đất ngủ
Chỉ có một mình ta thức câu !

Xuồng con leo lét ngọn đèn dầu
Một người, một bóng dính chùm nhau
Sương buốt nghịch ngầm xuyên thấm áo
Gió rét trêu đùa kéo tóc râu...

Trăng níu tay mây cùng đi dạo
Sẩy chân té sấp vỡ toang đầu
Lũ sóng giựt mình ào tháo chạy
Cá vàng, cá bạc đuổi theo sau

Phao lạnh rung rung, người ấm máu
Chắc mẫm phen nầy cá cắn câu
Tay vẫn nhẹ tênh lòng trĩu nặng
Lủng lẳng đầu dây một mối sầu !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐO ĐÊM
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 12 2016, 15:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đêm sâu, giấc ngủ càng gầy
Chiêm bao đành lỗi hẹn cùng ai
Chẳng lẽ suốt đời ta cứ phải
Đo đêm bằng những tiếng thở dài ? !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: QUÊ XỆ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 12 2016, 16:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mỗi ngày đi dạo thấy hoài nhau
Mấp máy hai môi cứ muốn chào
Cái đầu ngần ngại không dám gật
Hình như nàng có mác nhà giàu

Bây giờ đã sắp lên chức lão
Cái tật mắc cỡ vẫn đeo vào
Chợt nhớ ngày xưa ba má dạy
Tiêng chào quý giá hơn cổ cao

Bèn giương cái cổ ngẩng cái đầu
Dọn sẵn nụ cười ấm áp trao
Ngươi ta bỗng giật mình cảnh giác
Ngoảnh đầu con mắt ngó đâu đâu

Chắc tại nhìn ta trông quá "bèo"
Nên nàng sợ mất món đang đeo
Mặt không ướp muối mà nghe mặn
Quê xệ quá trời “rút” mau mau !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRÀO NGƯỢC
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 12 2016, 15:19
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thôi ngủ đi em !
Đêm qua nửa buổi
Tình đang rất vội
Sắp bỏ đi rồi
Buồn mon men tới
Tim tách làm đôi
Nửa thương, nửa ghét
Nửa buồn, nửa vui...

Thôi em đừng nói, thôi đừng nói !
Chỉ khiến hai ta sẽ ngậm ngùi
Những giọt trăng trong và mật ngọt
Quặn người trào ngược, đắng bờ môi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VẾT THẸO BUỒN
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 12 2016, 17:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tôi về tìm lại chốn xưa
Cỏ cây ngày cũ đã thưa thớt nhiều
Đâu rồi gốc phượng thân yêu ?
Nơi tôi trốn nắng mỗi chiều đón ai
Tên người tôi khắc lên cây
Đóng khung trong trái tim đầy nhớ thương

Phượng không còn đợi bên đường
Bỏ quên những vết thẹo buồn trong tôi !


Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 17 Tháng 12 2016, 19:02 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: VẾT THẸO BUỒN..CÓ PHẢI LÀ...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 12 2016, 18:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Có phải đời còn lắm phong ba
Có phải yêu còn quá đậm đà ???
Nên tình trăn trở cùng đau buốt
Ta nhìn ta, lòng chợt xót xa...!!!

Bạn biết nhé... đá cũng có tim
Bên bờ cuộc sống, dẫu im lìm:
Mồ hôi chợt đẫm như sương sớm
Đau chẳng than! ... Nên chỉ buồn thêm!

Có phải tình vì lắm chông gai
Nên bỏ ta đi mãi dặm dài?
Như mặt lạnh lùng thêm băng giá
Ta ngã ngồi giửa nẽo trần ai!


Ta cố cười to... giọng thật vui


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 12 2016, 19:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Phải rồi, phải rồi bạn mình ơi !
Ta vác thân ta đã mỏi rồi
Còn đeo thêm túi tình quá nặng
Leo nửa dốc đời mệt hết hơi !

Ngồi mãi bên đường ta cứ đợi
Chẳng lo nắng táp ngại mưa rơi
Sức khỏe tiêu hoang giờ thấy hối
Có kịp gặp nhau lúc cuối đời ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu