Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 11:52
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113239 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: YÊU TRĂNG
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 12 2016, 17:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
YÊU TRĂNG
Tình đi bỏ xác lại đời
Tinh anh hồn phách lên trời cùng trăng
Chiều chiều kê chõng ngoài sân
Duỗi tay đợi ánh trăng vàng gối lên
Trăng trong trút áo lụa mềm
Thịt da mát rượi êm đềm như sương
Đêm lồng lộng một trời thương
Sáng ra đất vẫn còn vương mùi tình


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CẢM ...
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 12 2016, 16:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Gặp người đột ngột giữa trưa
Trời đang nắng ngọt bỗng mưa kéo về
Chòi hoang gió lộng bốn bề
Nước như trút giận xúm đè đánh tôi
Rung đâu vì ướt khắp người
Bởi hai vạt áo bồi hồi chạm nhau
Cầu cho mưa cứ ào ào
Mây càng nặng trĩu gió gào lớn thêm
Từ chân đến tóc ướt mèm
Trái tim ngâm nước đã mềm sắp tan
Trao nhau tia mắt vội vàng
Bỏ ngang cái rét, nóng rang khắp mình
Môi tê, răng cũng rung rinh
Cảm mưa, cảm gió, cảm tình…liêu xiêu !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÓN QUÀ NÔ EN
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2016, 18:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MÓN QUÀ NÔ EN

Nô en năm nào trời cũng lạnh
Cây thông trốn gió núp trong nhà
Dây vàng, dây bạc chen sắc lá
Sao trời giăng khắp nóc nhà ta

Cháu nhỏ nôn nao không chịu ngủ
Chờ ông áo đỏ đến cho quà
Lựa chiếc túi to treo cửa sổ
"Vớ ngắn, làm sao chứa LEGO?"

Con nít thời nay "già" sớm quá!
Nghi ngờ nên cứ hỏi hoài ta
Gói quà ông tặng không vừa ý
Thế mà lại giận dỗi mẹ cha

Tuổi mộng, tuổi mơ thu ngắn lại
Món quà kỳ diệu, tính thơ ngây
Biết cháu đang cần, cùng tìm mãi
Đến giờ vẫn trắng mấy bàn tay !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRĂNG CHUNG TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2016, 19:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRĂNG CHUNG TÌNH

Đưa em về, nắng pha sương
Hoàng hôn đứng đợi bên đường đã lâu
Lời từ tạ chẳng thành câu
Môi sầu trăm mối chỉ đau khâu rồi !

Ngẩng đầu chặn nước mắt rơi
Con cò lẻ bạn ngậm ngùi bay ngang
Tiếng buồn xuyên thủng không gian
Cây rùng mình trút lá vàng xuống vai

Cũng đành buông một bàn tay
Cũng đành quay gót đường dài xuyên đêm
Trăng khuya trải áo lên thềm
Gối đầu trên cánh tay mềm bóng cây

Trả tình, vay nửa đời say
Xé toang chiếc túi nhớ gầy héo hon
Hồn theo mây trú đầu non
Đem thơ rắc khắp lối mòn cỏ hoa

Chỉ còn một mảnh trăng già
Quanh quanh, quẩn quẩn…bên ta trọn đời !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÓN TẾT TÂY
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 12 2016, 17:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mừng giao thừa tết tây
Rượu hai ly rót đầy
Tay phải cụng tay trái
Một mình uống lai rai

Ta chúc ta an lạc
Khỏe mạnh và sống dai
Ta chúc bạn hạnh phúc
May mắn cùng phát tài

Ta chúc vườn lắm trái
Hương quỳnh thơm ngất ngây
Ông đồ xưa sống lại
Liễn đỏ treo đầy cây

Gà đang đua nhau gáy
Chó gâu gâu gọi bầy
Năm hai ngàn mười bảy
PHƯỚC, LỘC, THỌ cao, đầy !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRỒNG CHUỐI NGƯỢC
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 1 2017, 17:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bây giờ vợ đổi thành chồng
Cháu trai, cháu gái thành ông, thành bà
Con cái rầy dạy mẹ cha
Cá không ăn muối vẫn là cá tươi

Cái đẹp đánh nết chết toi
Sống là phải sướng, hại đời chẳng sao !
Gái ngoan phải lấy chồng giàu
Trai khôn chạy chọt chức cao lộc nhiều

Quan tham thăng tiến đều đều
No căng, sắp đứt dây thiều thì bay
Ôm vàng ôm bạc đầy tay
Qua tây qua Mỹ mà xài khỏe re !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 1 2017, 19:11
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
:cheer: :cheer: :cheer:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MƠ VÀ THỰC
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 1 2017, 17:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MƠ VÀ THỰC

Ta mơ lên đỉnh núi cao
Dựng căn chòi lá, trăng sao ở cùng
Sương pha rượu uống lạnh rung
Mây chia nửa mảnh áo trùm lên vai
Đêm đêm cùng chú bướm say
Lang thang tìm động thiên thai ghé vào
Hoa vàng trái ngọc xôn xao
Chưa ăn vị ngọt đã trào lên môi...

Mơ ngông chọc tức ông trời
Phạt ta suốt kiếp đáy đời, chèo queo !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 1 2017, 19:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề

Cá Sặc nuốt vội nuốt vàng
Cá Lăng, cá Chốt họ hàng với nhau
Cá Thu con gái nhà giàu
Cá Lóc bương chải, trọc đầu chưa yên
Cá Linh vừa nhỏ vừa hiền
Cá Leo dài thượt, trèo siêng nhứt nhà
Cá Lòng Tong nhát thấy bà !
Đi đâu cũng có mẹ cha tháp tùng
Lưỡi Trâu hai mắt trợn trừng
Trời đày miệng méo người dưng ghẹo hoài
Cá Trê ngạnh cứng, nhọn, dài
Đâm tay đau thấu trời mây, sưng vù
Cá Kèo cá Bống đi tu
Ăn toàn bọt nước, lù đù hiền khô
Hung hăng là chú cá Rô
Phùng mang, dựng vẫy nạt nồ trẻ con
Lia Thia đuôi đỏ như son
Cá Heo áo sọc miệng còn có nanh
Lìm Kìm mỏ nhọn lướt nhanh
Lang thang mặt nước tung hoành khắp nơi
Bị người tóm gọn đem phơi
Khô kìm, rượu đế suốt đời bên nhau
Ba Sa quê ở Tân Châu
Đem thân xuất ngoại làm giàu bà con
Cá Hô to lớn lạ thường
Cá He vẫy bạc nhiều xương thịt mềm
Cá Kết, cá Cóc khó tìm
Cá Trạch, gừng, nghệ tình duyên đậm đà
Bông Lau, Vồ Đém, cá Tra
Me chua, khóm, giá, bạc hà sống chung
Cá Nóc gieo rắc hãi hùng
Cắn phăng một nhát tiêu tùng…đời trai !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XIN LỖI HOA QUỲNH !
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 1 2017, 16:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Bái phuc tỷ luôn nhớ rành tên cá loại cá, tết đến rồi tỷ có đi chợ hoa không, chúc tỷ luon vui khỏe để làm thơ hay


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu