Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 20:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
Người gửi Nội dung (Xem: 116388 | Trả lời: 436)
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....VỀ ĂN TẾT SAIGON.
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 1 2017, 13:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TẾT SAIGON.

Thanh Thảo trở lại Saigon sau hơn năm tháng về lại Mỹ. “Đi qua lại như đi shopping” hay qua lại như đi chợ. Những người quen, bạn bè nói vậy khi gặp lại. (Nói ra thì người thương cười, kẻ ghét trề môi dài tám thước..hihii). Rằng về hoài chẳng có vui đâu ạ, mà còn hao”xiền” nữa. TT về hoài mỗi năm thứ nhất là thăm mẹ, sau đó là thăm lại ngôi nhà còn lại tất nhiên là cùng bạn bè tung tăng khắp nơi...

Ai gặp TT cũng câu đầu tiên “về ăn tết hả” ?? Yes!!! . Việt kiều xa quê về tháng nầy là chắc mẻm về ăn tết rồi! TT biết, có nhiều người xa xứ khao khát những cái tết quê hương lắm. Nhưng vì công việc nên không thể về tết. Và cũng có số người chẳng thiết tha về ăn tết quê nhà, nhưng có thể là số ít thôi.

TT về tết liên tục như nầy, thì tết trở thành bình thường như những mùa khác. Không háo hức mong đợi đêm giao thừa và có khi thấy man mác buồn nữa là khác. Buồn vì nhớ tết xưa ngày nhỏ có cha có mẹ, buồn vì nhớ tết Saigon có anh xã và các con trước đây. Buồn nhưng phải về mỗi năm thôi, bởi còn mẹ già giờ như chuối chín cây biết rụng khi nào. Dù có bận rộn cũng thu xếp về để má TT thấy mặt, mình thì được sờ nắm,ôm má. Không thì lúc má 100 tuổi già thấy không hối hận với lòng. Để không phải lấy lý do nầy nọ biện mình cho bản thân mình.

Năm nay về Saigon hơi sớm hơn các năm. Thành phố chưa trang trí hết. Nhưng cũng đủ làm cho mình thích thú với những cung đường đèn sáng rực rở. Vài ngày nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, đêm kia tung tăng xuống phố vài vòng. Chụp vài pô hình với hai chú gà trống & mái kỷ niệm. Bởi là ngày xưa, đầu năm TT cũng đã lên xe hoa đúng năm con Ò Ó O..O nầy.
Saigon luôn nhộn nhịp, ồn ào bụi khói. Quán xá luôn đông người. Một Saigon buổi chiều tối nhìn vui quá! Đưa mắt nhìn dòng xe ngang dọc, bất chợt nhớ nhà, nhớ không gian yên ắng bên trời tây, cảm giác ấp áp cuộc tròn trong chăn đang là mùa đông bên nhà. Thế mới thấy ở đâu dù vui có là ngất trời thì cũng không vui, ấm ngọt bằng gia đình ta.

(vài hình ảnh của TT và con gà tết 2017)

Saigon của những ngày giáp tết.
01-2017.
-------------------

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh




Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....MÌ 7 TÔ.
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 1 2017, 16:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Về đến Saigon em dâu út nhắn :- chị nhớ ăn mì bảy tô nhe! Thanh Thảo nghe thấy lạ, ừm nhất định nhớ..! và để dành đi cùng với các bạn vịt. Buổi chiều nọ, rủ các bạn vịt nhưng không đủ Ngủ long vịt. Những ngày cuối năm ai cũng chạy nước rút cho việc công lẫn việc tư. Thôi kệ, bi nhiều cũng đủ tụ ăn rồi. Thường thì chúng ta đi ăn chỉ order một loại mình thích. Ở đây một combo 7 tô = 49 ngàn. Mỗi tô có mỗi hương vi khác nhau, tô mì chỉ gắp hai đủa cho người ăn nhỏ nhẹ như mèo. Còn người ăn như hổ thì chỉ một lủm một đủa thui. Cứ vậy làm tới cho hết bảy tô của phần mình.
Khen người nghỉ ra cách nầy gây sự tò mò cho khách đến ăn cho biết. Vì bởi đa phần ai cũng hỏi
- ui ...làm sao mà ăn hết nỗi 7 tô mì ???
Khi mang ra ba combo, tụi vịt nhìn 7 tô mì nho nhỏ dể thương mà cười thích thú, rồi thì bắt đầu "tàn sát" 7 tô mì phần mình. Người ăn nhỏ nhẻ như TT gắp được hai đủa. Bảy tô mì thơm ngon. Mỗi người một một khẩu vị. Cái cảm giác ăn một lúc mà bảy loại mì khác nhau thấy vui ghê. Các bạn đùa "đói nên ăn ngon" ..hihii..!!
Lúc nào đó các anh chị, các bạn ở Saigon hảy đến thưởng thức mì bảy tô thử xem sao nhé!

----------------
Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2017, 15:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Nhỏ này sướng nghe về quê ăn tết vui nha


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.....du Xuân 2017.
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 2 2017, 13:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Du xuân 2017.

Và rồi, TT đã có những ngày tết quê hương cùng bạn bè cùng lớp chung trường. Ngày đi học tụi nầy học khác khối nhưng đều biết nhau cả hết. Mấy mươi năm sau tình cờ cũng có, qua bạn bè cũng có, Ngủ long vịt Saigon đã lần lượt, tìm lại được những người bạn xưa. Để rồi người ở Saigon cùng tập hợp nhau tung tăng ba ngày tết.
Bầy bịt nghỉ rằng. Tuổi nầy chẳng còn sân si hỉ nộ ái ố làm gì, các nàng vịt với tiêu chí sống vui sống khỏe yêu đời, làm đẹp cho nhau. Gặp nhau nhắc nhớ thời học trò, ai cũng có một chuyện vui để kể. Gặp nhau chia tay rất luyến lưu để rồi ngày sau a-lô hẹn gặp...hihihi. Đời có bao nhiêu ngày vui??? câu hỏi đó được trả lời bằng những lần gặp gở của Ngủ long vịt chúng mình.

-----------

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2017, 05:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Với mấy chị vịt chắc ngày ngày nào cũng vui hết, cười hoài không sợ gió vô đau bụng hả? :grin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 5 2017, 16:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Ve que nua ha Thao ,Suớng nghe


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VỊT SAIGON TÁI NGỘ.
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2017, 06:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ăn uống là nghề của mấy nàng mà! Không sành ăn mới là chuyện lạ há!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 437 bài viết ] [ 12 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 40, 41, 42, 43, 44

» VỊT SAIGON TÁI NGỘ. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu