Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 16:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 113248 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: BẾN MÂY
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 12 2017, 22:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhà em bến tắm đầu dòng
Nhà tôi bến kế cách nhau không dài
Chiều chiều bơi lội cùng mây
Gió thoa hương tóc thơm hoài mặt sông

Em theo chồng tận xứ đông
Tôi buồn, mây bệnh, gió ngông, sóng gầy...
Bờ đông có nhớ bờ tây ?
Bến xưa mây trắng lấp đầy dòng trong !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÙ TRỪ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 12 2017, 05:21
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Bong Dieu {L_WROTE}:
luu tam binh {L_WROTE}:
Tai lãng rồi, mắt nhìn chẳng tỏ
Kỹ niệm xa nhớ rõ hơn gần
Bù trừ, luật bất thành văn
Sướng vui vắn số, khổ càng sống lâu.

Tỷ coi tin nhắn đi tỷ ơi!

Tỷ ơi, Ốm ko mở tin nhắn đến để xem được vì hộp hộp thư đến đã đầy, XOÁ BỚT TIN CŨ THÌ D Đ CỨ TRẢ LỜI LÀ "LỖI TỔNG QUÁT" hoài (ko xoá bớt được tin cũ)!
Thiệt là botaybochun.com luôn tỷ ơi! :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LẺ
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 12 2017, 13:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đêm như sông rộng tràn bờ
Hồn hoang theo sóng lửng lờ, chơi vơi
Gối dài, tay bám, ý trôi…
Như ôm cây chuối tập bơi thuở nào
Góc trời lẻ một vì sao
Không quen, không lạ nhìn nhau bùi ngùi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: VÀO ĐÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 12 2017, 21:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nửa đêm gió tạt qua phòng
Báo tin cấp tốc "mùa đông đến rồi !"
Rùng mình, mũi "ách xì" nhoi
Trùm mền tránh gió, tức thời trốn đông
Đông càng già, tánh càng ngông
Chui vô chăn, áo, chạy lồng lên da
Biết lòng đông quyết chẳng tha
Liền đi nấu nước châm trà mời đông
Vói tay đóng chặt cửa phòng
Gió không vào được chổng mông mà gào !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HỮU Ý VÔ NGÔN
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 12 2017, 14:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngôn ngữ lắm khi hay lầm lỗi
Tình tràn trong mắt ngại lên môi
Ai biểu ngày xưa không chịu nói
Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi thôi
Hữu ý, vô ngôn đời buồn tủi
Hữu ngôn, vô ý chắc gì vui !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: XIN
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 12 2017, 21:59
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
XIN
Lạy chúa con tuy dân ngoại đạo
Nô en lòng vẫn thấy nôn nao
Dẫu tuổi sắp bò lên ghế lão
Lòng vẫn si khờ chẳng lớn bao

Vớ cũ đem treo cửa sổ nhà
Chỉ bởi già nhưng vẫn khoái quà
Ông “săn ta lốt” sao nghèo quá !
Vớ toàn trống rổng mấy năm qua

Năm nay chẳng dám ước mơ nhiều
Chỉ một món quà nhỏ xíu xiu
Ăn ngon ngủ khỏe thôi đau yếu
Tình thơ lai láng lắm người yêu...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRĂNG NON
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2017, 06:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRĂNG NON
Đầu hôm trăng ghé nhà tôi
Thập thò bên cổng chờ mời vào sân
Tập thơ, tập nhạc bày mâm
Rượu ngon khui nấp, đàn cầm so dây
Tri âm, tri kỷ cầm tay
Hẹn nhau cùng uống chưa say, chưa về
Lời thơ tiếng nhạc đê mê
Hương nồng làm mắt trăng thề lem nhem
Hơn ngàn chung vẫn rót thêm
Chuốc cho trăng uống say mèm mới thôi…

Nửa đêm tỉnh giấc bùi ngùi
Trăng đâu ? Bỏ đất tối thui, mịt mùng
Sương trùm áo ướt lạnh rung
Bên tai tiếng dế não nùng gọi ai ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cuối năm
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 12 2017, 11:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cuối năm vét hết nhọc nhằn
Đem pha rượu uống một lần cho xong
Say cho đất lở trời long
Cười cho sạch dạ, đáy lòng rổng rang

Trí bình, ý lạc, tâm an
Thân như khói mỏng thênh thang bềnh bồng…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: DẠ ẨM
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 1 2018, 22:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nửa đêm bày tiệc nhậu li bì
Trăng mệt nằm khoèo dưới đáy ly
Gió hít hương nồng say túy lúy
Ngã chúi cây ôm cố níu ghì
Sao chạm đầu nhau cùng bí tỉ
Vở thành trăm mảnh nhỏ li ti
Đất té lăn cù trời đổ lụy
Sương trùm ướt áo kẻ cuồng si
Chạnh nhớ người xưa, buồn thấm ý
Vét tình gửi hết, giữ làm chi ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KIỀU NỮ
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 1 2018, 13:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Vì sao trong mỗi nụ cười ?
Tôi nghe từng giọt lệ rơi âm thầm
Nỗi niềm của đóa hoa câm
Của con bướm dại trót lầm lối đi

Thuốc thơm đốt tuổi xuân thì
Phấn son xóa dấu gió đi sương về
Một ngày bướm chán ong chê
Đáy đời còn lại não nề mà thôi !

Nợ trần em trả sạch rồi
Trả lời, trả vốn trả trôi phận người
Xác thô bón đất thêm tươi
Hồn trinh theo khói về trời thong dong…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu