Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 07:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Xưa.... Thật Là Xưa «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 19 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2584 | Trả lời: 18)
Tiêu đề bài viết: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 03:51
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NỤ CƯỜI NHÂN GIAN


Mênh mang nước chảy qua cầu
Lý ngư một cặp cùng nhau tỏ tình
Bổng nhiên bắt gặp ai nhìn
Vẩy đuôi mắc cở quay mình bỏ đi
Anh ngơ ngẩn ước phải chi...
Có người đối ẩm cầm thi giao tình
Đã vương lấy nợ trên mình
Thấy người nhăn mặt..cũng hình như đau...
Đi vay một chút xôn xao
Mượn hoa một đoá, mượn đào một đôi:
Tặng em đổi lấy nụ cười
Cho nhân gian sáng rạng ngời yêu thương



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 09:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nhà mình cách một con sông
Em không biết lội nên lòng còn e
Tôi về đốn trụi vườn tre
Bức mây kết một chiếc bè thật to
Cùng nhau tay chống miệng hò
Mồ hôi thánh thót câu thơ bềnh bồng
Lý ngư tung tẩy thong dong
Bè tre lả lướt xuôi dòng sông quê


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 12:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
NỬA NỤ CƯỜI DUYÊN


Người có giang sơn chẳng lo gì
Nhất tiếu khuynh thành có xá chi
Còn ta nửa mạng...thân chưa đủ
Hàm tiếu đành trêu nét xuân thì

Thơ ta cũng muốn ướp chút hương
Bởi muốn ngọt như mấy thẻ đường
Nhưng lở tay rồi pha dấm (x... oopppssss)... đỏ
Thành ra dở dở lại ương ương

Cho nên cũng muốn đem tô điểm
Để nụ cười em ấm chăn mền
Nhưng sợ đêm về anh mất ngủ
Nhớ hoài ai đó... nụ cười duyên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 21:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mén khoái ăn mì tàu
Nghe Cồ khoe gấm đỏ
Bụng bỗng đói cồn cào
Bắt đền cồ huynh đó !

Xe mì ngoài đầu ngõ
Ra đó làm một tô
Giấm, nước tương chan vô
Giầm thêm trái ớt nhỏ.

Một tô dường chưa thỏa !
Cồ hỏi:" Nữa hay thôi ?"
"Khăn giấy nè lau mỏ
Đi ăn chè huynh ơi !"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 22:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Trời... Trời.... chỉ gợi ý chút xíu thôi mà tên Mén này lợi dụng tới bến luôn ta... Hết mì rồi tự động lôi thêm chè.... May mà mới chỉ một LTB thôi... chứ thêm đứa nửa là móc bọc ngay!

Eh... nghe bạn hiền ở Si gòn huh? Ở đó còn món mì gõ hong... bò pía nửa... Khi về nhớ nhắc ăn hai món đó nha!
Tình thân!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 23:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lâu quá không nghe tiếng gõ lóc cóc nữa. Nghe huynh hỏi bỗng buồn ngang xương. Bò bía cũng hết đẩy đi vòng vòng rồi, chắc nằm ở đâu đó !
Cháo huyết, mì gõ, kẹo kéo, bò bía, gỏi khô bò...Trời ơi! Nhớ quá đi mất !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 11 2018, 23:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
uhmmm.... buồn năm phút... Vậy thì Sì Gòn còn gì vui nửa... về làm chi !??

KIẾP NGHÈO


Đã nói với em: Anh rất nghèo!
Không nhà, không cửa, chẳng tiền cheo.
Cho nên chẳng dám mơ chi lớn,
Ôm mấy vần thơ mặt buồn hiu.


Tâm sự cùng ai đây hở trời?
Vô Chùa xin Phật một chút vui.
Nhưng cổng tam quan kia đã khép
Quay về bến mộng...quá xa rồi!


Định ghé thăm Cha hối lỗi tình
Chuông buồn, nên cũng đứng làm thinh
Có lẽ đời anh nhiều bất hạnh
Nên gửi thân vào vỏ ốc sên!


Sáng nay ngồi đếm lại gia tài:
Thơ tình một nén, buồn chia hai.
Nhỏ ở bên kia...sao xa quá
Định bắt cầu thơ thăm nhỏ đây


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2018, 11:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
MỜI
Ta mời em trở về miền thơ ấu
Với chân trần, tóc rối bám theo nhau
Gội mưa nắng, thịt da cùng thẩm thấu
Gửi hồn hoang bay vút tận trăng sao.

Ta mời em gối đầu lên cỏ rối
Lắng nghe tim rộn rả đập liên hồi
Con rắn nhỏ mang linh hồn tội lỗi
Trái táo đầu, tê dại một bờ môi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2018, 12:52
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Lạc Thu

Từ thu thay áo lụa vàng
Chân mây sương trắng... bàng hoàng tiếc thương!
Mắt nai... nhỏ có còn vương...
Đìu hiu bãi vắng sân trường năm xưa
Nghẹn ngào trời cũng đổ mưa
Lá xanh chợt héo khi chưa giã từ
Long đong anh nhặt tình thư
Thắp đèn đom đóm trầm tư nhớ thầm
Mưa thu hạt vướng lâm râm
Bỗng nghe lạnh toát như trầm giá băng
Nhỏ ơi ai vẽ ông Trăng
Mặt tròn vành vạnh, mà nhăn nhó buồn?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: YDI Xưa.... Thật Là Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2018, 13:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Mén LTB... đêm qua ngồi bần thần rước chai Bacardi dang dỡ, định làm một ly Pina Colada... nhưng thấy vắng quá... Lại thôi! Sáng dậy thấy bài thơ MỜI.... mới tiếc hùi hụi!

Chân trần, tóc rối vấn vương
Gót son in dấu trải đường em qua
Nẻo trần lắm nỗi phong ba
Khẻ thôi em nhé kẽo sa lối về

Kiếp nào chết giửa cơn mê
Táo thơm cám dỗ u mê địa đàng
Lỡ rồi một kiếp nhân gian
Hai lần nửa ấy hồn hoang vẫn tình

Môi em ngọt hay môi em xinh
Hồn nào lịm chết đêm trinh dạt dào!!!



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 19 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Xưa.... Thật Là Xưa «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu