Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Gặp Lại Người Xưa «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3224 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2008, 17:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

"Hai mươi bốn năm xưa,

một đêm vừa gió lại vừa mưa,

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,

hai cái đầu xanh kề nhau than thở..."


Mẹ là cô giáo dạy Văn nên từ nhỏ phuchau cũng lĩnh ngộ ít nhiều văn thơ của thời ba mẹ đi học. Đoạn thơ "Tình Già" của Phan Khôi thỉnh thoảng được mẹ "ngân nga" đọc, thật sự phuchau thấy hay hay (có lẽ mưa dầm thấm ...lâu) nhưng cũng không hiểu lắm "tình già" là gì. Đến một hôm tình cờ nghe truyện "Gặp Lại Người Xưa" trên radio, một phút "liên tưởng" giữa thơ và truyện thấy có gì liên hệ vui vui và thú vị về chủ đề "tình già" nên hôm nay mạnh dạn post truyện này để giới thiệu mọi người.

"Có những cuộc tình, dù hẹn hò, thề thốt tới đâu rồi cũng lùi về dĩ vãng. Có những cuộc tình đã gắn bó để trở thành duyên nợ trăm năm..." tanchau đã viết. Nhưng có những cuộc tình đẹp đã bị chia lìa bởi hoàn cảnh nên "ngưởi trong cuộc" vẫn mong một ngày nào đó được lần gặp lại người xưa. Không "tình cờ" như thơ của cụ Phan khôi, nhưng đoạn kết của truyện cũng giống giống như đoạn kết của bài thơ:

"Hai mươi bốn năm sau,

tình cờ đất khách gặp nhau:

Ðôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,

đố có nhìn ra được ?

Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,

con mắt còn có đuôi."



Một lần nữa câu truyện là một minh chứng cho câu " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề" . Phải chi đừng gặp lại rồi... Để tìm câu trả lời, mời mọi người click thưởng thức đáp án! :mozilla_tongueout:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-File nén tối đa để được dung lượng nhỏ nhất nhằm thuận lời upload lên DĐ nên âm thanh rất...mono, mong được thông cảm.

- Cũng xin gởi tặng chị 6 của phuchau, anh 6 install Window Media 9.0 or phiên bản mới nhất để nghe được truyện này.

phuchau.


Tập tin đính kèm:

Gap lai nguoi xua - Thanh Thuong Hoàng - Hông Vân doc.wma [ 975.32 KB | Đã xem 3218 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2008, 01:13
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 43
Sinh nhật: 04-04-1981
Ngày tham gia: 28 Tháng 3 2008, 13:18
Bài viết: 14
Quốc gia: United States (us)
nghe xong rùi , kết thúc buồn quá ,không có "hậu",tôi cho là cái ông đó vô duyên ah,tự mình thêu dệt mộng tưỡng trỡ về ,rùi thấy người ta như vậythì chạy....chứ ngươi ta đang yên đang lành như thế mặc dù xấu ,già bệnh tật chắc gì nhớ đến người xưa nhưng ỗng nhớ người ta, đoạn kết khiến người nghe "tội nghiệp "cô ấy,thật ra ông ta mới là người đáng thương mà cũng đáng bị "đá đít" :evil:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2008, 01:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Không trách được ông ấy Dì...Virus ui :grin: Ai cũng yêu "người xưa" bằng hình ảnh cũ mà đã quên mình cũng không còn "phong độ" như "thuở ấy". Ngoài đời, lâu lâu gặp lại ai cũng tá hỏa giống như ông ở trên thôi :rollin: .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 13:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
PC ạ ! tối nay lang thang trên d đ ,tỉnh cờ nghe bài : gặp lại người xưa mà PC gởi lên .rất hay.xin cảm ơn PC nhé.suy nghĩ cùa dì SKN rất giống vius, đàn ông thì luôn là thế đó.sự "hoang tưởng " luôn tồn tại trong mỗi người đàn ông .đối với người đàn ông tư thế..... chạy luôn là cái "vốn có" .sự cô đơn cuối đời của 1 người ,vẩn không bỏ được tinh ích kỷ và ....nhỏ nhoi .cũng hơi buồn buồn cho cô ấy trong câu chuyện này,nhưng cũng không ngạc nhiên gì cho lắm ,khi mà tất cả đàn ông đều như thế.bởi vậy nếu có hỏi : iêu có nỒng nàn ,ngọt ngào ,đắm đuối , kể cà....rung lẩy bẩy .ông nào dám "thừa nhận là .....chết liền.
Một ngày nào đó khi SKN là "bà lão" 80 tuổi (giống như bà lão trong TITANIC vậy đó) sẽ tìm gặp lại người đàn ông đầu tiên của minh xem thử có phải bỏ chạy như người đàn ông này không nhỉ . ôi ! chử tệ bạc luôn dành cho người ....ĐÀN ÔNG .
SKN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 20:35
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
phuchau {L_WROTE}:
Không trách được ông ấy Dì...Virus ui :grin: Ai cũng yêu "người xưa" bằng hình ảnh cũ mà đã quên mình cũng không còn "phong độ" như "thuở ấy". Ngoài đời, lâu lâu gặp lại ai cũng tá hỏa giống như ông ở trên thôi :rollin: .

* Vậy ông Vận này yêu bà Thu ở chỗ nào??? Đúng như người ta nói: Đàn ông con trai yêu bằng mắt!

* Ai đó khi có dịp "gặp lại người xưa", có "tá hỏa" thì cũng ráng mà kềm (nhứt là "mấy cha"). Đừng có vô duyên mà la lên:
- Trời! Sao bây giờ em lại già vậy!
- Trời! Sao bây giờ em ốm nhom vậy!
- Trời! Sao em tàn tạ vậy!
- Trời ơi! Da em xếp li hết rồi!
- Trời ơi! Tôi nhìn em hổng ra!
.................... :( :devil:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 21:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
virus {L_WROTE}:
nghe xong rùi , kết thúc buồn quá ,không có "hậu",tôi cho là cái ông đó vô duyên ah,tự mình thêu dệt mộng tưỡng trỡ về ,rùi thấy người ta như vậythì chạy....chứ ngươi ta đang yên đang lành như thế mặc dù xấu ,già bệnh tật chắc gì nhớ đến người xưa nhưng ỗng nhớ người ta, đoạn kết khiến người nghe "tội nghiệp "cô ấy, thật ra ông ta mới là người đáng thương mà cũng đáng bị "đá đít" :evil:

Nói như virus như vầy nghe mới "đã"!!!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 21:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
:lol: Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ mà..., trong cuộc sống có một người giữ mãi trong tim hình bóng mình "forever young" thì cũng hay vậy, mỗi lần nhắc đến thì thở dài hay "chách chách" lưỡi thì mới có chuyện để kế chứ :lol: Nếu Jack và Rose còn sống sót sau vụ đắm tàu thì phim không còn hay nữa, ít ra bà già Rose khi nhắc đến Jack thì Jack mãi mãi ở tuổi đôi mươi :lol: một mối tình đẹp nhưng không thành :grin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 21:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
phuchau {L_WROTE}:
:lol: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà..., trong cuộc sống có một người giữ mãi trong tim hình bóng mình "forever young" thì cũng hay vậy, mỗi lần nhắc đến thì thở dài hay "chách chách" lưỡi thì mới có chuyện để kế chứ :lol: Nếu Jack và Rose còn sống sót sau vụ đắm tàu thì phim không còn hay nữa, ít ra bà già Rose khi nhắc đến Jack thì Jack mãi mãi ở tuổi đôi mươi :lol: một mối tình đẹp nhưng không thành :grin:

Cô cũng từng nghĩ như vậy đó phuchau.
Còn sống và thành vợ thành chồng, biết đâu thậm chí họ sẽ là "mặt trời và mặt trăng", là hai kẻ "không đội trời chung" nữa!

Họ đã tử biệt, và thật an ủi là dù thời gian gặp và yêu nhau, bên nhau quá ngắn ngủi nhưng họ đã SỐNG VÀ YÊU HẾT MÌNH!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2008, 03:47
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 15-08-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2008, 12:03
Bài viết: 76
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bản thân của chúng ta chắc ai cũng có những phút giây nghe tiếng đập mạnh của con tim .Đôi khi có hai con tim hòa chung môt nhịp đập ,những bồn chồn xao xuyến cùng nhĩ về nhau .Riêng bản thân Nganga158 đã có nhửng giây phút vùa hạnh phúc vô bờ ấy ,nhưng rồi cũng đau khổ chất ngất khi hoàn cảnh không thể đến gần với nhau ...Thời gian tưởng như đã xóa mờ cái quá khứ ấy.Người ta thường bảo (quả đất tròn) hai mươi bảy năm sau lại gặp nhau bản thân Nganga trước khi gặp nghĩ rằng tất cả chỉ bình thường...nhưng hai mái đầu tóc đã điểm bạc <đôi thanh mai trúc mã >ngày nào giờ là hai người trung niên cộng lại trên 150kg .ngổi lẫn vào đám đông tụi bạn kêu người ấy tìm người xưa ,lúc ấy tim Nganga muốn ngừng đập máu hình như cũng ngừng lưu thông .khi người ấy bước vào Nganga không dám nhin lên ,thì một cánh tay đã đặt lên vai và giọng nói ngày nào vang lên <cái gì của Tôi thì Tôi biết các bạn ơi> một tràng pháo tay vang lên lúc ấy Nganga mới tỉnh hồn bốn mắt lai nhìn nhau Cuộc vui nào rồi cũng phải tàng mỗi nhà mỗi cảnh chúng tôi cùng ở chung một TP thỉnh thoảng cũng gặp nhau .Là phụ nữ lúc đầu tôi cũng rất ngại nhưng rất hên cho Nganga vì ngày xưa đúng là <tình trong sáng >.cái choàng vai sau 27 năm cũng là lần đàu và mãi mãi người ấy chạm vào nganga...Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn qua bao thăng trầm và sống gió nganga nghĩ lại nếu ngày xưa mà thành chưa chắc đã hạnh phúc ,làm sao tôi có được ông xã và các con đáng iêu
Nganga viết lên những dòng này với mong muốn các thế hệ sau đừng nghĩ rằng tình yêu mất là mất tất cả vì mọi cái còn ở phía trước . . .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp Lại Người Xưa
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 3 2009, 12:05
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 42
Sinh nhật: 31-05-1982
Ngày tham gia: 25 Tháng 1 2008, 07:55
Bài viết: 94
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cầu trời làm hạt mưa ngâu
Cho đôi ta lại chung ô tình đầu
Nhớ xưa ánh mắt bồ câu
Long lanh ấn lệ tiễn người đi xa
Thôi rồi ! trời bổng phong ba
Em là dâu mới, anh là người dưng
Rưng rưng lệ đẩm đôi hàng
Anh mừng em được sang ngang rộn ràng.


Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu

Đức Huỳnh Giáo Chủ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Gặp Lại Người Xưa «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu