Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 02:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TƯ ƠI..... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2272 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 5 2019, 01:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
TƯ ƠI... DẠO KHÚC

Từ dạo chiến chinh tàn
Mang kiếp người lữ thứ
Miệt mài cánh chim hoang
Buồn ơi... Đời viễn xứ!

Hôm nay lửa lựu về
Nhớ sân trường năm cũ
Xa rồi vắng tiếng ve
Giòng sông mùa nước lũ

Mẹ ơi con về đây
Võng im ở hiên nhà
Mẹ đâu con không thấy
Lời ru thôi thiết tha

Chỉ còn mây trắng trôi
Nụ chào trên môi khổ
Phải là... Cô Tư ơi...
..Ứ ... Ừ... Chim về tổ

Bao năm quê ruồng bỏ
Dặm dài chốn phong ba
Tim ai còn mở ngõ
Cho qua một mái nhà?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2019, 10:20
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cồ huynh ơi ! Đọc cái tựa nầy mén hết hồn. Người xưa của mén cũng thứ tư. Hai thằng mình đồng hương đồng khói, có khi nào đồng si một cô tư nào đó không.
Tình trường như chiến trường, huynh đã ra chiêu trước rồi, Mén lẽ nào chịu bó tay...

ƯỚC GÌ ...

Nhà Hai có bầy bướm trắng
Nhà Tư trồng lắm hoa vàng
Mỗi ngày dù mưa hay nắng
Ta chung lối đôi ba bận

Chiều chiều Hai sau Tư trước
Bóng tôi trùm kín bóng nàng
Đường quê nhà thưa người vắng
Tư chưa nhìn lại một lần

Ước gì Hai là mưa, nắng
Hôn đôi vạt áo màu trăng
Ước gì Hai là bướm trắng
Theo Tư tìm nụ hoa vàng


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2019, 13:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Ma Xó ơi... không biết là Y và Ma Xó đã có cùng trồng một gốc si với Tư hay không, nhưng Y biết chắc có một nhạc sĩ Hoài Linh đã có cùng tâm trạng như thế này nè (Hi vọng mình hong phải là tình địch gì đâu nhe!) :


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TƯ ƠI...MƯA HẠ
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2019, 14:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
TƯ ƠI...MƯA HẠ

Ta ngồi bên đồi dâu
Xám trời mây về đâu
Hạ về đôi mắt đỏ
Mưa nhẹ đọng mi sầu

Từ dạo bỏ trường xưa
Có còn quấn quít mưa
Gốc phượng buồn tê tái
Bé biết buồn hay chưa

Ngày ta vào sương gió
Đổi đời bỏ cuộc chơi
Bé hãy còn rất nhỏ
Ngậm ngùi mình ta thôi

Giử dùm ta phố phường
Cất dùm ta lời thương
Lá me mưa gió lộng
Gót hồng chớ vấn vương

Hôm nay trời vào hạ
Ta trở về phố xưa
Lén nhìn em...đẹp lạ
Hạ sao trời đổ mưa...

Lặng nhìn em...Chơi vơi...
Thinh không giửa lưng trời
Giọt mưa hay giọt mật
Gọi thầm.. Ơi! Tư ơi...



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2019, 10:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Phượng xưa

Tư ơi gốc phượng trường mình
Có còn giữ giúp mối tình thơ ngây
Tên Tư Hai khắc trên cây
Bụi thời gian đã lấp đầy hay chưa
Con đường đất đỏ ngày xưa
Có ai đưa đón sáng trưa mỗi ngày
Lời thề giữ vẹn chẳng phai
Hay là gió đã thổi bay mất rồi
Gò dâu chiều vắng Hai ngồi
Ngắm hoa vàng nụ nhớ người ngày thơ
Lời tình gởi gió mây đưa
Mang về trao lại phượng xưa giữ giùm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TƯ ƠI...GIẤC NGỦ NGÀY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2019, 11:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
TƯ ƠI...GIẤC NGỦ NGÀY

Trưa hè hàng cau rũ
Lặng lẽ giòng nước trôi
Võng trưa, hàng mi rũ
Sợi tóc mai giăng trời

Đi ngang lòng chợt nặng
Bé hàng xóm năm xưa
Bây giờ hoa môi thắm
Bé...! Em...! Có... hay chưa?

Ngập ngừng...không bước vội
Chân vấp cọng tóc mai
Gọi thầm...Ơi...Tư ơi...
Đẹp! Thiếu nữ ngủ ngày...

Mai anh về khấn Mẹ
Mai... dừng bước phiêu du
Võng xưa từ nay sẽ...
Hai đứa cùng nằm ru...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2019, 11:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
TÉ VÕNG
Hai mắc chiếc võng thưa
Trưa nóng Tư nằm đưa
Gió đi qua đi lại
Vuốt hoài sợi tóc mai

Có người ghen với gió
Vội lay võng mạnh tay
Dây treo mành nên đứt
Xô Tư té nằm dài

Vội vàng Hai đỡ dậy
Tay xoa miệng thổi hoài
Té đau Tư chẳng khóc
Hai má đỏ hây hây…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2019, 13:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
HAHAHA... Lưu Ma Xó... Y tui sắp pể pụng rồi nè...
"Tay xoa... miệng thổi hoài"... Đau chổ nào vậy ? Cần Y xoa tiếp hong ?

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TƯ ƠI.....
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 5 2019, 11:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ai kia nằm võng một mình
Cho tui nằm với hai mình cho vui
Hai đầu xa mút hai nơi
Bốn chân cùng gác miệng cười mắt nheo
Đưa qua đưa lại vèo vèo
Võng chưa kịp đứt mà teo tim rồi :) :) :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TƯ ƠI.....CHÀO EM, NẮNG HẠ!
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 6 2019, 18:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
CHÀO EM, NẮNG HẠ...

Hạ hởi em về cho phố thương
Phượng thắm hồng tươi khắp sân trường
Chín mươi ngày lẽ bao nhung nhớ
Ve sầu ly biệt buổi vấn vương

Chào em, nắng hạ về theo gió
Rảo bước chân chim tuổi học trò
Theo em ta vấp lên tà áo
Tóc rẻ ngôi hai ta lạc thơ

Em cười rạng rỡ mùa dâu chín
Mưa lá me bay phố ngẩn nhìn
Vô tình anh nhặt theo em bước
Một mãnh tình mơ... cũng lặng thinh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TƯ ƠI..... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu