Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 04:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» T đi chơi skiing «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1688 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: T đi chơi skiing
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 2 2008, 12:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnhHình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 29 Tháng 4 2008, 14:46 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: T đi chơi skiing
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 2 2008, 13:13
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
WoW! cảm ơn Thảo cho NGV xem ảnh đi chơi skiing của Thảo, rất hồn nhiên, rất trẻ và rất đẹp...
Thảo hay hơn NGV rồi đó, qua Mỹ 30 năm rồi mà chưa một lần đi ski.

Nhân ngày Valentine, xin tặng Thảo :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: T đi chơi skiing
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 2 2008, 10:59
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Rất vui nhận được quà của anh ,giờ thì T mới biết người chị lớn của T học chung với em gái NGV,còn người anh trai thì học với em gái anh .Riêng T nghe tên anh và thấp thoáng biết anh vào cái thuở chạy lon ton theo chân của các anh chị mình . :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: T đi chơi skiing
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 2 2008, 22:45
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
thanh thảo {L_WROTE}:
Rất vui nhận được quà của anh, giờ thì T mới biết người chị lớn của T học chung với em gái NGV, còn người anh trai thì học với em gái anh. Riêng T nghe tên anh và thấp thoáng biết anh vào cái thuở chạy lon ton theo chân của các anh chị mình. :D

và bây giờ NGV cũng nhớ Thanh Thảo là ai rồi! Ngày xưa Thảo hay chạy theo Mẹ mỗi khi Cô đi dạy, rất dễ thương.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: T đi chơi skiing
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2008, 00:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Đi chơi skiing! Chỉ thấy người khác chơi qua phim ảnh, hình ảnh và tưởng tượng mình được chơi đã thấy thích rồi!
NL quan niệm: khi có điều kiện cứ đi chơi đó đây, biết trò này trò kia với người ta. Xin miễn là mình đừng sống phung phí, vô trách nhiệm, vô tâm với đời, miễn là mình chơi bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Có người rất nhiều tiền của nhưng lúc nào cũng giả bộ nghèo túng, sống thắt lưng buộc bụng, đến DTDĐ còn không dám đem theo xài (để khi cần thì mượn máy người khác!). Sao mà khổ thế!
Gần nhà NL có người chỉ là y sĩ nha thôi mà dám mua ôtô lái đi làm hàng ngày (điều này rất hiếm ở VN), trường NL cũng có cô giáo có xe hơi riêng nhờ ông chồng là bác sĩ làm cho một công ty nước ngoài. Phải thôi, làm giàu chân chính thì sợ gì ai! Đời sống được bao nhiêu năm mà phải kềm chế nhu cầu và hứng thú của mình!

NL có "tâm hồn du lịch" nên thích đi chơi đó đây nhưng có những lực cản nên đành phải nhịn nhiều. Mỗi khi có dịp đi xa, tức lúc bị buộc phải rảnh rang là NL đi chơi thỏa thích. Khoảng những năm trước 2000, NL di dạy các lớp SP ở huyện và ở lại đó tới 5-6 ngày nên thường cùng HS đi chơi. Cả cô và trò không có xe gắn máy nên chúng chở NL bằng xe đạp, có khi đi đến 20 cây số (40 cây/2lượt). Mệt thì dừng lại uống nước và nghỉ, gặp dưa hấu bán dưới ghe thì mua và đập bể cạp ăn tại chỗ. Ghé vào thăm nhà mấy em HS cũ ở tuốt trong ruộng sâu phải bò qua cầu khỉ trơn láng==>run cầm cập. Có khi HS về nhà đem chiếc tác rán đến đón cô giáo về nhà chơi. Những gia đình nông dân rất hiếu khách làm mình cảm động và cảm thấy mắc nợ-nợ tình cảm-thật khó trả. Sau năm 2000, khi NL đi dạy ở BL (do trường người ta thỉnh giảng), NL cũng đã cùng nhiều lớp HS đi chơi biển BL. Bãi biển BL là bãi biến bùn, nước đục ngầu phù sa nên cô trò ít tắm mà chỉ vọc bùn và mò nghêu rồi ăn uống, bày trò chơi, vui hết biết. Có chụp cả một đống hình kỷ niệm những chuyến đi này nữa.

Xem mấy tấm hình đi picnic của nhóm Thiện Nguyện của hoaxuongrong mà bắt thèm. Làm những việc có ích cho đời rồi có dịp đi chơi vui vẻ với nhau trong môi trường nhiên nhiên trong lành, còn gì tuyệt bằng!


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cầu tre lắc lẻo...(Re: T đi chơi skiing)
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2008, 06:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chị NL nói "bò qua cầu khỉ trơn láng",T T tưỡng tượng cầu khỉ đó đủ rộng để bò, chứ cầu làm bằng cây tre nhỏ như hồi xưa TT đi cùng bạn thì không bò được :D
Nhớ lúc nhỏ, sau những tiết học về sớm, cả nhóm không về nhà đâu ah, mà rủ nhau đi bộ vô nhà nhỏ bạn bên "đường đất". Gọi đường đất vì nằm bên nầy kinh Vĩnh tế, bên trường bán công (cũ), sau hòa bình là trường cấp 2, TT lúc ấy 13 tuổi còn ham chơi lắm! dọc đường đi thỉnh thoảng dừng lại hái hoa dâm bụt, hoa lồng đèn của người ta trồng làm hàng rào, có lúc bị chó rượt chaỵ hụt hơi vì hái trôm hoa :rollin: Đi chơi đã đời rồi về, mà lần quay về không thích đi đường đất nữa, thích qua "đường đá" nên mới có chuyện để kể và nhớ ...Lúc ấy có cây cầu khỉ bắc ngang con kinh, cầu là cây tre nhỏ, cầu có tay vịn hẳn hoi, TT hong biết mấy bạn mình có sợ hong, chứ nhìn đã thấy ớn rồi mà hong dám nói :( cây cầu yếu ớt như vậy phải đi từng người một, đứa nào đi trước? Hỏng ai dám đi trước có lẻ sợ cầu gãy mỗi mình rớt chăng? vậy thì cùng đi nha (có rớt thì cùng rớt cả bọn) TT nhớ khoảng 7,8 đứa nối đuôi trên cây cầu lắc lư ấy, cầu run bần bật theo nhịp gót "chân son", tay vịn của cầu thì oằn xuống bởi gần chục cánh tay tì lên nó, tay nọ (xách dép ). Mắt nhìn xuống dòng kinh sâu thẳm mà tim đập thình thịch (TT hỏng biết bơi mà lị), qua được bờ rồi, cả bọn cười òa lên vui thiệt!
Sau nầy, mỗi khi nghe ai nhắc cầu khỉ, cầu tre là TT nhớ thời thơ ngây ấy, thơ ngây ở chỗ: đường đất hay đá cũng về nhà, tại sao đi cầu khỉ làm gì để sợ? hay tại ngu vậy :?:
Lần đầu bị đi trên cây cầu tre đó mới cảm nhận được câu hát ru: ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi.
Nếu có dịp về quê cùng mấy bạn, TT sẽ lăn lội tìm cây cầu tre nào còn sót lại rủ mấy bạn đi lại 1 lần trên chính quê hương Tân Châu mình đó. Nhớ lắm!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cầu tre lắc lẻo...(Re: T đi chơi skiing)
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2008, 07:17
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
thanh thảo {L_WROTE}:
chị NL nói " qua cầu khỉ trơn láng",T T tưỡng tượng cầu khỉ đó đủ rộng để bò, chứ cầu làm bằng cây tre nhỏ như hồi xưa TT đi cùng bạn thì không bò được :D

Một trường hợp dùng từ không chính xác lắm của NL đó TT ơi! Đúng ra gọi là "lần": lột giày (một đứa HS xách giùm) rồi ngồi quay ngang, 2 tay với lên vịn cây vịn, 2 bàn chân nhích ngang...nhích ngang tới từng chút một. Cầu gồm 3 khúc tràm (to hơn thân cây tre tàu) bóng láng (do đi nhiều), khúc ở giữa nằm ngang, 2 khúc ở hai đầu dốc đứng thấy mà ớn xương sống. Khó nhất là "lần" trên 2 đoạn dốc đó, gần như là bò, nhưng bò bằng một tay, tay kia phải vịn. Nhớ tới là thấy muốn chóng mặt. Dân ở đó người ta đi quen rồi, còn mình thì thấy thật sợ nhưng vẫn muốn thử sức. Chuyến trở ra, đứa học trò bơi xuống đưa ra tới đường cái. Bây giờ đường nông thôn vùng đó hầu hết đã được tráng xi măng, cầu khỉ đã bị xóa gần hết rồi.
thanh thảo {L_WROTE}:
TT nhớ khoảng 7,8 đứa nối đuôi trên cây cầu lắc lư ấy, cầu run bần bật theo nhịp gót "chân son", tay vịn của cầu thì oằn xuống bởi gần chục cánh tay tì lên nó, tay nọ (xách dép ). Mắt nhìn xuống dòng kinh sâu thẳm mà tim đập thình thịch (TT hỏng biết bơi mà lị), qua được bờ rồi, cả bọn cười òa lên, vui thiệt!
Sau nầy, mỗi khi nghe ai nhắc cầu khỉ, cầu tre là TT nhớ thời thơ ngây ấy, thơ ngây ở chỗ: đường đất hay đá cũng về nhà, tại sao đi cầu khỉ làm gì để sợ? hay tại ngu vậy :?:
Lần đầu bị đi trên cây cầu tre đó mới cảm nhận được câu hát ru: ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi.
Nếu có dịp về quê cùng mấy bạn, TT sẽ lăn lội tìm cây cầu tre nào còn sót lại rủ mấy bạn đi lại 1 lần trên chính quê hương Tân Châu mình đó. Nhớ lắm!

Nhờ mạo hiểm vậy mà bây giờ TT mới có kỷ niệm để kể đó. :lol:
Từ từ, sau này bọn trẻ chỉ còn biết chiếc cầu khỉ, cầu tre lắc lẻo qua lời mô tả của người lớn, qua các tác phẩm văn học nghệ thuật thôi (?)

Chị NL còn gặp nhiều cây cầu khỉ còn "ác đạn" hơn trong dịp đi công tác diệt rầy nâu ở một vùng nông thôn sâu thuộc tỉnh Hậu Giang năm 1978 (lúc đó còn là SV). Về đó cứ tưởng là mình lên cỗ máy thời gian để trở về 30 năm về trước. Ở đó, dân ra đường chỉ có đi bộ, đi qua nhiều chiếc cầu khỉ mỏng manh hoặc xuống bơi xuồng ba lá. Mỗi lần sang sông là mỗi lần NL chuẩn bị lội vì thấy chìm xuồng tới nơi: xuồng vừa nhỏ, vừa lắc thấy mà ớn. Chị NL là dân nhà quê mà còn vậy, mấy đứa bạn nhà ở thành thị thì đứng khóc ròng luôn. Có đứa qua cầu khỉ bị trợt chân, tay chụp vào thân cầu đeo tòn ten như...con khỉ! Con nít ở đó (cả người lớn luôn) không biết chạy xe đạp nhưng đi cầu khỉ, bơi và chèo xuồng rất giỏi....Còn nhiều chuyện lắm...nói hoài cũng không hết!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» T đi chơi skiing «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu