Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 00:18
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 126794 | Trả lời: 854)
Tiêu đề bài viết: CUỐI NĂM
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2022, 20:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chiều chiều phơi tóc dưới sân trời
Mây gió đôi lần ghé xuống chơi
Cuối năm vạch tóc tìm mây lạc
Trên tay rối rắm nhúm tơ trời

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy...
Cái lạnh, cái buồn, đáp xuống vai
Chắc tại mình lấy nhau chẳng đặng
Tóc bạc nhiều thêm mỗi mỗi ngày

Đời có mấy ai tròn mơ ước
Thôi thì mặc kệ tóc theo mây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bông mù u rụng như mưa trắng đầu.
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 1 2023, 22:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Em về thăm chị cùng xuân
Cây mai đầu xóm tưng bừng đón ai
Con sông dang rộng đôi tay
Xúi bầy sóng dại trao hoài lời thương

Nhà chị giờ ở cuối vườn
Cỏ xanh, lá úa, lót đường rất êm
Mười giờ, sao nháy, tóc tiên...
Càng cua, rau má...láng giềng từ lâu

Gió mang mùi ổi ngọt ngào
Góc tâm sự một thuở nào còn đây
Cội mù u cũ rất gầy
Nâng hoài cánh võng mỏi tay lắm rồi!

Ngã lưng lên võng ngó trời
Dưới mồ chắc chị bồi hồi lắng nghe
Thơ lên men giấm chua lè
Thôi thì đọc lại bài vè ngày xưa

Chao lòng nên võng đong đưa
Bông mù u rụng như mưa trắng đầu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ăn tết xong rồi lo giảm cân.
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2023, 16:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đón giao thừa xong lại thiếu vui
Con cháu rủ nhau du xuân rồi
Thân bằng quyến thuộc xa diệu vợi
Lên mạng nhìn nhau chúc mấy lời

Canh trộm, giữ nhà, người cùng chó
Lặng lẽ bên nhau chẳng chuyện trò
Người ngồi cong lưng tay gõ gõ
Chó nằm thẳng cẳng ngáy pho pho.

Viện cớ đầu năm phải ráng kiêng
Thật ra đã xài hết chất siêng
Nhà không thèm quét, cơm không dọn
Thọc đũa vô nồi gắp tự nhiên

Vừa ăn vừa mở ti vi coi
Rà khắp mọi kênh kiếm chút vui
Phim, kịch, tấu hài...xem mãi miết
Cười mà meo méo chẳng tròn môi

Xem chán mở nhạc xuân hát chơi
"Em đến thăm anh đêm ba mươi",
"Ly rượu mừng" thay lời tạ lỗi
Xuân nầy con lại chẳng về rồi...

Mỗi năm tết chỉ đến một lần
Luôn luôn đi kèm cái chữ ăn
Cho nên nhai nuốt là bổn phận
Ăn tết xong rồi lo giảm cân.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ tiệc
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 1 2023, 15:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nửa đêm bày tiệc giữa trời sao
Gió kéo chân mây ghé lại chào
Hồn tắm men tình sương ướt áo
Trăng rớt vào ly rượu chẳng chao.
Xuân uống quá đà say lảo đảo
Gối đầu lên nửa giấc chiêm bao


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Trăng khát
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 3 2023, 20:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình như đêm nay trăng quá khát
Một mình uống cạn cả dòng sông
Con nước đầu hôm đầy ăm ắp
Nửa đêm bày trọn cả đáy lòng

Lật đật rót đầy hai chung rượu
Nào cụng rồi cùng uống trăng ơi!
Trăng xé áo mây bày thân ngọc
Chung đầy thong thả nhảy vào bơi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KHÙNG
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 3 2023, 20:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dòng kinh đó cạn hẳn rồi
Những con sóng nhỏ đã thôi xô bờ
Cầu tre, cầu ván, cầu dừa
Hóa thân thành khói lững lờ theo mây

Nghe thừa thải cả hai tay
Giậm chân ngữa mặt ngâm bài thơ xưa
Làm cho ai đó bất ngờ
Co giò bỏ chạy, hét to "ông khùng!"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TRO CỦA THỜI GIAN
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 3 2023, 19:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ta thắp đuốc đốt thời gian mỗi tối
Xác thành tro, hồn khói trắng lên trời
Lớp bồ hóng bám đầy hai lá phổi
Lâu dần thành những hạt ngọc tinh khôi

Lẫn trong máu là vô vàn tinh thể
Mang sắc hương, hình bóng của cuộc đời
Ta gọi chúng bằng hai từ "kỹ niệm"
Nhận ra mình có vô số lần vui...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chỉ khoái làm thầy thôi...
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2023, 22:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Một lần về quê cũ
Nghe lạ lẫm đến buồn
Lớp hậu sinh khả úy
Ít em nào dễ thương

Cỏ cây quen và lạ
Giống người lấn giống ta
Vườn xưa giờ cằn cổi
Chán đời chẳng trổ hoa

Bạn nhà chòi thuở đó
Đã tót lên chức bà
Tay lần xâu chuỗi hột
Rủ cùng đi chùa xa

Khuyên răn đủ mọi thứ
Bố thí, bỏ thịt thà
Ăn chay thân thể nhẹ
Dễ nắm chưn Di đà

Tâm trí đang thong thả
Bỗng dậy sóng sân si
Bạn khuyên toàn chuyện tốt
Mà nghe giận mới kỳ

Giựt mình một cái đụi
Rồi ngộ ra tức thời
Bấy lâu tưởng đã sáng
Ngờ đâu càng tối thui

Ỷ y mình lớn tuổi
Kinh sử sôi rục rồi
Đóng vai trò hết nổi
Chỉ khoái làm thầy thôi...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CHI CHI CHÀNH CHÀNH
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2023, 22:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
"Chi chi chành chành
Trái chanh thổi lửa
Con ngựa chết trôi...
Em chưa kịp khép vòng môi
Bàn tay đã nắm chặt rồi còn đâu!"
Trò chơi nhỏ, mối tình đầu
Chiều nay nhớ lại lòng nao nao buồn
Phải chi cầm mãi đừng buông...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Vô thường ý đẹp của trời!
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2023, 21:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 72
Sinh nhật: 04-11-1951
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:46
Bài viết: 853
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Những ngày lễ hội qua rồi
Phố phường trả lại áo vui cho đời
Hoa chiều hương sắc phai phôi
Ngậm ngùi nhắm mắt khép môi lìa cành
Đau lòng từng chiếc lá xanh
Cho dù níu giữ cũng đành xa thôi
Một ngày lá bỗng chơi vơi
Nương theo tay gió xa rời cội cây
Thảnh thơi hồn lá cởi mây
Xác nằm rả mục đất gầy thêm tươi
Vô thường ý đẹp của trời!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 855 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86  Trang kế tiếp

» XIN LỖI HOA QUỲNH ! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu