Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 01:44
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» LỜI YÊU THƯƠNG CHO MẸ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 989 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: LỜI YÊU THƯƠNG CHO MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 5 2008, 06:49
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nhớ về hai mươi năm trước, mỗi khi má lên thăm tôi, hai con "vịt trời " nhà tôi mừng nhảy cửng lên reo to "Ngoại lên, ngoại lên rồi mẹ ơi!" Nhìn xem, má lấy gì ở cái giỏ đi chợ bằng nhựa? Má nói: nhờ cái giỏ mà không bị bể 2 chục trứng gà so, má "cưng" nó lắm để 2 con vịt trời nó ăn "mau lớn". Nè! xoài thơm chín cây, bánh bao chỉ, bánh chuối là của con (tôi ), mắm sặc, cá khô, đu đủ mắm má lần lượt lấy ra giống như cứu trợ vậy. Má nói cười ôm cháu ngoại hun hít thỏa mãn, đôi mắt có vết chân chim nói lên 1 tình yêu người mẹ trên gương mặt đẹp lão phúc hậu của má tôi.
Xe đò từ TC lên SG còn khó khăn, đi đường vất vả lắm, má tôi không sợ khó mỗi lần đi thăm con cháu , má vui lắm được thấy hai cháu ngọai đầu lòng mạnh khỏe.
Tôi là đứa con gái áp út, kể từ khi lấy chồng rồi sinh con, ở gần gia đình được 4 năm, lúc ấy tôi luôn nghĩ mình không thể sống xa cha mẹ, do vậy nhà tôi được xây chung vách, lại có thêm một cửa thông qua nhà ba má tôi, riêng mà vẫn như chung. Bên cạnh má, tôi thật yên tâm. :D
Rồi đến lúc tôi "bị" theo chồng về t.phố, nấn ná mãi rồi cũng phải rời xa ba má, xa cái nơi sinh ra mình, nhiều kỷ niệm tuổi thơ...không có nỗi buồn nào bằng. Là như vậy đó! bận bịu tôi không thường về, chỉ có má mỗi mùa hè má lại lên chơi lâu nhất, bởi hai nhóc được nghỉ hè, ngoài ra má tôi cũng lên SG đột xuất khi tôi cần nhưng vẫn không quên đem quà, mà mẹ con tôi ưa thích. Ở SG không thiếu thứ chi, nhưng mà tôi quí những gì của má cho, chứa đựng một tình mẹ bao la như bài hát LÒNG MẸ thật hay. Tôi cũng thấy má tôi thấp thoáng hình bóng một người mẹ trong vở LÁ SẦU RIÊNG. Có giống mà cũng có khác.
Giống má cô Diệu mang những món cần cho Diệu, như má đem cho tôi món ăn tôi ưa thích
Khác là má vui, mãn nguyện bởi tôi hạnh phúc,đầy đủ. Còn Diệu sống khổ và bất hạnh. việc làm của 2 bà má xuất phát từ tình yêu con, niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh. Giờ thì má tôi gần 8o tuổi, nhưng vẫn thích lo cho con cái như - tui bây ăn gì má nấu cho nè! Má luôn hỏi vậy khi con cái đông đủ. Không được sống gần má như các anh chị, nên tôi quí từng phút khi bên cạnh má. Tuổi già của má giờ đây không tính năm, mà đang tính tháng tính ngày .Tôi hiểu điều nầy, dù cách xa cả một đại dương, tôi đều phải sang thăm má vào mùa thu-đông hằng năm, rồi để được nghe má chia sẻ những kinh nghiệm bản thân, để được nghe má chỉ bí quyết nấu ăn ngon, để được má giáo huấn đạo làm người, mặc dù tôi đã khôn lớn, đã là bà ngoại rùi mà sao những lời má nói tôi vẫn thích nghe vẫn còn để tôi phải học hỏi thêm nữa.
Nói về má tôi, còn nhiều điều chưa kể hết, nói về các bà mẹ trên thế gian nầy là đề tài bất tận.
Xin trời phật phù hộ má được sống lâu hơn với chúng tôi, và các bà mẹ khác được nhiều sức khỏe bên con cháu.

Mọi người khi còn được sống bên cạnh người thân, hãy luôn nói với nhau những lời yêu thương đi nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LT69 Re: LỜI YÊU THƯƠNG CHO MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 5 2008, 05:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thanh Thảo thân,

Gần đến ngày Mother's Day rồi mà không thấy ai viết bài gì về Mẹ cả nên dù viết dở chị vẫn viết bài NHỚ MẸ để các tiền bối thấy ngứa nghề mà xuất chiêu, nhưng vẫn chưa thấy ai viết gì hết.
Cám ơn em đã giúp chị đỡ quê.

Thân.

LT69

___________________________________________________________________________

LT69 và Thanh Thảo thân!

- Hai bài NHỚ MẸ của LT69 và LỜI YÊU THƯƠNG của Thanh Thảo đều rất hay, đọc thật cảm động. Những bài viết về Mẹ bao giờ cũng hay hết.
- Chưa quê đâu, em gái LT69 dễ thương ơi! Ở trang web này chị Bong Dieu mới là người quê nhiều nhất. Quê nhiều lần rồi nó cũng thành CHAI luôn.
Đã nhiều lần chị BD cuốn gói ra đi, nói lời VĨNH BIỆT. Đi rồi...ngoảnh lại...nhìn thấy Thanh Thảo, phuchau, cháu hoaxuongrong, rồi em LT69 (mà chị đã biết là ai từ lâu rồi), rồi chị Lê Dum,...thế là lại lựng xựng...chân bước chân dừng ...hic...hic...hic...hu...hu...hu...khóc thiệt luôn rồi!!! Không lúc nào chị BD buồn như lúc này. Thường thường chị BD khóc rồi cũng tự mình dỗ mình nín vì cha mẹ mất hết rồi, ai đâu mà dỗ! Bây giờ các em có kẹo bánh gì để dỗ chị hay không???

Chị Bong Dieu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» LỜI YÊU THƯƠNG CHO MẸ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu