Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 12:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Đón Hạ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 11 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2238 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: Đón Hạ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Chúng ta đang đi trong mùa hạ rồi các bạn à! Nhắc đến Hạ ai cũng nghĩ đến “nỗi buồn hoa phượng”, nghĩ đến mùa chia ly của thời tuổi học sinh đầy hoa mộng với biết bao nỗi niềm hoài vọng. Mỗi khi trời lất phất những hạt mưa bay là bầy ve nhỏ lại râm ran trên ngọn phượng hồng nhuộm đỏ góc trời. Ve đang ca những điệp khúc để tiễn đưa những tháng ngày cuối cùng của thời áo trắng hay chúng khóc than cho thân phận hẩm hiu của mình? chúng ta nào biết được! Tuy nhiên, hình ảnh màu hoa đỏ thắm bừng sáng nơi góc trường hay góc phố thân quen, những nhạc khúc “ve ve” não nề lặp đi lặp lại biết bao lần cũng khiến mọi người dù xa trường vẫn chột dạ. Mùa hạ với những buổi trưa nóng như thiêu đốt, với những cơn mưa rào bất chợt đã để lại biết bao nỗi niềm cho nhà văn, nhà thơ và các nhạc sỹ sang tác nhiều tác phẩm bất hủ. Một phần cũng vì tuổi cắp sách đến trường của tất cả chúng ta đều lúc nào cũng đẹp và không ai trong chúng ta thêm một lần ao ước trong mơ lẫn thực tế được trở về những tháng năm xa xưa ấy để thả hồn theo cơn gió nhẹ, rong chơi trong những buổi chiều vàng cùng bạn bè.

Bạn ơi! Có bao giờ bạn thả hồn lắng nghe tiếng vọng thanh bình của buổi trưa hè êm ả nơi quê mình? Mùa hạ đã về trên cây phượng vỹ đỏ rực bên cánh đồng, triền đê, bờ ao một màu huy hoàng của tuổi trẻ. Có ai từng đi bắt cào cào buổi chiều tà trên cách đồng cỏ xa xa phía chân trời mây nhạt nắng chưa? Tôi đã từng có một tuổi thơ như vậy, nó êm đềm chảy như chính con sông tuổi thơ của bao người có được. Thưở nhỏ ai ở quê thường thấy có mấy rặng Trâm Bầu, có trái thì bé như hạt tiêu, có trái thì như hột đậu phộng. Trái bé như hạt tiêu thì có thề làm ống thục bắn nó nghe tông tóc rất vui tai.Tuy chúng khác hình dáng nhưng cũng là 1 giống cây ăn trái, chín hay sống điều có màu tương tự như nhau.Trái sống thì có màu xanh non của lá có khi màu trắng trái sắp chính thì có màu đỏ hồng nhìn vui mắt lắm, còn trái chín rồi thì có màu đen tím thật đậm. Ăn vào ngòn ngọt tận chân răng,cái thơm thơm của hương đồng gió nội. Khi ăn, ta mở miệng đưa chuyện là thế nào le lưỡi ra ai cũng có ngươi cười,cứ tưởng ngậm mực viết máy trong mòm ấy chứ.Tuổi thơ nó êm đềm biết mấy.Cái tuổi mà còn lấy cánh phượng ép làm bướm trong trang vở mới tinh còn thơm thơm mùi giấy mới, trao cho nhau cuốn nhật ký bạn bè,viết vào đó những nổi niềm của mây và gió. Đôi khi trẻ nhỏ thì không suy nghĩ “lan man” nhiều như những cô cậu học lớp 10 hay 12. Ít ra họ đã có cái nhìn “sâu sắc” cho nhau, biết e thẹn khi có ai đó vô tình đưa ánh mắt bất chợt lướt qua song cửa lớp.Cái tuổi “ấu trĩ” của một thời áo trắng nên thơ và ngọt ngào biết mấy.
Nếu ai đã từng có một tuổi thơ êm đềm ở một vùng quê thanh bình nào đó,chúng ta mới cảm nhận được hết tất cả những gì mình đã có được rồi mất đi. “Bây giờ thì khác rồi, tuổi thơ của bọn nhóc giờ đâu như lúc trước” –chắc chắn không ít lần trong lòng ta nghĩ vậy. Có thể chúng sẽ không hiểu tiếng ve nói lên điều gì hay chẳng biết được những buổi chiều trên cánh đồng xa xôi kia có gì và hoàng hôn của một vùng quê ấm áp ra sao. Đôi khi chúng ta lại tự nhận xét ngu ngơ như ánh trăng trên thành phố khác dưới miền quê vì “có lẽ” ta cảm nhận được trăng trên thành phố lại nhỏ hơn gấp đôi trăng dưới quê, cả mặt trời hoàng hôn cũng vậy. Rồi ta tự giải thích rằng do nơi đây “chốn phồn hoa đô thị” quá nhiều nhà cửa chen chút nhau mọc lên nên ánh trăng cũng mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nó. Hay có ai nhận xét rằng: dưới quê hình trời mau tối hơn trên thành phố, có lẽ quê nghèo nên điện không sáng lắm nên thấy âm u tỉnh mịt?? Nhiều lúc ta lại thiên vị cho rằng hoàng hôn thành phố sao bằng cảnh hoàng hôn dưới quê? Cứ mỗi độ chiều về, nắng vảng làm bóng ta ngã dài dưới làng tre mộc mạc của quê nhà.Ta ngồi cạnh bờ ao đu đưa chân nghe mát lạ, ngắm lũ cá lòng tong cứ thi nhau chạy giỡn như những đứa trẻ thích đùa. Nhìn nơi cánh đồng xa xăm kia, mấy đứa bé trăn trâu đang lùa đàn về xóm dưới, bóng người và đàn trâu cũng ngã dài theo những tia nắng cuối ngày thật đẹp.Gió chiều cùng nước lớn mang lẫn mùi hương mạ non và hoa cỏ đâu đây thoảng nhẹ vào hồn tạo nên mùi vị quê hương thoang thoảng hòa quyện nên một bức tranh chiều hè sống động.
Tất cả những ký ức của về mùa hạ trong tiềm thức của mỗi người sẽ trường tồn. Hiện tại dù ai tất tã ngược xuôi, dù ai đang cố sống cho mình, cố làm cho mình tồn tại một cách mãnh liệt trong cái thế giới phồn hoa này thì ký ức đậm đà về mùa hạ, cái tinh túy của trẻ thơ mãi mãi còn trong tim vì mùa hạ là một phần của quá khứ ngọt ngào, của cái tuổi” ô mai” mà chúng ta đã có. Chín mươi ngày ngắn ngủi của mùa hạ nhưng vẫn làm cho ta nhớ đến da diếc. Hôm nay, có ai trong chúng ta nhặt vài cánh phượng rơi mà buồn về cho cái quá khứ tươi đẹp của mình không nhỉ?

“ Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm…”


Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

NoiBuonHoaPhuong-ThanhTuyen.wma [ 623.67 KB | Đã xem 1940 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Vào Hạ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Một topic đón chào mùa hạ 2008 bằng hình ảnh và âm nhạc do phuchau thực hiện rất mong được ủng hộ nhiệt tình

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Vào Hạ một ca khúc vui tươi, yêu đời của cố nhạc sỹ Lê Hựu Hà được trình bài qua giọng hát của Tam Ca Áo Trắng "khởi động" đưa mọi người du lịch qua từng bài trong topic này. Mời mọi ngưởi bật loa, click play và chuẩn bị thưởng thức một số ca khúc về Hạ !!!


Tập tin đính kèm:

Vao_Ha.wma [ 1.11 MB | Đã xem 1937 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 21:55 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bây giờ còn nhớ hay không?
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Hoa Học Trò

Nhạc: Anh Bằng
Thơ: Nhất Tuấn
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không
Bây giờ còn nhớ hay không
Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Nhưng em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng chừ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm anh em biết tìm đâu bao giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu
Bây giờ mình mãi xa nhau


Tập tin đính kèm:

HoaHocTro.wma [ 1.18 MB | Đã xem 1936 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 21:59 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đưa Em Vào Hạ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

Dua_em_vao_ha.wma [ 1.26 MB | Đã xem 1931 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:20 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thương Ca Mùa Hạ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Cái nắng gay gắt của xế trưa đã tạm lui, nhường lối đi cho ánh nắng vàng yếu ớt của chiều tà xuyên qua từng kẻ lá,thơ thẩn một mình trên phố vắng,ai xui bước chân lạc trên con đường Trần Phú quen quen,tầm mắt vô phương, tâm hồn vô định,đi về đâu khi chiều đã nhòa màu.Nhưng rồi mặt đuờng in bóng những chiếc lá li ti cùng với những cánh hoa vừa chớm nở,vô tình giẫm xác phượng tàn,giật mình ngẫng lên:Cả con đường ngập tràn sắc đỏ-phượng vĩ đang khoe sắc,tiếng ve lòng du dương - Hạ về thật rồi!!

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

Thuong_ca_mua_ha.wma [ 754.54 KB | Đã xem 1931 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:18 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Hạ Thương
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hoàng hôn đã tím ngắt từ lâu,nhưng trong tầm mắt sắc tím pha hòa trong sắc chói ngời rực đỏ đưa đến độ viên mãn, "sắc xuân" của phượng khoe phô đã chiến thắng màu chiều tím, trong lòng rộn lên nỗi nhớ buổi chia tay, lòng vui vui buồn buồn cứ đan xen vào nhau,mắt phượng chói đỏ,không thẫm không nhạt,chỉ một màu ko pha trong ánh hoàng hôn.Một cảm giác mạnh tâm tưởng đã thức,nhớ về một mùa chia tay đã xa…….

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

Ha_Thuong.wma [ 1.42 MB | Đã xem 1929 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:29 với 2 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau hè
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Mùa hè với những tháng ngày nghĩ ngơi tại quê nhà. Tôi được đắm mình trong những kỉ niệm buồn vui, được hòa mình vào những công việc thường nhật của nhà nông. Tôi có cảm giác như hoàn toàn nhàn hạ. Thế mà có ngờ đâu, giọng hát của em tôi hát về bài " Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn làm tôi chợt có nỗi buồn mong lung.

“ Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng.”



Nắng hạ buồn oi bức, kéo bước chân tôi lang thang đi đây đó, đôi lúc trở về nơi đồng ruộng. Chiều ngắm những đám khói mênh mông vùn vụt bốc lên trời cao, tạo ra những mờ ảo lạ kì giống như đưa người ta vào quá khứ ngậm ngùi. Giờ khi sống với tâm trạng của hè quê, tôi chợt nhận ra những điều hết sức đơn giản từ cuộc sống rất thân thương và gắn bó với cuộc đời mình ngay từ bé. Để rồi có lúc phải hốt hoảng lo sợ cho chiếc máy thời gian cứ vô tình chạy. Tôi dần trưởng thành, nhưng rồi mẹ tôi sẽ già. Rồi nhiều thứ khác cũng phải dần thay đổi.



“ Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu, phiêu lưu, rong chơi những ngày đầu chừa, ba vá miếng dừa, đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa.”



Thời gian như hiện ra rõ rệt khi tóc mẹ đã hoa râm. Còn tóc cậu cũng chẳng hơn gì. Mẹ tôi không còn khỏe như ngày nao, và hình như trạng thái già đang tiến rất gần với mẹ. Tôi như bị ám ảnh, rồi đây tất cả sẽ bị thời gian vùi lấp, nhưng ánh mắt hiền và buồn của mẹ sẽ mãi không phai nhạt trong tôi. Những năm tháng sẽ sớm trở thành kỉ niệm, những ngày xưa rong chơi cũng sớm hóa thành quá khứ. Đó là những dòng thời gian đáng sợ, nhưng dù thế nào nó cũng không thể xóa được những gì thuộc về kỉ niệm, những gì thuộc về thầm kín trong mỗi con người.



“ Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỉ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.”



Một cảm giácthật đơn côi khi tôi chợt nghĩ về người khác. Đó là anh tôi. Anh luôn xa quê hương để bương trải nơi xứ người. Những tháng ngày vất vả đã cho anh những nỗi cô đơn đến khóc thầm. Anh đã có rất nhiều lần nhớ quê, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những gì của tuổi thơ và nhớ nhiều lắm, nhưng đó sẽ vẫn là nỗi nhớ. Bởi anh không thể về. Hy vọng nỗi nhớ ấy sẽ giúp anh có thêm nghị lực để thực hiện tốt khát vọng phiêu lưu của mình.



“ Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao. Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chừa, ba vá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thổi buồn để một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh, khung trời kỉ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.”



Khi tất cả đã qua, bao khát khao về quá khứ bổng trở về. Những chuyến phiêu lưu khắp chốn thuở còn xuân giờ là niềm khao khát lúc tuổi già. Tôi nghĩ về mẹ, về cậu và nghĩ về mình, tất cả sẽ giống nhau, tất cả rồi cũng sẽ già. Nếu có thể, tôi muốn giống như nhạc sĩ Bắc Sơn, được làm mây để bay khắp chốn, được làm gió để trở về với tuổi thơ bên những tiếng hát lời ru êm đềm của mẹ và cũng xin được sống bằng tình yêu đơn sơ của những tháng ngày vui tươi ấy. và gió hạ cứ thổi đi, càng buồn càng giúp tôi thấy rõ hơn quá khứ. Tôi sẽ đắm mình trong nhịp sống nhẹ nhàng của làng quê để mỗi khi đi đâu, có dịp, tôi sẽ nhớ lại những khung trời kỉ niệm, ở nơi đó có hình ảnh của mẹ, của người thân tôi và cả những gì đơn sơ nhất. Tôi sống bằng tất cả niềm yêu thương về một làng quê tôi đã được sinh ra. Xin cảm ơn nhạc sĩ Bắc Sơn, người đã cho tôi có dịp nghĩ nhiều về những gì đã qua và cho tôi được sống bằng tất cả tình yêu kỉ niệm trong những khoảnh khắc thời gian dịu nhẹ. Với “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác nữa, không phải chỉ biết những gì lớn lao mà còn phải biết những gì giản đơn nhỏ nhoi nhất.



Văn Thơ


Tập tin đính kèm:

ConThuongRauDangMocSauHe_HuongLan.wma [ 1.15 MB | Đã xem 1928 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:38 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Phượng Hồng
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Tôi đã viết về phượng khi tả cánh hoa học trò này, đến các bạn trẻ không biết , chưa thấy, chỉ đọc bài thơ "Chút tình đầu" của Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu


Vâng! Phượng là biểu tượng cho thời hoa mộng đơn sơ , Phượng là đặc trưng cho vương vấn ngày Hè, Phượng mang mác nhớ nhung , Phượng rực rỡ đợi chờ . Phượng đã chứng kiến bao mối tình đầu, đã vờ quay đi khi nụ hôn trao vội , đã ủ ê khi đôi lứa chia xa .

Màu đỏ thật tươi nổi bật trên nền lá xanh mượt mà còn gì đẹp hơn , chữ nghĩa nào ? màu sắc nào cho tôi diễn tả, nhất là cánh môi của hoa , màu trắng điểm những giọt vàng , giọt cam duyên dáng . Nhụy hoa nữa chứ tinh nghịch làm sao , ngỏng cổ rung rinh như chú gà trống vừa lớn vươn vai làm điệu , hỏi hết các chị đã một thời nữ sinh áo trắng có ai chưa từng bối rối, vò nát cánh Phượng trong tay, có ai chưa từng xé nụ lấy nhụy hoa chơi đá gà rồi cười khúc khích , hay nhẹ nhàng hơn nhặt những cánh phượng ép thành hình bướm tặng nhau ?

Tôi đã đi xa hơn một chút , tìm vị của Phượng , cái vị chua chua dễ chịu vô cùng , không gắt như chanh, hay lờ lợ như ô mai mà là vị chua của lời nói trả treo trai gái, thời vừa biết để ý đến nhau .

Khi nhắc đến Phượng , đừng quên những trái Phượng xanh dài khoảng cánh tay con gái ,bề ngang từ ngón trỏ đến ngón đeo nhẫn mà thôi, lác đác còn vài đóa hoa nở muộn, cùng những trái thòng dài tạo cho cây Phượng có dáng hình đặc biệt lạ lùng .

Mùa hè , những cơn mưa , những cơn mưa miền nhiệt đới, những cơn mưa vũ bão . Sau cơn mưa dưới gốc Phượng vầng hồng tròn trĩnh của tả tơi vùi dập, cho những trái xanh non kết thành .

Chút Tình Đầu

thơ Đỗ Trung Quân


Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê
Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.

Những chiếc giỏ xe trưa any chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.


Tập tin đính kèm:

Phuong_Hong.wma [ 1.3 MB | Đã xem 1928 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:34 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chiều Hạ Vàng
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

ChieuHaVang_BaoYen.wma [ 1.18 MB | Đã xem 1926 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:42 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Hạ Trắng
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2008, 21:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Tập tin đính kèm:

Ha_Trang-LeThu.wma [ 1.06 MB | Đã xem 1924 lần ]


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 17 Tháng 5 2008, 22:49 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 11 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Đón Hạ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu