Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 02:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2740 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 5 2008, 20:05
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH

THẦY PHÚC & CÔ VÂN

Ông hiệu trưởng, người đàn ông không cao lắm, nét mặt cương nghị, vừa cười vừa nói với tôi: "Cô may mắn đó, lẽ ra tôi đã gởi sự vụ lệnh trả về Bộ Giáo Dục sau một tháng không có người nhận nhiệm sở. Nhưng chẳng biết sao tôi còn giữ lại đây…" Đó là hình ảnh đầu tiên tôi đến với trường Tân Châu.

Với tôi, TRƯỜNG TÂN CHÂU có những thầy cô, anh chị, bạn bè dạy chung, có những em học sinh ngoan hiền, hiếu kính…là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên và rất trân trọng khi nghĩ đến. Thầy và chị Vân là mẫu người đạo mạo, nghiêm túc, nên mỗi khi tiếp xúc tôi cũng hơi e dè, chỉ sợ nói năng không đúng (ngày đó thôi).

Thời gian làm việc chung được mấy năm, thầy nhỉ? Hôm trước biết tin có cuộc họp mặt ở Cali., tôi định rủ Huệ San và chị Diễm sang chơi, nhưng San không rảnh, tôi lại không quen ai nên huề. Bây giờ nghe tin thầy và chị sang, nhưng đã trễ. Mong hai người có những ngày họp mặt thật vui vẻ. Và hy vọng nếu thầy và chị có dịp lên Virginia chơi, báo cho hay một tiếng, chúng tôi mong lắm.

Đ/c email của Đỗ Binh là dbinh703@gmail.com

Không biết tôi có dạy chung với thầy Tài và thầy Huyện không nhỉ?

Chúc mọi thầy cô và các em, các bạn một cuộc chơi đầy hào hứng và hữu ích.

Đỗ Binh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2008, 02:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Kính thưa cô,

Em là Phan Thị Nga, học trò của cô 2 năm cuối trước 1975 (năm lớp 11 và 12, nếu em nhớ không nhầm). Hôm nay, được biết tin cô, em rất mừng.
Hồi đó, lúc đầu cô chưa dạy chúng em môn Việt văn nhưng nghe cách nói chuyện của cô, chúng em đã đoán cô là giáo sư văn chương, thật không sai. Vì năm sau cô dạy chúng em môn Việt văn.
Em không sao quên được những giờ học sinh động, nhẹ nhàng do cô phụ trách, cách đối xử gần gũi, thân tình của cô đối với bọn học trò chúng em....

Cô ơi! Đến giờ em phải đi coi thi trong trường. Tối nay, em sẽ thưa chuyện tiếp với cô, cô nhé!


Phan Thị Nga


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thầy Nguyễn Thành Tài (Re: THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH)
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2008, 08:34
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Chào Cô Đỗ Binh!
Tôi rời THCL/TC năm 1968. Nên Cô không biết Tôi.

NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2008, 14:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô ơi!

Hồi đó, em cùng với các bạn Lệ Thủy, Thắng, Hòa, Kịp,...rất thích ngồi các bàn trên để được nghe, nhìn cho rõ. Không biết cô còn nhớ bọn em không?
Hồi đó lúc cô mới dạy lớp em, cô dạy môn Sử (em còn nhớ cô giảng bài về Hồ Quí Ly) với những câu chuyện kể thật hấp dẫn. Đầu tiên bọn em còn thấy thích tên của cô: "Đỗ Binh", vừa không có chữ lót, vừa nghe mạnh mẽ như con trai. Nhưng cô rất nữ tính, hiền lành, dịu dàng, thân mật với bọn em biết bao nhiêu. Ngoài việc dạy kiến thức, cô còn nói chuyện tâm tình với bọn em như với những người bạn. Vì vậy mà học giờ cô thấy thích làm sao! Bọn em còn ngưỡng mộ nhan sắc của cô nữa: nét mặt khả ái với làn da trắng mịn, cặp mắt đen láy thông minh, mái tóc dài xõa ngang vai cắt mái ngang phía trước trông rất thư sinh, trẻ trung và...có phần lãng mạn (phải không cô?); vóc dáng cao lớn, tràn đầy sức sống. Và dĩ nhiên, trên hết, là bọn em kính mến cô bởi cô đã giảng dạy với tất cả tâm hồn của mình, dù là dạy môn gì.

Giờ nhìn cô trong hình bên TCXL, em thấy cô không thay đổi mấy đó cô ơi.

Hiện nay có lẽ các em con của cô đã trưởng thành hết rồi, phải không cô?

Phần em thì bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn. Em có 2 con trai: đứa lớn đã tốt nghiệp ĐH năm ngoái, đứa nhỏ năm nay lên lớp 12. Em cũng theo ngành sư phạm, cũng chỉ đi dạy thôi chứ không biết làm gì thêm cô ạ. Thắm thoát mà ba mươi mấy năm rồi, còn ít năm nữa thì em cũng đến tuổi hưu rồi cô ạ.

Em kính chúc cô luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Học trò của cô: Phan Thị Nga

====================================================
Sau đây em gởi tặng cô mấy tấm hình...của cô và cô Điệp, của thầy Phúc và thầy Huyện mà em đã "chôm" bên TCXL (nhưng đã được chỉnh sáng cho rõ và "gọt giũa" thêm cho đẹp). Không biết bao giờ em mới có dịp ghé Long Xuyên để thăm cô Điệp được nữa.

Cô Binh và cô Điệp

Hình ảnh

Thầy Nguyễn Văn Huyện tại nhà riêng: (lúc cô về trường thì có lẽ thầy Huyện đã nghỉ rồi, do bệnh)

Hình ảnh

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Phúc đến thăm thầy N.V.Huyện:


Hình ảnh

(Còn hình em, chắc Cô đã xem xong rồi nên em xin phép xóa nhe Cô. Em xin lỗi Cô)


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2008, 21:43
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 5 2008, 00:32
Bài viết: 11
Quốc gia: United States (us)
Co than yeu , rat vui khi doc duoc nhung dong chu than thuong ngay nao cua Co . Voi em Co mai mai la nguoi Co dang kinh va con la nguoi Chi luon san sang tha thu cho nhung lam loi ma thoi hoc sinh chung em da vap phai bang nhung nu cuoi khoan dung . Than.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cô Đỗ Binh (Re: Thầy Tài, TNP và LT69)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 5 2008, 07:42
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Thưa thầy Tài,

Cho phép tôi được gọi bằng thầy, bởi vì năm 1968 tôi còn đang học ở trường trung học. Và tuy không học với thầy, nhưng tôi vẫn muốn được chia vui cùng gia đình thầy đã có được một cô con gái giỏi với một kết quả mà bất cứ gia đình VN nào cũng muốn có. Mong thầy đạt mọi ý nguyện.

Binh.


====================================

Em Nga Phan thân mến.

Làm sao cô quên được những hình ảnh ngày nào. Những Nga, Thắng, Hòa, Kịp, rồi Dung, Bảo Toàn, Thủy... Những buổi đi chơi ở Long Thuận nhà Thắng, Hòa. Buổi đến nhà Dung ở chùa Giồng Thành... Những tiếng cười rộn rã của các em, những câu nói vô tư không vướng chút mỉa mai, tất cả là một sự ngây thơ, trong trắng của thời mới lớn mà bây giờ làm gì có được. Đọc những bài em trên web thấy em đã trưởng thành, tự tin, yêu đời, yêu người hơn nhưng hơi mít ướt, có phải vậy không cô bé? Cảm ơn em về tất cả những điều em nói, bây giờ mắt cô tệ lắm, nhìn không rõ nên cứ bị bạn bè giận hờn, biết nói sao đây? Bao giờ cô gặp xin đừng buồn khi thấy mặt cô lạnh như băng. Hãy đến gần và ríu rít như ngày nào em nhé!

Binh.


=====================================

LT69.

Cái tên nghe thật lạ, giống như trong phim Đài Loan. Tuy chưa biết đích xác em là ai, nhưng cô cũng đoán ra em là một cô bé rất dễ thương, từ gia đình đến trường học, và ngay cả ra ngoài xã hội. Bởi vì em có một trái tim rất nhân từ, em muốn mọi việc đều tốt đẹp...mong em mãi giữ tính cách cao quí này.

Binh.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CÔ ĐỖ BINH (CẢM ƠN)
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2008, 21:08
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
NGV thân mến.

Thật xin lỗi, đã lên web mấy lần mà đến nay mới nói lời cảm ơn. Đò là vì, hôm trước nghe NGV đi chơi mới về và bây giờ lại chuẩn bị cho một cuộc họp mặt tại Cali, nên tôi định sau cuộc họp mới nói lời cảm ơn và hỏi thăm chuyến Cali luôn thể. Nhưng thấy kỳ quá, nên hôm nay lên tiếng làm quen và thành thật biết ơn NGV đã tạo một sân chơi rất vui. Tôi vẫn hằng theo dõi và rất thích cái không khí trẻ trung, sống động của những thành viên, người nào cũng đa tài, sáng tạo...Cho tôi gởi lời chúc tới tất cả mọi người họp mặt thật vui vẻ. Một lần nữa cám ơn NGV.

Binh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NGV - Re:CÔ ĐỖ BINH (CẢM ƠN) - Có hình họp mặt 2008
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2008, 21:40
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Cô Binh kính mến,

Cảm ơn cô đã viết thư cho em, ngày xưa em chỉ được học với cô vài tháng môn Sử thì cô lại đổi đi nhiệm sở khác nên em không biết cô nhiều.

Đang ngồi viết thư trả lời cho cô tại nhà Ngọc ở Cali. Bây giờ đang buổi trưa, các thầy cô, bạn bè sau một đêm thức trắng hàn huyên và sáng nay đi chơi Little Saigon đã mệt đừ, mọi người đang nằm nghỉ, chì có NGV nầy mày mò lên mạng đọc thư thì nhận được email của cô.

Thật ra em chỉ mở trang web cho các bạn vào chung vui, chít chát với nhau cho đỡ buồn sau mấy mươi năm xa cách. Đây chỉ là vì lòng nhớ thương ngôi trường cũ đã đọng thành những dòng codes hình thành trang web để mọi người cùng chia sẻ cho nhau những kỷ niệm ngày xưa thân ái. Chính tất cả những thành viên trên trang web nầy đã đóng góp không ít thì nhiều cho sự thành công ngày hôm nay.

Đêm qua trong khi hàn huyên, tâm sự, bọn em có nhắc đến cô. Em đã chuyển lời thăm hỏi của cô đến quí Thầy Cô và các bạn đện dự họp mặt năm nay. Sau đây là một vài hình ảnh đêm qua:

Hình ảnh

Hàng trước:
Trang Minh Phượng
Nguyễn Thị Ngọc
Thái Ái Bữu
Lê Thị Dum
Cô Đỗ Thị Thu
Dương Thị Ngọc Chưởng
Thái Liên
Thầy Nguyễn Đăng Khoa
Phạm Bé Sáu
Nguyễn Bá Đạt

Hàng sau:

Trần Công Bá
Thầy Nguyễn Thành Tài

Hình ảnh

Từ trái sang phải:
Nguyễn Bá Đạt
Dương Thị Ngọc Chưởng
Thầy Nguyễn Thành Tài
Thầy Nguyễn Đăng Khoa
Thầy Lê Bá Tòng
Cô Đỗ Thị Thu
Phạm Bé Sáu
Trang Minh Phượng
Thái Liên
Lâm Dum (Thảo)
Lê Dum
Nguyễn Thị Ngọc

Em sẽ post lên nhiều hình tùy theo mỗi ngày bên trang hình ảnh.

Kính chúc cô cùng gia đình sức khỏe bình an.

NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thầy Nguyễn Thành Tài (Re: Cô Đỗ Binh)
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2008, 07:41
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
tranbc {L_WROTE}:
Thưa thầy Tài,

Cho phép tôi được gọi bằng thầy, bởi vì năm 1968 tôi còn đang học ở trường trung học. Và tuy không học với thầy, nhưng tôi vẫn muốn được chia vui cùng gia đình thầy đã có được một cô con gái giỏi với một kết quả mà bất cứ gia đình VN nào cũng muốn có. Mong thầy đạt mọi ý nguyện.

Binh.


Cô Đỗ Binh !

Chân thành cám ơn CÔ cùng mừng với Tôi về thành quả cuả cháu nó.Cha mẹ nào cũng thấy vui khi con cái mình thành đạt,Cô há !
Hãy xem nhau như là đồng nghiệp thuở cò cầm phấn đứng trước bảng xanh đi Cô Binh ơi.tôi không dám..., như thế sễ thấy không xa lạ.Chúc Cô cùng gia đình vui vẻ

Thân mến

NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cô Đỗ Binh (Re: Thầy Tài, TNP và LT69)
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 6 2008, 20:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô Đỗ Binh {L_WROTE}:
Em Nga Phan thân mến.
Những tiếng cười rộn rã của các em, những câu nói vô tư không vướng chút mỉa mai, tất cả là một sự ngây thơ, trong trắng của thời mới lớn mà bây giờ làm gì có được. Đọc những bài em trên web thấy em đã trưởng thành, tự tin, yêu đời, yêu người hơn nhưng hơi mít ướt, có phải vậy không cô bé?
Binh.

Cô kính mến!
Em cám ơn cô đã hồi âm cho em.
Cô ôi!
- Nếu ai đó phải thốt lên những lời mỉa mai với người khác thì có lẽ con tim của họ cũng đã nhói đau dữ lắm rồi.
- Em không phải chỉ hơi mít ướt mà còn rất mít ướt nữa đó cô ơi. Em đã thành danh là "Mít Ướt" và "Sáu Ốm" từ lúc nhỏ lận cô ạ và còn giữ mãi đến bây giờ. Cũng may, nhờ vậy mà em còn sống nổi tới bây giờ đó cô.

Nghe nói năm tới các anh chị khóa I sẽ họp ở Virginia. Như vậy em sẽ được gặp Cô qua những tấm ảnh họp mặt, Cô nhỉ? Em mong lắm!
Em chúc Cô mọi điều tốt đẹp.
Học trò của cô: Phan Thị Nga


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» THƯ CỦA CÔ ĐỖ BINH «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu