Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 06:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3137 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2008, 20:34
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY

Đọc bài viết của Lũy Tre Làng nói về cha bạn ấy, mình bị xúc động rất mạnh, cảm thấy tủi thân và đau xót vô cùng, nước mắt cứ tuôn rơi. Vì từ thuở lọt lòng mẹ, mình đã không có tình cha. Với mẹ, cha là kẻ phụ tình. Với mình, cha là người thiếu trách nhiệm.

Ngày còn bé, mình rất hận cha. Mỗi lần cha mình từ Sài Gòn về thăm Long Sơn, mình lại trốn mất, không bao giờ để cha thấy mặt.

Lúc đầu, tên mình là do mẹ đặt, lấy họ mẹ là họ Đỗ. Lớn lên mình biết suy nghĩ, bớt hận cha mớI đổi sang họ Trang là họ của cha.

Có lẽ định mệnh đã an bài số phận mẹ và mình như thế, chứ cha mình cũng hiền và dễ thương, làm ăn buôn bán tất cả đều rất thành công, lại là một ông thầy thuốc Bắc nổi tiếng. Ông chỉ có một cái tội: tội thích thay đổi vợ, hết bà này tới bà khác.

Có lẽ mình không nên nói xấu cha như thế chăng ? Mình chỉ muốn bày tỏ cùng các bạn để có thể vơi đi phần nào nỗi chua xót trong lòng.

Ngày xưa cha mình là một công tử con nhà giàu, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Ông có tất cả 5 đời vợ và người vợ sau bao giờ cũng trẻ tuổi hơn người vợ trước.

Mình là con út trong gia đình, lại thiếu thốn tình phụ tử, nên gần như bao nhiêu tình thương trong tim mẹ, mẹ dồn hết vào mình, thậm chí một thùng nước nặng mẹ cũng không cho xách. Đi học thì mẹ bắt phải đi xe lôi chứ không cho đi xe đạp. Trưa nào mẹ cũng bắt mình phải ngủ một giấc, để mẹ thức coi chừng nhà (nhà mình buôn bán, hai mẹ con không thể cùng lúc nghỉ trưa).

Nhớ ngày còn nhỏ, vào những ngày cận tết, cái tiệm tạp hóa của mẹ mình đông khách lắm, mẹ không có lấy một giây phút rãnh tay, vậy mà chiều 30 tết mình đòi mẹ lấy quần áo đẹp cho mình mặc, lấy dây chuyền vàng cho mình đeo thì mẹ lấp tức ngừng tay phục vụ khách hàng, đi lấy những thứ ấy cho mình liền. Mình muốn gì mẹ cũng chiều.

Khoảng thời gian sống bên mẹ mình rất hạnh phúc và sung sướng. Nói làm sao hết những ân tình mẹ dành cho mình. Lớn lên có gia đình, mình phải lo làm ăn vất vả nuôi con, mình không có thời giờ chăm sóc mẹ, đến khi mẹ mất, mình ân hận thì đã quá muộn màng rồi. Vì vậy, hơn 20 năm từ ngày mẹ qua đời, ngày nào với mình cũng là Mother`s Day.

Bà con hàng xóm kể lại cho mình nghe rằng ngày xưa mẹ mình là một cô thôn nữ mắt to, mũi cao, da trắng , môi đỏ, má hồng, đẹp một nét đẹp tự nhiên không cần son phấn. Có người mách với ông nội mình là ở xã Phú Lâm có gia đình nọ có mấy cô con gái rất dễ thương, ông nội mình liền dẫn cha mình đi coi mắt. Ông ngọại mình định gả chồng cho 2 người con gái lớn trước, nhưng cha mình vừa thoáng thấy mẹ là nhất định đòi cưới . Năm đó mẹ mới 17 tuổI, ngoại không dám gả mẹ vào nhà nội vì nhà nội là nhà quan quyền, khách khứa lui tới rần rần, mẹ còn nhỏ quá sợ không làm dâu nỗi. Cha thưa với ngoại, dù phải chờ mấy năm nữa cha cũng vui lòng chờ. Và cha đã chờ. Hai năm sau đó thì cưới.

Thế mà đến chừng sống với mẹ có được 5 mặt con thì cha bỏ mẹ !

Lúc cha bỏ đi, mẹ mặc dù là người đàn bà có 5 con rồi, nhưng mẹ mình vẫn còn rất đẹp, có nhiều đám cậy mối mai xin cưới, nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ sợ bỏ các con bơ vơ.

Dù mẹ bị cha phụ tình, nhưng suốt đời mẹ vẫn yêu cha. Chiếc khăn tay cha bỏ quên trước lúc chạy theo người đàn bà khác, mẹ vẫn trân trọng giữ gìn. Chiếc khăn ấy còn nằm trong tủ áo của mẹ cho đến tận ngày mẹ vĩnh biệt cõi đời.

00000-----00000-----00000

Ông xã mình xem xong bài này, bảo:
- Em lạc đề rồi ! Bài này viết cho ngày Mother`s Day mới đúng !
Mình chỉ vào câu này ở phần trên : “…hơn 20 năm từ ngày mẹ qua đời, ngày nào với mình cũng là Mother`s Day.” thì ổng gật gù, cười cười, rồi cho mình cái…tiêu đề, nghe kỳ kỳ, nhưng sau một lúc suy nghĩ, mình...đồng ý.

Chúc các bạn một Father`s Day vui vẻ và xin chân thành kính tặng 1 hoa hồng đỏ cho những ai trên thế gian này còn đủ cả cha lẫn mẹ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2008, 22:09
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 60
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)
Nhị Châu tôi hân hạnh nhận hoa hồng đây nầy!


Tập tin đính kèm:
SNV30670.JPG
SNV30670.JPG [ 151.32 KB | Đã xem 3643 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 6 2008, 23:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
ba má của Nhị Châu đẹp lão quá hén ! chúc ba má sống hơn 100 tuổi bên cháu chắt nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 01:15
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
Nhị Châu ơi !
Không ngờ Nhị Châu là người đầu tiên nhận hoa hồng đỏ của mình. Mình rất vui !
Đây là lần đầu mình biết mặt Bác gái. Bác gái trông đẹp lão lắm !
Còn Bác trai trông vẫn như xưa, không gì thay đổi, mừng cho Bác. Vài mươi năm nữa..., hihihi, Bác vẫn...dư sức qua cầu !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 06:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị MP mến , bài viết cảm động quá chị ơi ! nhất là mẹ chị còn giữ được chiếc khăn tay đến lúc nhắm mắt . Ngày xưa phụ nữ thiệt thòi nhiều , lại chịu đựng hay quá hén ,người như vậy giờ "quí hiếm " lắm .Chị ơi ,nói nhỏ chị nghe nè ! nếu mà TT ở trường hợp vậy nha,thì TT xé tan nát cái khăn ấy rồi lấy chồng luôn haha!( nói vui để cười thôi nhe ).Chúc gia đình chị luôn vui nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 6 2008, 11:30
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
thanh thảo {L_WROTE}:
Chị ơi ,nói nhỏ chị nghe nè ! nếu mà TT ở trường hợp vậy nha,thì TT xé tan nát cái khăn ấy rồi lấy chồng luôn haha!

Thanh Thảo mến !
Em vui tính quá ! Chị và ông xã đang cười hì hì đây nè !
Thú thật, mỗi lần mở tủ áo của mẹ nhìn thấy chiếc khăn tay ấy, chị rất đau lòng; ấy vậy mà mẹ chị không bao giờ thốt ra một lời trách phiền hay than thở về người chồng bội bạc.
Đổi lại là chị, chắc là chị sẽ hành động theo "sách" của Thảo: xé tan nát cái khăn ấy rồi...lên xe hoa lần nữa . Ha ha ha !
Chị chúc gia đình TT luôn vui khỏe !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2008, 02:30
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 113
Sinh nhật: 01-01-1911
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2007, 15:43
Bài viết: 45
Quốc gia: United States (us)
Mình đọc xong bài của PHƯỢNG, nghe ý kiến của bồ mình nghĩ chắc ông xã của bồ đang... run. Tội nghiệp quá ! Chắc hỏng dám nhúc nhích, hi hi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2008, 21:34
thaodiep {L_WROTE}:
Mình đọc xong bài của PHƯỢNG, nghe ý kiến của bồ mình nghĩ chắc ông xã của bồ đang... rung. Tội nghiệp quá ! Chắc hỏng dám nhúc nhít, hi hi !


thaodiep ôi !
Thiệt không uổng công tôi (đã) ghi tên bà bạn vào danh sách những người bạn quý !
Hiểu tánh bạn bè tận ruột, tận gan như thế mới thật đáng gọi là...bạn vàng !
Chính xác là tôi "đang run" rồi !
Chính xác là tôi "hỏng dám nhúc nhích" rồi !
Tình trạng giống y chang như...anh nhà vậy !
Thiệt là "tội nghiệp quá", những anh chàng sơ vơ !
Hà hà !


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2008, 22:27
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45

Người tạo chủ đề
thaodiep {L_WROTE}:
Mình đọc xong bài của PHƯỢNG, nghe ý kiến của bồ mình nghĩ chắc ông xã của bồ đang... run. Tội nghiệp quá ! Chắc hổng dám nhúc nhích, hi hi !


Bà Thảo ơi !
Bà nói đúng quá !
Ông xã mình sợ run đến nỗi... ra đường gặp đàn bà không dám nhìn .
Chỉ nhìn...con gái không hà ! Hahahaha !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2008, 23:36
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 09-09-1964
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2007, 23:17
Bài viết: 70
Quốc gia: United States (us)
Minh Phượng Ơi!
Nghe ÔNG Dung Thông nói mấy câu trên''you khoái tỉ '' lắm phải không?
hi. hi.hi.....
LD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» FARTHER`S DAY CŨNG LÀ...MOTHER`S DAY «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu