Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 10:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Gửi "cao giố" BONG DIEU: nhất..nhì.. thứ ba học trò thời @ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 895 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: Gửi "cao giố" BONG DIEU: nhất..nhì.. thứ ba học trò thời @
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2008, 09:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm nay TT đưa cháu gái thi đại học, đứng trước cổng trường buổi chiều thấy phụ huynh ai cũng nhấp nhỏm mong con ra để hỏi thường là: làm bài được không? đề thi dể không? v.v. Có 2 cô bé nói với nhau:
- Phòng của tao có bà cô đó khó ác, bả canh dữ luôn, tao muốn lấy cây viết đâm cho bả lòi con mắt luôn (nhất quỷ)
TT hỏi cháu của mình:
- Thầy cô thế nào ?
Cháu gái:
- Cô của phòng con cũng khó, nhưng mà có anh thầy đẹp trai dễ "tè", lúc thầy phát đề mấy đứa con gái khen "Thầy đẹp trai quá thầy ơi!", Thầy khoái thầy cười tủm tỉm hoài .
Còn cô giáo BD thì sao? có khó không ? :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gửi "cao giố" BONG DIEU : nhất..nhì.. thứ ba học trò thời @
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2008, 12:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thanh Thảo mến!

Chời ơi! Sao lại chỉ hỏi có Bong Dieu!
Với một người có tiếng là "nhiều chuyện", lòng lại đang "ngổn ngang trăm mối tơ vò" như Bong Dieu thì để trả lời câu hỏi của Thanh Thảo cho hết ý, chắc phải tốn hàng chục trang giấy A4 quá!
Vì vậy, BD chỉ nói sơ sơ thui nhe TT!
"Nhiều chuyện" thì ai cũng biết rồi: cái gì cũng xía "tiền bể" vô; còn "ngổn ngang tăm mối tơ vò" là sao vậy? Cũng không có gì lớn lao, chỉ là do "cái khó", cái "rắc rối" của mình (?!) mà ra. Khó với cái bên ngoài, rồi lại ngẫm nghĩ về cái ta, tự đánh giá về ta...rồi hết biết phải làm sao, suy nghĩ sao, yêu-ghét như thế nào cho đúng.

Thanh Thảo xem, có một hôm đi ngoài đường, BD thấy một phụ nữ đột ngột rẽ phải vào hẻm ép một em HS khoảng 11,12 tuổi đang chạy xe đạp sát lề té xuống văng cái cặp xuống đất nhưng "con mẹ" đó chỉ nhìn rồi định chạy luôn không một lời xin lỗi. BD thấy vậy nổi nóng, ngừng lại và gọi bà ta phải ngừng xe để xem em HS đó có bị gì không để đền, ít nhất cũng phải nói một lời xin lỗi cho phải phép làm người lớn! Bà ta sừng sộ với BD nhưng BD đâu ngán. Nhẹ nhàng thôi, nhưng BD đã dạy cho bà ta một bài học về sự lễ độ! Ôi mệt ghê! Đi chợ mua đồ, BD không kèn cựa giá cả, không ngắt véo từng đồng của người bán nhưng chỉ cần một câu nói thiếu tôn trọng, thiếu tin tưởng của họ là BD không bao giờ mua chỗ đó nữa! Khó trời ơi đất hỡi luôn! Nhưng BD nghĩ kỹ rồi, khó kiểu này là làm khổ người khác nhất: làm thinh. Tưởng tượng khi mình làm mẹ chồng mà mình giận con dâu rồi làm thinh, chắc là nó khổ còn hơn là gặp bà mẹ chồng cái miệng rầy lách chách suốt ngày. Hi hi...phải hình dung vậy để chuẩn bị làm bà mẹ chồng dễ thương đó mà. Dễ thương thì có thêm một đứa con gái (=con dâu), còn khó thương thì mất luôn thằng con trai!

Càng lớn tuổi BD thấy mình càng khó. Với bọn HS, khoan dung thì khoan dung nhưng BD quyết không bỏ sót một lỗi lầm nào của chúng*. Tình cảm chan hòa thì chan hòa nhưng phép tắc thì đâu phải ra đó. Bọn nó có gì gút mắc về tình cảm, về chuyện riêng tư thường gặp hoặc gọi điện để tâm sự với BD nhưng đến chừng thi cử hả? Phải biết tay cô nó như thế nào. Đừng thấy cô BD quen gác thi phòng mình mà mừng, "quân pháp bất vị thân" đó em ơi!
TT biết không, có nhiều lần, BD buồn liền mấy ngày trời từ cái chuyện coi thi phải xử lý kỷ luật HS/học viên của mình (đề thi cho phép tham khảo tài liệu vẫn có thể có người bị lập biên bản do nhìn bài, trao đổi với người khác nhiều lần!).

Một đồng nghiệp BD kể: có lần thi xong, họ nghe mấy học viên (người lớn đi học) nói với nhau: "Bữa nay gặp bà đó coi thi dễ ghê nên làm bài được hết" Ai nghe vậy cũng nói: "Trời đất, coi thi dễ mà còn bị gọi là bà đó thì coi thi khó sẽ bị gọi là gì vậy cà?"
Còn sau lưng họ rủa xả, đòi đâm lòi con mắt hay muốn ném đá vào đầu người coi khó thì mình đâu biết được! :rollin: :( :( :(

Năm nay BD không tham gia coi thi TSĐH nhưng thằng con BD có tham gia. BD luôn dặn nó: "Con à, kỷ luật là thép nhưng thái độ phải là nhung đó nhe. Phải dặn dò các thí sinh cho kỹ lưỡng đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra, khổ tâm lắm..."

Tiết lộ vơi TT một điều nầy nữa: những lúc thấy lòng sôi sục hoặc câu mâu, rắc rối, giận, hờn ai đó về một chuyện gì đó thì đối với BD, phương thuốc hiệu nghiệm nhứt là những bài viết của NS. Trịnh Công Sơn đó (còn nhì là âm nhạc)

Chúc TT luôn dzui dzẻ!
BD

===========================================
* Không bỏ sót lỗi lầm của HS: thấy hết và tìm cách góp ý để chúng biết mà sửa. Có khi nói thẳng một cách nghiêm túc. Có khi chỉ cần một câu tếu cho vui. Lại có khi là một câu chuyện bóng gió... Chuyện dài nhiều tập!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gửi "cao giố" BONG DIEU: nhất..nhì.. thứ ba học trò thời @
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 7 2008, 03:03
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô giáo Bong Dieu ôi! cô dễ dễ tí cho con em nó nhờ :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Gửi "cao giố" BONG DIEU: nhất..nhì.. thứ ba học trò thời @ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu