Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 12:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Code 0 «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1818 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2008, 21:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hôm nay cũng như mọi ngày: sáng tôi đi làm sớm, kiểm tra kết quả máu và theo dõi tình trạng của bệnh nhân để có thể tiếp tục phương pháp điều trị. Bỗng dưng hệ thống liên lạc kêu lên "Code 0 - South Rehab, 3rd floor" hai ba lần. Tôi và 3 người dược sĩ khác vội vã từ lầu 6 chạy xuống lầu 2. Chạy qua walkway để lên lầu 3 ở một builidng khác. Vào phòng bệnh thì những y tá và bác sĩ đang bu quanh để cứu cấp bệnh nhân. Ngay tức thì phải nhảy vô giúp họ. Chúng tôi mở tủ thuốc cấp cứu ra, chuẩn bị những tiêm thuốc để có thể giúp tim bệnh nhân vượt qua giây phút nguy hiểm. Mọi người thay phiên nhồi tim cho bệnh nhân. Bên Dược thì canh tường món thuốc và thời gian cách nhau của mỗi loại. Cứ như vậy hơn cả 15 phút mà máy điện tâm đồ chỉ có 1 đường thẳng đi ngang. Bác sĩ trưởng nói rằng "Thôi được rồi, tôi nghĩ chúng ta phải tuyên bố thời gian tử vong." Mọi người điều chấm dứt những gì đang làm và rời khỏi phòng bệnh để trở lại công việc họ đang làm trước đó. Riêng tôi và những người khác cũng vậy.

Thật là kinh ngạc khi một phút trước ai cũng nỗ lực để mong cho bệnh nhân có thể có lại tim đập, có lại hơi thở. Sau đó thì không gì nữa và phải trở lại làm việc của mình. Người thì cười nói, kẻ thì bàn luận xem cuối tuần này đi đâu chơi, làm gì, vân vân. Dĩ nhiên, khi làm trong bệnh viện thì phải đối diện với nhiều chuyện như vầy và phải có can đảm chấp nhận sự thật. Nhưng không biết người nhà của bệnh nhân ra sao khi nhận được tin này???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2008, 22:20
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Thịnh Vượng thương mến,

Đó mới thấy sinh mạng con người rất mong manh. Mới từ giây phút trước đó còn thở, vậy mà chỉ trong một vài giây phút sau đã ra đi về miền tự do, không ràng buộc, không vấn vương, buồn phiền hay giận dỗi. Rồi dần dần Thịnh Vượng cũng sẽ quen đi sẽ cười nói bình thản như mọi người đã quen với công việc hàng ngày.

Nếu chúng ta cứ vướng víu với những buồn phiền chung quanh thì làm sao có thể tiếp tục công việc dồn dập đến phải không Thịnh Vượng?

Mến

NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2008, 22:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Gởi chú NGV:

Chú nói rất đúng. Chúng cháu đã tận hết sức rồi thì không gì phải hối tiếc. Nếu vấn vương thì tinh thần sẽ xuống dốc và làm việc sẽ không hiệu quả. Từ đó sẽ có hại cho sức khỏe riêng mình và không chăm sóc tốt cho những bệnh nhân khác. Như vậy thì làm việc không còn ý nghĩa nữa.

Cảm ơn lời khuyên bảo của chú.

Chúc chú cuối tuần vui vẻ!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2008, 23:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Tặng Thịnh Vuợng bài Logical Song vừa thư giãn vừa ngẫm nghĩ chiều thứ 6.

"The Logical Song"

by Supertramp

When i was young
It seemed that life was so wonderful
A miracle, oh it was beautiful, magical
And all the birds in the trees
Well they´d be singing so happily
Oh joyfully, oh playfully watching me
But then they sent me away
To teach me how to be sensible
Logical, oh responsible ,practical
And they showed me a world
Where i could be so dependable
Oh clinical, oh intellectual, cynical

There are times when all the world´s asleep
The questions run too deep
For such a simple man
Won´t you please, please tell me what we´ve learned
I know it sounds absurd
But please tell me who i am

Now watch what you say
Or they´ll be calling you a radical
A liberal, oh fanatical, criminal
Oh won´t you sign up your name
We´d like to feel you´re
Acceptable, respectable, oh presentable, a vegetable!


At night when all the world´s asleep
The questions run too deep
For such a simple man
Won´t you please, please tell me what we've learned
I know it sounds absurd
But please tell me who i am, who i am ,who i am.


Tập tin đính kèm:

logicalsong.wma [ 632.35 KB | Đã xem 1799 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2008, 12:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Cảm ơn phuchau nhé! Bài hát rất ngộ nghĩnh :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2008, 10:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
ThinhVuong {L_WROTE}:
Thật là kinh ngạc khi một phút trước ai cũng nỗ lực để mong cho bệnh nhân có thể có lại tim đập, có lại hơi thở. Sau đó thì không gì nữa và phải trở lại làm việc của mình. Người thì cười nói, kẻ thì bàn luận xem cuối tuần này đi đâu chơi, làm gì, vân vân. Dĩ nhiên, khi làm trong bệnh viện thì phải đối diện với nhiều chuyện như vầy và phải có can đảm chấp nhận sự thật. Nhưng không biết người nhà của bệnh nhân ra sao khi nhận được tin này???

ThinhVuong mến!

Một trong những qui luật của đời sống tình cảm của con người là qui luật thích ứng: một xúc cảm-tình cảm nào đó nếu được lặp đi lặp lại một cách đơn điệu thì dần dần nó sẽ bị suy yếu đi. Thông thường người ta gọi đó là sự chai dạn xúc cảm-tình cảm.
Làm ở BV, thường xuyên chứng kiến cái chết, từ từ người ta sẽ thấy đó là chuyện bình thường, không còn có cảm xúc vấn vương đối với những cảnh thương tâm. Để mà có thể chú tâm vào những việc khác ích lợi hơn, thiết thực hơn. Điều đó quá tốt. Chỉ mong rằng người ta chai dạn XÚC CẢM chứ không suy yếu TÌNH CẢM* nghề nghiệp thiêng liêng.

Chúc ThinhVuong mọi điều tốt lành và có nhiều niềm vui trong nghề nghiệp, trong cuộc sống.
Hãy xem trang D Đ này như là trang nhật ký dành cho những người thân yêu, cháu nhé!
Cô nghĩ rằng mọi người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cháu.

Cô Bong Dieu



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2008, 12:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Cô BD nói rất đúng, cháu xin cảm ơn cô. Thứ 2 chúc cô có một bắt đầu mới thuận lợi trong cuộc sống và việc làm.

Thịnh Vượng


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2008, 18:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
ThinhVuong {L_WROTE}:
Cô BD nói rất đúng, cháu xin cảm ơn cô. Thứ 2 chúc cô có một bắt đầu mới thuận lợi trong cuộc sống và việc làm.

Thịnh Vượng

Có sự nhầm lẫn hay sao đó, ThinhVuong ơi!
Với cô BD, tất cả đều đã cũ rích. Không đầy 5 năm nữa là nghỉ hưu rồi, không có một bắt đầu mới nào nữa đâu cháu.

- Về việc làm, có chăng là cô BD thêm nghề giữ trẻ trong tương lai. :lol: Nếu trí tuệ và tâm hồn chưa bị lão hóa thì rèn thêm nội công để viết bài gởi cho vài tờ báo kiếm tiền nhuận bút và góp tiếng nói với đời. Nếu cơ bắp còn khỏe, mắt mũi còn tinh tường thì chạy xe ôm. :( Còn tất cả (trí tuệ, tâm hồn, cơ bắp, mắt mũi) xuống cấp hết thì...hổng biết sao nữa!
- Về cuộc sống thì cứ tà tà như vậy. Mỗi ngày tìm một vài niềm vui nho nhỏ trong công việc, với con cái, bè bạn. Rảnh thì lên mạng vô D Đ, sống với thế giới ảo một chút để tạm quên đời vậy mà.
Ngày mai bắt đầu một tuần mới với nhiều điều thú vị, vui vẻ nhé ThinhVuong!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Code 0
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 7 2008, 02:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
ThinhVuong {L_WROTE}:
Thứ 2 chúc cô có một bắt đầu mới thuận lợi trong cuộc sống và việc làm.
Thịnh Vượng

ThinhVuong ôi!
Cô BD lại tối dạ nữa rồi!
Hồi sáng cô hiểu không đúng câu chúc đơn giản trên của cháu nên mới có câu trả lời như trên. Giờ xem lại mới chợt hiểu ra: Thứ 2 là ngày thứ hai, tức là bắt đầu một tuần mới, bắt đầu làm lại từ đầu mọi việc, việc gì của tuần qua thì cho nó qua (như ý cháu nói trong 1 phản hồi bài "Ngày tự do của tôi là..."). Hồi tối cô lại hiểu thứ 2 là "việc thứ hai" là chúc cô... nên cô hơi ngạc nhiên.

Đúng là... sơ sẩy một chút là "làm bài" trật liền... :rollin:

Người nói một đàng, kẻ hiểu một nẽo!
Cô có nhiều chuyện cười kiểu này lắm. Khi nào rảnh cô sẽ kể hầu mọi người.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Code 0 «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu