Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 00:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1244 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 7 2008, 06:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

Tháng ba. Lúc gió đồng lồng lộng thổi trên khoảnh ruộng khô nức nẻ gần nhà cũng là mùa chúng tôi thi nhau làm diều để chiều chiều mang ra ruộng thả. Cái cảm giác lâng lâng khi cầm cuộn chỉ vừa chạy vừa ngoái nhìn, vừa giật dây cho diều bay lên quả là tuyệt vời khó tả. Những cánh diều xanh, đỏ tím vàng thi nhau uốn lượn trên tầng cao, giữa bầu trời trong veo xanh ngắt. Đuôi ngắn, đuôi dài, đưôi xoăn, đuôi thẳng… má hóp, má bầu…đủ cả. Nhìn theo những cánh diều bay ấy, khoảng trời trên đầu chúng tôi lúc ấy sao mà cao rộng mênh mông đến không ngờ!

Tháng ba. Gió ở đấu về quá dữ! Gió từ sông Tiền thổi vô, gió lồng lộng đưa những cánh diều bay lên bay lên cao mãi. Mấy thằng con trai quần xà lỏn cứ nhảy cẩng lên hả hê la hét, khích nhau coi diều đứa nào bay lên cao nhất, còn mấy đứa con gái chúng tôi thì quần ống thấp, ống cao cố chạy theo hò hét cổ vũ xin được vịn vào dây diều giật giật cho diều bay lên cao.

Tôi con nhớ như in, nghề chơi diều cũng lắm công phu. Để làm khung diều, theo kinh nghiệm truyền cho nhau, tụi tôi cất công tìm chọn những thanh tre hơi già nhưng không quá cứng, sao đó vót, chuốt sao cho đường cong uốn hai bên thân diều được cân đối, diều bay không nghiêng lệch. Khéo hay vụng là ở chỗ ấy! Rồi chọn giấy sao cho nhẹ, dán diều sao cho khéo để diều bay lên cao càng uốn lượn uyển chuyển nhưng vững vàng, không bung thân, không đứt đuôi bất tử. Rồi đến chuyện cột chỉ diều sao cho đầu diều không xỉa lên cũng không chúc xuống để diều bay lên không bị khựng. Lũ trẻ chúng tôi lúc ấy toàn xài giấy học trò bỏ đi, sang lắm là thứ giấy bóng mờ dùng bao tập cộng với cơm nguội làm hồ dán…vậy mà diều bay ngon lành ai nhìn cũng mê mẩn!

Tháng ba. Sau mùa gặt, khoảng ruộng còn trơ gốc rạ ấy là sân chơi của bọn trẻ chúng tôi. Thả diều, đá banh, chia phe vật lộn… cũng ở đó! Khoảnh sân ruộng khá rộng và vuông vứt ấy chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ. Ở đó có những cánh diều của riêng tôi. Không phải mấy con diều ni - lông màu sắc sặc sỡ mà ai cũng mua được như sau này, mà là những con diều giấy, thứ giấy học trò mà trên đó lem nhem chữ viết bằng mực tím đơn sơ và thơ mộng mà tôi gọi đó là cánh diều tuổi thơ, hình ảnh những cánh diều bay cao trên bầu trời lộng gió ấy.

Mai này dầu có đi xa tận nơi đâu nhưng những cánh diều đó không bao giờ phai mờ trong kí ức tuổi thơ của tôi.
NTT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 7 2008, 07:06
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Chị NTT mến!
Bài viết này của chị thật hay!
Từ lâu Bong Dieu đã đặc biệt để ý đến chị. BD tưởng tượng, chị là một người dịu dàng, thâm trầm, sâu sắc, kín đáo, dễ mến lắm.
Những bài viết của chị đậm đà màu sắc quê hương, thật mộc mạc, tha thiết, êm đềm,...

Tiếc là Bong Dieu vô phước không được có cái vinh hạnh được làm quen với chị. Có mấy lần thấy chị đang online (nick đang sáng đèn), thấy hình chị đang viết gì đó, BD gọi, gọi mãi nhưng không được chị trả lời... hic hic... :( :( :(

Mong được đọc thêm những tâm tình của chị.
Chúc chị luôn vui khỏe!
Bong Dieu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 7 2008, 07:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hic hic...Nhớ hồi đó, Thênh Thang thèm được chơi diều, chơi đèn trung thu mà TT không biết làm, cũng không có anh trai để làm giùm. Thế là TT nhìn người ta chơi mà thèm nhiểu nước miếng!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 7 2008, 20:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)
Lúc nhỏ, các anh của Thịnh Vượng cũng thích chơi thả diều và thường đi đốn cây tre về làm diều để thả. Lúc đó, sau đồng ở Tân Châu vẫn còn. Mõi chiều có nhiều người đến để thả diều hoặc chơi đá banh. Bây giờ thì sân đó không còn nữa. Thịnh Vượng cũng không thể hình dung được nó đã từng nằm ở điểm nào nữa rồi.

Thịnh Vượng còn nhớ lúc nhỏ nhà nghèo làm gì có tiền mua lồng đèn chơi Tết Trung Thu. Mấy anh thấy vậy đã lấy lon nước ngọt cắt từng đường nhỏ, gắng thêm mấy bánh xe gổ để Thịnh Vượng được chơi Tết. Có năm nếu không kiếm được lon nước ngọt thì có thể dùng tre và giấy tập làm lồng đèn ngôi sao. Hay là dùng giấy xếp hình con cái hoặc trái châu để đốt lồng đèn. Đến khi Thịnh Vượng được 9 tuổi, ông Nội qua đời vào ngày lể Trung Thu. Từ đó Thịnh Vương không còn vui Trung Thu nữa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NTT Re: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2008, 12:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Gởi Bong Dieu
Cám ơn Bong Dieu, Thênh Thang đã đồng cảm cùng mình. Ước mơ của mỗi con người như những cánh diều vậy.

Gởi BD bốn câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người


N T T

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bong Dieu Ngoc La xin cảm ơn chị NTT nhiều nhe.
Chúc chị luôn vui khỏe và viết được nhiều bài hơn cho Diễn Đàn.
BDNL


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2008, 07:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Còn tui thì ở tận sài Gòn, đất chật người đông. Trên là dây điện mắc như mạng nhện, con nít khỏi có chỗ mà thả diều.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CÁNH DIỀU TUỔI THƠ. NTT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu