Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 12:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Một vài hình ảnh quê ta «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2219 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2008, 10:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cá linh non (Lúc này đang là mùa cá linh non)

Hình ảnh

Bờ sông Tiền (ngay cua quẹo gần Dinh quận cũ)

Hình ảnh

Hình ảnh

Người phụ nữ đứng tuổi với khăn rằn đội đầu hoặc vắt vai

Hình ảnh

Khói đốt đồng

Hình ảnh

Bánh kẹp lề đường. Đang đi đường gặp bánh kẹp, chợt thấy thèm hết sức nên...ghé vào mua một bọc.

Hình ảnh

Những ngôi nhà sàn = Nhà làm trên cọc - một nét đặc trưng ở Kinh xáng quê tôi


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta (bổ sung)
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 8 2008, 17:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cây cầu sắt cũ ngày nay

Hình ảnh

Hình ảnh

Đường Nguyễn Công Nhàn (đoạn hướng ra bờ sông). Tôi đi tới đi lui mấy lần mà vẫn không tìm ra Ngôi Nhà ngói Đỏ ở số 69!


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2008, 14:15
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75

Bá mến,

Nghe Bá nói nhớ Tân Châu; mình vừa coi trên Diễn Đàn thấy hình "Cây cầu sắt" càng nhớ Tân Châu bạo hơn nữa! Trong hình thứ ba, "Cây cầu sắt cũ ngày nay" Bá thấy người đàn ông ngồi trên xe lôi, phía tay trái là nhà Chưởng, mặt tiền sửa lại nhưng mình còn nhớ cái lan can và cửa chính trên lầu. Kế đó là nhà Phỉ và Chị Xoàn, con dượng hai Tol bán xe máy đạp. Đối diện là 100% nhà anh Hén, ảnh chết rồi, con trai 1 của ông bà Chen, người Hoa. Chưởng còn nhớ ông bà Chen cho tiệm thuốc Bắc kế Tân Lạc Viên cất nhà 2 từng trên phần đất ấy, họ giữ 1 căn và gia đình anh Hen giữ 1 căn. Kế nhà anh Hén là nhà ông Năm Nghiệp giặt ủi. Sau đó Ba Chưởng đem ông vô làm Bưu Điện. Kế đó 1 gia đình quên tên rồi! và đến nhà Bá - "Căn nhà ngói đỏ". Trời ơi, mình cũng mở bung con mắt ra đây mà vẫn không thấy "Căn nhà ngói đỏ" thân yêu! Thôi thì này nhé, hồi đó tới giờ mình không tin vé số và không bao giờ mua vé số, nhưng bây giờ mình sẽ mua thường xuyên để cầu Trời nếu trúng tụi mình sẽ núm níu kéo cả đàn về tìm lại Trường và Nhà xưa Bá nhé! Xin đừng buồn nữa, bạn thương! Ráng giữ gìn sức khỏe, săn sóc và cưng yêu vợ con.

Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhau tại nhà Thảo ở Portland, Oregon.
Bạn của Bá mãi mãi.

C.D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2008, 14:41
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Chuong Duong thương mến,

Căn nhà giữa Ông Năm Nghiệp và "Căn nhà ngói đỏ" là của Chú Năm Nô ngày xưa dệt lụa Mỹ A Tân Châu. Nếu Chưởng nhìn kỹ lại kế nhà Chú Năm Nô thì sẽ thấy căn nhà phía trước có cửa sắt màu vàng, đó là "căn nhà ngói đỏ" thân yêu của NGV. Tại vì nó nằm thụt vào trong lề đường nên rất khó thấy, vã lại khi mọi người chung quanh cất nhà, sửa nhà, lên lầu, ... đều hay có tật lấn chiếm chút xíu ra lòng đường. "Căn nhà ngói đỏ" thì chưa từng sửa đối, vẫn yên lặng đứng với Đất Trời qua bao năm tháng, chỉ khác là ngày xưa không có cửa sắt.

NGV ráng chờ CD trúng số, nhưng chắc là hơi lâu, hihihi... thôi thì một ngày nào đó tụi mình cứ rũ nhau cùng núm níu về thăm trường cũ nhà xưa cho đở nhớ CD nhé. Chúc CD cùng gia đình một mùa hè vui vẻ và sức khỏe bình an. Hẹn gặp lại bên nhà Thảo ở Portland, Oregon năm tới.

Bạn của CD mãi mãi.
Thương mến,

NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta (bổ sung)
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 8 2008, 14:49
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
TNP {L_WROTE}:
Cây cầu sắt cũ ngày nay

Đường Nguyễn Công Nhàn (đoạn hướng ra bờ sông). Tôi đi tới đi lui mấy lần mà vẫn không tìm ra Ngôi Nhà ngói Đỏ ở số 69!


Cảm ơn TNP đã cho NGV và Chuong Duong trở về vùng ký ức của ngày xưa thân ái. Ngôi nhà ngói đỏ có cửa sắt màu vàng, đối diện Hòa Ký bán và sửa chữa điện tử đấy. Nhìn lại con đường tình sử Nguyễn Công Nhàn mà bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về như mới hôm qua.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 8 2008, 13:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Hình ảnh quê mình yên bình quá, cảnh đẹp người cũng đẹp , món cá linh đem kho thì... ăn cũng hấp dẫn :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 8 2008, 23:48
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-12-1953
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2007, 05:30
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chuong Duong {L_WROTE}:

Bá mến,

Nghe nói Bá nhớ Tân Châu; mình vừa coi trên Diễn Đàn thấy hình "Cây cầu sắt" càng nhớ Tân Châu bạo hơn nữa! Hình thứ ba,"Cây cầu sắt cũ ngày nay" Bá thấy người đàn ông ngồi trên xe lôi, phía tay trái là nhà Chưởng, mặt tiền sửa lại nhưng mình còn nhớ cái lan can và cửa chính trên lầu. Kế đó là nhà Phỉ và Chị Xoàn, con dượng hai Tol bán xe máy đạp. Đối diện là 100% nhà anh Hén, ảnh chết rồi, con trai 1 của ông bà Chen, người Hoa. Chưởng còn nhớ ông bà Chen cho tiệm thuốc Bắc kế Tân Lạc Viên cất nhà 2 từng trên phần đất ấy, họ giữ 1 căn và gia đình anh Hen giữ 1 căn. Kế nhà anh Hén là nhà ông Năm Nghiệp giặt ủi. Sau đó Ba Chưởng đem ông vô làm Bưu Điện. Kế đó 1 gia đình quên tên rồi!, và đến nhà Bá "Căn nhà ngói đỏ". Trời ơi, mình cũng mở bung con mắt ra đây mà vẫn không thấy "Căn nhà ngói đỏ" thân yêu! Thôi thì này nhé, hồi đó tới giờ mình không tin vé số và không bao giờ mua vé số, nhưng bây giờ mình sẽ mua thường xuyên để cầu Trời nếu trúng tụi mình sẽ núm níu kéo cả đàn về tìm lại Trường và Nhà xưa Bá nhé! Xin đừng buồn nữa, bạn thương. Ráng giữ gìn sức khỏe, săn sóc và cưng yêu vợ con.
Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhau tại nhà Thảo ở Portland, Oregon.
Bạn của Bá mãi mãi.
C.D

=======================================
Đây, nhà Chưởng Dương và nhà Bá đây.
Nhà Bá, hẻm xuống kênh Vĩnh An, nhà ông Ghết rồi tới nhà Lý Kim Cúc đó.
(Ảnh chụp ngày 24/8/2008 bằng cell phone 3.2 MP)


Tập tin đính kèm:
NhaThanh.jpg
NhaThanh.jpg [ 208.36 KB | Đã xem 2663 lần ]
NhaChuong.jpg
NhaChuong.jpg [ 234.04 KB | Đã xem 2662 lần ]
NhaBa.jpg
NhaBa.jpg [ 212.42 KB | Đã xem 2660 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2008, 10:24
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Quốc Hùng thân mến,

Cảm ơn bồ đã đưa mình về lại vùng trời kỷ niệm của "Cây Cầu Sắt" và con đường Nguyễn Công Nhàn. Nhìn lại "Ngôi nhà ngói đỏ" mà mình bùi ngùi nhớ lại những ngày hạnh phúc của tuổi thơ. Bao nhiêu ký ức vùn vụt bay về làm ướt mí mắt, làm nhòe cảnh vật chung quanh mình. Tuy cánh cửa sắt màu vàng thay thế cho cánh cửa gỗ cổ kính ngày xưa, mái ngói vẫn còn đó tuy đã phủ đầy rêu phong cùng năm tháng. Cảm ơn Hùng rất nhiều.

Thân mến,

NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 8 2008, 23:14
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Cảm ơn Dương Quốc Hùng về những tấm ảnh Tân Châu, chỉ tấm hình cổng Trường Nam thôi cũng làm mình rơi lệ. Tiếc là Ba mình lúc nào cũng hảnh diện là ông Hiệu trưỡng trường Nam tiểu học Tân Châu mà thấy hình này...Lúc còn sống, cả đời ông lúc nào cũng yêu và lo cho trường, thầy cô và các học trò bé nhỏ còn "hơn cả gia đình ông". Mà giờ đây nằm dưới huyệt sâu không hiểu ông còn nhớ thương lo cho các em học trò cũ và mới không? Và họ có nhớ ông không? Ba của Chuong Duong, ông Hiệu Trưỡng Dương văn Út, sanh năm 1911, chết ngày mùng 7 tháng 4 Âm lịch, 1983.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Một vài hình ảnh quê ta
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 8 2008, 02:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Ừ nhỉ! Cảnh xưa trơ tuế nguyệt
Ngậm ngùi thay đổi mấy phong sương
Quê hương một thoáng ta từ biệt
Thiên thu tiếc hận nỗi đoạn trường!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 3 tập tin đính kèm ]

» Một vài hình ảnh quê ta «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu