Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 04 Tháng 10 2024, 06:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3145 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2007, 13:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
KỊCH VUI

MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI

Viết kịch bản: Nguyễn Ngọc La
Đạo diễn: Nguyễn Ngọc La, NTAM
Diễn viên: Các GV....
Đạo cụ:...
Ánh sáng, âm thanh:...
........


(Phỏng theo truyện“Kiến trúc sư đã xây nên Châu Mỹ” trong tập truyện ngắn “Con cái chúng ta giỏi thật” của nhà văn trào phúng Thổ Nhỉ Kỳ Azit Nêxin)
---------------------

MÀN MỘT

Lớp 5B trường Tiểu học AT3. Cuối buổi học chiều thứ hai.


Cô giáo (vẻ mặt lo lắng và nghiêm trọng): Hôm nay mình nghỉ sớm một chút để bàn một việc quan trọng. Các em đã biết, vài hôm nữa thế nào trường ta cũng bị thanh tra. Cô lo lắm các em ạ. Thứ sáu tuần rồi cô đã dặn các em về nhà hỏi thăm dùm cô tình hình thanh tra ở các trường bạn.. Hôm nay các em trình bày xem mình đã nắm được gì nhe.
Em Vui (nhanh nhẩu giơ tay và đứng lên): Thưa cô, mẹ em dạy ở trường AT1 nói ông tranh tra này khó lắm. Ông vào thăm lớp nào là học sinh lớp đó mặt mày cắt không còn giọt máu.
Em Bé Bự (đứng lên): Thưa cô, dì ba em dạy ở trường AT2 nói các thầy cô giáo run lắm, có cô run quá rồi...rồi...lấy bông lau bảng để lau mồ hôi nữa!
Em Vẻ (đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng): Cô ơi! Ba em hỏi thăm bạn bè ở nhiều trường nắm được tin quan trọng này: Ông thanh tra này đi đến lớp nào cũng yêu cầu thầy, cô cho HS làm một bài toán rồi viết một bài thơ. Sau đó ông xem tập một số học sinh và nhận xét. Cuối cùng ông nêu một số câu hỏi cho HS trả lời. Đặc biệt là ở lớp nào ông cũng chỉ hỏi có mấy câu, mà lại theo đúng một trật tự như nhau nữa!
Em Dư: Thưa Cô, em cũng nghe chú em nói như vậy nữa!
Em Bé Bự (quay qua nhìn em Loan): Vậy bạn có ghi lại những câu đó hông?
Em Vẻ (lật tập): Có đây, có đây. Em đọc cho cả lớp nghe nha cô?
Cô giáo (gật đầu): Ừ, em đọc đi xem có giống những câu cô ghi không.
Em Vẻ: Câu 1 – Em yêu ai nhất?; Câu 2 – Ai đã phât cao cờ Bình Tây chống thực dân Pháp? 3 – Đoạn sông MêKông chảy qua nước Việt Nam được gọi là gì?; Câu 4 – Tại sao gọi là Cửu Long?
Cô giáo: Thôi tốt lắm rồi, cô cám ơn mấy em. Cô cũng nắm được những thông tin đúng y như vậy. Bây giờ các em lấy giấy nháp ra cô đọc cho ghi từng câu trả lời. Các em phải học thuộc như cháo đấy nhé. Khi ông thanh tra hỏi đến em nào, em đó phải trả lời thật nhanh, như một cái máy nhé!
Học sinh (đồng thanh): Thưa Cô, chúng em nhớ ạ!
Cô giáo (đọc): Câu một là “Mẹ em” hay “Ba em” hoặc “Bà em”, câu này các em trả lời tự do; Câu hai là “Đại nguyên soái Bình Tây Trương Định”; Câu ba là “Sông Cửu Long”; Câu bốn là “Vì nó đổ ra biển bằng chín cửa”. Xong rồi nhé! Bây giờ cô đọc số, các em thử trả lời chung nhé.
Học sinh (đồng thanh): Dạ
Cô giáo (dõng dạc): Một
Học sinh (đồng thanh): Mẹ em (Ba em, Bà em,...)
Cô giáo (dõng dạc): Hai
Học sinh (lao nhao): Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định.
Cô giáo (dõng dạc): Ba
Học sinh (đồng thanh): Sông Cửu Long
Cô giáo (dõng dạc): Bốn
Học sinh (đồng thanh): Vì nó đổ ra biển bằng chín cửa.
Cô giáo (mỉm cười phấn khởi): Các em giỏi lắm. Bây giờ mỗi lần cô gõ lên bàn một cái là các em trả lời một câu theo thứ tự đó nhé
(Thế là cô giáo tay cầm thước kẻ dài năm tấc gõ lên bàn, học sinh lần lượt trả lời theo đúng thứ tự: Cộp...Mẹ em (Ba em, Ba em,...)....Cộp....Nguyên soái Bình Tây Trương Định...Cộp....Sông cửu Long...Cộp...Vì nó đổ ra chín cửa...Cộp...Mẹ em ....Cộp.....Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định...Cộp...)
Cô giáo (vẻ mặt mãn nguyện): Các em giỏi lắm. Bây giờ các em chép đề toán và bài giải rồi một bài thơ. Cô sẽ sửa kỹ cho từng em, không để có một lỗi nhỏ nào. Rồi các em về nhà chép vào cuốn tập mới. Khi ông thanh tra yêu cầu đưa tập thì các em đưa tập này cho ông xem. Nhớ không để sai một lỗi nào. Nếu sai thì cô trò ta chết cả nút đấy nhé!
Học sinh (đồng thanh): Dạ!
Màn hạ.
--------------------------------------
MÀN HAI


Nhà em Vẻ. 8giờ rưỡi tối.

Em Vẻ, trong bộ đồng phục học sinh, ngồi ở bàn học, ngáp, miệng lẩm bẩm:”Mẹ em... Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định.... Sông Cửu Long...Vì nó đổ ra biển bằng chín cửa...Mẹ em...Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định....” rồi dần dần gục lên bàn. Mẹ em Vẻ, rực rỡ trong bộ áo dài, bước vào nhà, vừa đi vừa nói một mình: “Văn nghệ với văn gừng, bỏ con cái đến giờ này...”


Mẹ em Vẻ (Nhìn thấy con gái ngủ gục, bước lại gần và đặt tay lên vai Vẻ, lay): Vẻ à, Vẻ...sao giờ này mà chưa tắm rửa, thay đồ? Ăn cơm chưa con?
Em Vẻ (giật mình ngẩng đầu lên, nhướng mắt mệt mỏi nhìn mẹ): Mẹ mới về! Con đói quá nhưng chờ mẹ về. Mà con lo quá nên cũng không muốn ăn. Con lo học cho thuộc mấy câu trả lời. Tội nghiệp cô con lắm mẹ ơi! Cô con lo lắm, vụ thanh tra đó mẹ. Tụi con cũng lo nữa.
Mẹ em Vẻ: Ừ, nhưng bây giờ lo đi tắm rửa rồi ăn cơm với mẹ, lát nữa học tiếp. Học kiểu này ốm o rồi còn gì! Để mai mẹ mua thêm sữa Cô gái Hà Lan cho con nhe.
Em Vẻ: Dạ (Đứng lên xách cặp vừa đi vào trong nhà vừa lẩm bẩm)... Mẹ em....Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định.... Sông Cửu Long...Vì nó đổ ra biển bằng chín cửa.....
Màn hạ.
-------------------------------------

MÀN BA

Lớp học 5B. Tiết hai.
Có tiếng gõ cửa “Cộp... cộp...cộp....”


Cô giáo (đi ra cửa lớp, nhìn khách gật đầu): Dạ chào ông!
Ông Thanh tra (Nhìn cô giáo): Chào cô! Xin tự giới thiệu, tôi là Thanh tra viên. Lớp này là lớp nào vậy cô? Tôi vào thăm lớp một chút nhé!
Cô giáo (gượng gạo): Dạ đây là lớp 5B. Xin mời ông Thanh tra!
(Ông Thanh tra bước vào lớp...Lớp trưởng hô: “Học sinh...nghiêm”... Cả lớp đứng lên đồng thanh: “Kính chào!)
Ông Thanh tra (nhìn khắp lớp): Chào các em, các em ngoan lắm (quay sang cô giáo) Giờ cô đọc cho các em chép một bài thơ nhé!
Cô giáo: Vâng! (cố ý bước xuống vài bước để ông Thanh tra không thấy mặt mình, nhìn xuống HS nháy mắt ra hiệu) Các em lấy tập ra chép bài thơ nhé. Nào, bắt đầu...”Trăng ơi từ đâu đến...Hay biển xanh diệu kỳ....Trăng tròn như mắt cá....Không bao giờ chớp mi”...(quay sang nhìn ông Thanh tra vẻ mặt chờ đợi)... Dạ thưa ông Thanh tra, xong rồi ạ...
Ông Thanh tra (đi một vòng quanh quan sát HS, cầm tập của vài em lên xem, gật gù): Tốt lắm! Không sai một lỗi chính tả nào...Tốt lắm! Chữ đẹp quá...(ngạc nhiên) Ủa, sao lại vầy...Cho một hình bình hành có đường cao...Sao không phải thơ mà là bài toán? (Nghiêm khắc nhìn em Vẻ) Tập chép thơ của em đâu?
Em Vẻ (xanh mặt, lắp bắp): Dạ...dạ....thưa...
Cô giáo ra đứng phía sau lưng ông Thanh tra đưa tay ra hiệu...
Em Vẻ (lấm lét, lắp bắp): Dạ...dạ ...em chưa chép thơ ạ.
Ông Thanh tra (Nhìn em Loan một hồi): Ạ, tôi hiểu rồi (bất ngờ chỉ vào em Vẻ). Vậy hãy trả lời tôi “Ai đã phất cao cờ Bình Tây chống Thực dân Pháp?
Em Vẻ (giật mình): Dạ mẹ em ạ!

Ông Thanh tra (ngạc nhiên, mắt tròn xoe): Vậy mẹ em là ai?
Em Vẻ (không chút suy nghĩ): Dạ là Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định ạ.
Ông Thanh tra (trợn mắt, bất chợt chỉ vào em Bé Bự): Này, em hãy nghe cho rõ và trả lời cho tôi: Đại Nguyên soái Bình Tây Trương Định là ai?
Em Bé Bự (không chút suy nghĩ): Dạ là sông Cửu Long ạ.
Ông Thanh tra (Đưa hai tay lên đầu như ...đầu hàng, chỉ vào em Dư): Em có biết tại sao các bạn lại trả lời như vậy không?
Em Dư: Dạ tại vì nó đổ ra biển bằng chín cửa đấy ạ.
Ông Thanh tra (đưa tay vò đầu): Ối giời ơi! Sao các em không nói rằng mẹ em là sông Cửu Long, ủa mà mẹ em là Đại Nguyên soái Bình Tây, ý mà Đại Nguyên soái Bình Tây là sông Cửu Long,...Giời đất ơi, các em làm tôi điên cái đầu rồi!
Cô giáo (ôm đầu khổ sở): Thôi chết tôi rồi!
Màn hạ.
=========================

VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Vở kịch đã đoạt giải nhất trong Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11 năm rồi. Sở dĩ nó đoạt được giải nhất là vì ...chỉ có một vở kịch duy nhất :lol: :lol: :lol: . Nhưng dù sao nó cũng được hoan nghênh nhiệt liệt vì nó là phát pháo “mở hàng” thể loại này trong Hội thi VN của CB-GV.
Các bạn biết không, vừa mở màn là các khán giả, từ BGH nhà trường cho tới SV cười ngã cười nghiêng vì dàn diễn viên rất đặc biệt: cô giáo thì ốm cà tong (do Ngoc La đóng), các học trò đều thuộc loại Bé Bự (do các cô... xổ sữa đóng) nhưng vẫn mặc đồng phục, thắt khăn quàng đỏ, tóc thắt bím buộc nơ đỏ đàng hoàng :mrgreen: :mrorange: :mrviolet: :mrblue: :lol:


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 17 Tháng 8 2007, 06:17 với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 8 2007, 14:17
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
:lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrblue: :mrorange: :mrviolet:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2007, 00:26
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 68
Sinh nhật: 25-04-1956
Ngày tham gia: 18 Tháng 7 2007, 23:22
Bài viết: 125
hết ý. bó tay chấm com.chấm net
:roll: :roll: :roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 8 2007, 08:54
"Rằng hay thì thiệt là hay
Nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào !"

-Đừng tưởng đây chuyện tầm phào.

Cháu gái tôi, lúc học cấp I, là học sinh tiên sắc tiến nhiều năm liền. Một hôm sau giờ thi kiểm tra học kỳ, về đến nhà, chưa kịp cất cặp vở đã hỏi ngay ba nó và tôi:
- Bác, Ba ! Bài thi hôm nay có 1 câu hỏi mà con không chắc là trả lời trúng.
- Hỏi gì ?
- Ai đã "phát minh" ra cọc Bạch Đằng ?
- Con trả lời sao ?
- Dạ, Bác Hồ ạ !
Năm đó, cháu đã học đến lớp 5.


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 8 2007, 00:28
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Vâng, ai cũng biết đó không là chuyện tầm phào. Đó là một trong hàng ngàn chuyện cười ra nước mắt. Báo chí phản ảnh nhiều rồi, mình nói nữa cũng thừa. Lần đó đơn vị NL muốn có một vở kịch vui theo chủ đề Ngày Nhà giáo mà nghĩ mãi không ra. Cái khó không phải ở diễn xuất (đơn vị của NL có nhiều cô xung phong giả trai nếu mấy ông không hưởng ứng) mà ở chỗ cốt truyện: làm sao để cái cười có ý nghĩa chứ không phải là nhí nhố. Nhưng nếu không khéo sẽ thành bôi bác ngành nghề, thế là đành mượn ý của một nhà văn tên tuổi có nhiều đầu sách đã và đang tái bản rầm rộ. Vậy thôi.
Cảm ơn mọi người đã có ý kiến.


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 8 2007, 21:16
Ngoc La {L_WROTE}:
...Nhưng bà con ơi! trong NL thật sự đang tồn tại một mâu thuãn, một nỗi băn khoăn, thắc mắc, một sự ray rứt. NL đang đúng hay sai khi có quyết định như vậy? NL có phải là con người ngu ngốc, hay là người lập dị, lạc lõng? NL không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ của mình? NL đang ngồi trên đống lửa đây. Ngồi trên đống lửa rồi nhảy tránh hay để cho lửa thiêu rụi? hay ngồi đó hỏi ý mọi người? Hỏi ý mọi người ư? "Chín người thì mười ý" mà! Hỏi ai đây? Năm chục tuổi đầu mà NL vẫn chưa biết học làm người, vẫn chưa mở cái đầu óc tối tăm ra để hiểu đời ư?...

Ôi, cái tình cha mẹ thương con là như thế đấy !
Cảm cái tình mẹ thương con không bến không bờ, Vô thường Niệm không ngại bản thân vốn khờ khạo chuyện đời, tối tăm chuyện đạo, xin chân thành và mạnh dạn góp vài ý ngu :

1. Con người vốn có số. Cái gọi là số mạng hay định mệnh, theo giáo lý nhà Phật mà tôi vốn thâm tín, chẳng gì khác hơn là hậu quả tất yếu của những hành nghiệp, những "hạt" mình đã gieo trong một tiền kiếp nào đó, kiếp này gặp điều kiện thuận lợi thì "hạt" nẩy mầm, cho "quả".

2. Thằng nhỏ này có nhiều khả năng đã từng gieo hạt làm "sư", làm thầy. Không phải vô cớ mà nó chọn cái bụng của một bà giáo để phó thác thân mạng. Sự chọn lựa đó (của nó) vốn là để "tạo điều kiện thuận lợi" cho cái "hạt" của nó được thành "quả" viên mãn trong đời này. Tính hiếu học, học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc của nó, càng củng cố thêm quan điểm của tôi: "thằng nhỏ này có cái nghiệp làm nghề gõ đầu trẻ".

3. Quá trình chuyển hóa từ "hạt" thành "quả" đòi hỏi những yếu tố phụ trợ mang tính quyết định, gọi là "duyên". Hạt đã gieo mà chưa gặp "duyên' (=nắng mưa không thuận lợi...) thì hạt cứ nằm trơ trên đất.

4. Cái mà thằng nhỏ này hiện nay đang tối cần chính là cái "duyên" đó. Chỉ cần một chút xíu duyên nữa thôi, tâm nguyện trở thành nhà giáo mà nó ôm ấp trong quá khứ, nổ lực trong kiếp này để đạt cho bằng được, sẽ thành hiện thực. Cái duyên đó ở đây là gì ? Bà thử suy nghĩ xem!
5. Bà mẹ thân mến!
Trộm nghe, làm việc gì cũng phải xem xét đến chữ "thời". Thời của Khuất Nguyên đã qua lâu, lâu lắm rồi. Bà muốn làm Khuất Nguyên ư ? Vô thường Niệm tôi chí tình xin can bà đấy.


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2015, 19:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Chưa kịp scan hình đưa lên thì hình đã mất tích rồi! :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MẸ EM LÀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu