Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 08:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2326 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2008, 06:01
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2008, 02:55
Bài viết: 22
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!

Trường Trung Học Công Lập Tân châu, cái tên đó đã trở thành quen thuộc kể từ năm 1971, năm tôi học lớp sáu, từ ngày đầu tiên tôi được mặc chiếc áo dài do Mẹ may cho, chiếc áo bằng lụa, rất rộng với tấm thân nhỏ bé của tôi vì Mẹ đã may trừ hao, sợ tôi mau lớn sẽ mặc không vừa.
Trường Trung Học Công Lập Tân châu cùng những kỷ niệm với Thầy Cô, bạn hữu,… sẽ luôn ở trong lòng không những của tôi mà của tất cả những cựu Giáo Viên, nhân viên của Trường, cũng như của những cựu học sinh Tân Châu quê lụa ngày nào.

Ra trường đã 30 năm nhưng khi xem những tấm hình cũng như những bài viết về về Trường THCLTC, nỗi nhớ trường đã thúc đẩy tôi phải viết cái gì đó cho ngôi trường thân yêu, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Thành Lập.

Đối với những người xa nhà, quê mình lúc nào cũng đẹp cả, và nhất là trường mình lại càng đẹp hơn nữa.

Trường THCLTC nằm giữa cánh đồng bát ngát của vùng đất phì nhiêu và trù phú An Giang. Ngôi trường nho nhỏ nhưng đã để lại trong lòng mỗi học sinh chúng ta một vị trí rất lớn, những kỷ niệm khó quên về một thời áo trắng.

Nhớ đến từng Thầy Cô trong trường, mỗi người có những nét rất riêng:
- Thầy Hiệu Trưởng bề ngoài luôn nghiêm khắc để giữ gìn nội quy nhà trường, nhưng bên trong lại có một trái tim nhân hậu;
- Thấy Lý Bảo Thiện dạy hóa rất giỏi lại có thêm khả năng sắp thời dụng biểu rất tài;
- Thầy Võ Văn Nhiều nổi danh dạy giỏi môn Toán, lại còn cái tài đặt tên các nghệ sĩ cho mỗi đứa học trò. Mỗi HS trong lớp đều được Thầy dùng tên các nghệ sĩ mà đặt, thế là lớp tôi có cả một đoàn kịch nói, nào là Kiều Phượng Loan, Tú Trinh, Bà năm sa Đéc,…;
- Thầy Nghĩa (Lam Giang) có lần đã cho cả lớp tôi mỗi đứa một cặp zero (00) to tướng vì tội vẽ tam giác vuông nhưng lại không đúng 90 độ. Nhưng Thầy chỉ dọa thôi, sau đó lại bôi bỏ. Thầy đã cho cả lớp một bài học nhớ đời để không còn tái phạm nữa;
- Cô Bạch Yến với những tam giác bằng nhau của thời lớp sáu, những bài cửu chương phải thuộc thật tốt để khi cô hỏi là phải trả lời ngay;
- Cô Đỗ Binh gần gũi thân thiện với mọi người;
- Cô Đỗ Thị Thu, Cô Mai với những bài học Anh Văn vỡ lòng trong sách English For Today;
………………….
Còn, còn nữa những kỷ niệm nhưng tôi không thể nào kể hết…

Nhớ những kỳ thi học kỳ thật căng thẳng thời học trò, những cố gắng của thầy trò, nhưng sau đó lại được bù đắp lại bằng những bằng khen, những kết quả học tập thật tốt. Lúc di học, có những ganh đua, những ganh tỵ, ganh điểm thật trẻ con hồn nhiên và quá dễ thương.

Nhớ những buổi sinh hoạt chào cờ của cả trường, những nụ cười dòn tan, không chút suy tư của thời áo trắng, những buổi phát thưởng thật vui với những gương mặt hớn hở của những HS sắp được lãnh phần thưởng. Nhưng có lẽ các Thầy Cô Giáo còn hớn hở hơn các HS của mình khi nhìn các em thành đạt.

Rồi thì mỗi HS cũng phải xa ngôi trường để đi học tiếp hoặc sớm vào đời, nhưng chắc chắn một điều là những kiến thức, những đức tính làm người mà Thầy Cô đã truyền đạt vẫn mãi còn trong mỗi người chúng ta.

Thầy Cô Thân Yêu của chúng em ơi! Những người đã chọn nghề giáo đã chấp nhận cuộc đời "Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng" nhưng đã không đen như "Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen" để vun đắp cho thế hệ mai sau, xin hãy nhận đây lời tri ân của chúng em. Chúng em luôn nhớ ơn Thầy Cô.

Và cho tôi gởi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các cựu HS Tân Châu, những người đã có những kỷ niệm thời học trò dưới mái trường thân yêu.


LT69


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 10 2008, 22:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Bạn LT 69 mến!
Bài bạn viết rất hay, đọc thật cảm động!
Tâm tình của bạn có lẽ cũng là tâm tình của học sinh các thế hệ của nhà trường.
Cám ơn bạn đã góp phần nhắc lại những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách đến trường, gợi nhớ lại hình ảnh các Thầy Cô, bè bạn của ngày nào; góp phần nhắc nhở truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta.
Mong được tiếp tục đọc những bài viết khác của bạn.
Thân mến!
Ban Điều Hành


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2008, 00:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
LT 69 {L_WROTE}:
ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
………………….
Còn, còn nữa những kỷ niệm nhưng tôi không thể nào kể hết…

Nhớ những kỳ thi học kỳ thật căng thẳng thời học trò, những cố gắng của thầy trò, nhưng sau đó lại được bù đắp lại bằng những bằng khen, những kết quả học tập thật tốt. Lúc di học, có những ganh đua, những ganh tỵ, ganh điểm thật trẻ con hồn nhiên và quá dễ thương.

Nhớ những buổi sinh hoạt chào cờ của cả trường, những nụ cười dòn tan, không chút suy tư của thời áo trắng, những buổi phát thưởng thật vui với những gương mặt hớn hở của những HS sắp được lãnh phần thưởng. Nhưng có lẽ các Thầy Cô Giáo còn hớn hở hơn các HS của mình khi nhìn các em thành đạt.

LT69


LT mến,

Đọc mấy giòng hồi ức của em, YDI cũng nghe hồn mình rưng rức nhớ thương về chuỗi ngày bút nghiêng của mình! Nhưng cũng có một chút ganh tỵ, bạn học của anh đâu mất hết rồi!

Các bạn, các em quá may mắn khi có dịp tề tựu kể lể về tuổi ngọc của mình! Còn anh ... mấy "đứa" bán công đâu mất hết rồi! Anh càng ráng nhớ lại, càng thấy mình bơ vơ hụt hẫng!... Cũng may, còn có Thầy Tài, NGV và các em... thôi đành mượn tạm niềm vui của các bạn làm cái may mắn cho mình!

Ơ! mà lạ nhỉ? Học sinh Trung Học Tân Châu, dù là Công lập hay Bán công cũng là người Tân Châu mà!

Thôi thì cho anh tỏ chút lòng cảm kích này nha: Bài viết của em ngắn quá .... đọc nghe chưa đã ....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2008, 00:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
YouDidIt {L_WROTE}:
LT 69 {L_WROTE}:
ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
………………….
Còn, còn nữa những kỷ niệm nhưng tôi không thể nào kể hết…

Nhớ những kỳ thi học kỳ thật căng thẳng thời học trò, những cố gắng của thầy trò, nhưng sau đó lại được bù đắp lại bằng những bằng khen, những kết quả học tập thật tốt. Lúc di học, có những ganh đua, những ganh tỵ, ganh điểm thật trẻ con hồn nhiên và quá dễ thương.

Nhớ những buổi sinh hoạt chào cờ của cả trường, những nụ cười dòn tan, không chút suy tư của thời áo trắng, những buổi phát thưởng thật vui với những gương mặt hớn hở của những HS sắp được lãnh phần thưởng. Nhưng có lẽ các Thầy Cô Giáo còn hớn hở hơn các HS của mình khi nhìn các em thành đạt.

LT69


LT mến,

Đọc mấy dòng hồi ức của em, YDI cũng nghe hồn mình rưng rức nhớ thương về chuỗi ngày bút nghiêng của mình! Nhưng cũng có một chút ganh tỵ, bạn học của anh đâu mất hết rồi!

Các bạn, các em quá may mắn khi có dịp tề tựu kể lể về tuổi ngọc của mình! Còn anh ... mấy "đứa" bán công đâu mất hết rồi! Anh càng ráng nhớ lại, càng thấy mình bơ vơ hụt hẫng!... Cũng may, còn có Thầy Tài, NGV và các em... thôi đành mượn tạm niềm vui của các bạn làm cái may mắn cho mình!

Ơ! mà lạ nhỉ? Học sinh Trung Học Tân Châu, dù là Công lập hay Bán công cũng là người Tân Châu mà!

Thôi thì cho anh tỏ chút lòng cảm kích này nha: Bài viết của em ngắn quá .... đọc nghe chưa đã ....

BD xin xía tiền bể vô một chút:
- Bơ vơ và hụt hẫng cũng là cảm giác của BD từ lâu rồi đó ông anh ôi! Nhưng BD đã ráng trụ lại tới ngày nay đó, ông anh thấy BD hay hông? :mozilla_tongueout: Rồi thì...trước lạ sau quen, bạn cùng lớp cùng khóa quá ít thì mình làm quen với bạn mới, với anh chị lớp trên, với em út, với các cháu cho đỡ...ghiền vậy!

- "Ơ! mà lạ nhỉ? Học sinh Trung Học Tân Châu, dù là Công lập hay Bán công cũng là người Tân Châu mà!" Hoan hô câu nói này hết cỡ đó :clap: :clap: :clap:

- Nhưng còn cái này.... Đám vịt Dzời làm quen với ông anh... rồi giỡn hớt... nè nè... hổng giao ông anh quạu bất tử à nghen! Bọn em đứa nào mà... lấn lướt đàn anh thì cho đàn anh... véo mũi, nhéo tai, cú đầu nó chứ không được đổ quạu à...
:satan: :devil: :satan:
Chịu hông???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2008, 00:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Bong Dieu {L_WROTE}:

- Nhưng còn cái này.... Đám vịt Dzời làm quen với ông anh... rồi giỡn hớt... nè nè... hổng giao ông anh quạu bất tử à nghen! Bọn em đứa nào mà... lấn lướt đàn anh thì cho đàn anh... véo mũi, nhéo tai, cú đầu nó chứ không được đổ quạu à... :satan: :devil: :satan:

Chịu hông???


hey BÔNG DIÊU!!!! :!:

Ai bảo với CÔ là YDI quạu với "Đám Vịt Dzời" kia huh? Đừng đổ oan cho YDI!

... tại thấy nganga158 quá nghiêm túc nên YDI giật mình vậy thôi! Còn chiện mấy con dzịt kia chọc anh tới trời sập anh còn chưa lo muh! (Nên nhớ YDI đang sống ở khu Động đất, Cháy rừng đó nha.... nên lì rồi! hahaha... :mozilla_cool: )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2008, 14:07
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
LT69 thân mến,
CD thích áo trắng, mực tím, và nhiều kỷ niệm thời học trò dưới mái trường THCLTC. Người tặng đất để cất trường THCLTC nằm giữa cánh đồng bát ngát của vùng phì nhiêu và trù phú An-Giang là ông Trương văn Hoành. Thiết nghĩ chúng ta cũng phải có 1 lời cảm ơn gia đình họ Trương. Nhờ miếng đất này chúng ta mới có những kỷ niệm khó quên thời áo trắng. Bài của LT69 rất hay, cảm ơn và hy vọng sẽ được LT69 cho thưởng thức, chia sẻ với tụi nầy những kỷ niệm đẹp.

CD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2008, 18:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Chị Chuong Duong thân mến!
Là con gái út của Thầy D.V.Út, chắc chắn chị có rất nhiều kỷ niệm về Thầy, về trường lớp, về Thầy Cô, bè bạn.
Em và mọi người cũng rất muốn nghe chị nói, nói nhiều hơn nữa về những kỷ niệm đó đó.
Mong những bài viết mới của chị lắm!
Chúc chị luôn khỏe, vui và hạnh phúc.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG!
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 10 2008, 01:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Chuong Duong {L_WROTE}:
LT69 thân mến,
CD thích áo trắng, mực tím, và nhiều kỷ niệm thời học trò dưới mái trường THCLTC. Người tặng đất để cất trường THCLTC nằm giữa cánh đồng bát ngát của vùng phì nhiêu và trù phú An-Giang là ông Trương văn Hoành. Thiết nghĩ chúng ta cũng phải có 1 lời cảm ơn gia đình họ Trương. Nhờ miếng đất này chúng ta mới có những kỷ niệm khó quên thời áo trắng. Bài của LT69 rất hay, cảm ơn và hy vọng sẽ được LT69 cho thưởng thức, chia sẻ với tụi nầy những kỷ niệm đẹp.

CD


Chị CD!

Lâu lắm mới có dịp hầu chuyện cùng Chị!

Có lẽ YDI và Chị học cùng thời với nhau đó! Nhưng chị ở Công Lập, còn tôi ở Bán Công! Hình như Chị có học chung mấy cô cùng xóm của YDI nửa đó! Nhưng xin lỗi, giờ nầy YDI không nhớ ra là ai nữa!????

Nếu Chị không nói, thì đám học trò lại quên công ơn Ông Tư Hoành rồi nhỉ! Cám ơn chị đã nhắc nhở!

Nếu tiện, sao chị không cho tụi này biết thêm chút ít tin tức khả dĩ liên lạc được với Ông hay hậu duệ của Ông Hoành được không, Thưa Chị!

Thân mến!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ĐẸP LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu