Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 14:15
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1388 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2008, 03:57
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Do mỗi người có một công việc riêng, giờ giấc khác nhau nên những ngày trong tuần gia đình tôi ít có khi nào ngồi ăn sáng chung vì thế “ăn sáng cuối tuần” đã đi vào nề nếp không biết từ khi nào của các thành viên khi sống ở Sài Gòn. Ăn sáng "tự phục vụ" vừa tiết kiệm vừa có không khí đầm ấm gia đình, tôi thích thế. Chủ Nhật là ngày dành riêng cho nấu nướng, ăn uống. Ba tôi hay nói đùa “nội việc nấu – ăn – uống là mất hết nguyên ngày CN” nói vậy thôi chứ ba tôi cũng tham gia khá xông xáo vào việc pha trà,cà phê hay nấu mì gói, làm cá mòi chiên lắm, tôi thì chỉ có việc dọn bàn và ăn (vai nhỏ làm việc nhỏ mà lị). Sáng Chủ Nhật nọ tôi thức sớm nên…đói, quyết định làm một thay đổi nho nhỏ, thay vì ngồi chờ “dài cổ” để “được” ăn điểm tâm, tôi rữa mặt, tắm, thay đồ và xách xe chạy ra Hai Bà trưng gần chợ Tân Định mua bánh tằm xíu mại mà ba mẹ thích ăn, còn tôi dự định chỉ mua một…chục cái há cảo thôi .

8 giờ sáng mùa Thu, trời khá mát mẻ, đang đứng chờ ở cửa tiệm bán bánh tằm khá đông khách tôi dòm sang phía đối diện là dãy nhà phố có nhiều tiệm thuốc tây lớn. Lác đác một hai nhà mở cửa, tôi chú ý đến một cô dược sỹ (không biết dược sỹ hay dược tá nữa, thôi nói đại dược sỹ cho nó ...sang) cô ta có “hành động lạ” là đi tới một bàn thờ nho nhỏ đặt bên lề đường, đốt nhang rồi vái bốn phương tám hướng, miệng chóp chép lia lịa không biết khấn gì? Cách đấy một hai căn là một “cửa hàng” trái cây lề đường, bà chủ mập mạp đem một xấp tiền vàng bạc ra đốt, và không ngừng khấn vái. Giờ để ý mới thấy các cửa tiệm quanh khu vực này hầu như chỗ nào cũng thấy mấy nén nhang đỏ rực cầu chúc cho 1 ngày buôn may bán đắt. ... Đi về, chạy ngang trung tâm y tế quận nhất, tôi lại thấy một cô y tá cũng đem mấy nén nhang ra cắm ở một góc sân... Dồn dập, hai ba lần hình ảnh “nhang đèn khói lữa” làm tôi nhớ đến câu chuyện của thằng bạn thời trung học nó nói rằng mỗi lần đi học tháng tại nhà thầy của nó, thầy không cho học sinh ngồi trước bàn thờ ông địa, thần tài chắc ảnh hưởng đến việc…kinh doanh gì đó.

Ai cũng biết chuyện “Nhang khói” là một nhu cầu tâm linh của con người, nhưng đặt vào vài hoàn cảnh chợt thấy buồn cười...Cô y tá, thầy giáo, chị dược sĩ mới lạ! Dù vẫn biết họ cần đắt khách, cần bán được nhiều thuốc, cần chữa được nhiều người bệnh, nhưng đốt nhang như vậy, hóa ra chị dược sĩ đang khấn "cầu cho hôm nay có nhiều người... đổ bệnh!" , cô y tá, anh bác sĩ lại "cầu cho hôm nay lắm kẻ... đụng xe, cấp cứu!" Riêng tôi là người không theo chủ nghĩa duy tâm nên không tin tưởng mấy vụ này, nhưng thấy những cảnh này ngồ ngộ, quyết định viết vài dòng xem như thư giãn cuối tuần, các bạn cùng góp ý thêm nhé...


"Leekancook"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 10 2008, 09:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tại leekancook không kinh doanh, buôn bán nên thấy hơi là lạ đó. Những nchuyện bạn vửa kể rất" phình phường". Buổi sáng mà bạn đi mua đồ mà hơi mặc cả là coi chừng bị ĐỐT PHONG LONG đó nha. Người bán hàng buổi sáng ưa quan niệm: cha mẹ không giống ,mà giống người mở hàng. Có người còn cho rằng buổi sáng mà ra đường mà người đầu tiên mà mình "thấy " trước là đàn bà hay phụ nữ thì XUI lắm, cả ngày hôm đó đừng mong làm ăn gì được.
Vài hàng cho bạn tham khảo thêm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 01:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
leekancook {L_WROTE}:

Ai cũng biết chuyện “Nhang khói” là một nhu cầu tâm linh của con người, nhưng đặt vào vài hoàn cảnh chợt thấy buồn cười...Cô y tá, thầy giáo, chị dược sĩ mới lạ! Dù vẫn biết họ cần đắt khách, cần bán được nhiều thuốc, cần chữa được nhiều người bệnh, nhưng đốt nhang như vậy, hóa ra chị dược sĩ đang khấn "cầu cho hôm nay có nhiều người... đổ bệnh!" , cô y tá, anh bác sĩ lại "cầu cho hôm nay lắm kẻ... đụng xe, cấp cứu!" Riêng tôi là người không theo chủ nghĩa duy tâm nên không tin tưởng mấy vụ này, nhưng thấy những cảnh này ngồ ngộ, quyết định viết vài dòng xem như thư giãn cuối tuần, các bạn cùng góp ý thêm nhé...
"Leekancook"

Chỉ việc nhỏ vậy thôi cũng thấy rõ là không phải bao giờ lợi ích/niềm vui của người nầy cũng là lợi ích/niềm vui của người khác...
Nhưng tại sao ta không nghĩ theo hướng nầy để thấy vui: mấy cô dược sĩ, y tá, bác sĩ đó cầu nguyện cho bệnh nhân mau hết bịnh đi...

Riêng về chuyện mê tín dị đoan thì NT tui cũng ko ủng hộ. Việc cúng kiếng nếu có là để tưởng nhớ, hoặc để tự tạo niềm tin, hoặc để tự tu tâm dưỡng tánh thôi... Các đấng siêu nhiên, nếu có, thì cũng rất công bằng, chứ không phải chỉ phù hộ những người siêng năng cũng bái đâu...
Trong ngôn ngữ đời thường, nhiều khi người ta cũng nói "vái cho...", "cầu trời...", thực ra đó là mong, là ước ao...
Đã nhiều lần tui thấm thía điều nầy: "phù hộ" mình là con người (người khác và chính mình), mà hại mình cũng là con người (cũng người khác và chính mình)!

Túm lại, NT tui tâm đắc với ý tưởng của bạn "Leekancook".
Mong bạn viết thêm nhiều bài mới cho bà con thưởng thức nhé.
NT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 10 2008, 09:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thời chiến tranh, có câu chuyện như vầy, không biết nghe rồi thì cười hay mếu!?

Khi hai bên giao chiến với nhau, súng nổ như bắp rang, rồi thỉnh thoảng "hịnh... hịnh...ầm... ầm... ình... ình..." (tiếng ô bi, ô bích ấy mà!) nữa! Có người dân núp dưới trăng-sê, miệng vái Nam Mô lia lịa:
- Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Vái cho rớt ở đâu chứ dừng rớt ở đây! Vái cho rớt ở đâu chứ dừng rớt ở đây! Nam Mô... Vái cho....

Vái hoài...vái hoài...một hồi sau thành:
- Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Vái cho rớt ở đây chứ dừng rớt ở đâu! Vái cho rớt ở đây chứ dừng rớt ở đâu! Ý mà... Nam Mô... Vái cho...


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2008, 02:17
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sử "em" mê tín dzị đoan dữ nghen :lol: Gia đình leekancook tui có truyền thống buôn bán mà có bao giờ đốt phong long hay tin vào việc người mở hàng đâu :

Đại ka Nguyễn Tân có tâm hồn lương thiện và suy nghĩ tốt bụng quá, nghĩ theo chiều hướng tích cực để lý giãi bất cứ điều gì trong cuộc sống quả thật không dễ.

TNP cho leekancook hỏi thêm tí, cuổi cùng bom rớt nơi mô?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 10 2008, 09:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Gửi leekancook .được bạn gọi sử"em" làm mình "khoái "ghê .được những người trẻ hơn mình gọi mình là em .chứng tỏ là mình còn rất "chẽ" phải không ?chuyện đốt phong long trong buôn bán là có thật đó.mà cũng không cần phải buôn bán ,nếu hôm nào đó , vào 1 buổi sáng đẹp trời"đẹp trời",bạn thử chọc TNP chị mình ,xem có "bị gì" không ? chúc bạn ......may mắn ....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 10 2008, 08:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Gửi leekancook .được bạn gọi sử"em" làm mình "khoái "ghê .được những người trẻ hơn mình gọi mình là em .chứng tỏ là mình còn rất "chẽ" phải không ?chuyện đốt phong long trong buôn bán là có thật đó.mà cũng không cần phải buôn bán ,nếu hôm nào đó, vào 1 buổi sáng đẹp trời "đẹp trời", bạn thử chọc TNP chị mình, xem có "bị gì" không ? chúc bạn ......may mắn ....

Cha chả! Sử em hông dám chọc TNP nên "bán cái" qua cho leekancook phải hông? :roll: :roll:

TNP cho quí vị tha hồ chọc đó... Hì hì... bây giờ TNP tu rồi... hiền khô hà. Ai chọc TNP hông quạu mà chỉ "mắc cười" thui. Mắc cười riết...cái... người ta quê nên hết thèm chọc luôn...

Sử em biết hông, giờ TNP chỉ nổi "hết gân cổ" với nhỏ bạn thân ngoài cõi thực thui, nên thường được nó phê phán là "coi kìa...hung dữ dễ sợ luôn!" :satan: :satan:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Buồn Buồn Kể Chuyện Thiệt «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu