Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 10:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» PHẤN TRẮNG «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1852 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: PHẤN TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 10 2008, 06:48
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 17-12-1956
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2008, 03:02
Bài viết: 158
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHẤN TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 00:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Bạn "tanchau" thân mến!
Bạn "tanchau" có biệt tài tả tâm trạng ghê nơi! Bài của bạn bao giờ cũng có sức cuốn hút đối với mọi người, trong có tất nhiên là có tôi (Thường tôi đọc đến hơn 1 lần bài viết của bạn đó!).
Là dân kỹ thuật mà bạn lại viết văn hay như vậy, đúng là đa tài nhỉ?
Đúng rồi bạn ơi! Nghề Dạy Học luôn gắn với phấn trắng, bảng đen. Tôi nghĩ rằng dù những phương tiện hiện đại có phát triển cao và có phong phú đến đâu đi nữa thì Phấn Trắng, Bảng Đen cũng sẽ còn tồn tại mãi. Những cái khác chỉ hỗ trợ chúng chứ không thay thế hết được. Thực tế đã có người đã dùng CNTT để đơn thuần là "chiếu-chép" thay cho kiểu cũ là "đọc-chép", thật là tai hại!

tanchau {L_WROTE}:
Dù tôi đã được giới thiệu bởi cơ quan, nhưng ông vẫn nhất định đòi gặp mặt và trình giáo án trước ngày khoá học bắt đầu,...

Đọc bài bạn, mình có nhiều suy nghĩ nhưng chỉ trao đổi ý nầy:
Tôi thấy chỗ bạn đến dạy "ngộ và lạ" thật đó. Ai đời mời người ta đến dạy mà còn đòi xem giáo án! Tôi cũng đi "chạy sô" nơi này nơi nọ, môn nầy môn kia nhưng không bao giờ có màn đó. Có môn mới đối với mình, họ chỉ đưa chương trình; có môn không có chương trình mà cũng chả có tài liệu nào, mình phải thiết kế từ chương trình đến bài giảng. Thế mà cao lắm là họ đòi mình nộp chương trình do mình thiết kế thôi (để cùng thảo luận xem có hợp lý hông)...
Chúc bạn vui khỏe và có thời gian rỗi hơn để viết nhiều bài cho bà con thưởng thức.
Thân mến.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHẤN TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 01:22
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 17-12-1956
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2008, 03:02
Bài viết: 158
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHẤN TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 01:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Hừmmm... đã dạy "bất lương" mà còn bị làm khó làm dễ, ai mà thèm dạy nữa!
Chời ơi! Có người có bằng mộc đỏ chói, loại khá đàng hoàng nữa kìa, vậy mà... hu hu... hic hic...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Vài ý nghĩ tản mạn (Re: PHẤN TRẮNG)
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 10:36
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
tanchau {L_WROTE}:
Tôi mơ màng nhớ lại hình ảnh của những người cầm phấn trong kí ức như một lời cảm ơn, cảm ơn đã dạy dỗ tôi thành người, cảm ơn để chiều nay tôi cũng được đứng trên bục giảng mà nao nao một tâm trạng khó tả, cảm ơn những người cầm phấn mà có người đã mãi mãi trở thành bụi phấn trần gian.

"tanchau" biết không, TT cũng là GV nên cũng nhiều lần có tâm trạng như bạn. Càng lớn tuổi càng nhớ chuyện xưa. Có khi đang lên lớp tự nhiên hồn vía "đi du lịch" đâu mất tiêu - bay về quá khứ - về với Thầy Cô, bạn bè hồi nẳm. Cái môn TT phụ trách lại càng gợi TT nhớ chuyện xưa hơn nữa bạn ạ!

tanchau {L_WROTE}:
...Và để bắt đầu cho tiết hai, tôi quyết định dành mười phút để nói về mình. Tôi không phải là “Thầy” của các bạn trẻ vì thật sự tôi không xứng đáng, và đây chỉ là khoá tập huấn ngắn hạn sau đại học chứ không phải chính qui. Tôi chỉ có nhiệm vụ “giảng”, trao dổi với các bạn những kinh nghiệm như người đi trước trong nghề chứ hoàn toàn không có khả năng “dạy”… Nhờ vậy, tiết hai qua rất nhanh và không khí cởi mở, sôi động hơn. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi, có những tiếng cười như thổi vào căn phòng chật chội cái không khí tươi mát, dịu hẳn cái nóng bức, oi ả trời Sài Gòn một chiều hè.

"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự cao một chút cũng bằng thừa" - Ông bà mình đã dạy như vậy mà. Kinh nghiệm cho TT thấy, vị thầy/cô nào vô lớp khoe công trình này, tác phẩm nọ, học vị kia,... thì thường vị đó dạy rất xoàng. Người ta bảo "Thùng rỗng thì kêu to" quả thật không sai tí nào! Ngược lại, có người cũng có công trình nầy nọ, có học vị cao nhưng chỉ đề phía ngoài cuốn giáo trình là: "Giáo viên dạy:...", vậy mà họ dạy hay hết hồn luôn!
TT nhớ kỹ lại, các Thầy Cô mình hồi xưa rất khiêm tốn mà ai dạy cũng hay hết.

TT nhớ cách đây hơn chục năm, khi mà ông xã TT còn khá khỏe, có lần TT bảo mình chuẩn bị "đi dạy" thì ông đã sửa lưng TT:
- Sao lại bảo là đi dạy? Phải nói là "đi lên lớp" chứ! Mình có hơn ai gì đâu mà bảo là đi "dạy" người ta!...
TT đã hết hồn và nể ông quá chừng! Sao ông nói một câu sáng suốt thế! Từ đó TT rất ít khi nói rằng mình "đi dạy" mà chỉ nói mình "đi lên lớp" hay đi "vô trường"

Khi TT đưa ra các tình huống sư phạm cho các giáo sinh để các em tập xử lý thì thường các em, do thiếu kinh nghiệm, đã xử lý theo hướng "vỗ ngực xưng... thầy/cô". Chẳng hạn trước tình huống: một HS lớn tuổi trong lớp bảo rằng nó kém hơn cô chỉ có vài tuổi (ý ngầm nói "Cô chưa xứng đáng là cô của tui!") thì nhiều giáo sinh đã xử lý như sau: Em sẽ nói với HS đó:
- Cô/thầy tuy không lớn hơn em bao nhiêu tuổi nhưng cô/thầy đã học đầy đủ kiến thức, đã được đào tạo sư phạm để đủ sức làm cô/thầy của em... Em phải tôn trọng cô/thầy chứ vì "nhất tự vi sư, bán tự vi sư"..." :roll:
Thế đấy! Quan điểm của TT là, với phận làm trò thì ta tâm niệm "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nhưng ở cương vị làm cô/thầy thì ta cần tôn trọng HS, phải khiêm tốn và đối xử bình đẳng với các em, phải "thầy ra thầy" và phải hiểu rằng mình không thể ra lệnh cho người khác (HS) tôn trọng mình được.

(Cũng tương tự như vậy, với phận làm con bao giờ TT cũng biết ơn cha mẹ, nhưng với phận làm mẹ, đã nhiều lần TT thấy có lỗi vì đã cho các con ra đời. Biết nghĩ như vậy là tiêu cực nhưng vì có những lúc buồn chán nên...)
Xin nêu một vài ý nghĩ tản mạn như vậy nhân đọc bài PHẤN TRẮNG của "tanchau".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» PHẤN TRẮNG «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu