Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 14:23
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Mưa Thu chợt nhớ ... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2977 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 10 2008, 21:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Mưa Thu

Không phải tôi muốn nói về những thi vị của cơn mưa thu đầu mùa ... mà...

... Chiều nay, trời thu ở đây bỗng dưng trở mình u ám! Mây xám vần vũ khiến không gian trầm buồn ãm đạm! Rồi trời nổi sấm xét vài cơn, như ông già ho hen, và bất chừng, hắt xuống mấy giọt lệ trời chỉ đủ vừa thấm mặt đường!

Tôi bỗng nhớ thuở ấy...

Quê hương tôi không có bốn mùa sắc màu thay đổi như ở đây! Quê đó chỉ hai mùa mưa nắng đơn sơ, nhưng lại hun đúc trong dòng tuổi thơ của mình thật nhiều ký ức!

Sau khi tắm cồn Bang Tống gần nửa buổi, cơn mưa chợt kéo về! Cái vần vũ của không gian không làm cho mấy thằng con nít cứng đầu như tôi và Bá ngán được! Chúng tôi hăm hở thách thức nhau:

- Đứa nào sợ lạnh, thì lên bờ trước! Thằng nào còn gan, thì chia phe, lội ra sông tạt nước!

Dĩ nhiên thằng Bá, thằng Thinh và thằng tôi thì cùng một phe, còn thằng Dũng, thằng Kiệt thì luôn là đối tượng! Nước sông âm ấm! Sóng Tiền giang bập bùng dội vào mặt ... nhưng tuổi thơ thì rạng ngời thánh thiện mến thương và... lỳ lượm!....

Có lần, tắm vừa xong, cả đám đồng ý xin tì mai tiếp, vì môi đứa nào đứa nấy thì bầm tím lạnh run ....

Leo từ mặt sông lên, bước qua chiếc cầu ván, vừa nhô lên mặt đường thì tôi bắt gặp Vân, em Dũng, đầu đội cái khăn cũ mèm ướt nhẹp đang run rẫy nhìn chúng tôi vui đùa! Chúng tôi trong giòng Tiền Giang run vì gió thốc, còn Vân nó run vì cơn mưa thu thổi hắt vào mặt, ướt mem cái áo bà ba mỏng dánh! Da thịt ửng hồng hằn lên mấy cục gai ốc ...

Tôi xót xa hỏi lớn!

- Dũng à! Coi em mầy kìa, Con Vân nó đang lạnh run ...

Dũng vội vàng chạy tới, đỡ lấy cái rổ con mà Vân đang ôm trong lòng, lo lắng hỏi:

- Sao mầy không về nhà? Đứng đây chi cho lạnh? Sao ngu vậy?!

Vân rươm rướm nước mắt, đôi môi nó thâm tím vì lạnh, lắp bắp trả lời:

- Em bán khoai mì chưa hết, nên không muốn về!

Dũng càm ràm thêm mấy câu, rùi giựt lấy rổ khoai từ lòng Vân:

- Đưa đây!... Tau đi bán cho!... Mầy về nhà trước đi!

Tôi cũng lên tiếng:

- Ừ Vân à! Em về nhà trước đi, để Dũng và anh đi bán cho! Con gái không nên dầm mưa lâu!

Nghe tôi sẽ đi cùng Dũng để thanh toán rỗ khoai, Vân cũng nao nức đòi theo!

Chúa ạ! Tại sao tôi ngu vậy! Có biết bán buôn bao giờ đâu, vậy mà nhìn em thằng bạn áo quần ướt mem đứng run cầm cập mà lại xung phong làm liều!. Nhưng biết sao bây giờ!... Thì thôi dẫu sao cũng có Dũng!

Ba anh em vác rổ khoai mì lạnh ngắt, ế chầm ế chập, đi dọc bờ sông, băng tới dinh quận, định qua xóm Rạp Hát Tư Hoành, thì bỗng dưng có chiếc xe jeep trờ tới thắng két lại. Chúng tôi hết hồn, đứng khép qua bên lề mé sông! Có một anh lính bước xuống nhìn chúng tôi hỏi lớn:

- Giờ nầy mưa lớn mà các em bưng rổ gì đó? Đi đâu vậy? Sao lại lang thang ở đây? Khu quân sự, cấm người lai vãng khi trời tối!

Tôi không vừa, lên tiếng cãi:

- Giờ nầy mới chiều thôi, tại trời mưa nên chú thấy tối...

Ông lính ấy nhìn ra tôi, liền cười nói lớn:

- À, YDI đó hả? Giờ nầy chưa chịu về, coi chừng chú mét Thầy Ba!

Thật ra hình như trong dinh quận đều biết ba tôi ... nghe nói vậy tồi bèn năn nỉ:

- Chú à! Con chỉ giúp bạn bán cho hết rỗ Khoai nầy thôi! Giờ bị mưa, khoai chưa bán hết, nó không dám về nhà .... nên con giúp nó mà ... xong rồi tôi xuống giọng vả lã:

- Hay là Chú mua dùm nó đi nhe! Chỉ còn chút đỉnh thôi! Hong thì cả nhà nó không có cơm chiều để ăn!

Nghe tôi tán khổ, anh lính cũng phì cười, vừa móc túi tiền vừa hỏi những người còn đạng chờ trong xe:

- Các anh muốn ăn khoai mì luộc không ... và thế là không đầy nửa tiếng, ba đứa chúng tôi đã thanh toán xong rổ khoai mì ế bị mắc mưa!

Trời hiu hắt cố trút cho dứt mấy hạt mưa lạnh căm! Gió bắt đầu thổi thốc! Lạnh cũng buốt thêm! Ba đứa cố hít hà để không cho môi lắp bắp đập vào nhau... nhanh chân chạy về xóm Nhà In!

Trên đường về nhà, thằng Dũng thì im lặng như ông cụ, con Vân thì mừng hí ha hí hửng, còn tôi thì lo âu phập phồng, chuẩn bị câu trả cho Mẹ sao cho khỏi bị đòn vì tội chơi mưa!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 00:01
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc bài nầy thấy YDI khôn dễ sợ!
- Một là biết ga-lăng rất sớm hihi
- Hai là dụ được anh lính mua khoai cho hoho
- Ba là làm bộ viết bài nầy để mọi người quên đi món nợ truyện ngắn còn dở dang "Con dế ngày xưa" he he...
Nhưng hổng ngờ là đọc bài nầy thì người ta lại nhớ đến món nợ đó hê hê...

:satan: :satan: :satan:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 00:32
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 15-08-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2008, 12:03
Bài viết: 76
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chỉ còn 30f nữa em và lũ vịt cùng ông anh "thích đứng giữa rừng hoa" về quê (Tanchau) chơi, mở máy thăm "tổ ấm " trước khi đi, đọc bài "Mùa thu chợt nhớ "của anh "vịt cồ" em gái xúc động quá (bao hận thù quên hết rồi).Tuổi thơ của em đẹp lắm được ba mẹ cưng chìu, cơm no áo ấm, "vịt đẹt" đâu có biết ở nơi mình lớn lên, bằng thời gian ấy, cũng có những hoàn cảnh mủi lòng ấy, song song ấy lại có những tâm hồn trong sáng, giúp người phát sinh từ "lòng tâm" như Anh YDI! Cái ngày xa xưa ấy anh dễ thương quá. Sao bây giờ anh "dễ ..." vậy??? kha kha...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 21:49
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Bí Bo {L_WROTE}:
Đọc bài nầy thấy YDI khôn dễ sợ!
- Một là biết ga-lăng rất sớm hihi
- Hai là dụ được anh lính mua khoai cho hoho
- Ba là làm bộ viết bài nầy để mọi người quên đi món nợ truyện ngắn còn dở dang "Con dế ngày xưa" he he...
Nhưng hổng ngờ là đọc bài nầy thì người ta lại nhớ đến món nợ đó hê hê...

:satan: :satan: :satan:


Kiểu nói nầy và nhớ dai như dzị chắc là Sis rui phải hông!

Trả lời rùi tui mới nói tiếp!


lol!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 10 2008, 23:47
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)
YouDidIt {L_WROTE}:
Bí Bo {L_WROTE}:
Đọc bài nầy thấy YDI khôn dễ sợ!
- Một là biết ga-lăng rất sớm hihi
- Hai là dụ được anh lính mua khoai cho hoho
- Ba là làm bộ viết bài nầy để mọi người quên đi món nợ truyện ngắn còn dở dang "Con dế ngày xưa" he he...
Nhưng hổng ngờ là đọc bài nầy thì người ta lại nhớ đến món nợ đó hê hê...

:satan: :satan: :satan:


Kiểu nói nầy và nhớ dai như dzị chắc là Sis rui phải hông!

Trả lời rùi tui mới nói tiếp!
lol!

Sis hay bro, young hay old gì có gì quan trong đâu! Tui chỉ là một thành viên sanh sau để muộn của trang web TC thoi... Đừng làm bộ đánh trống lãng :oops:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 11 2008, 01:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dạ! Dạ! Dạ...Dạạạạạạạạạạạ.......

Thưa Ông Bà Cô Bác Thím Dì Chú Dượng BiBo đó ơi!

Bởi vì YDI đã tỡn rùi ... muốn thêm bạn và bớt đối nghịch thôi!

Không muốn thần khẩu hại xác phàm đó muh ... nên chỉ cẩn thận thôi.

Ừ! Nợ đòi thì trả, chứ không chạy đâu! Chờ đấy nha!
:rollin: :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 11 2008, 05:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
YouDidIt {L_WROTE}:
Dạ! Dạ! Dạ...Dạạạạạạạạạạạ.......

Thưa Ông Bà Cô Bác Thím Dì Chú Dượng BiBo đó ơi!

Bởi vì YDI đã tỡn rùi ... muốn thêm bạn và bớt đối nghịch thôi!

Không muốn thần khẩu hại xác phàm đó muh ... nên chỉ cẩn thận thôi.

Ừ! Nợ đòi thì trả, chứ không chạy đâu! Chờ đấy nha!
:rollin: :rollin: :rollin:

Trùi! ông anh Vịt Cồ DẠ cũng công phu dữ àaaaaaaa!
THƯA cũng công phu luônnnnn...
Chắc Bí Bo sẽ củm động lắm!?
Nhưng còn thiếu Cậu Mợ và Anh Chị Em nữaaaaaaa.......ha ha haaaaaaaaaaaa
Ông anh xem người ta nèeeeeeeee:

viewtopic.php?f=19&t=180


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 11 2008, 06:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
nganga158 {L_WROTE}:
Chỉ còn 30f nữa em và lũ vịt cùng ông anh "thích đứng giữa rừng hoa" về quê (Tanchau) chơi, mở máy thăm "tổ ấm " trước khi đi, đọc bài "Mùa thu chợt nhớ "của anh "vịt cồ" em gái xúc động quá (bao hận thù quên hết rồi).Tuổi thơ của em đẹp lắm được ba mẹ cưng chìu, cơm no áo ấm, "vịt đẹt" đâu có biết ở nơi mình lớn lên, bằng thời gian ấy, cũng có những hoàn cảnh mủi lòng ấy, song song ấy lại có những tâm hồn trong sáng, giúp người phát sinh từ "lòng tâm" như Anh YDI! Cái ngày xa xưa ấy anh dễ thương quá. Sao bây giờ anh "dễ ..." vậy??? kha kha...

Nga Nga ơi!
Chị đọc mấy dòng trên của em không kỹ nên hiểu lầm... Do đó chị liền nhắn vào máy của "tanchau": "Chúc mọi người về quê quui quẻ và thượng lộ bình an. Nhớ chụp hình nhiều cho mọi người xem với nhé!"
Thiệt là xộ quá trời! :rollin:
Về quê có gì quui quẻ kể cho mọi người nghe nghen! Có ghé núi Cấm thăm hai chị hông?
Mong bài viết và hình ảnh của các em Vịt Giời lắm đó!
Thân ái!
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 11 2008, 01:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Bong Dieu {L_WROTE}:
Trùi! ông anh Vịt Cồ DẠ cũng công phu dữ àaaaaaaa!
THƯA cũng công phu luônnnnn...
Chắc Bí Bo sẽ củm động lắm!?
Nhưng còn thiếu Cậu Mợ và Anh Chị Em nữaaaaaaa.......ha ha haaaaaaaaaaaa
Ông anh xem người ta nèeeeeeeee:

viewtopic.php?f=19&t=180


BD à ... anh sợ rùi ... sợ mình nói không nên nề nên nếp thì sẽ mang họa vào thân nữa đó.... Cái thân anh phùng mang trợn mắt ráng ăn bừa ăn bãi ... mà hông qua được 100 lbs! cái kim tới đó nó đứng sựng luôn ... tức vô cùng... dzị mà còn bi người ta hăm xẻo cắt thái xắt nữa đó... chắc là họ chỉ muốn xương để hầm thui! Không ráng dạ cho BB vui lòng thì BB theo phe kia thì anh hết đườnggggg.... No way out!... nên anh ráng gồng hết công phu rồi đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mưa Thu chợt nhớ ...
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 11 2008, 19:49
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 47
Sinh nhật: 00-00-1977
Ngày tham gia: 14 Tháng 9 2008, 10:37
Bài viết: 105
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bong Dieu {L_WROTE}:
Trùi! ông anh Vịt Cồ DẠ cũng công phu dữ àaaaaaaa!
THƯA cũng công phu luônnnnn...
Chắc Bí Bo sẽ củm động lắm!?
Nhưng còn thiếu Cậu Mợ và Anh Chị Em nữaaaaaaa.......ha ha haaaaaaaaaaaa

Đúng là BB củm động lắm Bong Dieu ôi !BD còn bắt YDI phùng mang trợn mắt thêm làm chi tội nghiệp ông bạn của tui.
YDI ! Gọi BB là em hoặc bạn đc rồi.BB kém YDI vài tuổi thôi hờ .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Mưa Thu chợt nhớ ... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu