Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 20:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Chùa Ông và con hẻm «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 4 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1683 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2008, 11:00
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 12 Tháng 2 2008, 23:27
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chùa Ông mới
{L_ATTACHMENT}:
ChuaOng.jpg
ChuaOng.jpg [ 201.63 KB | Đã xem 2551 lần ]

ThaiLien {L_WROTE}:

THƯƠNG NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY HỌC CŨ
(Kính tặng Thầy Nguyễn-Trọng-Phúc nhân ngày Nhà giáo VN 20-11-2008)
Đọc thơ Thầy em bồi-hồi và cảm-xúc
Thương người Thầy luôn nhớ đến mái trường xưa
Màu phượng đỏ, áo trắng của những ngày xưa
Luôn hoài-niệm và khắc ghi trong ký-ức
Khi nhớ đến Thầy , em thấy lòng thổn-thức
Một người Thầy hết lòng, tận-tụy,yêu nghề
Kỷ-nịêm ngày xưa theo ký-ức hiện về
Bao thương nhớ trải dài trên từng trang giấy
Bên nầy đại-dương, em thường nằm mơ thấy
Mái trường xưa với bao kỷ-niệm thân thương
Nên em hiểu được nỗi buồn Thầy ôm-ấp
Một nỗi buồn triền miên ,bao giờ khỏa lấp !…
Thái-Liên


Hẻm Chùa Ông.
Con hẻm này tôi nhớ có tên là đường Nguyễn Đình Chiểu thì phải, nó xuất phát từ sân chùa Ông (đường Lê Lợi) đi đến đầu hẻm quẹo trái là đến cầu Sắt. Chạy song song với đường Nguyễn Công Nhàn nhưng Nó chỉ dài độ 500 mét là cùng.
Gia đình tôi ở trên lầu, trước nhà nhìn xuống đường Nguyễn Công Nhàn và Kinh Vĩnh An, đối diện nhà Thầy giáo Đáng, nhìn xéo chút ra sông lớn là nhà bà xã tôi (đối diện nhà Thầy Thân, cô Hà).
Phía sau nhà nhìn ra là hẽm chùa Ông, đối diện cửa sau tiệm vàng Kim Nguyên (Ông Tư Đài ba của chú Bền). Tôi thuộc tên của 6 đứa con đầu của chú và thiếm là: Quý - Trọng - Lễ - Thành - Giáo - Lý. Sau này không biết còn nữa không.
Kế xéo sau nhà là cửa sau Hồi Sanh Đường - nhà Thái Liên, chị của Tỷ, em anh Dường, chị Ngã, chị Ki-ín. Thái Liên hồi đó ca hay lắm, cả tân và cổ nhạc và thường ra nhà sau hát.
Tôi và Hồ Công Phú hồi đó học chung lớp từ đệ thất B đến đệ tam trường Công lập Tân Châu, hai thằng nhỏ (tuổi/con) nhứt lớp, ngồi bàn đầu nên chơi thân nhau.
Phú khoái nghe giọng ca mùi của Thái Liên nên nó hay làm bộ tới nhà tôi chơi ở phía sau để rình nghe Thái Liên ca.
Tôi thì khoái ra trước cửa nhà nhìn xuống đường “địa” bà xã đi học.
Bây giờ Phú đã làm xui, Thái Liên ở nước ngoài còn tôi cưới bà xã và có cháu ngoại 3 tuổi.
Hôm rồi về Tân Châu, Chùa Ông cũ không còn, tôi chụp tấm ảnh chùa Ông mới dính hình Hùynh Phong Miếng tự là Bé Nhỏ, Em của Huỳnh Rồng (tự là Bé Lớn) con tiệm Vạn Hòa. Còn hai em Bé Ba và Bé Tư lâu quá tôi không gặp.
QH
Bờ Tiền Giang
{L_ATTACHMENT}:
BoSong.jpg
BoSong.jpg [ 225.31 KB | Đã xem 2555 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ghe trên Sông Tiền và Vèo trên sông Hậu
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2008, 11:09
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-12-1953
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2007, 05:30
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_ATTACHMENT}:
GheSong.jpg
GheSong.jpg [ 172.65 KB | Đã xem 2512 lần ]

Vèo trên sông Hậu
{L_ATTACHMENT}:
NangGu.jpg
NangGu.jpg [ 171.16 KB | Đã xem 2483 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2008, 13:27
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Ông bạn quochung ơi!
NGV tui thích tấm hình Năng Gù, rất đẹp và rất kỹ thuật.
Cảm ơn đã chia sẻ.
NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2008, 02:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 41
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Sau này đường hẻm này có tên là "Đường hẻm Thanh Mai" :clap: Ấn tượng của phuchau lúc nhỏ là đầu hẻm gần chùa ông có là sạp giày dép ông Tồn, kế đó là cái nền bỏ trống bán nước đá lúc nào cũng đấy trấu. Dọc theo con đường là mấy sạp bán đồ cũ. Đường hẻm không trán nhựa, khá dơ và nhớp nháp. Về phía đầu hẻm hướng cầu Sắt có mấy tiệm bán nước sơn, máy móc, đinh tán, ốc vít. Đặc biệt là đầu đường hẻm Thanh Mai lúc 4-5 chiều có bà bán xôi xiêm, xôi vò, xôi mặn, xôi đậu :lol: Xôi gói bằng lá sen ăn rất đã ^..^. Tả quá nhiều hình ảnh luôn vì ngày xưa phuchau đi học về ngang đường đó mà :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2008, 02:45
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
PC ơi! còn món Bánh da lợn của ông ẼO ,Bánh bao chỉ nữa đó .cho mọi người thèm chít luôn .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2008, 03:43
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 29-09-1962
Ngày tham gia: 11 Tháng 11 2008, 02:50
Bài viết: 26
Quốc gia: Canada (ca)
Nầy bạn SKN ! Sử nhắc tới bánh bao chỉ mình mới nhớ , về Tân Châu kỳ nầy đêm nào mình cũng ăn bánh bao chỉ hết , tự nhiên thèm kỳ cục lắm kìa ,còn lên SG sáng thì bắp hầm ,trưa thì tàu hủ đường ,tối thì bắp nấu ,riết rồi thành "mối" luôn ,ngày nào cũng vậy cứ tới trước cửa nhà là họ rao lớn lên và đứng tại đó chờ mình ra , thấy LC ăn vặt khủng khiếp chưa hehehe....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: LT69 Re: Chùa Ông và con hẻm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 11 2008, 12:02
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 08-11-1962
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2008, 02:55
Bài viết: 22
Quốc gia: United States (us)
Anh Quốc Hùng thân mến!

Lúc xưa em chỉ biết anh Quốc Hùng là người anh hàng xóm và cũng là anh của bạn em. Đến khi tiếp xúc và qua những bài viết cũng như những tấm ảnh về Tân Châu , em mới biết thêm về người anh “họ Tân Châu” này. Anh có một tình cảm rất sâu đậm đôiư với Tân Châu, đối với trường lớp và nhất là đối với xóm mình.

Chú Hai Bền còn 3 đứa con nữa là Chinh, Truyền và Quyền, mấy đứa sau chắc nhỏ hơn nên anh không nhớ. Em rất vui khi gặp anh và chị Cúc vào tết năm rồi. Năm nay em lại xa nhà, nếu Tết em có dịp về Tân châu, anh cho em xin thêm hình Tân Châu mình nhé anh. Có lẽ anh em mình là hàng xóm, có chung những kỷ niệm nên những tấm hình của anh đã gây cho em nhiều cảm xúc hơn là những tấm hình khác?!

Thôi em dừng ở đây nhé, hẹn gặp lại anh chị sau.
Cho em gởi lời thăm gia đình anh và chị Cúc, gia đình chị và các cháu nữa nhé.
Chúc sức khỏe.
Thân mến!
LT69




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 4 tập tin đính kèm ]

» Chùa Ông và con hẻm «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu