Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 17:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Campuchia.....du ký «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2022 | Trả lời: 13)
Tiêu đề bài viết: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2008, 08:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình1
Hình ảnh
Hình2
Hình ảnh
Hình3
Hình ảnh
Hình4
Hình ảnh
Hình5
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2008, 08:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chuyến về Tân Châu kỳ rồi ,SKN làm 1 chuyến ngao du lên CPC chơi ,xí xọn chụp vài tấm hình gởi tặng bà con cô pác trên DĐ xem .
H 1- Trước cửa casino (vào chơi hết tiền nên ngồi trước cửa phơi nắng cho đở tiếc tiền )
H 2-ngồi trên xe Tuk Tuk trước cửa chợ Olimpic
H 3 -Chùa tháp
H 4 - Trước cửa Bảo Tàng CPC
H 5 - Sông Mêkông ( con cọp đứng kế con sư tử ,không biết con nào đẹp hơn con nào ?)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2008, 09:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Buổi sáng từ Tân Châu tôi qua đò kinh xáng ,rồi lên cửa khẩu Vĩnh xương, sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết xong ,tôi lên xe (xe honda ôm)tôi đi 3 giờ đồng hồ tôi đến CPC .từ cầu Saìgòn(cpc cũng có cầu sg )tôi ghé nhà người quen nghỉ ngơi sau 1 chuyến đường dài dằn xóc và bụi bặm .phải nói là người VN sống tập trung nơi này rất đông ,tôi không biết những người VN khi sống ở các nước khác chắc không như những người VN sống ờ CPC ,vẫn nghèo khó và thất học ,vẩn mua gánh bán bưng.những ngôi nhà như ổ chuột ,tôi không dám nói mình xót xa,khi nhìn thấy 1 số người VN sống như vậy ?tha phương cầu thực ,nhưng tại sao lại chấp nhận cuộc sống như thế .đời cha mẹ ,rồi đến đời con cái ,1 cái chử VN không được biết đến .vào những năm 77,78 những người VN đã chọn con đường ra đi ,để mười mấy năm sau trở về VN lại là 1 việt kiều không như tôi thấy 1 việt kiều ở CPC .2 vợ chồng tôi quen ,cũng đã lên CPC tìm kế sinh nhai ,sau buổi tối 2 anh chị ấy đã dạy tiếng việt cho các em nhỏ và người lớn miễn phí ,nhìn cuộc sống cũng dạm bạc ,nhưng anh chị bảo :như vậy cũng là 1 niềm vui nơi xứ người .tôi chì ở CPC có 1 ngày ,công việc của tôi xong ,nên tôi phài về lại VN .Tôi thật sự thấy lòng mình nặng trĩu khi nghĩ đến những người VN đang sống ở CPC ,mong rằng sẽ có được thêm nhiều anh chị tôi quen,để những người VN sống ở CPC đến đời con cháu sẽ không như bây giờ tôi đã thấy .Tạm biệt CPC ,hẹn ngày trở lại .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 12 2008, 13:09
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sử em đi cpc du hí hả? nếu biết thì tt gửi sử em mua dùm cái xà rông để dành về tân châu tắm sông có mà xài :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2008, 06:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thênh Thang (chỉ dám) xin thay mặt nhóm thành viên Bong Dieu-Ngoc La-TNP-Thênh Thang chân thành cảm ơn Sử Em đã chia sẻ cảm xúc và những tấm hình đẹp của chuyến xuất ngoại sang Đất Nước Chùa Tháp.
Tiếc rằng chuyến đi của Sử Em ngắn quá nên bọn mình không được nghe nhiều lời tường thuật về những cái hay của đất nước này. Có lẽ tâm trạng xót xa cho đồng bào mình đã lấn át lòng mong muốn chiêm ngưỡng cái đẹp, cái hay chăng?
Hè vừa qua, bọn mình đã có ý định làm một "tua" sang đó nhưng nghe công ty du lịch báo giá thì ai cũng le lưỡi sợ "viêm màng túi", rồi thôi.
Có lẽ sẽ có một lần đi sang đấy nhân một chuyến về quê thư thả nào đó, theo kiểu của Sử Em. Để gọi là có một lần "xuất ngoại" cho biết với người ta.
Ha ha... hi hi... các đại gia (người có tiền thì tự móc tiền túi hoặc người có chức thì khỏi tiến tồn) thì đi Tây, đi U, đi Singapore, đi Nhật,... còn mình thì đi sang anh láng giềng... hu hu... hic hic...
Khi đó Thênh Thang sẽ học hỏi kinh nghiệm của Sử Em nhe.

SKN nè, hình đẹp quá nhưng bộ em cố ý chụp xa hay sao vậy? Đã vậy còn "bóp" lại cho nhỏ híu nữa! Nhìn người không rõ gì hết trơn! :cry:
Chúc em vui và buôn may bán đắt vào dịp cuối năm này nhé!
Thân ái siết tay em gái!
Thênh Thang


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2008, 08:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chị TT à .em không đưa hình lớn lên vì sợ hết chổ ,thì NGV quýnh em, em sợ ....nhìn xa xa đẹp hơn chị ạ.tại chị không biết đó thôi ,1 ngày là đã đủ dạo vòng quanh hết rồi ,đi như em có nhà quen nghĩ ngơi ,muốn đi mấy giờ về cũng được ,còn đi theo tour chán lắm chị .công việc chỉ cho phép em 1 ngày ,nên đành chịu .vậy lần sau em có đi thì em rủ chị nhé .không nói xạo đâu.SG có xe Mai Linh chạy tuyến SG -CPC gía vé 12 USD. Còn từ phnompenh đi đền Angko gía vé 7 USD .Đền Ăngko thật sự rất đẹp đó chị .em đã đi 1 lần ,nhìn những công trình kiến trúc ,ai dám nói người CPC "ngu " đâu chị .những tảng đá to phải nhờ sức voi kéo từ xa về để xây nên ngôi đền ,thì những nghệ nhân CPC quá tài giỏi để có được 1 Ăngko được xếp hạng kỳ quang .lúc em đi ngôi đền bị tàn phá dưới thời kmer đỏ,giờ đã được phục chế,chắc đẹp hơn nhiều.tại em về TC có công việc nên sẳn đi CPC bằng đường vĩnh xương luôn.Còn cuộc sống của người VN ở CPC thì đủ thành phần phức tạp lắm .người VN thành danh ,hay thành đạt ở đất nước này chắc có lẻ khó.em chỉ có thể nói như vậy thôi chị ơi .cãm ơn chị đã khen em......đẹp.mong có dịp dẩn chị đi ngao du 1 chuyến.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2008, 10:35
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
SuKimNguyen {L_WROTE}:
....em không đưa hình lớn lên vì sợ hết chổ ,thì NGV quýnh em, em sợ ...

Sử em cứ đưa hình lớn lên đi, tháng ba tới nầy hết hợp đồng với tụi web hosting, NGV sẽ lấy cái hợp đồng mới với sức tải nhiều hơn mà lại rẻ hơn nửa giá. Thời buổi nầy họ cạnh tranh nhau thì khách hàng có lợi.

Cảm ơn em cho anh xem lại cảnh CBC, anh đã đặt chân lên đất Tháp Chùa hai lần trong đời, lần thứ nhất khi còn trong quân ngũ, lần thứ nhì mượn đường "xuất ngoại" sang Mỹ.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2008, 12:17
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
À...Thì ra là gởi hình kiểu như vậy (thông qua cái anh photobucket.com) vẫn hao đất trồng trọt?!
Thênh Thang théc méc điều này (có hao đất hông?) hơn 2 lần nhưng không lần nào được trả lời! Nhưng thôi, từ nay không bận tâm những chuyện tương tự như vậy nữa.

Chị Thênh Thang cảm ơn SKN về lời rủ rê hấp dẫn đó nhe. Cùng xuất ngoại sang KPC: trên cả tuyệt vời!
Chị chờ đó nhe!
Thênh Thang


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 12 2008, 12:46
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Thênh Thang {L_WROTE}:
À...Thì ra là gởi hình kiểu như vậy (thông qua cái anh photobucket.com) vẫn hao đất trồng trọt?!

Cái nầy NGV có nói rồi mà! Nếu TT gởi qua photobucket thì không tốn đất bên Tân Châu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Campuchia.....du ký
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2008, 07:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hê hê! vậy thì SKN cũng đi du lịch ngoại quốc rồi, qua bển có mua mắm bò hóc hay xà rong về làm kỷ niệm chuyến du lịch không? Có cái SKN cần cho biết thêm chi tiết, chẳng hạn như giá cả ra sao? ăn uống chi tiêu có mắc mỏ lắm không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 14 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Campuchia.....du ký «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu