Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 11:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRÌNH ĐỘ CAO!!! «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2014 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: TRÌNH ĐỘ CAO!!!
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 3 2008, 14:12
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Người ta có thể tự hào về nhiều thứ: về kiến thức uyên bác; về địa vị; về tiền của; về hạnh phúc gia đình; về tài năng + sự thành đạt của bản thân, của con cái; về những cống hiến của mình cho đất nước, cho nhân loại;...nhưng cô ta thì khác. Cô ta nói với tôi rằng cô ta tự hào về...trình độ...QUÊN của mình: Quên có trình độ! TRÌNH ĐỘ CAO!

Tôi được cô ta cho phép kể lại một số "vụ việc" quên của cô ta cho bà con nghe chơi.

Cách vài ba ngày một lần, cô ta phải ghé chợ mua thức ăn để lo cho mấy cái bao tử trong nhà. Vì phải lo nhiều việc nên cô ta hay quên:

1/ Cô ta mua cá rồi nhờ người bán làm giùm. Trong khi chờ đợi, cô ta đi mua những thứ khác như rau, trái cây,...rồi...về luôn, bỏ cá lại. Về đến nhà mới hay, lại phải hộc tốc chạy ra chợ (chứ hổng lẽ bỏ luôn thì uổng mà lại không có gì ăn!). Mấy cô, mấy chị ngoài chợ biết tật cô ta hay quên nên thường đón cô để nhắc. Bản thân cô ta cũng dặn: "Nhớ kêu giùm cô/chị/em nhe" nhưng rồi lượt về có khi đi ngã khác rồi cũng quên béng luôn. Có một lần có đứa em trong cơ quan quê ở hải Phòng muốn lên thăm nhà cô cho biết. Cô chở em đó về nhà, dọc đường ghé chợ mua 2 con cá lóc đồng để nấu chua-món đặc sản của nam bộ để đãi em. Nhưng về đến nhà thì mới hay bỏ quên 2 con cá lóc! Lại phải vù ra chợ==> báo hại "em khách" hôm đó ăn cơm ngon quá trời vì đói!
Có lần bỏ quên bọc đồ mới mua ở đâu đó rồi...mất luôn.

2/ Một hôm cô đi chợ "chồm hổm" gần nhà. Vì lấy xe của đứa con lớn đi nên phải vù về gấp cho nó đi làm. Về đến nhà thấy có mấy tin nhắn trong ĐTDĐ nên mở xem. Đang bấm bấm để hồi âm thì chị bán rau gọi cửa, xin lỗi vì mục đích đến nhà. Hai chị em vô kiểm tra lại mấy bọc đồ thì phát hiện cô xách luôn bọc đồ của người khác về nhà! Vô tình làm "tên trộm"! Nhưng ai cũng hiểu tính cô nên không sao hết. Cười thoải mái... :rollin:
Chưa hết!
Lần khác, chiều về đến nhà, cô đang khệ nệ xách mấy túi đồ vô nhà thì nghe ông xã hỏi: "Bà mua đậu bắp làm chi mà nhiều vậy?". Cô ta nhìn xuống mấy bọc đồ và "kinh hoàng" nhận ra mình xách nhầm nguyên bọc đậu bắp của cô bán rau (khoảng 5-6kí). Thế là phải vù ra chợ trả để mai người ta bán sớm! Lại làm "tên trộm" lần nữa! Hết biết luôn!

3/ Có lần cô bỏ quên ở sạp cây thuốc lá mua cho ông xã. Lần sau đi chợ cô ta đã ghé lấy rồi (chỗ quen, lại uy tín mà. Ông bán thuốc lá còn là người giữ xe miễn phí cho cô mỗi lần cô vô chợ). Nhưng vài hôm sau gặp cô, ông bán thuốc lá nói liền: "Cô ơi! lát nữa nhớ lấy cây thuốc, bữa đó cô bỏ quên ở đây nè, tôi cất giùm rồi!" Chị ngớ ra: "Dạ, kỳ rồi em có bỏ quên nhưng hôm kia anh đưa cho em rồi mà!". Đến lượt ông bán thuốc lá ngớ ra! Thì ra ông này "trình độ" còn cao hơn cô nữa! Hihihi...

Cô ta bảo rằng, khi muốn "sang" thì cô ta nói mình bị "đãng trí bác học", còn lúc bình thường, cô ta tự nhận là mình "đoảng" (nói theo dân Bắc) hoặc "tâm hơ tâm hất" (nói theo dân Nam).

Đố bà con biết tên cô ta là gì.... :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRÌNH ĐỘ CAO!!!
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 3 2008, 21:52
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Hmmmm...
Để tui đoán thử coi! chắc cô nầy tên NL quá :D

Nhiều khi NGV mang mắt kiếng mà đi vòng vòng tìm cặp kiếng.
Nhiều khi lái xe nửa đường mới nhớ quên mắt kiếng phải quành trở lại.
Có hôm vắt cây viết bên tai mà đi tìm cây viết, đã vậy còn la tụi nhỏ lấy mất của mình, tụi nó nói: "Dad! it's on your right ear" :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRÌNH ĐỘ CAO!!!
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 3 2008, 06:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
tranbc {L_WROTE}:
Hmmmm...
Để tui đoán thử coi! chắc cô nầy tên NL quá :D :)

NGV ơi! "Không dám" là NL đâu nhé! NL còn "trình độ" hơn nhiều kìa.
NGV và bà con biết hông, NL vốn tính "ngoan" (hihi...), lúc nào cũng chấp hành tốt mọi qui định của tổ chức. Hồi đó, đi học mà không có tập, hoặc không thuộc bài, không làm bài là NL chịu hổng nổi. Bây giờ theo qui định, người lái xe môtô ở tất cả các tuyến đường phải đội mũ bảo hiểm. Tất nhiên điều đó là có lợi cho bản thân mỗi người. Lúc chưa có qui định, khi đi đường trường NL đã đội để tự bảo vệ mình rồi mà. Vậy mà có tối nọ đi vô trường học AV, NL đã thản nhiên để đầu trần, dọc đường còn tự nhủ "Hôm nay trời mát quá!". Chạy gần tới trường, tức gần 10 km, NL mới sực nhớ và lủi vô sân cây xăng cười khơi một mình, mấy người xung quanh biết chuyện cũng cười quá cỡ: "Trời đất, cô đi gần 10 cây số mà hổng sao hả?". Cũng may là hôm đó không gặp mấy chú cảnh sát giao thông, và may hơn nữa là gần cây xăng đó có nhà người quen (==>vô mượn nón đỡ, hihihi...)

Có ai "trình độ" hơn NL không nhỉ? Nếu có rảnh kể nghe chơi nhé!


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Chưa chắc ai hơn ai !!
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2008, 01:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Ở đời, mình tài có người còn tài hơn, mình dở có người dở hơn, mình xấu có người còn xấu hơn, mình "trình độ" có người "trình độ" hơn,... hê hê... đúng không bà con ??

Xin mời mọi người nghe câu chuyện sau:

Lúc mới vọc đến cái máy vi tính,Tan tui cũng mê lắm ,có khi ngồi đến hơn nửa đêm. Tất cả các thao tác đơn giản trong đó có khởi động và thoát khỏi Windows đều được con cái chỉ dẫn. Tụi nó chỉ sao thì bố nó làm y như vậy vì có biết gì hơn đâu. Có lần đó, sau khi đã "thoát" theo đúng qui trình ,Tan tui thay vì bấm nút tắt cái ổn áp lại đi bấm nút Power khởi động lại máy! Tan không biết xử lý ra sao nên đành chờ nó khởi động xong rồi thoát theo đúng qui trình. Máy lúc đó lại đang nhiễm virus nên chạy rất chậm...Sau khi thoát xong...Tan lại bấm nút Power lần nữa!!! Bấm xong...con mắt đổ đôm đốm khi biết mình lại bấm nhầm.Nếu chỉi vậy thôi (2lần) thì nói làm chi,đằng này Tan tui làm đi làm lại tới 5 lần !! :cry: :cry: :cry:

Trời Thần Đất Địa ơi !! ngó xuống mà coi !! tui hết biết cái đầu tui là gì rồi !! Thấy tui "trình độ" ghê chưa bà con!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRÌNH ĐỘ CAO!!!
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2008, 01:40
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Tuổi: 67
Sinh nhật: 17-12-1956
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2008, 03:02
Bài viết: 158
Quốc gia: United States (us)
!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lẩm cẩm
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 6 2008, 12:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
LẨM CẨM

Hồi nãy đi học AV về, đến đoạn đường vắng, tôi thấy vầng trăng trên bầu trời thật tròn và thật sáng.
Tôi thầm nghĩ: Trăng đẹp quá! Hôm nay là mấy âm lịch rồi nhỉ? Hổm rày mưa hoài có thấy trăng đâu... Chắc là rằm hay 16 gì rồi..." Rồi thầm tiếc hùi hụi vì đã không mang theo máy ảnh để chụp vài kiểu thử xem nó như thế nào.
Bèn tự nhủ: Thôi mình chạy về nhà kêu thằng nhỏ lấy đưa cái máy ảnh ra rồi chịu khó trở ra đây chụp vậy.
Đến chừng về đến nhà, dựng xe ngoài cổng định gọi thằng nhỏ thì mới phát hiện ra là...ở đây cũng có trăng nữa! Trăng đi theo mình mà... :rollin:

"Tròn tròn như là tía tô
Đi biển đi hồ nó cũng đi theo"

"Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi theo"


Rõ ràng là lẩm cẩm! :rollin:

Đây là 4 trong số những tấm hình mới chụp được. Nỏng hổi vừa thổi vừa xem VẦNG TRĂNG QUÊ HƯƠNG VN nhe bòn ca.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Nước ấm
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 9 2008, 11:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Tóc muối tiêu rồi, mà muối có khuynh hướng ngày càng xông lên lấn lướt tiêu, nên tui phải nhuộm thường xuyên.
Để đỡ tốn tiền và thời gian, thường tui mua thuốc nhuộm rồi đem lại tiệm bình dân cho người ta quệt lên, xong rồi về nhà tự gội sau đó.

Với thuốc nhuộm đã quen xài từ hồi nào tới giờ là phải xả bằng nước lạnh sau 20 phút quệt lên tóc. Lần này tui nhuộm bằng loại thuốc mới. Chờ thằng con nhỏ đi học về, tui nhờ nó đọc giùm hướng dẫn cách sử dụng (vì bằng tiếng Anh và tôi thì cũng đang bận và lười mang kiếng). Đọc xong nó bảo:
- ....Sau 25 phút mẹ phải xả lại sạch bằng nước ấm...
Tôi tự nhủ:
- À, gội bằng nước ấm hả? Nước ấm có nghĩa là nước sôi pha với nước lạnh... Thật đơn giản!...Mà chết rồi, nãy giờ lố thời gian rồi!...

Thế là tui lui cui đi ghim điện nấu nước. Nấu xong tui pha với nước lạnh cho thành nước ấm và xả tóc. Nửa chừng, cảm thấy không đủ nước ấm, tui bèn réo thằng con:
- Tèo ơi! Mẹ thiếu nước ấm rồi. Con đổ miếng nước vô bình và ghim điện nấu giùm mẹ đi. Mẹ chờ...
Thằng con hỏi vọng vô nhà tắm:
- Bộ hồi nãy mẹ nấu nước cho sôi rồi pha hả? Sao mẹ hổng xài máy nước nóng trong đó cho nó tiện? Bữa nay mẹ làm sao vậy?...
Tui mới "vỡ lẽ" ra:
- Chời chời... sao tui hổng nghĩ ra cái chuyện đơn giản đó cà!... :rollin:

Vậy mà ai bảo tui lẩm cẩm, tui đâu có chịu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đứt cầu chì rồi!
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2008, 03:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
- Alô... Dạ con nghe nè mẹ ơi...
- Nam ơi! Trưa nay con có về nhà không?
- Dạ không mẹ ạ. Con kẹt nhiều việc lắm. Tối con mới về...
- Vậy thì chết rồi!
- Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?
- Hồi nãy, mẹ nấu cơm nửa chừng thì đứt cầu chì cái ổ điện rồi. Mẹ phải nấu tiếp tục bằng bếp ga nên cơm hổng ngon gì hết trơn! Con hổng về nối lại cái cầu chì thì chiều nay mẹ phải nấu cơm bằng bếp ga nữa rồi. Mà nấu bằng bếp ga thì cơm không thể nào ngon được...
- Trời ơi! Mẹ! Sao mẹ hổng dời qua ghim đỡ vô cái ổ điện khác trong bếp? Hôm nay...mẹ làm sao vậy?
- À...ạ... chời ơi! Chỉ có vậy mà sao mẹ tối dạ dữ vậy ta!
(Chết dồi, cái đầu của tui! :( )

======================
Cập nhật ngày 10/01/2013
Xem LẨM CẨM: viewtopic.php?f=19&t=1961&p=17212#p17212


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRÌNH ĐỘ CAO!!!
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2008, 08:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Rốt cuộc rồi cái cô trình độ cao đó là ai? sao không thấy giải đáp mà tòan "tám" không vậy trời?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRÌNH ĐỘ CAO!!! «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu