Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 20:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Bắc thang.... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 934 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Bắc thang....
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 5 2009, 23:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Dạo kia trời ở gần mặt đất, nên có chuyện gì không hiểu là người ta lại bắt thang lên hỏi ông trời. phuchau thích leo trèo nên cũng bày đặt leo thử bằng... web :lol:

Buổi sáng:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào nàng mới mở lời cưa tui?
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cưa (!)
(Leo xuống, khi nào rảnh lên hỏi tiếp)! :rollin:

Buổi trưa:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó, ăn rùi thì sao? :roll:
Ông trời hai má hồng hào
Nhậu mà không rủ, tội cao hơn nhiều!
(Sợ quá, leo xuống)! :mozilla_cry:

Buổi chiều:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ẻm" có cần mô-bai? (mobile phone)
Ông trời bứt tóc, gãi tai
E rằng không có nó bye bye liền!
(Leo xuống, không hỏi nữa vì bận đi mua)! 8)


Buổi tối:

Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền bao gái có đòi được không?
Ông trời ngoảnh mặt lại trong
Đem ra bao gái còn hòng đòi ư?
(Chán nản, leo xuống)! :mozilla_sealed:

Buổi... khuya:

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cưa gái, ông trời chỉ con!!!
Ông liền quay mặt lại gào:
- Ta còn... đang học làm sao chỉ dùm?
(Suýt ngã xuống đất)! :mozilla_cool:

Buổi sáng... hôm sau:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào Tân-Châu Web có gì vui chăng?
Trời cười rồi mới phán rằng:
-Tuy... già những vẫn... “khoe răng”: Tuyệt vời!
Amen...leo xuống


đính kèm hai truyện cười nhận được từ Helen P. CTB

Bản Xô-nat

Beethoven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức đem lòng yêu nữ bá tước xinh đẹp 17 tuổi Giulietta Guicciardi. Một buổi tối đêm trăng ông xách xô ra hồ Lucerne lấy nước thì chợt nhìn thấy Giulietta đang quấn quýt bên cạnh một chàng trai trẻ. Beethoven đã giận dữ đập nát cái xô. Đó là hoàn cảnh ra đời của bản nhạc nổi tiếng “Xô-nát ánh trăng.” kakaka

Uất ức thần chưởng

Mục ruồi đen đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng, may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" liền hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi: "Muốn học võ công này thì phải tự thiến trước". Không do dự, Hiệp sỹ Mục ruồi đen rút kiếm ra. Xoẹt, xoẹt!!! Xong đâu đấy HSỹ MRĐ giở tiếp trang thứ hai thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: "KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO". Mục ruồi đen liền hộc máu mà lăn ra đất. Nghẹn ngào.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bắc thang....
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 5 2009, 22:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
PC ơi,buổi sáng dậy sớm vào trang Tân Châu xem có gì vui không? Dì SKN đọc bài Uất ức thần chưởng mà cười chảy nước mắt luôn .cãm ơn PC nhé .(ai mà sau này lở ....yêu phải PC chắc sẻ sớm nhăn nheo và mau già ....vì phải cười suốt ngày đó )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bắc thang....
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 5 2009, 11:36
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 51
Sinh nhật: 15-12-1972
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2008, 23:50
Bài viết: 286
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thì ra bản xô-nát ánh trăng ra đời vậy à? phuchau cho mượn 2 cái tay để cù lét cho lee tui cười đi. Còn truyện cười nào thì gởi tiếp để tui đọc cho già mãi ko trẻ coi.

Hế lô Sử em lâu ngày không gặp, vết thương đã lành chưa?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bắc thang....
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 6 2009, 19:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chào LCK.cãm ơn đả hỏi thăm nhé.SKN đả bình thường lại rồi.vẩn còn đẹp dắm dắm ,vết thương đả lành hẳn .Dạọ này LKC có phẻ không vậy?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bắc thang....
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 6 2009, 03:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Không có chi dì SKN. Khi nào rãnh rỗi con sẽ post truyện cười để mọi người cùng thư giãn ^^


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Bắc thang.... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu