Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 13:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lại "Về Quê"... «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2622 | Trả lời: 11)
Tiêu đề bài viết: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2009, 05:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Về Quê
Sáng tác: Phó Đức Phương
Trình bày: Ngọc Tân


Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi...

Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta về ta về đâu ?


Một chiều bưng bát cơm quê
Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề ..
.


Nghe nhạc:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oW1SAVCznI


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2009, 10:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Tiếng hát của Ngọc Tân như thấm sâu vào lòng người nghe bởi chất giọng mượt mà, bởi tiếng đàn piano điêu luyện, tình cảm nồng nàn của người ca sĩ và nhất là bằng những lời hát chân thật, đời thường.

Với chất giọng khoẻ, ấm, với một phong cách biểu diễn nhiệt tình, Ngọc Tân thật sự đã sống hết mình với những bài hát của mình. Những bài hát nổi tiếng như: "Chảy đi sông ơi", "Khoảnh khắc", "Anh sẽ đến", "Hà Nội và tôi"... . Điểm rất đặc biệt của Ngọc Tân là ông thường hát những bài hát rất khó hát. Ngọc Tân vừa điêu luyện và chuẩn xác trong xướng âm, vừa tự đệm ghi ta, pianô cho mình hát. Ông đã mất vào năm 2004.


(Theo nhacSO.net)

Hình ảnh


Vĩnh biệt ca sĩ Ngọc Tân:

Như thiên nga, anh đã thả hồn mình...


Ngày 6/9/2004, đúng 11h36', tại BV Chợ Rẫy (TP HCM), ca sĩ Ngọc Tân đã nhẹ gót trần ai để về cõi vĩnh hằng vì căn bệnh ung thư gan...

Ca sĩ Ngọc Tân sinh năm 1948 tại Hà Nội, là con của một nữ quản ca trong nhà thờ. Anh từng là ''nhân viên'' của Đài tiếng nói Việt Nam nhưng thực sự trong suốt mười năm (1967 - 1978) Ngọc Tân chỉ được hát đồng ca, mặc quần vá, đi xe đạp, ăn ngủ luôn trong Đài để có điều kiện tập nhạc. Năm 1979, với 2 ca khúc Chiều trên bến cảng và Hành khúc ngày và đêm, Ngọc Tân giành giải thưởng quốc tế ca nhạc đặc biệt đầu tiên cho Việt Nam khi tham dự cuộc thi Con người và biển cả tại Cộng hoà Dân chủ Đức.

Với chất giọng khoẻ, ấm, cùng phong cách biểu diễn nhiệt tình, Ngọc Tân thật sự đã sống hết mình với những bài hát. Anh hát như nói về chính mình "Thời gian không thể dừng lại - Dòng sông không thể quay về". Tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân như thấm sâu vào lòng người nghe bởi chất giọng mượt mà, bởi tiếng đàn piano điêu luyện, tình cảm nồng nàn của người ca sĩ. Anh từng được công chúng, cũng như giới chuyên môn đánh giá là một trong những ca sĩ thuộc "thế hệ vàng" của Hà Nội. Những bài hát ca sĩ Ngọc Tân thể hiện được nhiều người yêu thích như: Hà Nội ngày trở về, Hà Nội và tôi, Áo lụa Hà Đông. Chiều trên bến cảng, Biển đêm... Chảy đi sông ơi, Khoảnh khắc, Anh sẽ đến, Hà Nội và tôi... Điểm rất đặc biệt của Ngọc Tân là thường chọn những bài rất khó hát. Dường như chúng chỉ đạt được sự thể hiện hoàn hảo qua chất giọng của riêng anh. Đây chính là kết quả của lao động sáng tạo nghệ thuật không mệt mỏi và công chúng yêu mến anh ở điểm đó. Giống như thiên nga cất lên bài ca tuyệt mệnh, anh vừa hoàn thành album "Hà Nội ngày chia xa" như một lời ký thác đẹp đẽ với những người đang sống, mến mộ giọng hát vàng của anh.

Cách đây khoảng 2 tuần, khi VietNamNet nhận được album mới nhất của anh "Hà Nội ngày chia xa" do SaiGon audio phát hành, đã liên lạc với anh để hẹn một cuộc phỏng vấn. Vào lúc đó, anh đã trả lời rằng đang bệnh và hẹn tuần sau sẽ trả lời qua điện thoại. Nhưng đến tuần sau, anh đã trả lời rằng rất mệt, nói chuyện qua điện thoại cũng khó khăn. Hẹn mãi mà chưa gặp và đến trưa nay thì hay tin anh đã ra đi mãi mãi. Tên album cuối cùng của anh, như một định mệnh, anh đã thật sự chia xa mọi người!

Linh cữu ca sĩ Ngọc Tân sẽ được đưa về Hà Nội và đặt tại Nhà tang lễ bệnh viện 108 - Hà Nội.

Ngọc Kim Ngân

Nguồn: VNN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ôi, lại dài dòng văn tự nữa rồi! (Re: Lại "Về Quê"...)
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 5 2009, 23:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328
Về Ngọc Tân:
Tôi biết tên tuổi và giọng hát của Ngọc Tân rất muộn, khi ca sĩ đã qua đời. Trước đó thì cũng có lần nghe có người nhắc đến tên ông nhưng không chú ý ông hát những bài nào; rồi cũng đã nhiều lần nghe bài hát do ông trình bày nhưng không để ý tên của ca sĩ.
Cho đến lần đó, dịp 20/11/2004 thì phải, khi SV thi diễn tiết mục múa bài "VN quê hương tôi", tôi vừa xem vừa lắng nghe nhạc và giọng hát rồi xuýt xoa:
- Ui! ai hát mà nghe tuyệt vời quá chừng vậy?
Cô bạn ngồi bên trả lời:
- Ngọc Tân đó chị, tuyệt lắm! Ông đã qua đời rồi!...
Từ đó tới nay, tôi thấy không có ai hát bài này (VNQHT) hay được như vậy. Tôi cố ý tìm bài đó mà chưa ra (phải với giọng ca đó+bản hòa âm đó. Thiếu một trong hai đều nghe không "phê")

Về "Chảy đi sông ơi":
Nhân "Ngày HSSV" năm 2003, trường tôi hào phóng mời đoàn Ca Múa Nhạc Trung Ương (tôi không nhớ tên chính xác) đến biểu diễn cho SV xem trong 90 phút, từ 10h-11h30 nhân dịp đoàn này đang có mặt tại TP. Tôi nằm trong số CBGV có máu văn nghệ văn gừng nên cũng vô coi ké với các em. Các tiết mục đều trên cả tuyệt vời, bọn tôi vỗ đến đỏ cả hai lòng bàn tay, có khi quá phấn khích còn đứng lên nữa! Ấn tượng nhứt đối với tôi hôm đó là bài hát "Chảy đi sông ơi" do một cô ca sĩ nghe tên rất lạ (hay tại tôi lạc hậu nên không biết cũng hổng chừng?) trình bày. Hôm đó bọn mê ca nhạc chúng tôi đã xem đến tiết mục cuối cùng, mặc tình giờ đi dự đám cưới đã trôi qua, đành vác cái mặt quê đến trễ. Kệ! lâu lâu phá lệ một lần mà!
Năm ngoái, tôi lục trên mạng tìm bài này, thấy có nhiều ca sĩ hát, nhưng có lẽ "phê" nhất bài do Ngọc Tân trình bày với bản hòa âm sau đây. Năm ngoái, tôi đã nhờ NGV gởi lên giùm nhưng sau đó tôi đã xóa vì nghĩ mấy bài hát đó làm nặng máy chủ.
Dường như Ngọc Tân rất "có duyên" với những bài của NS Phó Đức Phương?

Bây giờ tôi xin gởi đỡ cái link cho bà con ai thích thì tải về máy nghe.
Lắng nghe bài này, ta thấy dường như có gì đó thật dữ dội, thật mãnh liệt trong lòng tác giả và cả ca sĩ?
Tôi thích cái cách diễn tả cái dữ dội, cái mãnh liệt trong tình cảm đó của họ lắm!
Nhưng... thấy hay hay không là tùy mỗi người vì mỗi người có cái "gu" thưởng thức riêng mà, đúng hông bà con???
Nhưng hễ thấy gì hay (theo cảm nhận của mình) là tôi luôn muốn chia sẻ với mọi người.
Sao kỳ vậy hổng biết nữa???


CHẢY ĐI SÔNG ƠI!
Sáng tác: Phó Đức Phương
Trình bày: Ngọc Tân





1/ Ơi con sông hiền hoà
Chở đầy nước ngọt phù sa…
Ơi con sông thiết tha
Ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi
Miệt mài chảy mãi không nguôi
Chuyện bao đời sông biêt cả
Mà sao vẫn trẻ mãi… không… già

Chảy đi sông ơi!
Chảy đi sông ơi!
Ơi con sông trôi suốt muôn đời
Hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn dùm ta về nơi góc biển
Rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi!
Chảy đi sông ơi!
Ơi con sông tiếng hát muôn đời,
Hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển,
Rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm chan chứa…

(Hớ hớ hớ…há há há hà hờ hò hờ ……)

2/ Ơi con sông hiền hòa,
Dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha,
Chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ
Thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả
Đời sông không hề tiếc… vơi…đầy

Chảy đi sông ơi!
Chảy đi sông ơi!
Ơi con sông trôi suốt muôn đời
Hãy cho ta gởi lời thương nhớ
Nhắn giùm ta về nơi góc biển
Rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông

Chảy đi sông ơi!
Chảy đi sông ơi!
Ơi con sông tiếng hát muôn đời
Hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển
Rằng nỗi buồn sầu ta ngày đêm chan chứa…

......

Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá, những nụ hôn xa
Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
Sông ơi!
Sông ơi!
Chảy đi kìa… sông ơi!


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 5 2009, 22:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị NL ơi ,em biết về Anh Ngọc Tân rất rỏ ,vì Anh là bạn thân của chị chồng em .Vì chị chồng em làm ở Sở VHTT,và chị biết cô em chồng rất mê giọng hát của Ca Sỉ Ngọc Tân ,nên khi biết có chương trìng nào của riêng Anh NT hát ,thì em đều có vé đi xem,ngoài đời Anh NT nhậu "ác" lắm chị ,nên Anh khồng tránh khỏi kết cục như vậy đâu chị .Có 1 lần em gặp Anh ,khi Anh đến nhà chơi ,em bảo: Anh uống ít thôi ,uống nhiều Anh sẻ hư giọng mà không hát được hay để cho em ....mê mẩn nửa đâu.Hôm anh đến nha ,em được thưởng thức 1 lần Anh ôm đàn hát ,chất giọng Anh khỏe đến lạ kỳ .Vậy mà Anh lại ra đi .....Đúng như chị nói "gu" thưởng thức cúa mọi người khác nhau,nhưng em thì giống "gu" chị đó nha.NT còn bài : "Em sẻ đến" rất hay đó chị ạ.để hôm nào em post bài này lên cho chị và mọi người cùng nghe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Em Sẽ Đến
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 5 2009, 23:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
NT còn bài : "Em sẽ đến" rất hay đó chị ạ. Để hôm nào em nhờ post này này lên cho chị và mọi người cùng nghe.

Nguyen Tan xin tình nguỵện post bài này giùm Kim Nguyên muội muội nhé!

Em Sẽ Đến
Tác giả: Lương Hải
Ca sĩ: Ngọc Tân


http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac ... c-Tan.html

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em không đến đâu lúc anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn.
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười

Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
Chỉ khi nào
Chỉ khi nào
Chỉ khi nào…
Người đàn ông trong anh bật khóc.
Em sẽ đến để thấm những gịot tâm hồn
Trên đôi mắt của anh
Chỉ khi nào
Chỉ khi nào
Chỉ khi nào…
Người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến để thấm những gịot tâm hồn
Trên đôi mắt của anh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2009, 12:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sư Huynh NT ưi !em vô vàng cãm ơn Anh ,vì anh đả post bài "Em SẼ ĐẾN" cho em và mọi người cùng nghe.Cùng là dân Tân Châu Quốc,không biết em có hân hạnh được biết Anh không nhỉ???Anh có cùng học với Anh Nhựt không ?nghe Anh kêu em bằng muội muội làm em "cỡm động " ghê.Anh đang liện công ở đâu mà ẩn danh tài vậy?Nếu Anh đang ở đảo Đào Hoa,thì em sẽ hỏi Bang chủ TT ,còn nếu ở Tuyệt tình Cốc,thì cho tới giờ, Cốc Chủ SKN vẩn .....chưa tìm được Anh .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2009, 12:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Kim Nguyên muội muội ơi!
Kẻ hiện, người ẩn; kể ở ngoài sáng, người ở trong tối vậy mới vui chứ em. Như vậy đời này mới muôn màu muôn vẻ chứ, phải hong?
Mà NT sư huynh ẩn mặt mà thỉnh thoảng còn có vài lời trên web cũng còn đỡ hơn là biền biệt như... đó em à.
NTSH mong muội và mọi người ngày nào cũng lên web nói ba điều bốn chuyện cho sôi động web nhà. Mong lắm đó!
NTSH


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 5 2009, 12:53
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe NTSH phân trần thấy mà ....mắc cừ ghê.kể ra làm người trong bóng tối để nhìn trộm người khác lá SH .....khôn lắm đó nha .SH yên tâm đi ,SKN vì lí do sức phẻ bị tai nạn vô duyên nên im lắng tịnh đưởng 1 tuần ,không vô web nhà líu lo em cũng buồn lắm đó.cãm ơn lời nhắc nhở vàng ngọc của SH nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Hà Nội và Tôi
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2009, 20:42
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Trong một buổi mít tinh ở cơ quan tôi, chúng tôi biết một nhân vật khá trẻ mới vừa đến nhận nhiệm sở nhờ nhân vật này hát tặng mọi người một bài hát. Ngạc nhiên, phấn khích, lắng nghe giọng hát, nhìn cái cách bàn tay ẻm cầm micro, cái cách ngón tay giữa nhịp lên micro sau câu hát đầu tiên, tôi bấm tay cô bạn ruột ngồi kế bên: "Ê, gặp dân sành điệu rồi!" Thật vậy, ẻm có giọng ca trầm ấm, điêu luyện với âm vực rộng. Dù bài hát này lần đầu tiên tôi được nghe, tên tác giả cũng thật lạ đối với tôi, nhưng tôi đã thấy thích ngay. Tôi vốn thích những bài hát có nội dung thương nhớ quê nhà mà, dù quê nhà đó là của người ta.
Hôm đó, ẻm được những người có tâm hồn văn nghệ ái mộ quá cỡ. Nhưng vì lý do gì đó mà ẻm bỏ nhiệm sở sau một thời gian ngắn. Thật tiếc!

Tôi gởi bài hát này để tặng những người đồng điệu, những người thích giọng hát Ngọc Tân.

HÀ NỘI VÀ TÔI
Nhạc sĩ: Lê Vinh
Ca sĩ: Ngọc Tân


Nơi tôi sinh: Hà Nội.
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than.

Những ngày tôi lang thang,
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi.
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại,
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.

Hà Nội ơi!
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
Những kỷ niệm một thời nông nổi,
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.

Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi!
Thời gian có bao giờ phôi phai
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
Bước chân tôi qua muôn nẻo đường
Vẫn mong một ngày trở về
Hà Nội ơi!


Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
Trong giấc mơ tôi thầm mơ...

{L_ATTACHMENT}:

Ha Noi va Toi.wma [ 1.35 MB | Đã xem 1778 lần ]


Ai còn sống thì vẫn có thể trở về quê nhà của mình, dù có cách trở bao nhiêu đi nữa! Chứ Ngọc Tân thì KHÔNG rồi!






Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lại "Về Quê"...
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 6 2009, 22:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chị HH ơi ,Anh NT vẩn còn sống mãi trong lòng những người yêu thích giọng hát của Anh đó thôi .Trong những bài hát của Anh NT em thích nhất bài này .cãm ơn chị đả gởi bài này cho em nghe nhe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Lại "Về Quê"... «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 8 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 8 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu