Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 00:21
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Trên trời.......dưới đất...??????????? «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2236 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2009, 00:53
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 60
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Hồi thứ nhất.
Giả từ đồng ruộng trở về cố quận
Rủ áo nông dân,làm thợ sửa "la-dô".

Nếu không lầm thì năm 1980 Nhị tôi từ giả Phú Lâm, "Báy bay" ruộng lúa,làm ra hạt gạo mà lại đói mấy tháng trời đành trở lại Tân châu sống lây lất qua ngày bằng nghề sửa " La-dô" (mặc dù tôi thích trồng trọt,chăn nuôi ...sống với thiên nhiên còn gì bằng nữa đây ???!!! Dân Nông-Lâm-Súc chớ đâu phải đồ bỏ đâu nà!) Bấy giờ trong giang hồ cũng có rất nhiều "tiếng lóng". Tôi thích nhất hai chữ Tý-Sửu.
Cũng tại "cửa hàng sửa La-Dô" ọp ẹp của tôi "Biu" bằng lá chằm,bao quanh là mành mành tre. Bên trong: 1 chõng tre đủ 1 ngừ ngủ (Ấy đang độc thân vui tính mà), 1 bàn nhỏ,1 ghế.....mình "Solo" mà lị! Kiên cố thế đó nhưng vẫn bị quơ 1 mẻ vào 1 đêm xui xẻo nọ,chỉ còn võn-vẹn 1 cái xà-lõn mặc đi chợ !!!!
Sửa "La-dô" là mình tâm sự với thằng câm,nó không câm thì mình meo ruột,và cũng tại những thằng câm nầy mà thôi thì chuyện của bàng dân thiên hạ,thượng vàng hạ cám,ông đi qua,bà đi lại,luận bàn,kinh nghiệm,triết lý.......giống như tay tổ kiếm hiệp Kim Dung tả đại hội quần hùng ở tận bên Tàu kêu bằng Huê Sơn luận kiếm. Phải nói lúc đầu rất bực mình....nhưng lâu dần.........trở nên ghiền mấy thứ này mới chết ngắt cái cuộc đời chớ,nhứt là những trưa ế ẩm mà thiếu nhiều trận"đấu" phát từ cửa hàng" Se lông mặt,lặt móng tay" bên cạnh thì "Buồn nào hơn hôm nay....khi ngoài kia chẳng nói một lời....."
Cần lời bình của các vị Mao Tôn Cương.


Sửa lần cuối bởi Nhị châu vào ngày 01 Tháng 7 2009, 22:51 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2009, 10:23
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
hihihi, mừng Lão Nhị tái xuất giang hồ. :clap:

Lâu quá rồi mới nghe lại được từ "La-Dô" thương yêu của ngày xưa. Mấy năm trước về thăm nhà thì nghe người ta nói "Cái Đài" làm NGV tui không biết là cái thá gì. Tui nghĩ "Đài" thì phải có cái tháp cao, có nền "xi măng" cứng phía dưới để chịu đựng sức nặng và sức gió, như "Đài Phát Thanh", "Đài Truyền Hình". Còn cái cục vuộng vuông có chút xíu mà gọi là "Cái Đài", tại sao không gọi là "máy thu thanh" ?

Cũng như "Kênh" dịch từ "Channel" mà dân Tân Châu Quốc mình ngày xưa thường gọi là "Đài" như Đài Truyền Hình Cần Thơ...gọi là "Kênh" nghe như đang nói về một con sông đào nào đó ở vùng Tiến Giang như "Kênh Vĩnh An".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2009, 12:47
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe nói tới vụ sửa la-dô, HH nhớ chuyện hồi xưa quá: Hồi đó mây chị em HH ghiền nghe la-dô lắm, nhưng cái la-dô do ông chú cho thuộc loại cổ lỗ sĩ nên mấy chị em cứ thường xuyên ôm nó xuống tiệm Lê Tân để sửa. Có lần, vừa trông thấy nó thì ông chủ tiệm đã than: "Nữa rồi! Mới gặp bà ngoại, bây giờ lại gặp ông ngoại đây!" :rollin:
Nhị châu {L_WROTE}:
Tôi thích nhất hai chữ Tý-Sửu.
......... Cần lời bình của các vị Mao Tôn Cương.

Hai chữ Tý-Sửu là sao quậy, anh NC?
Và sao mà gọi là các vị Mao Tôn Cương?
Nhờ anh NC giải thích giùm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2009, 15:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi ! Anh Nhị Châu,từ khi em tham gia D Đ ,đây là lần đầu tiên em mới được "thưởng thức chất văn" của Anh đó nha.Đọc những gì Anh viết ,kể ra Anh cũng là người dí dõm lắm chứ bộ.Anh cũng là 1 nhân tài trong D Đ này ủ kỷ lắm đó nha.Đả tái xuất rồi thì Anh .....tới luôn đi nhe .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Giới thiệu NC (Re: Trên trời.......dưới đất...???????????)
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2009, 20:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Xin chân chọng giới thiệu với Cốc Chủ SKN:
Anh Nhậu Chi, ủa mà Nhị Châu, là chiên da đầu cơ tích chữ nhạc xưa, đặc biệt là nhạc Pháp và cũng là chiên da thọt lét số 1 đó. Hổng tin Cốc Chủ hỏi bà con, đặc biệt là cháu Thịnh Vượng thử xem.
Cốc Chủ lí lắc so tài với ảnh đi nhé, nhớ rủ thêm BGCM, hoaxuongrong, nhóc phuchau, chị Thảo Diệp, chị Chuong Duong,chị Lê Dum, anh YDI, binhquan, TT,... để bà con có dịp cười pể pụng chơi...
:rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 6 2009, 03:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BD ơi ,thì em cũng cố gắng thót lét Anh NC nè.không biết Ảnh có bị nhột mà tái xuất D Đ không đây chị ơi .
Nhị Châu có thể đọc lại là Nhậu chi !? Như vậy là ai mà rủ Anh ấy đi nhậu thì không phải bị mất tiền.Có đúng khộng vậy cà???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 6 2009, 23:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thưở đói kém những năm 80 có nhiều nông dân bỏ ruộng làm nghề khác, không ngờ ông Nhị Châu cũng vậy. Cái hay là chuyển sang nghề sửa "la-dô", nghề nầy cần phải có kiến thức và chuyên môn, bằng không lớ quớ sửa hư máy người ta thì bán cái cửa hàng sửa la-dô ọp ẹp cũng không đủ tài chính mà đền. Còn cái chuyện "tám" ông đi qua bà đi lại thì đời nào không có? Cái gì có lúc thịnh lúc suy nhưng cái vụ tám nầy thì cứ đều đều diễn ra.
Thời giờ cũng không thiếu "Hai Lúa" đổi nghề, chỉ khác là bán đất đổi thành đại gia vì tấc đất tấc vàng, bán đất tiền nhiều chơi cho phỉ sức.
* Thắc mắc một chút, lúc bị quơ sạch còn có cái xà lỏn đi chợ, vậy lúc đó lấy tiền đâu mà chợ với búa?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 6 2009, 01:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hè hè... anh Nhậu Chi còn mắc nợ mấy câu hỏi của bà con đó ngheo: TCB, SKN, BQ và cả của HH nữa đó.
Chờ ông thợ sửa la-dô trả lời đó!
:mozilla_sealed:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 6 2009, 18:37
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 60
Sinh nhật: 02-09-1964
Ngày tham gia: 13 Tháng 9 2007, 12:14
Bài viết: 220
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Chủ nợ thì cứ việc đòi. Mắc nợ thường thích Quịt !Hi, hi,hi..............!
Chư vị nào đã đọc truyện Tàu thì phải biết 2 nhân vật nầy:
Mao tôn Cương
Kim thánh Thán
Mao tôn Cương chuyên bình truyện không bình văn,cuối lời bình thỉnh thoảng ca ngợi những tính tốt hoặc chê bai tật xấu bằng thơ lục bát,song thất và biến của 2 thể thơ trên.
Kim Thánh Thán là nhà bình thi,văn,thơ,phú mà các thẩy Võ văn Tài(ba của thầy Võ văn Nhiệm),Dương văn Út,Nguyễn văn Kiềm,Lục văn Thu...rất ngưỡng mộ.
Thí dụ: TCB,HH,BQ như MTC.
SKN như KTT.
BQ ! Mẹ luôn luôn là kho dự trữ,tiếp tế.
Tý-Sủ là hồi thứ nhì.
Xong nợ mừng quá! không bị tính lời!


Sửa lần cuối bởi Nhị châu vào ngày 01 Tháng 7 2009, 10:09 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Trên trời.......dưới đất...???????????
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 6 2009, 18:44
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Kha kha... nãy giờ thấy NC đang trả nợ, HH khoái quá... ngồi rình để coi liền nè... he he...
Chời chời... HH không biết MTC, vậy mà được ví dụ như MTC! Ui...ui...ui...


HH còn 1 théc méc nữa:
Nhị châu {L_WROTE}:
[size=150]
Cũng tại "cửa hàng sửa La-Dô" ọp ẹp của tôi "Biu" bằng lá trằm,bao quanh là mành mành tre....

Chỗ in đậm là sao quậy anh NC?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Trên trời.......dưới đất...??????????? «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu